Này Oan Gia!! Tôi Không Bị Ngốc

Chương 14: Trao đổi



Vừa nhìn thấy hình xăm nó lập tức đứng dậy, vừa đi ra cửa vừa nói:

- Đi thôi Gin, nhớ giữ chặt hắn vào để còn mang đi đổi mạng!

- Không...!Tôi không liên quan gì đến bang Death cả...Tôi không biết họ! Nghe nó nói tên đó liền lo sợ và chối

- Liên quan hay không..để bang chủ của các người tự định đoạt! Nó nói kèm theo ánh mắt tàn khốc nhìn hắn ta khiến hắn ta lo sợ đến nỗi tay chân bủn rủn,..bao nhiêu kế hoạch anh trai đã dựng nên nay đã sắp hoàn tất lại bị một con nhóc từ đâu đến phá huỷ toàn bộ trong nháy mắt. Giờ hắn lại còn là con tin trong tay nó nữa.. bao nhiêu cơ nghiệp của bang Death phải làm sao chống đỡ đây..?

Nó ra ngoài điều động thêm người canh giữ hắn ta, sắp xếp ổn thoả liền đưa hắn về trụ sở bang giam giữ. Nó đích thân ngồi trên xe đưa hắn về bang, Gin là người cầm lái.

Về đến nơi, Min liền ra tiếp đón con tin về nơi giam giữ, nó lập tức triệu tập cuộc họp gấp, lúc đó Kai đã có mặt ở đó cùng với Kris và Ken, người của Dark Devil cũng ở trong đại sảnh sẵn sàng nghe lệnh. Bọn nó vào phòng họp nội bộ:

- Gin! Cậu đã điều tra được chưa? Vừa vào Xu đã nôn nóng hỏi cô.

- Được rồi! Hơn nữa trong lúc điều tra tớ và Ryn còn bắt được một con tin! Gin nói vẻ mặt khá mãn nguyện.

- Con tin? Ở đâu cơ? Kris thắc mắc

- Chẳng phải hôm nay tụi em đến công ty sao? Kai hỏi

- Vâng! Con tin nằm trong nội bộ công ty! Nó đáp giọng lãnh đạm

Tim của Kai lại nhói lên một cái, anh lại một lần nữa đưa nó vào thế nguy hiểm..

- Làm thế nào cô biết được? Ken hỏi

- Điều tra sơ lược chuyện làm ăn thôi! Nó nhếch môi đáp.

- Tốt lắm! Ken nhếch môi cười rồi xoa đầu nó. Nó và tất cả mọi người trong phòng liền đứng hình mất mấy giây,...Hắn đang làm gì thế? Hắn vừa xoa đầu nó sao??

Tự nhận thức được hành động của mình có chút không bình thường, hắn liền tút tay lại có chút ngượng ngùng. Nó thấy vậy nên cũng thôi không truy cứu nữa, việc cần làm bây giờ là tập trung cứu người.

- Gin! Gửi vị trí cụ thể cho tớ! Nó quay qua Gin nói

- Anh đi cùng với em! Kai thấy vậy liền nói theo

- Được! Nhưng anh hai nhất định không được để bản thân gặp nguy hiểm! Nó mỉm cười dịu dàng nói

- Kai đi thì cũng sẽ có bọn tôi nữa! Dark Devil cũng đi! Hắn thấy nó cười với Kai liền chướng mắt, hắn cũng muốn thấy nó cười với hắn như vậy!

- Mọi người không sợ nguy hiểm sao? Nơi đó là địa bàn của Death! Gin nói vẻ mặt khá bất ngờ

- Xời! Cô nghĩ bọn tôi là ai hả? Đây toàn là những người đứng đầu của Dark Devil đấy! Kris liền thanh minh nhưng vẫn không quên chế giễu cô.

- Được rồi! Vậy giờ cậu tính thế nào đây Ryn? Xu lên tiếng can ngăn hỏi nó

- Chúng ta chia nhau ra đi! 1 đội sẽ đi với tớ trực tiếp đối đầu, 1 đội sẽ chờ nội ứng ngoài hợp để cứu toàn bộ người ra! Nó nói

- Tôi đi với cô! Ken liền nói

- Anh cũng đi với em! Kai nói theo

- Anh hai! Anh đi cứu người đi, để em và Ken đi gặp trực tiếp sẽ dễ hơn, vì em là người giữ con tin! Nó liền nói vì sợ Kai sẽ gặp nguy hiểm

- Đúng rồi đó! Vậy tớ với anh Kai sẽ dẫn đội cứu người! Nói rồi cô không để Kai có cơ hội trả lời liền quay qua Gin và Kris: -Hai người thì sao?

- Ai thèm đi với anh/cô ta! Hai người đều đồng thanh làm cả nhóm phì cười. Đúng thật là!

- Tớ đi với Xu! Gin ngượng quá nên liền đáp

- Được! Vậy tôi đi với Ken! Kris cũng lên tiếng

Thế là kế hoạch đã chốt! Mỗi đội dắt theo tầm mười người để thực hiện kế hoạch! Min dẫn thêm một đội ở bên ngoài phòng khi bọn nó cần tiếp viện. Tất cả ngay lập tức lên đường, thời gian gấp rút bọn nó chỉ kịp thay lên người bộ đồ đen bó sát và co giãn tốt để tiện di chuyển.

Đến nơi nó tông thẳng vào cánh cổng bằng sắt mỏng chỉ đắp vài miếng tôn vào để che đậy, vì nơi đó là một khu công trình bị bỏ hoang. Nghe tiếng động lớn, cả bang Death liền nhào ra đứng thành một nhóm tụ lại khoảng 50 người. Nó bước xuống khỏi con BMW màu đen bóng loáng, theo sau nó là Ken!

- Ồ! Còn dẫn dắt cả bang chủ của Dark Devil đến đây sao? Thật là quý hoá quá! Vẫn là tên Kill bang chủ của bang Death ra vẻ bỡn cợt nó. Nó liền cười khẩy:

- Tôi còn dắt thêm một người nữa! Anh có muốn biết không? Nó nói rồi phẩy tay ra hiệu cho Kris. Từ trong xe anh bước ra và dắt thêm chàng trai trẻ nó đem từ công ty về đưa ra trước mặt bang Death.

- Kin! Sao em lại ở đây? Tên Kill có chút hoang mang lo sợ. Lẽ nào kế hoạch của hắn ở tập đoàn Nguyễn Hoàng đã bị bại lộ rồi sao?

- Anh hai! Mặc kệ em đi, đừng nghe bọn chúng! Cô ta chính là chủ của tập đoàn Nguyễn Hoàng đó! Chàng trai kia hét lớn

- Anh hai?? Hắn nhếch mép cười

- Ồ là hai anh em sao..? Tôi không ngờ lại bắt được mẻ cá lớn đến vậy đấy! Nó nói rồi cười bỡn cợt với Kill

- Các người thả nó ra! Kill gằng giọng ra sức đe doạ bọn nó

- Sống trên đời này không ai cho không ai cái gì cả! Mang người của tôi ra đây! Nó ngay lập tức trở về dáng vẻ băng lãnh, ánh mắt nó như sắp muốn giết người. Hắn lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ này của nó! Cô gái này quả thực vừa thú vị vừa không hề đơn giản!