Này Oan Gia!! Tôi Không Bị Ngốc

Chương 55: Hiểu lầm!





Chiếc xe do Kris cầm lái lao nhanh trong màn đêm, chẳng mấy chốc đã dừng lại tại biệt thự tư gia của Cố thị. Tất cả sự chú ý đều dồn vào chiếc xe màu đỏ rực bóng loáng của Kris. Anh bước xuống xe đầu tiên và vòng qua ghế phụ mở cửa cho Gin! Anh rất tử tế đưa tay và dìu cô xuống, Gin bước xuống mọi người liền trầm trồ không ngớt. Một nhan sắc thật quyến rũ động lòng người. Tiếp theo sau đó Kai mở cửa sau và bước xuống xe, sau đó anh cũng đưa tay dìu Xu ra ngoài, mọi người lại được dịp trầm trồ thêm nữa, lại thêm một bông hồng rực rỡ nữa.

Cuối cùng chính là Ryn, Kai cũng là người dìu cô xuống, vừa bước xuống xe tất cả mọi người liền há hốc ngỡ ngàng..."đây chẳng phải là tiểu thư của tập đoàn Nguyễn Hoàng sao? Có phải là cô gái lần trước bị vạch trần trong hôn lễ với thiếu gia của Dương thị không? Nhan sắc này...thật sự không thể dùng từ gì để miêu tả hết được! Nhưng cô ta còn mặt mũi để đến đây sao...?" Vô số lời bàn tán được nổ ra ngay lúc đó! Ryn đưa đôi mắt lạnh như băng nhìn qua tất cả mọi người, cả thảy liền nhỏ tiếng lại hẵn!

Năm người sau khi đã sửa soạn lại xong đứng thành hàng ngang thì khí chất lúc này thật sự bùng nổ! Ryn khẽ cầm váy một bên lên và bắt đầu sãi bước đi trước, cô ưỡn ngực và ngẫng cao đầu ngạo nghễ khiến cho ai vô tình chạm vào ánh mắt băng lãnh đó của cô cũng khẽ rùng mình! Theo sau cô là Kris và Gin khoác tay nhau đi vào, Kai và Xu cũng thế!

Nhà họ Cố hôm nay tổ chức tiệc ngoài trời, vì thế nên khách mời đến dự vô cùng đông đúc nhưng vẫn thoải mái cho việc đi lại. Ryn chọn một góc vắng vẻ rồi cả đám cùng quây quần lại thành một vòng tròn tán gẫu. Kris liền huých vào vai Kai một cái rồi dở giọng trách móc nói:

- Này, mấy ngày nay cậu đã đi đâu? Vì sao không về bang?

Kai ngập ngừng một lúc rồi mới nói:

- Tớ sẽ không về nếu như Ken không cho tớ lời giải thích!

Kris nghe vậy thì liền lặng người đi một chút rồi thở dài lắc đầu nói:

- Cậu ấy cũng không khá hơn là mấy, từ lúc đó đến nay cậu ấy cũng không trở về bang! Mọi chuyện trong bang mấy ngày nay đều do tớ một mình giải quyết!

Cả đám nghe vậy thì rất ngạc nhiên, Ryn cũng ngạc nhiên không kém! Hắn thật sự không về bang mấy ngày nay luôn sao? Vậy hắn đã đi đâu và làm gì? Ryn nghĩ xong liền lắc đầu trấn tĩnh bản thân. Cô không nên quan tâm tới hắn nữa!

- Thế thì cậu ráng thêm đi chứ tớ cũng không về đâu!

Kai tỏ vẻ ngang ngược đáp lời Kris, ai bảo hắn làm tổn thương em gái của anh kia chứ?! Uổng công anh đã tin tưởng vào hắn mà giao Ryn lại cho hắn như thế!

- Cậu...

Kris cứng họng không biết cải thế nào nữa. Ryn thấy vậy thì lên tiếng can ngăn:

- Thôi được rồi, cô ta xuất hiện rồi kìa!

Nói rồi cô hướng mắt về phía sân khấu, mọi người liền nhìn theo cô. Cố Mỹ Uyên xuất hiện vô cùng lộng lẫy với chiếc đầm cúp ngực màu trắng dài hình đuôi cá và xẻ một bên lên tới tận trên đùi! Trông cô ta lúc này vô cùng xinh đẹp và quyến rũ! Cô ta bước lên sân khấu sau sự giới thiệu của ba mình là Cố tổng! Bê cạnh cô còn có một người dìu lên...đó là Cao Lẫm!! Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm cô cũng chính thức được xuất hiện là nhị tiểu thư của Cố thị! Nhưng cả đám đều ngạc nhiên đến ngỡ ngàng! Vì sao Cao Lẫm lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ...anh ta đã đầu quân cho Cố thị sao? Cả đám đều nhìn nhau như không thể tin được "thì ra Cố thị mới chính là nơi phù hợp như anh nói..!" Ryn nghĩ rồi khẽ buồn lòng.

Cố Mỹ Uyên phát biểu vài lời chủ yếu là cảm ơn và chúc sinh nhật sau đó thì cô ta cũng lui xuống phía dưới. Bọn họ để ý thấy cô ta chỉ đi dạo bàn và chào hỏi một vòng nhỏ rồi quay lưng vào trong. Ryn liền đi theo cô ta!

*phía bên này có một giọng nói vang lên*

- Cá đã cắn câu rồi! Em hãy cố gắng diễn cho tốt!

Là giọng của Cố Sinh Thời...đang vang lên trong chiếc tai nghe của Cố Mỹ Uyên lúc cô chuẩn bị lên sân khấu! Đến giờ cô vẫn đeo tai nghe đó để anh trai cô đứng từ xa theo dõi có thể thông báo cho cô!

Vào sâu bên trong một tí là một không gian tách biệt với bên ngoài, đó là nơi toạ lạc ngôi biệt thự hoành tráng của Cố thị. Ryn cũng đi theo cô và khi cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng thẳng lưng, cho hai tay vào túi quần và ngước nhìn lên cửa như đang đợi một ai đó! Thì cô liền sững người lại!

Cố Mỹ Uyên thấy hắn thì liền tiến đến gần bên cạnh, vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau mà nói:

- Thật tốt! Cuối cùng anh cũng đến!

Hắn không trả lời nhưng âm thanh phát ra cực kì lạnh lẽo:

- Buông tôi ra!

Cố Mỹ Uyên nghe vậy thì nới lỏng vòng tay, hắn liền quay lại nhìn cô nói:

- Tôi đã thực hiện lời hứa của mình rồi, mời đến lượt Cố tiểu thư!

Cô ta thấy tình hình không mấy khả quan nên vờ ỏng ẹo với hắn đáp:

- Dù sao cũng đã đến đây rồi, hôm nay lại là sinh nhật em! Anh không muốn vào nhà uống tách trà sao?

Nhận thấy mình cũng có hơi bộc trực, đây lại là nhà họ Cố nên hắn không thể manh động với cô được. Vậy là hắn thở dài rồi gật đầu. Cả hai cùng bước vào nhà! Cố Mỹ Uyên còn tranh thủ lúc vào cửa mà khoác lấy tay hắn! Tất cả những cảnh tượng này đều đã được thu hết vào tầm mắt của Ryn! Một giọt nước mắt của cô lại bắt dầu lăn dài trên má. Tiếc là khoảng cách khá xa cô không thể nghe rõ họ nói gì với nhau, nhưng qua hành động thì cô cũng hiểu, chắc là hai người họ đã trở về với nhau rồi...

Từ phía sau Ryn bỗng có một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy vai cô, rồi một vòng tay nữa, ra là Gin với Xu. Bọn họ đã đến đây từ khi nào?