Này Oan Gia!! Tôi Không Bị Ngốc

Chương 54: Tiệc sinh nhật!





Vào trong phòng Cố Sinh Thời liền đóng chặt cửa lại quay qua em gái mình mà nói:

- Em có thể đừng làm ba tức giận hơn nữa được không? Em đến nhà họ Dương đó để làm gì?

- Anh hai...em không cam tâm!

Cố Mỹ Uyên khóc nấc lên mà trả lời anh, nếu cô không kịp thời đến đó chắc hắn sẽ tuyệt thực mà chết! Nhưng điều này cô không thể nói với anh cô được.

- Sao lại không cam tâm? Người đó không trân trọng em, sao em cứ phải lao đầu vào? Em gái anh đâu thiếu người theo đuổi chứ!

- Nhưng người đó đáng lẽ là của em! Em và người đó thích nhau từ lâu rồi! Nếu không phải vì ba bắt em đi du học thì con khốn kia làm sao có cơ hội chen chân vào chứ?

- Con khốn kia? Là cô con gái của tập đoàn Nguyễn Hoàng đó sao?

- Phải! Chính là ả đã quyến rũ người tình của em gái anh đó!

Cố Mỹ Uyên mỗi lần nhắc đến cô lại lại tức giận run cả người. Nếu không có Ryn thì giờ này người đi bên cạnh hắn chính là cô! Vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Dương cũng chính là dành cho cô! Hai người họ đã quen biết từ thời niên thiếu, cả hai đều hiểu rất rõ về nhau, còn cùng nhau viết nên những kỉ niệm đẹp đẽ của thanh xuân...vậy thì bây giờ cô ta lấy tư cách gì để chen ngang vào và cướp lấy người bạn thanh mai trúc mã của cô như thế?!

Cố Sinh Thời nghe xong thì cũng lặng người đi một chút. Cô gái đó...cũng chính là người đã từ chối hôn sự với anh vào mấy tuần trước. Mặc dù cô còn chưa cho anh cơ hội gặp gỡ lần nào. Đem lại cho Cố thị một sự nhục nhã lớn. Anh vẫn còn chưa tính sổ với cô, nay cô lại là người tổn thương em gái của anh nữa. Món nợ này có vẻ như anh không tính không được rồi. Nghĩ rồi anh nhìn Mỹ Uyên rồi xoa đầu cô nói:

- Thôi được rồi, em nghỉ ngơi trước đi, và tránh làm ba tức giận hơn đã. Sắp tới sinh nhật của em rồi, anh sẽ tự có sắp xếp!

Cố Mỹ Uyên nghe vậy thì liền hiểu, cô ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi và không khóc nữa. Khi anh vừa ra ngoài và đóng cửa lại thì trên đôi môi của cô lại nở một nụ cười quỷ quyệt! Thật tốt khi đúng lúc này nhà Nguyễn Hoàng cũng có hiềm khích với anh trai cô. Cô cũng biết anh là người yêu thương mình nhất nhà hơn cả bố mẹ cô nữa. Lúc trước khi cô chuẩn bị ra nước ngoài du học, mặc dù cách cả nửa vòng trái đất nhưng chỉ có anh trai cô là đi tiễn cô và luôn lo lắng cho cô mọi điều. Nên nhất định lần này anh trai cô cũng sẽ đòi lại giúp cô cả nợ mới lẫn cũ.

...****************...

Vài ngày sau, cuối cùng cũng tới ngày sinh thần của Cố Mỹ Uyên!! Tối hôm đó nhà họ Cố mở ra một bữa tiệc rất sang trọng và mời đến rất nhiều khách mời, trong đó có cả tập đoàn Nguyễn Hoàng!

Ryn dành lấy tấm thiệp mời trong tay ba cô rồi nói:

- Ba, để con đi!

Ông nhìn cô ngập ngừng một chút rồi nói:

- Thôi để ba đi được rồi.

- Ba à, ba tin con đi!

Ryn nhìn ông ánh mắt cực kì kiên định. Nhìn biểu hiện này thì ông cũng biết, nếu không đưa cô tấm thiệp thì lát nữa cô cũng cứng đầu mà lẽo đẽo theo ông để đến buổi tiệc.Thấy vậy ba Ryn đành thở dài bất lực, rồi cuối cùng cũng phải cầm tấm thiệp đưa cho cô rồi tỉ mỉ dặn dò:

- Thôi được, vậy con đi đi nhưng phải cẩn thận! Nhà họ Cố có nói gì thì cũng mặc kệ họ, nhớ đừng gây thêm rắc rối gì nữa cả.

- Dạ con biết rồi mà ba.

Cô nhìn ba dĩu môi nói. Rồi cô cầm tấm thiệp và đi lên lầu chuẩn bị. Kai đứng ở giữa cầu thang thấy Ryn đi lên thì cầm tay cô lại và nói:

- Anh đi cùng em!

Ryn nhìn anh một hồi lâu rồi khẽ gật đầu đáp:

- Được!

Bỗng nhiên từ phía sau lại xuất hiên thêm bóng dáng của hai cô gái từ bên trên chạy xuống chỗ cô và Kai. Hai cô vội vàng cùng nói:

- Tớ cũng đi nữa!

Ryn thấy vậy khẽ nhếch môi mỉm cười rồi cũng gật đầu rồi đi lên trên. Từ ngày hôm đó đến nay cô vẫn không nở được một nụ cười trọn vẹn. Ryn như dần mất đi biểu hiện cảm xúc, cả ngày mọi người gặp cô cũng chẳng ai thấy được nụ cười của cô cả, thậm chí là tiếng nói cũng hiếm khi nghe thấy. Mỗi khi trong bang có việc cần xử lí cô chỉ đến lắng nghe rồi gật đầu hoặc lắc đầu thôi. Gương mặt đã phờ phạt đi nhiều.

Nhưng hôm nay là cơ hội tốt! Cô muốn đến nhà họ Cố để xem xem Cố Mỹ Uyên có thể làm ra trò gì và cũng tiện thể điều tra cô ta một chút về vụ việc ở bến cảng lần trước! Nên cô mới dành lấy tấm thiệp của ba mình mà quyết định đi thay ông.

Cả đám về phòng và sửa soạn, Ryn phải lấy lại tinh thần trước khi xuất hiện và đối diện trực tiếp với bọn họ. Hôm nay cả ba cô đều đặc biệt sửa soạn và khoác lên người những bộ váy thật lộng lẫy, vẻ đẹp yêu kiều của cả ba đều được phát huy mạnh mẽ lúc này! Bước xuống nhà, trên người họ liền toả ra khí chất vương giả mà khó có ai có thể bì được! Bọn họ chào ba mẹ Ryn rồi cùng leo lên xe của Kris! Hôm nay anh tự mình đến đón Gin cùng mọi người. Hắn cũng không đi cùng anh, mọi việc trong bang mấy ngày nay cũng đều là do anh tự mình lo sắp xếp! Hắn bỏ bê bang thì anh cũng có thể hiểu nhưng còn Kai cũng bỏ rơi anh thì anh cũng không hiểu! Nay cơ hội đã đến anh không thể bỏ qua cho Kai được, nên liền lái xe đến rước cả đám để nhân cơ hội này hỏi tội Kai!