Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1691



So với Hứa Cảnh Hòa, anh ta thật sự không bằng Hứa Cảnh Hòa.

“Anh đến tìm tôi, có chuyện gì cứ nói thẳng, nói xong thì đi đi, công ty của tôi vừa mới thành lập, còn có rât nhiều việc phải làm.”

Cố An An có vẻ vô tình.

Nhìn thần sắc Hứa Cảnh Hòa rời đi, đáy lòng cô ta rât không vui.

Lục Hạo Khải buông cô ta ra, ngồi Xuông ghệ văn phòng của cô ta, ngước mắt lên cười quỷ dị nhìn cô ta: Ả không phải là nhìn thấy tin tức sao?

Cô đoạt Cô thị, ngay cả tôi cũng không thông báo, cô đối với người chông như tôi, luôn không quan tâm như vậy sao.

Tôi chỉ muốn biết cô đi đâu mua cổ phân của Cô thị? “

Hôm qua sau khi nhìn thấy tin tức, nhìn cô và Cố gia xé rách da mặt, anh ta rất kinh ngạc.

Đây vẫn là Cố An An mà anh ta quen biêt sao?

Nó giống như thay đổi một người khác vậy.

Toàn thân trên dưới tràn ngập tự tin, tràn ngập khí chất nữ cường.

Phụ nữ, trên thực tế, nên như thế này, đàn ông sẽ thích hơn.

Cố An An nói: “Lục Hạo Khải, anh cũng không yêu tôi, chúng ta ly hôn 6{ ˆ Cô ta đồng ý Hứa Cảnh Hòa, sau khi có được Cố thị, sẽ ly hôn với Lục Hạo Khải.

Đặc biệt là trước khi Lục Hạo Khải biết mình phản bội anh ta, cô ta đặc biệt muốn ly hôn.

Lục Hạo Khải sẽ không thu tâm, cô ta sẽ không sống cả đời với Lục Hạo Khải như vậy.

Cô ta muốn có một người có thể giao tiếp với nhau, hiểu nhau, muôn có một người như vậy đề sống với nhau.

“Ha ha…” Lục Hạo Khải lạnh lùng cười, “Có An An, tôi vẫn cảm thầy cô tâm ngoan độc, không ngờ lại độc như vậy, vừa mới có được Cổ thị, liền muôn một cước đá tôi đi sao? “

Quả nhiên vô tình nhất chính là phụ nữ! Quả nhiên, ở bên ngoài mài giữa một thời gian, Có An An cũng trở nên sắc bén.

“Hừ!”

Cô An An hừ lạnh một tiêng, “Lục Hạo Khải, khi anh đi ra ngoài tìm hoa ghẹo liễu, anh có bao giờ nghĩ tới cảm xúc của tôi không?

Và tôi, không thê tận hưởng tình yêu của anh, nhưng cũng lau mông cho anh, anh biết trong lòng tôi nghĩ gì không? Š Lúc trước, gả cho anh ta, là bởi vì đoạn video đó.

Lại bởi vì Lam Hân gả cho Lục Hạo Thành.

Cho nên cô ta chỉ có thể sai một lần nữa, mới có thê đi lên bước này.

Lục Hạo Khải lớn tiếng không xấu hồ: “Có An An, tất cả những chuyện này không phải đều là do cô cho phép sao? “

Có An An giận dữ nói: “Chẳng lẽ tôi quản được anh sao? “

Lục Hạo Khải thoáng nhìn thoáng qua cười: “cô có quản tôi không?

Cô căn bản không quan tâm đến tôi, lúc tôi ra ngoài chơi, cô có nói, Lục Hạo Khải, anh đừng ra ngoài chơi, anh là một người có vợ có gia đình.

Đó có phải là những gì cô đã nói không?

Không, cô không quan tâm đến tôi chút nào. “

Lục Hạo Khải hai tay vung lên, ra mặt là vẻ mặt Cố An An không đúng.

Cố An An lạnh lùng cười, không còn gì để nói, người đàn ông này luôn không biết xáu hỗ như vậy.