Ngôi Sao Trên Bầu Trời Đêm

Chương 9: Rich, beautiful, love you



Trắc Vịnh Thiển đang đứng đợi thang máy thì tình cờ gặp Vương Thụy Đình và trợ lý của anh đi đến.

Vương Thụy Đình nhìn cô gái tên Vịnh Thiển, anh còn nhớ dáng vẻ của cô ở trong phòng họp. Điềm tĩnh nhẹ nhàng rất giống với tưởng tượng của anh về nhân vật Sương Mộc.

Thấy cô chỉ gật đầu chào hỏi, Vương Thụy Đình đành chủ động bắt chuyện trước.

“Nghe đạo diễn nói, đây là lần đầu em đóng phim hả?”

“Dạ vâng“. Cô chỉ trả lời như vậy rồi bước vào thang máy.

Vương Thụy Đình cũng bước vào rồi nói: “Lần đầu đóng phim nhưng đài từ của em tốt thật đó“.

Trắc Vịnh Thiển nghe vậy cũng mỉm cười: “Cảm ơn anh đã khen“.

Thụy Đình nhận ra, cô gái Vịnh Thiển này không phải là một người dễ gần. Nhưng cô luôn có một sức hút rất đặc biệt khiến anh phải đưa mắt nhìn hoặc nhiều hơn thế là muốn nói chuyện với cô.

“Em có vẻ hơi ít nói nhỉ?” Anh lơ đãng hỏi.

“Vâng, em không giỏi giao tiếp” Vịnh Thiển nhìn số tầng đang dần đi xuống hầm gửi xe.

Cửa thang máy mở ra, Trắc Vịnh Thiển nhìn thấy Vương Thụy Đình muốn nói gì đó, vì thế cô lên tiếng trước

“Anh không nên đi cùng một đường với tôi đâu, đám săn tin mà chụp được gì thì tôi sẽ không xong đâu“.

Ai mà không biết số lượng người hâm mộ của Vương Thụy Đình khủng cỡ nào. Chưa kể đến đám 'fan cuồng' biến thái đến mức chuyện gì cũng dám làm. Trắc Vịnh Thiển thấy nếu còn đi chung đường hoặc trò chuyện với Vương Thụy Đình thì khả năng ngày mai đến căn hộ cô đang thuê cũng sẽ không còn.

Tại câu lạc bộ Harem, tầng 15

Nghiêm Minh Hữu bước vào, Niên Thiếu Viễn nhìn thấy anh liền nói:

“Chà, Nghiêm thiếu cũng quá tuyệt tình rồi, minh tinh nổi tiếng như vậy nói bỏ liền bỏ, thật đáng thương cho cô ta đó“.

“Cậu thương thì tới mang về” Nghiêm Minh Hữu dửng dưng nói với anh ta.

Niên Thiếu Viễn lắc đầu nguậy nguậy: “Thôi cho tôi xin, cậu định để Lan Lan đạp tôi về vườn à“.

Gần đây, Niên Thiếu Viễn và cô tiểu thư họ Thịnh nào đó đang qua lại với nhau. Anh ta khó khăn lắm mới được cô tiểu thư kia để mắt đến.

Quý Phong biết chuyện đó chỉ lắc đầu thở dài: “Đúng là không có tiền đồ mà“.



Niên Thiếu Viễn là con trai út của chủ tịch tập đoàn Niên Nghĩa. Trước anh ta còn có một người anh trai và một người chị gái đều là những người có tiếng tăm trên thương trường. Nghiêm gia và Niên gia trước nay vô cùng thân thiết, vì thế Nghiêm Minh Hữu và Niên Thiếu Viễn cũng chơi cùng nhau khi còn nhỏ.

Ngoài câu lạc bộ Harem này, Niên Thiếu Viễn còn là giám đốc của một công ty sản xuất ô tô khá nổi tiếng. Những thứ mà anh đang có điều là từ đầu óc nhanh nhạy của anh, và cũng có chút ít quan hệ của gia đình anh ở thương trường.

Tối nay, chỉ có Nghiêm Minh Hữu và Niên Thiếu Viễn, khi Minh Hữu hỏi: “Sao không thấy Quý Phong?“.

Niên Thiếu Viễn nhếch mép nói một cách vui vẻ: “Cái tên họ Quý đó chắc giờ nay đang phá hoại mầm non của đất nước rồi“.

Nghe là hiểu Quý Phong chắc lại đang ở cùng một cô nữ sinh nào đó rồi. Anh ta có ham mê với thiếu nữ.

Nghiêm Minh Hữu nhếch mép bật cười: “Nghe biến thái nhỉ?“.

Trong phòng bao rất yên tĩnh, đã được ngăn cách với không khí ồn ào, xô bồ ngoài kia.

Niên Thiếu Viễn nói: “Bộ phim cậu đầu tư sao rồi?“. Gần đây anh nghe nói Nghiêm Minh Hữu đang đầu tư một bộ phim điện ảnh nào đó rất có lợi cho công ty của anh lên sàn chứng khoán ở Mỹ.

Minh Hữu tay đang lắc nhẹ ly rượu, khẽ nói: “Sắp được khai máy“.

“Nè Hữu, cậu nghĩ phim có Phùng Lam Nhi sẽ thành bom tấn đấy à, chưa flop là may mắn rồi” Niên Thiếu Viễn nghiêm túc nói.

Minh Hữu cụng ly với anh ta: “Hà Kiến Thành chắc chắn sẽ có cách biến nó thành bom tấn, ông ta đâu để phim của mình thì bom xịt được“.

Thời gian đúng là không chờ đợi ai, mới đó mà đã đến tết dương lịch.

Tối nay, Trắc Vịnh Thiển sẽ đến dự buổi tiệc khai máy phim điện ảnh Sương Trong Gió. Cô vừa nhận được thiệp mời từ hai ngày trước. Vì phải chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Nên từ ba giờ chiều, Trắc Vịnh Thiển đã bắt đầu chuẩn bị.

Cô vào phòng tắm bắt đầu tẩy tế bào chết cơ thể rồi sau đó là tắm lại cùng với sữa tắm.

Ban đầu Trắc Vịnh Thiển ý định sẽ nhờ Bilot trang điểm cho cô nhưng tuần này cậu ấy không ở nhà vì hiện giờ Bilot chắc đang vi vu trời Tây với một anh chàng ngoại quốc nào đó. Vì vậy, Trắc Vịnh Thiển sẽ tự trang điểm cho chính cô.

Sau khi tắm rửa và mặc xong đầm dạ hội, Trắc Vịnh Thiển ngồi vào bàn trang điểm, bắt đầu trang điểm cho chính mình.

Cô chọn trang điểm tông cam đào phù hợp với trang phục của Trắc Vịnh Thiển vào tối này.

Sau khi trang điểm và làm tóc cũng đã đến giờ phải đi. Trắc Vịnh Thiển chọn một túi xách vừa tay và phù hợp với bộ đầm dạ hội cô đang mặt. Sau đó, cô mang giày rồi đi ra ngoài.

Khách sạn Jcewell

Buổi tiệc được tổ chức tại tầng 17 của khách sạn. Không gian buổi tiệc được trang trí với tông màu đỏ rượu và trắng làm chủ đạo. Đã có một số vị khách đã đến. Từ nhà sản xuất đến các diễn viên và những nhà đầu tư cho bộ phim điện ảnh lần này cũng đang dần xuất hiện.



Phùng Lam Nhi cô ta biết phim này Nghiêm Minh Hữu có đầu tư nên cô ta đã cố ý chuẩn bị lộng lẫy nhất để lấy lòng anh. Bằng mọi giá, Phùng Lam Nhi phải được ở bên cạnh anh. Dạo này, đã có vài tin đồn về việc Nghiêm Minh Hữu đã chính thức đá cô ta. Nên khả năng cô ta sẽ khó sống ở cái giới này. Cô ta nghĩa đến sẽ tìm một kim chủ khác nhưng nhìn sang đám lão già có tiền nhưng biến thái kia thì cố gắng bám lấy Nghiêm Minh Hữu vừa đẹp trai phong độ sẽ có lợi hơn.

Mặc dù, Phùng Lam Nhi cô ta cũng từng ngủ với không ít đạo diễn hay những nhà sản xuất để giành vai diễn. Nhưng tìm một kim chủ vẫn tốt hơn là ăn nằm với mấy lão già dê kia.

Một chiếc taxi dừng lại ở đối diện khách sạn Jcewell, Trắc Vịnh Thiển sau khi trả tiền cho tài xế liền bước xuống.

Cô đi vào khách sạn liền nhìn thấy một thang máy đang mở, liền đoán có người ở trong đó. Vịnh Thiển thấy vậy liền hô lớn: “Xin chờ một chút“.

Rồi cô nhanh chân chạy đến, may mắn người ở bên trong đã chặn cửa thang máy giúp cô.

Vịnh Thiển đi vào nhìn thấy có hai người đàn ông ở trong đó trông rất lịch sự, cô nói: “Cảm ơn anh“.

Cô định đưa tay bấm số tầng 17 nhưng nhìn thấy nút số 17 đã được sáng đèn, chứng tỏ hai người kia cũng lên cùng tầng với cô.

Trắc Vịnh Thiển lúc này mới thở phào, nếu không phải vì tắc đường thì cô đã có thể đến cùng với Thịnh Nhuế Lan và Lâm Viết. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thịnh Nhuế Lan.

[Trắc Vịnh Thiển: Mình đang lên nè, cậu ở chỗ nào?]

Vì đang tập trung nhắn tin trong điện thoại nên cô để ý người bên cạnh thỉnh thoảng quay sang nhìn cô.

Nghiêm Minh Hữu vừa vào thang máy để lên tầng 17 dự lễ khai máy phim của Hà Kiến Thành thì liền nghe tiếng của một cô gái gọi lớn: “Xin chờ một chút“.

Theo phản xạ, Hạo Tần đã nhanh tay bấm nút dừng cửa để đợi người kia nhưng không có tác dụng. Nghiêm Minh Hữu sau đó đã dùng tay chắn giữa cánh cửa thang máy, lúc này cánh cửa mới không đóng lại.

Nghiêm Minh Hữu nhìn cô gái bước vào, không hiểu sao trong tim có chút run lên. Cảm giác này rất lạ, cứ như có một nhánh lông vũ khẽ chạm vào tim anh khiến Nghiêm Minh Hữu cảm thấy động lòng.

Anh khẽ nhìn cô gái kia, cô ấy cũng lên cùng tầng với anh, khả năng là diễn viên của bộ phim. Khoác trên người một chiếc váy dài đến mắt cá chân satin màu trắng làm tôn lên nước da trắng sáng của cô, chiếc váy thiết kế tinh tế khi phía trước kín đáo nhưng phía sau lại để lộ ra phần lưng mịn màn nõn nà. Vì thiết kế này mà Nghiêm Minh Hữu có thể nhìn thấy hình xăm lộ ra ở ngay xương sườn của cô gái kia. Là một dòng chữ nhỏ: [Rich, beautiful, love you]

Cô gái ấy không biết đã bị Nghiêm Minh Hữu nhìn trộm nãy giờ, hoặc cô không biết Nghiêm Minh Hữu đã để mắt đến cô. Trợ lý Hạo Tần đứng cạnh anh cũng nhận ra điều này. Đi theo Nghiêm Minh Hữu đã rất lâu, nếu Hạo Tần mà không hiểu giám đốc của mình thì thật đáng bị phạt tội mà.

Đã lên đến tầng 17, cửa thang máy lúc này liền mở ra. Trắc Vịnh Thiển bước ra và sao đó tìm kiếm Thịnh Nhuế Lan và Lâm Viết. Cô vừa định gọi điện cho Nhuế Lan thì liền nhìn thấy cô ấy đang vẫy tay về phía cô. Vì thế cô nhanh chân đi lại chỗ của Thịnh Nhuế Lan.

Bên này, sau khi ra khỏi thang máy, ánh mắt của Nghiêm Minh Hữu luôn dán chặt vào tấm lưng của cô gái đã đi cùng anh ở thang máy.

Anh luôn nhìn về phía cô và nói với Hạo Tần: “Tôi muốn biết thông tin của cô gái kia”

Hạo Tần nói: “Dạ, tôi sẽ đi làm ngay“.

“Sáng mai, tôi muốn nhìn thấy nó trên bàn làm việc” Nghiêm Minh Hữu nói xong rồi bước vào trong buổi tiệc. Còn Hạo Tần thì nhanh chóng đi làm việc mà Nghiêm Minh Hữu vừa giao cho.