Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 30: Làm việc xấu



Sáng sớm hôm sau.

Bình An thức dậy trên giường của Thế Hoằng như thường ngày. Nhìn ra ghế sofa thì không thấy Thế Hoằng đâu, Bình An liền biết anh đã đi làm rồi.

Tối hôm qua hai người đã ôm nhau rất lâu, cuối cùng Thế Hoằng là người chủ động buông tay trước. Hai người sau đó đều xem như chưa có gì xảy ra, cả hai đều không muốn mối quan hệ giữa hai người rơi vào tình thế khó xử.

Đến tối, Bình An lại giống như bình thường, cùng Thế Hoằng ăn tối rồi lại cùng anh đi ngủ. Thế Hoằng vẫn dịu dàng nhưng lại có chút dè dặt, Bình An có thể cảm nhận được rằng anh đang giữ khoảng cách với cô vì sợ cô không thoải mái.

Tình trạng như vậy cũng đã được duy trì trong khoảng nửa tháng, trong nửa tháng này Thế Hoằng không đột nhiên mất bình tĩnh như trước nữa, anh cũng không hề sử dụng bạo lực với nam chính Trạch Anh.

Đến ngày khai giảng, nam chính Trạch Anh và nữ chính Vân San quay lại trường học, hai người họ học cùng một trường nhưng khác chuyên ngành.

Vân San rất không vui khi phải quay lại trường, bởi cô ấy sẽ phải dọn đến ký túc xá, không được ở biệt thự cùng Thế Hoằng nữa. Chỉ có khi cuối tuần hoặc cuối tháng cô ấy mới về biệt thự, cho nên cô ấy không những không vui mà còn cảm thấy bất an, lo lắng rằng trong lúc mình đi thì “Bình An xinh đẹp” sẽ quay lại rồi thân thiết hơn với Thế Hoằng.

Trạch Anh cũng có chung nỗi lo như Vân San, nhưng anh ấy không thể ở lại biệt thự. Mặc dù tạm thời Thế Hoằng đã không còn đánh đập anh ấy, nhưng hệ thống đen đã giao cho anh ấy nhiệm vụ sống tại ký túc xá trường để làm một số việc xấu, thu thập năng lượng hắc ám. Vì vậy, anh ấy đành phải rời khỏi biệt thự mà đến sống tại ký túc xá trường.

Trước hôm chuyển tới ký túc xá, Trạch Anh có nhắn tin với Bình An và muốn hẹn gặp cô. Tuy nhiên, cô đã từ chối.

Cô là người tinh ý, cho nên đến hiện tại cũng đã nhận ra Trạch Anh có tình cảm với mình rồi. Vì vậy, cô cảm thấy mình nên giữ khoảng cách với anh ấy, bởi dù sao anh ấy cũng là nam chính - người nên thuộc về nữ chính. Hơn nữa cô không thích anh ấy, cô cũng không muốn dành thời gian của bản thân mình cho anh ấy, cho nên từ chối lời mời của anh ấy là điều đương nhiên.

Trạch Anh bị từ chối thì rất hụt hẫng, nhưng anh ấy chưa bỏ cuộc mà vẫn kiên trì ngày ngày nhắn tin với Bình An. Bình An cũng lịch sự trả lời anh ấy, nhân tiện thăm dò xem tâm tính anh ấy dạo này thế nào, liệu có nguy cơ trở thành người xấu hay không.

Sau khi thăm dò, Bình An nghĩ rằng Trạch Anh vẫn bình thường, nhưng cô cứ cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. Tuy nhiên, cô cho rằng bản thân đã lo xa rồi, Thế Hoằng đã không đối xử quá tệ với Trạch Anh nữa, cho nên chắc anh ấy sẽ không vì trả thù mà đi vào con đường sai trái đâu.

Tuy nhiên, cô đã nghĩ sai rồi.

Vài ngày sau khi quay lại trường đại học, Vân San bất ngờ bị ngã cầu thang. Cô ấy bị thương rất nặng ở tay, sau khi đi bệnh viện băng bó vết thương thì cô ấy đã về biệt thự để nghỉ ngơi.

Mấy lần nhìn thấy Vân San trong biệt thự, Bình An đã cảm nhận được tinh thần của cô ấy vô cùng sa sút. Nguyên nhân là vì sắp tới, thành phố có tổ chức cuộc thi vĩ cầm. Vân San đã đăng ký tham gia, cô ấy rất tự tin vào tài năng của mình. Tuy nhiên, vì ngã cầu thang và bị thương ở tay nên bây giờ cô ấy không thể tham gia cuộc thi nữa.

Mặc dù Bình An không ưa Vân San, nhưng cô thật sự thấy tiếc cho cô ấy, bởi đối với cô ấy thì cuộc thi này rất quan trọng. Trong nguyên tác, cô ấy đã trở thành quán quân của cuộc thi, cũng nhờ cuộc thi mà cô ấy đã có cơ hội tỏa sáng và thành công hơn trong tương lai. Còn bây giờ, vì không thể tham gia cuộc thì nên Vân San đã gần như suy sụp, cô ấy còn lo rằng lần bị thương này sẽ ảnh hưởng đến việc chơi đàn sau này của cô ấy.

Hiện tại bên cạnh Vân San lại không có ai, những người trong biệt thự này đều đối xử hờ hững với cô ấy. Bố mẹ cô ấy thì ở thành phố khác, cô ấy không muốn bố mẹ lo lắng nên cũng không tâm sự và nói ra những điều tiêu cực trong lòng với bố mẹ.

Lại nhắc đến chuyện ngã cầu thang, lúc đó Vân San đang đi xuống cầu thang ở trường thì người ở phía sau cô ấy đột nhiên trượt chân, không may xô cô ấy ngã xuống cầu thang.

Trong mắt Vân San và mọi người, chuyện cô ấy bị xô ngã này chỉ là vô tình. Thế nhưng thực chất, người xô cô ấy lại cố ý. Người đó là một nam sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường, vậy nên khi nhận được một khoản tiền lớn để đẩy Vân San ngã thì người đó đã đồng ý.

Mà người đã đưa tiền cho người đó không ai khác chính là Trạch Anh. Nguyên nhân anh ấy làm vậy chỉ đơn giản là vì thu thập năng lượng hắc ám. Hệ thống đen đã giao cho anh ấy nhiệm vụ làm việc xấu, khiến người khác phải chịu đả kích và tổn thương về mặt thể xác hoặc tinh thần. Người bị hại càng tổn thương thì năng lượng hắc ám mà anh ấy nhận được lại càng cao, vậy nên anh ấy đã lén làm hại khá nhiều người, mà Vân San chỉ là một trong số những người đó.

Trạch Anh đã tình cờ biết được chuyện Vân San đăng ký tham gia cuộc thi vĩ cầm nên mới nhắm đến cô ấy. Kết quả như anh ấy mong muốn, Vân San đã giúp anh ấy thu được rất nhiều năng lượng hắc ám, bởi vì cô ấy vừa bị thương, tinh thần lại còn vừa suy sụp.

Sau đó không lâu, Trạch Anh lại nhắm đến một người bạn cùng phòng của anh ấy trong ký túc xá. Biết rằng còn hai ngày nữa là người bạn đó sẽ đi thi đấu bóng đá, Trạch Anh đã lén bỏ đinh vào trong giày của cậu ấy. Kết quả là người bạn đó bị đinh cắm vào chân, chảy rất nhiều máu, không thể tham gia trận đấu được.

Bình thường người bạn đó có quan hệ khá tốt với Trạch Anh, nhưng lại có xích mích với một người bạn cùng phòng khác. Vì vậy, người bạn đó đã khẳng định rằng người bạn kia đã hại cậu ấy. Hai người họ sau đó còn đánh nhau, cuối cùng phải để giáo viên và phụ huynh đến giải quyết.

Trạch Anh hoàn toàn không bị nghi ngờ gì, ngược lại còn thu về được khá nhiều năng lượng hắc ám. Sau đó, hệ thống đen xuất hiện, báo cho Trạch Anh một tin mừng, đó là anh ấy đã có 50% năng lượng hắc ám. Mà để khen thưởng, hệ thống đen đã cung cấp cho anh ấy một món bảo bối.

Lúc nhận được món bảo vật đó, anh ấy nhíu mày, bởi vì nó chỉ là một chiếc kính mắt. Tuy nhiên, khi nghe thấy công dụng của chiếc kính mắt này, anh ấy lại nở một nụ cười khó hiểu.

Trong khi đó, sau khi hệ thống đen thông báo chỉ số hắc hóa cho Trạch Anh không lâu thì hệ thống 001 cũng xuất hiện, thông báo với Bình An: [Cảnh báo! Cảnh báo! Nam chính Nguyễn Hoàng Trạch Anh đã hắc hóa! Nam chính Nguyễn Hoàng Trạch Anh đã hắc hóa!]

Khi nhận được cảnh báo, Bình An đang ở trong phòng của Lê Thị Xúi. Cô nghe xong lời cảnh báo thì vô cùng hoang mang, hai mắt trợn tròn không thể tin nổi. “Cái gì? Sao đột nhiên lại hắc hóa? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Hệ thống 001 bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện cho cô, bắt đầu từ việc 001 nghi ngờ có một hệ thống khác can thiệp, khiến cho 001 không thể xác định được nam chính đã hắc hóa hay chưa.

Sau khi điều tra kỹ càng thì vừa nãy, 001 mới phát hiện quả thật có một hệ thống khác đang ngăn cản 001 kiểm tra chỉ số hắc hóa của nam chính, đồng thời xúi giục nam chính đi vào con đường sai trái.

Bình An nghe được chuyện này thì rất hoảng sợ, cô vội vàng hỏi: “Vậy là nhiệm vụ của tôi đã thất bại rồi sao?”

Hệ thống 001 liền nói: [Cô đã làm rất tốt, những nhiệm vụ nhỏ được giao cô đều đã hoàn thành, vậy nên đáng lẽ nam chính sẽ không hắc hóa. Nếu không phải có hệ thống xấu xa can thiệp thì gần như cô đã thành công rồi, vậy nên chuyện nam chính đi vào con đường sai trái cũng không thể nào trách cô.]

Nghe thấy vậy, Bình An liền thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, hệ thống 001 lại nói tiếp: [Tuy nhiên, nếu nam chính hoàn toàn hắc hóa và gây ra chuyện lớn thì nhiệm vụ của cô vẫn sẽ coi như thất bại, cô cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt từ hệ thống.]

“Vậy thì tôi phải làm sao đây?” Bình An vô cùng hoang mang, “Hơn nữa hoàn toàn hắc hóa là như thế nào? Anh ấy sẽ gây ra chuyện lớn gì khi hắc hóa chứ?”

Trong nguyên tác, sau khi Vân San nhận được chức quán quân trong cuộc thi vĩ cầm thì tác giả đã drop truyện, cho nên Bình An không thể nào biết được mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng nào. Hiện tại cô cảm thấy đầu óc mình vô cùng mờ mịt.

Hệ thống 001 lại nói: [Tôi đã điều tra và phát hiện ra một nguồn năng lượng hắc ám trên người của nam chính. Hiện tại chỉ số của năng lượng hắc ám đã lên đến 50%, nếu để chỉ số tăng lên đến 100% thì có nghĩa là nam chính đã hoàn toàn hắc hóa, không thể cứu vãn được nữa. Như vậy cũng có nghĩa nhiệm vụ của cô đã thất bại, cô sẽ phải chịu trừng phạt.]