Một Kiếp Đau Thương

Chương 73: Trúng thuốc




Từ nãy giờ Yến Chi chỉ uống có mấy ly rượu để xả giao mà thôi nhưng cảm thấy đầu có chút đau.Yến Chi đi lại ghế ngồi xuống thì có nhân viên phục vụ đem đến,cậu ta đặt xuống bàn rồi nhanh chóng rời đi …

Cả người cô đã hoa mắt rồi, nhìn ly rượu mà thành nước ép hoa quả …Yến Chi uống cạn rồi đưa mắt tìm Khải Phong nhưng cô thấy anh đang nói chuyện với đối tác cho nên đành ngồi ở đây chờ anh vậy.

Qua 5 phút sau thì cô đã gục xuống bàn,Lai Minh thấy vậy liền gọi cho Huyền Nhi …Hai người họ xuất hiện cùng 1 lúc rồi đưa Yến Chi lên phòng nghỉ ngơi …

Sau khi đưa Yến Chi lên giường nằm thì Huyền Nhi cho 1 người đàn ông lạ mặt đi vào hòng để giở trò đòi bại với Yến Chi …

Mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi thì hai người họ nhanh chóng rời khỏi đây rồi đi xuống cuối hành lang nói chuyện.

" Cô thấy không, chỉ một lát nữa thôi cô ta sẽ lên giường với thằng khác rồi.Đàm Khải Phong sẽ không yêu cô ta nữa "

" Ừm,mà cô ta đã gây thù gì với cô vậy "

" Tại cô ta mà thôi phải sống lang thang,vì nó mà bị Khải Phong đuổi ra khỏi dinh thự.’’

" Vậy cô là bạn gái của Đàm Khải Phong sao …"

" Cũng không hẳn là vậy, nhưng mà thứ tôi muốn ở thời điểm hiện tại này là trả thù cô ta và muốn lấy lại những gì mà mình đã mất "

"Lai Minh trong thời gian sắp tới, tôi sẽ cần cô giúp đỡ nhiều lắm đấy …Sau khi trả được thù thì cô sẽ được Khải Phong mà thôi ".

" Được "

Huyền Nhi nói xong liền rời đi,mục đích của cô ta vẫn là nằm ở người đàn ông kia. Chỉ cần mọi thứ xong xuôi thì hắn ta sẽ đưa ảnh quan hệ của hai người họ và mục tiêu sẽ thành công.Và giờ này chỉ cần về nhà ngủ 1 giấc và chờ đợi tin tức tốt lành mà thôi.

___

Ở dưới sảnh khách sạn, Khải Phong chạy đi tìm Yến Chi ở khắp nơi nhưng vẫn không thấy ở đâu cả …Cô ấy chạy đi đâu được chứ hay là trốn về trước rồi …

" Cậu chủ, tôi đã tìm được cô chủ rồi.Bây giờ cô ấy đang ở trên phòng 509 "

" Ừ …"

Nghe vệ sĩ báo lại thì anh nhanh chân chạy lên lầu, tiếng giày vang lên không ngừng.Thang máy mở cửa ra,anh đi lại phòng 509 mở cửa ra thì mới biết là bên trong đã khoá cửa,ở bên trong còn có những âm thanh kì quặc nữa chứ …Lúc này máu nóng trong người của anh tăng lên,anh không thể chờ đợi được nửa mà đạp cửa xông vào trong.

Anh bước vào trong thì thấy có 1 người đàn ông đang ra sức kéo xé quần áo và nằm đè lên Yến Chi.Còn cô ấy thì chỉ nằm bất động,nước mắt cứ dàn giụa ra khắp nơi.

" Bụp …chát …chát …bụp …".

" Mày là ai sao dám đụng đến vợ tao "

" Bụp …bụp "

Anh liên tục vun nắm đấm đến đối phương,bây giờ thì hắn ta đã nằm dưới sàn nhà với cả người đầy máu me..

Vệ sĩ vừa lấy được chìa khoá,anh ta chạy vào thì thấy vẻ mặt tức giận của cậu chủ thì cũng hiểu ra tất cả. …Đúng là không biết nhìn người mà,tại sao lại ngu ngốc mà đụng đến nhà của cậu chủ chứ.

" Dương Hoà! Cậu mau lôi hắn ta đến tầng hầm đi "

Dương Hoà lôi hắn ta ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại …

Yến Chi đến giờ vẫn còn dẫy dụa không ngừng,hai tay cứ bấu vào nhau …

" Đừng …xin anh …xin anh.. đừng…mà …huhu …huhu mà …hức …hức …’’

" Yến Chi là anh đây,là Khải Phong của em …"

" Đừng khóc nữa đã có anh ở đây rồi "

" Ngứa …nóng … nóng…hức …hức …khó chịu quá "

Cũng may là cô ấy chưa bị làm sao hết chứ nếu không anh sẽ hận chính mình … Khải Phong đưa tay lên lao nước mắt cho Yến Chi thì đã bị cô bắt lấy …Cô ôm lấy cánh tay của anh rồi hôn lên …

" Ưm…a…ưm…a… thích… thoải mái quá …"

" Trúng thuốc rồi "

Trán của Yến Chi cứ đổ mồ hôi liên tục,da mặt cũng đã đỏ lên trông thấy …Hai chân thì không ngừng co quắp lại,cách giải thuốc chỉ có một mà thôi nhưng mà lỡ như sáng hôm sau cô ấy hận anh thì sao đây …

Khải Phong thở dài rồi bế cô vào trong nhà tắm,anh xả nước ấm vào bồn rồi cởi váy của Yến Chi xuống,sau đó thì cả hai liền đi vào bồn tắm ngồi xuống …

Đây đúng là cực hình với anh mà,cô ấy cứ như thế này thì làm sao anh chịu nổi được chứ.Dường như bản thân không biết mình đã bị trúng thuốc cho nên mới hôn anh như thế,nụ hôn của cô rất vụn về nhưng lại khiến cho anh rất thoả mãn.Đã lâu rồi anh chưa được hôn,và đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động.