Một Kiếp Đau Thương

Chương 91: Thích anh



Lúc này Yến Chi vào nhà tắm tắm rửa còn Khải Phong thì ngồi ở ngoài nói chuyện điện thoại với Du Trực,thời gian qua cũng may là có Du Trực trông nôm công ty giúp anh cho nên anh cũng đỡ lo được 1 phần nào.

[ Cậu ráng tăng ca hết tháng này đi rồi tôi sẽ tăng lương cho cậu …]

[ Vậy thì được bao nhiêu vậy sếp ] Du Trực thấy thần tài của mình đang đến cho nên anh liền đớp thời cơ mà hỏi thẳng.

[ Lương của cậu nhân ba và tôi sẽ thưởng cho cậu thêm 1 căn trung cư nữa ]

[Vậy em cám ơn sếp trước,chúc sếp và cô Yến Chi sớm ngày tái hợp ]

[ Ừm, tôi ghi nhận câu nói này của cậu. …]

Nói xong anh liền cúp máy rồi đi vào trong nhà bếp rót cho mình 1 ly nước lọc,anh dựa người vào tủ lạnh rồi uống cạn.Sau đó liếc nhìn đường đất thấy túi rác đã đầy rồi cho nên anh liền xoắn tay áo lên đi dọn.

Không biết mà còn làm màu đó chính là anh.Đàm Khải Phong xuống dưới nhà rồi mà không biết nên để nó ở đâu nữa,…

Bà chủ trọ vừa mới đi làm nail về thì thấy anh đứng ngơ ngác cho nên cũng chỉ cho anh chỗ để rác,… Người đàn ông này cảm thấy quen quen hình như mấy ngày trước có đến đây rồi thì phải,xem ra Yến Chi này cũng có nhiều người thích quá đi …

" Cậu là bạn của Yến Chi à "

" Xem ra cô gái này cũng có nhiều người theo đuổi thiệt,hôm thì có cậu Trình Qui còn hôm nay thì lại là 1 doanh nhân giàu có …"

" Dì biết Trình Qui sao "

" Đương nhiên là biết rồi,cậu ấy hay đến đây chơi mà.Mọi người trong xóm ai mà không biết chứ? Còn cậu,cậu là gì của Yến Chi thế "

" Tôi là bạn trai của cô ấy "

" Ồ thì ra là vậy …"

Bà chủ trọ sau khi nhận được câu trả lời thì cũng đi lên nhà,Chu Linh thấy người đàn ông này cũng khá là tử tế, nhưng mà hình như bà đã gặp ở đâu rồi thì phải,cảm giác có chút quen mắt.

_____

Một lát sau anh đi lên thì đã thấy cô tắm rửa xong rồi,anh bước vào phòng thì thấy cô đang loay hoay với dây kéo ở sau lưng.

" Để anh giúp em " _ Khải Phong nhanh chân đi lại rồi giúp cô kéo xăng tia lên,qua mấy giây sau thì cũng đã xong …

" Xong rồi"

" Cảm ơn anh "

Khải Phong ngồi xuống giường còn Yến Chi đứng soi gương,lâu lâu mới có dịp ra ngoài chơi cho nên bản thân cũng phải xinh đẹp một chút,sau khi trang điểm đánh má hồng cho đẹp rồi thì cô đánh son đỏ cam lên môi …

Yến Chi dùng cọ đánh son cho nó điều rồi sau đó thì bậm môi lại.

Bây giờ anh mới thấy được là con gái khi ra ngoài phải tốn rất nhiều thời gian,nào là son phấn,trang điểm,kẻ mắt … Nhưng đổi lại mấy tiếng đồng hồ đó chính là sự xinh đẹp quyến rũ,còn đàn ông thì chỉ cần tắm rửa gội đầu cho sạch sẽ và bước cuối cùng là chải chuốc,xịt nước hoa lên mà thôi …

" Đợi em có lâu không"

Yến Chi đi lại chủ động ngồi lên đùi rồi câu cổ Khải Phong,đây là lần đầu tiên anh thấy cô ấy chủ động như thế.

" Không có lâu,anh đợi được mà "

Yến Chi đang muốn khiêu khích anh sao,bây giờ anh lại muốn đè cô gái này xuống nữa rồi.

Cô câu cổ anh thì anh cũng câu cổ lại rồi đưa mặt mình áp sát lại đối phương.

" Nhan sắc này thật sự quá xinh đẹp,anh yêu em chết mất " _ anh cắn nhẹ lên vành tai của Yến Chi rồi nói khẽ.

" Đẹp như vậy sao "

" Ừm! Anh đây không biết nói xạo bao giờ…"

Yến Chi cười khi nghe Khải Phong nói những lời đường mật như thế,sau đó thì nằm gục lên vai của anh..

" Anh cũng rất đẹp trai,em rất thích"

" Thích anh,hay thích vẻ đẹp trai "

" Là cả hai "

Bàn tay của anh siết chặt vòng eo con kiến của Yến Chi,đầu cũng gục lên vai của cô mà thủ thỉ …

"'Cám ơn em đã tha thứ cho anh,sau này anh sẽ bù đắp cho em tất cả "

" Ừm! Em biết mà,sau những chuyện vừa qua em tin là anh sẽ yêu em nhiều hơn "

" Đúng vậy,anh sẽ làm tất cả mọi chuyện vì em.Còn bây giờ chúng ta đi chơi thôi "

Khải Phong nói xong liền đứng dậy bế cô đi ra cửa,Yến Chi muốn tự mình đi nhưng người đàn ông này không chịu,cho nên cô đành phải ngoan ngoãn ở trên lồng ngực và bàn tay của anh..

Xuống đến dưới nhà anh vẫn bế cô trên tay,Yến Chi mở cửa xe ra còn anh thì đặt cô ngồi lên ghế phụ rồi thắt dây an toàn lại.Cho đến khi mọi thứ đã xong xuôi thì anh mới ngồi vào ghế lái cửa mình.