Này Oan Gia!! Tôi Không Bị Ngốc

Chương 38: Đột ngột tỏ tình!





- My, con có đồng ý mối hôn sự này không? Ba nó nhìn nó điềm đạm hỏi, mặc dù ông muốn tốt cho con nhưng vẫn sẽ tôn trọng quyết định của nó. Vì người làm cha mà đâu ai mà không muốn con mình được hạnh phúc đủ đầy cơ chứ!

- Con...cho con thêm thời gian suy nghĩ được không? Trong lòng bây giờ rất phức tạp, nó không thể ra quyết định liền được!

Bốn người nhìn nó liền hiểu vấn đề nên đã đồng ý cho nó thêm một tuần để suy nghĩ. Trong thời gian này nó có thể gặp con trai của Cố tổng để tìm hiểu trước khi đi đến quyết định kết hôn cũng không muộn!

Nó gật đầu rồi xin phép đi lên phòng, Xu và Gin nấp ở cầu thang nãy giờ cũng đã nghe được hết mọi chuyện. Hai cô không biết an ủi nó thế nào, càng không biết làm gì để giúp được nó nữa. Nó cúi gầm mặt xuống và đi lướt qua hai cô lên lầu, vào phòng nó khoá trái cửa không cho ai làm phiền, Kai lên lầu tìm nó cũng không cho anh vô! Anh đành bất lực trở về phòng mình và gọi điện thoại cho hắn!

***

Sáng hôm sau Kai gõ cửa phòng nó, một hồi lâu sau vẫn không thấy nó trả lời anh nói:

- Ryn, mở cửa đi anh hai có việc muốn nói với em!Nói xong thì anh mới nghe tiếng bước chân và *cạch* nó đã mở cửa cho anh.

Kai đi vào nó liền đóng cửa lại, anh quay qua nhìn nó...gương mặt đã không còn thần sắc vui vẻ như mọi ngày nữa nà thay vào đó là sự tối tăm u buồn! Thấy nó như vậy anh không khỏi xót xa...

- Có chuyện gì vậy anh hai? Nó không nhìn anh chỉ chậm rãi ngồi xuống giường ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nó không muốn để anh thấy đôi mắt đã sưng húp lên của nó và càng không muốn thấy anh tỏ vẻ thương hại!

- Ken muốn gặp em! Kai điềm đạm nói

- Nói với anh ta hiện giờ em không muốn gặp ai cả.! Nó nghe tới Ken liền chững lại một chút rồi mới đáp. Hắn chính là người mà nó không muốn đối diện nhất lúc này, sau cái ngày mà nó trả thù được Tử Khiêm nó đã nhận biết trái tim mình có chút tình cảm với hắn rồi, nhưng vẫn cứ mãi cố chấp theo ý mình mà không dám nhận.

Vì đối với nó...từ nhỏ tình cảm từ trong gia đình vốn dĩ đã không trọn vẹn! Nên nó sợ...sợ một ngày khi nó đã toàn tâm toàn ý với hắn rồi thì hắn lại không trân trọng nó nữa. Nên nó vẫn cứ ngập ngừng kéo dài đến bây giờ mà chưa thể cho hắn một câu trả lời dứt khoát! Vậy mà giờ đây, số phận trớ trêu lại ban cho nó thêm một mối hôn sự từ trên trời rơi xuống, nó nhất thời không thể tiêu hoá nổi sự việc này.

- Ryn, Ken nói cậu ta có thể giúp em! Kai nhìn nó ánh mắt bi thương nói.

Nó nghe vậy thì liền quay lại nhìn anh cách khó hiểu...giúp nó? Là giúp như thế nào được?

- Em cứ gặp cậu ta đi thì sẽ rõ! Kai nói xong thì liền quay người đi bỏ lại nó với một mớ thắc mắc trong đầu.

Tối đến nó thay đồ sửa soạn lại một chút che đi quầng thâm và đôi mắt sưng húp rồi ra ngoài đến điểm hẹn gặp hắn! Kai bảo để anh đưa nó đi, nó nghĩ ngợi một chút rồi bảo nên để nó tự đi thì hơn! Hôm nay Gin cũng có hẹn với Kris nên hai người đã đi hẹn hò từ sớm rồi. Lần này chỉ có mỗi hắn và nó thôi.

Đến nơi nó bước xuống và giao xe lại cho nhân viên của quán cà phê. Hắn chọn địa điểm là một nơi mang không khí châu âu, thiết kế lại rất ấm cúng. Hắn đã ngồi ở đó đợi nó sẵn từ sớm, nó vừa bước vào cửa hắn đã thấy ngay và vẫy vẫy tay với nó. Nó thấy vậy thì liền tiến đến bên cạnh hắn. Thấy nó đã đến hắn liền cười rất tươi, nhân viên trong quán vô tình thấy được nụ cười ấy thì liền muốn xĩu ngang vì độ đẹp rực rỡ trong nụ cười của hắn, vì từ nãy đến giờ hắn ngồi một mình ở đó đợi nó mà ánh mắt cực kì lạnh lùng và tàn khốc, ai đi ngang qua hắn dù không làm gì nhưng vẫn bất giác thấy run sợ. Nhưng giờ nó đã đến, hắn liền trở thành người ấm áp như vậy! Nó thấy hắn cười thì cũng mỉm cười gượng gạo rồi ngồi xuống. Hắn nhìn nó một lúc rồi mới nói:

- Em gầy đi rồi!

Nó bất ngờ nhìn hắn, không ngờ hắn nhớ kĩ hình dáng của nó đến thế sao? Nói rồi hắn liền gọi phục vụ và chọn cho nó những món ngon nhất và nhiều dinh dưỡng nhất, không cần biết giá cả bao nhiêu chỉ cần tốt là đều mang lên hết trên bàn cho nó. Bình thường nó thấy đồ ăn là liền sáng mắt, nhưng sao hôm nay nó lại có cảm giác nuốt không nổi:

- Gọi nhiều như thế anh ăn có hết được không?

- Bình thường em rất thích ăn uống mà, hôm nay sao mèo lại chê mỡ rồi? Hắn ngạc nhiên vờ trêu chọc nó.

Nó liền phì cười, thật là...cái tên đểu cáng này...cứ tưởng hắn tốt với nó thì sẽ nói được những lời ngọt ngào đàng hoàn lắm chứ.

Thấy nó cười lòng hắn cũng nhẹ nhõm hơn phần nào...

- Được rồi vào vấn đề chính đi, anh có chuyện gì muốn nói với tôi? Nó trở lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn.

- Em...đồng ý làm bạn gái của tôi nhé? Hắn nhìn thẳng vào mắt nó kiên định nói.