Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 2037



Chương 2037:

Cậu giương khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn vẻ mặt mẹ cười kiêu ngạo, . “Mẹ, hôm nay phát sóng, phản ứng rất tốt, con diễn rất tốt, qua đêm trỏ thành con trai quôc dân, ngôi sao nhí bá bình, tối nay phát sóng hai tập, xếp hạng cực cao đây? “

Lam Hân cũng kiêu ngạo cười, “Con trai mẹ thật tuyệt vời. “

Đêm nay Lam Hân bận quá, nên cũng không đi xem được.

“Nhiên Nhiên, đừng buồn nữa, đi ngủ trước đi con, ngày mai không phải còn phải đi học sao?

Chờ sau khi con tan học trở về, mẹ sẽ ngôi xem cùng con nhé.”

Lam Hân nhẹ giọng dỗ dành con trai, hôm nay rất có lỗi với thằng bé.

Lam Tử Nhiên gật gật đầu, nhìn Lam Hân cười tủm tỈm nói: “Mẹ à, cục cưng không thấy buồn, mẹ vừa về đã đên gặp cục cưng đầu tiên, cục cưng cảm thấy rất vui vẻ.”

Câu bé thật sự không thấy khổ sở, nêu như mẹ trở vê, trực tiệp đi về phòng luôn thì cậu thật sự sẽ thấy buôn rồi.

“Ôi nhóc con này, ngày mai cha và mẹ sẽ cùng con đi xem, chẳng phải cũng có thê sao?

Sao con phải thấy khổ sở làm gì?”

Lục Hạo Thành đứng ở cửa, nhìn con trai nhỏ đang giận dỗi, ánh mắt cũng: đây ý cười cưng chiêu.

Nhìn ba anh em đứa nhỏ dần dần lớn lên, đường nét khuôn mặt cũng càng ngày càng đẹp.

Đều nói con gái thay đổi mười tám lần, công chúa nhỏ nhà anh cũng càng ngày càng xinh đẹp, Kỳ Kỳ không trở thành ngôi sao thật đúng là đáng tiệc.

Những lời con trai nói vừa rồi, anh đều đã nghe được hết.

Con người đều sẽ như vậy, được tiến bước trên con đường mình mơ ước, nỗ lực đạt được những điều mình mong muốn, đều sẽ cằm thấy rất vui vẻ.

Nhiên Nhiên lúc ấy, tựa như tâm trạng của anh sau khi chờ được Lam Lam trở vê vậy.

Mỗi lần anh thành công trong một hạng mục nào đó, liên cảm giác bản thân lại đến gần Lam Lam hơn một bước.

Loại cảm giác chờ mong này, quả thật khiến cuộc đời con người thêm sinh động cùng vui sướng.

“Hừ!”

Lam Tử Nhiên khit mũi nhỏ hừ hừ, liếc mắt nhìn cha mình một cái, “Cha à, như vậy có thê giỗng nhau hay sao?

Đêm nay xem mới có ý nghĩa hơn chứ.”

Lục Hạo Thành bắt đắc dĩ lắc đầu, đêm nay đúng là thật sự bỏ lỡ, chỉ có thê để ngày mai đền bù.

Lam Tử Nhiên nằm ở trên giường, Lam Hân đắp lại chăn cho cậu bẻ rồi tắt đèn, sau đó mới cùng Lục Hạo Thành cùng nhau xuống lầu.

Cô còn không kịp thay. quần áo, bữa tiệc tối nay kéo dài quá, cô cũng có chút mệt mỏi.

Vợ chồng hai người trở về phòng rồi thay phiên nhau tăm rửa, Lam Hân năm ở trên giường chờ Lục Hạo Thành.

Tiện đây cô liền lấy di động ra xem bộ phim truyền hình mới của con trai mình.

Cô biết con trai đã rất vất vả trong Kiện” thời gian đóng bộ phim này.

Con trai cô đã là một ngôi sao nhí được nhiều người biết đến, dù đi diễn hay tham gia Chương trình thì độ nỗi tiếng của cậu bé vẫn không ngừng tăng lên.