Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 2132



Chương 2132:

Lam Hân vừa thấy là Kiều Y Y, ánh mắt trở nên lạnh lùng, cô chậm rãi kéo cửa số xe, giọng điệu lạnh nhạt hỏi: “Cô có việc gì sao?”

Kiều Y Y cười nói: “Lam Hân, chúng ta chính là bạn học cũ, cậu cũng không cần phải xa lạ như vậy chứ, tôi cũng đang tan tầm, không băng cậu chở giúp tôi một đoạn đi.”

Kiều Y Y mỉm cười, làm như bản thân cô ta cùng Lam Hân rất thân quen vậy.

Lam Hân giữ chặt tay lái, hơi căng thẳng, các cô quả thật là bạn học cũ, nhưng mà trước đây bọn họ chưa từng xem cô là bạn học cũ, chẳng qua cô cũng chỉ là con búp bê mà bọn họ có thê tùy ý bắt nạt mà thôi.

“Lên xe đi.”

Cô dù sao cũng không có việc gì, thuận tiện đưa cô ta vệ cũng không có chuyện gì nhỉ?

Mọi chuyện trước kia cô có thể không so đo, nhưng nếu sau khi vào Tập đoàn Lục Thị cô ta dám giở trò gì, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng.

Quyền Cẩm Trình giữa trưa có đi vào văn phòng một chuyên, cô hỏi qua Quyên Cẩm Trình chút, Kiều Y Y đúng là dựa vào bản lĩnh của chính mình để tiền vào.

Cô ta chuẩn bị thật sự kỹ càng, cũng vì đệ tiền vào Lục thị mà làm đủ chuẩn bị.

“Cảm ơn!”

Kiều Y Y cười với vẻ mặt vui vẻ mở cửa xe đi vào, lần đầu tiên ngôi trên loại siệu xe này, tâm trạng cô ta giống như gặp được tình nhân của mình Vậy, tim đập thình thịch.

“Tiểu thư, giờ cô muốn về nhà sao?”

Vừa mới tan tầm Tô Mịch cũng cười cười đi tới.

Lam Hân hướng về phía đối phương.

thân thiện cười cười, “Ư, trợ lý Tô, cô – trở về cũng nghỉ ngơi thật tốt nhé, sáng mai, cô hãy đên biệt thự Bành Hộ đón tôi, đi một chuyền tới Dư thị để gặp qua giám đốc Dư nữa.”

“Vâng, tiểu thư, chú ý an toàn.”

Tô Mịch vẫn cười đúng mực, không kiêu ngạo không siêm nịnh.

JMM: 1708 921776 @ 59915 Trang 6 Vip Lam Hân nhẹ nhàng cười, không hỗ là người mà cha cô mang tới, khí chất như vậy cũng có vài phân giông ông ấy.

“Được, trên đường đi cô cũng cần thận!”

Lạm Hân cười cười, lái xe rời khỏi hâm đê xe.

Ra khỏi hầm đề xe, Lam Hân hỏi Kiều Y Y: “Cô ở nơi nào?”

Kiều Y.Y có chút ngượng ngùng cười cười “Ở ga tàu điện ngầm tuyến SỐ 1 của đường vành đai 2 phía nam.”

Ở đó, cô ta đã thuê một căn chung cư một phòng đơn đề sông một mình.

Lam Hân không tiếp tục nói chuyện, lấy ra di động bật định hướng dẫn đường, đường đi nơi đó, cô thật sự không quen thuộc lắm.

Kiều Y Y từ kính chiều hậu cần thận đánh giá phản ứng của Lam Hân một chút, Lam Hân đối với bản thân rất lãnh đạm, chẳng lẽ còn nhớ kỹ những chuyện xảy ra năm đó sao?

Đối với Lam Hân mà nói, suốt ba năm, cô đều bị bọn họ bắt nạt, làm sao cô có thể không nhớ rõ được chứ?

Hiện giờ lại đụng mặt cô ta, đáy lòng cô vẫn luôn thầy không thoải mái.

Huống chỉ là ngồi trong cùng một chiệc xe.