Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1849



“Đúng vậy, đã có tiền, còn ai tình nguyện nhảy xuông biển cơ chứ.”

“Không hồ là tiểu thư nhà họ Tống, ra tay thật sự rất hào phóng.”

“Quần áo khoác trên người cô ta về cơ bản đều là trang phục giới hạn, ăn mặc toàn thân cô ta cũng đủ tiền cho người bình thường mua được căn nhà rôi đó, gia đình giàu có như vậy, giàu đến điền luôn rồi.”

Đám người xung quanh nghe chuyện không khỏi thôn thức một hồi.

Tống Nguyên Thanh nhìn thoáng qua con gái năm trong lòng, có chút bắt đắc dĩ nhắm mát lại, ông ta còn tưởng có thê lầy chuyện này ra để kiềm chế. Lục Hạo Thành, nhưng không nghĩ tói chuyện Tư Tư cứu người cũng đều là giả Tống Ngôn Tư lúc này chỉ biết đong đây nước mắt, cũng không nói lời nào, không biện minh.

“Vừa rồi không phải nói muốn báo cảnh sát hay sao?

Tại sao không báo cảnh sát luôn đi.”

Âm thanh phẫn nộ lạnh lùng từ phía sau truyền đến.

Lam Hân vừa nghe là giọng nói của Nhạc Cần Hi, cỗ sửng sốt một chút, từ trong lòng Lục Hạo Thành ngắng đầu lên, đối diện cô là ánh mắt đen thâm thúy của Nhạc Cần Hi.

“Cần Hi.”

Tại sao anh ấy lại ở chỗ này.

Nhạc Cần Hi nhìn cô, từng bước một đi đến trước mặt cô, tầm mắt anh vẫn luôn bình tĩnh nhìn thăng vào Lam Hân.

Cả nhà tải app truyện hola đọc khích lệ nhóm nhé!

Tất cả chuyện vừa rồi anh đều đã xem rành mạch.

“Hi Hi… im Dinogoe sao”.

Nhạc Cần Hi ngắt lời cô nói, làn đầu tiên nồi giận với cô tới như vậy.

“Hi HÍ, em…… ” “Cô ta muốn chết, em để cô ta chết là tốt rồi, nước lạnh như vậy còn muốn nhảy xuống cứu người, lúc em nhảy xuống đề cứu người phụ nữ muốn hủy hoại mình đó, em có nghĩ tới mọi người hay không?

Nếu em lại xảy ra chuyện, mọi người ở nhà nên làm cái gì bây giò?”

Nhạc Cần Hi lại giận dữ ngắt lời cô thêm lần nữa.

Đáy lòng Lam Hân chắn động, chuyện vừa rồi, anh đều thấy được.

Đồng tử hai mắt cô hơi hơi rụt lại một chút, nhìn dáng vẻ Nhạc Cần Hi tức giận khóe môi cô lại mập máy, nhưng lời đến bên miệng lại không nói ra được Cô biết Cần Hi thực tức giận, lần này _ thật sự rất tức giận.

Cô nhẹ nhàng căn môi dưới, dùng sức mạnh tới mức khóe môi trăng bệch.

Nhạc Cần Hi nhìn qua, vừa bát đắc dĩ, lại càng đau lòng.

Biết cô đêm nay sẽ đến nơi này, anh nhờ bạn bè lấy được một tắm thiệp mời, muôn tới gặp cô.

Nhìn cô tới, anh rất vui vẻ, anh vẫn luôn ở bên cạnh theo sát cô.

Lại bất ngờ nhận được cuộc gọi của cô, ngay lúc đó tâm trạng anh rất tốt, anh sợ bản thân mà đi ra ngoài lại chọc khiến Lục Hạo Thành không vui, mang thêm phiền toái tới cho Lam Lam, cho nên anh vẫn luôn âm thầm nhìn cô.

Lục Hạo Thành nhìn Lam Hân, “Lam Lam, lời cậu ta nói là sự thật đó hả?”

Lam Hân nhẹ gật đâu, cảm giác hơi thở nóng bỏng trên người anh truyên tói, hiện tại trên người cô thây rât lạnh, đáng lẽ thân nhiệt của anh không nên nóng như vậy mới phải.

“A Thành, anh…… ” Lục Hạo Thành – có chút khó chịu nhìn cô, trên người cô lạnh băng, khiến anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn.