Này Oan Gia!! Tôi Không Bị Ngốc

Chương 31: Cuộc họp nội bộ của Dương Gia!



Tử Khiêm nghe vậy thì liền nhìn lại bản hợp đồng...thế nào nguồn tiền là từ túi của hắn? Không phải của công ty? Chết tiệt. Sao anh ta lại bỏ qua chi tiết quan trọng như này chứ?!

- Vậy thì tiền từ đâu mà cậu có để đầu tư dài hạn nhiều như vậy? Có phải là tham nhũng dòng tiền của Dương gia chúng ta không?! Anh ta nghe vậy thì cố vớt lại chút mánh khoé hòng có thể buộc tội được hắn.

- Hừ! Bằng chứng? Hắn hừ lạnh hỏi

- Cậu...cậu...! Đến đây anh ta liền ú ớ không biết trả lời thế nào, kế hoạch rõ ràng đã được anh ta vạch sẵn hoàn tất nhưng giờ đây lại như hai bàn tay trắng!

- Đừng xảo biện nữa! Hôm nay con triệu tập cuộc họp này đến cùng với mọi người cũng chính là vì chuyện này! Hắn quay qua hướng mọi người nói lớn

- Khải Huy, con mau nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Mẹ hắn đã bắt đầu lo lắng hỏi

- Anh ta muốn đoạt quyền và cướp lấy con dấu từ tay con! Hắn nghiêm nghị nói

"Gì chứ? Cậu ta nghĩ cậu ta là ai? Sao có thể công khai cướp đoạt như vậy? Còn ra thể thống gì nữa?..." lời xì xào lại bắt đầu nổi lên từ các vị trưởng bối trong nhà.

- Con nói là Tử Khiêm muốn cướp của con sao? Bằng chứng đâu? Mẹ của Tử Khiêm lúc này cũng lên tiếng, bà ấy là dì ruột của hắn! Vì thân phận là nữ nên con trai bà sinh ra mặc dù là trước hắn cũng không thể làm cháu đích tôn của dòng họ được. Vì thế nên bà rất căm hận hắn!

- Kris, cậu vào đây! Lúc này hắn ngó ra ngoài cửa gọi Kris vào, trên tay anh đang cầm một chiếc laptop đã được truyền tải dữ liệu video toàn bộ trận chiến của ngày hôm nay đã được chính tay Gin ghi lại và gửi cho anh! Vì vị trí của cô là thuận tiện và bao quát nhất, nên trước khi đến nơi Kris đã dặn cô trước là hãy quay lại toàn bộ sự thật ngày hôm nay để đến lúc có thể cần dùng! Không ngờ diễn biến lại đúng như anh dự đoán đến vậy, nên lúc trên xe về anh đã liên lạc với cô để lấy video rồi đưa cho hắn xem, lúc này Tử Khiêm đã bị trùm cái bao màu đen lên đầu nên anh không hề hay biết!

Kris cuối đầu cung kính với các vị trưởng bối trong nhà rồi nói:

- Chào mọi người! Con là Kris bạn thân của Khải Huy, hôm nay con là người đã tham gia và chứng kiến tất cả những việc xấu xa mà anh ta đã làm! Kris chỉ vào Tử Khiêm giọng anh đanh thép nói rồi đưa màn hình máy tính quay cho tất cả mọi người cùng xem!

Cái cảnh mà anh ta gọi người mang nó ra với thân hình đầy vết thương cùng bắt hắn phải quỳ xuống hai tay dâng con dấu cho hắn đã đập vào mắt của các vị trưởng bối trong nhà. Lúc này Tử Khiêm còn đang ngỡ ngàng vì bằng chứng của hắn thì ngay lập tức, hắn nhận được một cú tát trời giáng!

- Thằng súc sinh! Sao mày có thể làm ra những chuyện như này hả? Ba của Tử Khiêm đã tức giận đến đỉnh điểm! Chân của ông đã bị gãy và phế mất một bên do tai nạn cách đây không lâu, nhưng vẫn cố đi cà nhắc lại gần anh ta mà dạy dỗ!

- Ba..! Tử Khiêm ngạc nhiên vì bị ba mình đánh, trước giờ ba anh có phần nhu nhược hơn mẹ anh nên chưa bao giờ anh thấy ba tức giận với anh như vậy!

- Này!! Ông làm gì mà đánh nó!! Mẹ Tử Khiêm liền rao ra ôm lấy anh ta bênh vực. Hắn thấy vậy liền cười khẩy.

- Mọi người hãy nhìn đi, cô gái mang trên mình đầy vết thương đó chính là con gái của chủ tịch tập đoàn Nguyễn Hoàng mà con vừa kí kết! Anh ta đã bắt cóc cô ấy và tra tấn cả một ngày trời! Chỉ vì muốn hạ nhục con và lấy đi con dấu, mà anh ta đối xử như thế với một cô gái yếu ớt..! Anh ta...có xứng đáng là con cháu của Dương Gia nữa không? Hắn nói mà như gằng từng chữ! Đủ để biết hắn đang tức giận đến nhường nào..! Người con gái của hắn.., người hắn đã hứa nhất định sẽ không để ai tổn hại đến nó nữa..., vậy mà hắn lại phải bất lực nhìn nó bị đưa đi mà không kịp làm gì cả..!

Ba của Tử Khiêm lại tính lao lên đánh anh lần nữa

- Thằng súc sinh..! Tao đánh chết mày...! Nhưng ngay lập tức mẹ anh liền đứng lên cản và xô ngã ông!

- Ông tránh ra!! Ông lấy tư cách gì mà đánh con tôi! Mẹ anh quát

- Đủ rồi!! Bà lão lúc này cũng đã lên tiếng. Mọi ánh mắt lúc này cũng đều đổ dồn vào bà.

- Khải Huy, con mau nói cho ta biết! Cô gái đó là ai mà có thể khiến con từ bỏ cả con dấu quyền lực của gia đình ta để cứu cô ấy? Ánh mắt bà lão nghiêm lại nhìn thẳng vào hắn!

- Cô ấy là người con yêu! Hắn đáp lại bà lão với lời khẳng định chắc nịch

Tất cả đều ngỡ ngàng với câu trả lời của hắn, kể cả Kris cũng vậy!

- Hừ! Người con yêu? Ta thấy con cũng yêu qua không ít cô gái rồi nhỉ? Ba hắn nghe vậy thì liền giễu cợt nói. Ông đã từng thấy hắn đi cùng với không biết bao nhiêu cô gái vào nhà hàng rồi quán bar, ai cũng đều thân mật quấn quýt lấy hắn.

- Cô ấy không giống với những người khác! Hắn nhìn ba rồi lạnh giọng nói

- Được rồi! Vậy thì có dịp hãy dẫn cô ấy về đây thăm ta nhé? Bà lão mỉm cười nhìn hắn nói

- Dạ con nhớ rồi bà nội! Hắn nhìn bà gật đầu đáp