Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 76: Nguyễn Lâm Thế Hoằng



Ba tháng sau.

Cuộc sống của Bình An đã quay trở về quỹ đạo, cô đã quay lại giới giải trí và thường xuyên tham gia các hoạt động. Tuy nhiên, những người hâm mộ theo dõi cô đều cảm thấy rằng cô đã thay đổi. Cô không còn cười nhiều như trước, ánh mắt thì luôn man mác buồn, tính cách cũng trầm lặng hơn.

Cư dân mạng suy đoán rằng Bình An đã tổn thương về mặt tâm lý sau vụ việc bị antifan tấn công trước đó. Họ rất thương xót cho cô và thường xuyên gửi lời động viên đến cô, hy vọng những tổn thương của cô sẽ mau chóng tan biến.

Lại ba tháng nữa trôi qua, ngày sinh nhật của Bình An cũng đã đến. Bình An mở livestream để giao lưu và chuyện trò với người hâm mộ.

Đầu tiên, cô chào hỏi và cảm ơn vì mọi người đã luôn ủng hộ cô trong suốt thời gian qua. Cô cũng chia sẻ rằng mình không có bóng ma tâm lý sau vụ tấn công của antifan để mọi người bớt lo lắng. Suốt livestream, cô cũng luôn cố gắng vui cười thật nhiều để mọi người yên tâm về cô.

Trên màn hình, Bình An thấy một người hâm mộ bình luận hỏi: [Chị Bình An ơi, sao gần đây chị luôn đeo sợi dây chuyền kia thế ạ?]

Những người hâm mộ thường chú ý đến trang phục và phụ kiện của thần tượng mình. Trước kia Bình An lại thường xuyên thay đổi trang sức, nhưng từ khi tỉnh lại cô chỉ luôn đeo duy nhất một sợi dây chuyền nên có khá nhiều người thắc mắc.

Đối với thắc mắc này, Bình An lại mỉm cười rồi chạm lên mặt của sợi dây chuyền. Sau đó, cô trả lời mọi người: "Đây là món quà do người mình yêu tặng cho mình, vì vậy nên mình mới thường xuyên đeo nó. Mình rất thích và quý trọng nó."

Nghe đến đây, phần bình luận của livestream liền bùng nổ.

[Bình An có người yêu rồi á hả?]

[Bình An đang công bố tin hẹn hò sao?]

[Ai là người yêu của Bình An vậy? Ai mà có phúc thế?]

[Bình An ơi, có phải người yêu của chị là ca sĩ M không?]

Gần đây có tin đồn hẹn hò giữa Bình An và nam ca sĩ M (tên viết tắt). Lý do là vì trong thời gian Bình An nằm viện, nam ca sĩ ấy rất thường hay tới thăm cô, anh ấy cũng thường xuyên bày tỏ sự yêu thích dành cho cô trên mạng xã hội, cho nên rất nhiều người suy đoán rằng hai người hẹn hò.

Thế nhưng, Bình An đọc được bình luận thì ngay lập tức bác bỏ tin đồn: "Người yêu của mình là người ngoài giới giải trí."

Người hâm mộ nghe vậy thì liền bình luận, muốn Bình An tiết lộ thêm thông tin về người yêu nhưng cô đã từ chối. Thế là người hâm mộ lại hỏi về sản phẩm âm nhạc mới của cô, hỏi cô bao giờ mới ra MV, bao giờ sẽ tổ chức concert.

Bình An trả lời: "Sắp tới mình sẽ đi quay MV. Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ từ mọi người."

Nói dứt lời, Bình An lại sững sờ khi vì thấy một bình luận: [Anh sẽ luôn ủng hộ em.] Bình luận này sẽ không có gì kỳ lạ nếu tên tài khoản của người bình luận không phải là Nguyễn Lâm Thế Hoằng.

Bình luận nhanh chóng bị những Bình luận khác đẩy trôi đi, Bình An vội vàng lướt lên để tìm lại bình luận đó. Đến khi tìm được rồi, cô liền nhấn vào tài khoản của "Nguyễn Lâm Thế Hoằng".

Tài khoản này không có ảnh đại diện cũng chẳng có bài viết nào cả, dường như đây là một tài khoản mới lập.

Ma xui quỷ khiến, Bình An lại ân gửi lời mời kết bạn cho tài khoản đó. Gửi xong, cô cảm thấy hơi kỳ kỳ nên liền định thu hồi lại, nhưng chưa kịp thu hồi thì đã nhận được thông báo đồng ý kết bạn.

Bình An nhìn vào thông báo vài giây, sau đó lại thoát ra rồi tiếp tục livestream. Cô nghĩ đương nhiên tài khoản kia chỉ có cùng tên với Thế Hoằng thôi, chứ sao có thể là anh được. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn thấy tên của anh là trong lòng cô lại không ngừng thổn thức. Tên của anh, hình ảnh của anh, sự dịu dàng ân cần của anh đều đã khắc sâu vào trái tim và tâm trí cô.

Sau khi kết thúc livestream, Bình An liền vào tài khoản "Nguyễn Lâm Thế Hoằng" rồi thẫn thờ nhìn trang cá nhân ấy. Bỗng nhiên, cô lại nhận được một tin nhắn: [Ngày mai anh có thể gặp em không?] Tin nhắn này được gửi từ tài khoản "Nguyễn Lâm Thế Hoằng".

Bình An nhìn chằm chằm vào dòng tin một lúc, sau đó cũng không trả lời tin nhắn. "Nguyễn Lâm Thế Hoằng" lại gửi tin: [Khung cảnh ở công viên Hoa Đào rất đẹp. Năm giờ chiều mai anh sẽ đến đó, hy vọng là có thể gặp được em. Nếu em bận và không thể đến được cũng không sao, hôm nào anh cũng sẽ đến đó để chờ em.]

Ngữ khí dịu dàng này khiến cho Bình An ngẩn người, cô có cảm giác như người đang nhắn tin cho cô thực sự là Thế Hoằng. Nhưng làm sao có thể chứ?

Thế Hoằng và Bình An không phải người ở cùng một thế giới. Cô không muốn hy vọng hão huyền rồi lại rơi vào thất vọng, cô tắt điện thoại rồi lên giường đi ngủ. Thế nhưng cả một đêm, cô không tài nào ngủ nổi.

Sáng hôm sau, Bình An ngồi trong phòng sáng tác bài hát, chị trợ lý của cô đến nhà để giúp cô nấu ăn.

Buổi trưa ăn xong, Bình An lại tiếp tục sáng tác bài hát. Những bài hát mà cô sáng tác gần đây đều là những bản tình ca buồn, đều có lời ca da diết và thê lương.

Hôm qua trợ lý cũng đã xem livestream của Bình An và biết về chuyện Bình An có người yêu. Vì thế chị ấy rất bất ngờ, bởi vì chị ấy chưa bao giờ thấy bên cạnh Bình An có người đàn ông nào cả. Khi Bình An nằm bệnh viện cũng không thấy "người yêu" của cô đến thăm, gần đây Bình An lại ít nói ít cười hơn, cho nên trợ lý nghi ngờ "người yêu" của cô là một tên đàn ông tồi.

Tuy nhiên, khi trợ lý hỏi thì Bình An lại mỉm cười rồi nói: "Người yêu của em rất tốt. Anh ấy là người dịu dàng và tuyệt vời nhất trên đời này."

"Vậy tại sao dạo này em lại trầm lặng như thế? Cả những bài hát mà em viết cũng man mác buồn."

Bình An nghe vậy thì đưa tay chạm vào sợi dây chuyền. Sau đó một lúc, cô mới trả lời: "Đó là vì em nhớ anh ấy. Em nhớ anh ấy nhiều lắm."

Năm giờ chiều, giờ "Nguyễn Lâm Thế Hoằng" hẹn đã đến. Bình An nghĩ người hâm mộ này không đợi được cô đến thì sẽ tự về thôi. Hơn nữa cô không hề trả lời tin nhắn, cho nên thậm chí người ta chắc cũng chẳng đến điểm hẹn.

Sáu giờ chiều, trợ lý nấu ăn ở dưới bếp, Bình An thì ngồi thẫn thờ trong phòng. Thế rồi không biết từ lúc nào, cô đã lấy điện thoại rồi mở phần tin nhắn.

Nhìn tin nhắn hẹn gặp của "Nguyễn Lâm Thế Hoằng", trong lòng Bình An dần dần xuất hiện vô số thứ cảm xúc ngổn ngang. Cô đứng dậy rời khỏi phòng rồi đi ra phòng khách, nhìn lên đồng hồ treo tường tại phòng khách thì đã thấy hơn sáu giờ, cô nghĩ nếu "Nguyễn Lâm Thế Hoằng" có đến điểm hẹn thì cũng đã về rồi.

Lúc này, trợ lý từ trong nhà bếp bước ra, nhìn thấy Bình An đang nhìn đồng hồ thì liền hỏi: "Mới hơn sáu giờ thôi, em không sáng tác tiếp nữa hả? Hay là em đói?"

Bình An lắc đầu, sau đó lại quay lại hỏi: "Chị có muốn đi chơi không?"

"Đi chơi á?" Chị trợ lý phấn khởi, "Có! Muốn đi chứ? Bao giờ đi?"

"Bây giờ!" Nói dứt lời, Bình An liền đi lấy mũ với khẩu trang rồi khoác thêm áo khoác. Chị trợ lý thấy vậy thì hơi luống cuống, vội vàng xuống bếp rồi nói vọng lên. "Chờ chị tí, chị đang nấu dở, để tắt bếp cái đã."

Đến lúc ngồi vào trong xe, chị trợ lý vẫn thấy hơi luýnh quýnh. "Sao tự nhiên giờ này em lại muốn đi chơi vậy? mà em định đi đâu thế?"

Bình An ngồi ở ghế lái liền lái xe đi rồi mới đáp: "Đi công viên hoa Đào."

Công viên Hoa Đào cách chỗ ở của Bình An khoảng hai cây số. Đến lúc lái xe đến nơi thì đã hơn sáu rưỡi, Bình An vội vàng xuống xe rồi chạy vào trong công viên. Chị trợ lý liền vội vã đuổi theo. "An à! Em sao thế? Sao lại chạy làm gì?"

Bình An không trả lời mà chạy một mạch vào công viên. Trời đã tối, những chiếc đèn chùm trong công viên đã bật, ánh sáng lung linh chiếu rọi khắp con đường.

Trong công viên không có nhiều người, Bình An nhìn xung quanh những mãi vẫn chưa tìm thấy bóng hình mà cô hằng nhớ nhung. Điều này nằm trong dự đoán của cô, nhưng cô vẫn không khỏi đau lòng và thất vọng.

Chị trợ lý cuối cùng cũng đuổi kịp Bình An, thế là chị ấy liền cằn nhằn về việc cô chạy đi mà bỏ lại chị ấy. Thế rồi bỗng nhiên, đang cằn nhằn thì thái độ của chị ấy lại quay ngoắt 180độ, chị ấy chỉ tay về hướng đông rồi nói với Bình An: "Ê! Anh chàng kia đẹp trai quá!"

Nghe thấy vậy, Bình An liền vội vàng ngẩng đầu, nhìn về hướng chị trợ lý nói. Nhưng nhìn rồi thì cô lại càng hụt hẫng, thất vọng, bởi vì chàng trai ấy không phải là Thế Hoằng.

Chị trợ lý thấy ánh mắt mong chờ của cô đã tối đi thì mới nhận ra tâm trạng của cô không tốt, nhưng đang định an ủi cô thì một giọng nói lại vang lên: "Bình An..."

Giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau, cảm xúc mãnh liệt ập vào trong tâm trí, Bình An quay người lại một cách cứng nhắc. Cô nhìn về phía người vừa cất tiếng nói, người ấy cao lớn chững chạc, khuôn mặt điển trai tràn ngập vẻ dịu dàng mà nhìn về phía cô.

Cổ họng Bình An thoáng chốc đã nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe của cô ứa nước mắt. Người đàn ông kia liền chạy về phía cô, mà cô cũng không kìm lòng được mà chạy về phía người ấy.

Trước sự chứng kiến của trăng sao, hai người chạy đến ôm chầm lấy nhau. Bình An vùi mặt vào lòng người đàn ông mà khóc nức nở, cô vẫn không tin được mà nghẹn ngào hỏi người ấy. "Anh là Hoằng thật sao? Anh thật sự là Hoằng sao?"

"Ừm, là anh đây." Thế Hoằng ôm chặt lấy Bình An mà thủ thỉ, "Cuối cùng anh cũng gặp lại em rồi."

....................

Còn 4 chương nữa ạ.

Phần truyện chính đã hết, còn bốn ngoại truyện quan trọng liên quan đến cốt truyện nữa, các bạn nhớ đón xem nha.

Cảm ơn các bạn.