Một Kiếp Đau Thương

Chương 66: Đẹp trai không bằng chai mặt



Ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi thực tập mà cô đã sinh ra chán nản rồi,cô học ngôn ngữ mà lại phải đi làm thư ký. Cũng may là trong hợp đồng có sử dụng rất nhiều ngôn ngữ khác nhau chẳng hạn như là tiếng anh, pháp và ý.Và chỉ khi kiểm tra hợp đồng thì cô mới có thể vận dụng được những kiến thức của ngành học.

Còn vấn đề thứ hai nữa đó chính là Đàm Khải Phong, người cô không muốn gặp thì càng phải gặp.Đúng là ông trời đang trêu ngươi cô mà, ngày ngày phải đối diện với anh ta, đúng thật là tức chết đi được.

Những gì trong quá khứ người đàn ông đó gây ra nhất định cô không bao giờ quên được,cô ước gì mình chưa từng cứu người đàn ông đó và cũng không muốn dây dưa nữa.

Ăn cơm xong,Yến Chi đem bát vào trong rửa sạch.Sau đó thì vào phòng làm luận văn, bây giờ thời gian cũng không còn nhiều cho nên cô phải tranh thủ. Hiện tại cô chỉ cần báo cáo đề án và thực tập nữa là mọi thứ sẽ hoàn thành, và cô sẽ được ra trường làm những việc mà mình yêu thích.Vừa nghĩ đến thôi là đã thấy yêu đời rồi …

Yến Chi ngồi dựa lên đầu giường rồi gõ máy tính,cho đến 11 giờ thì cô đã ngáp ngắn ngáp dài rồi …

’ " Buồn ngủ quá,đi ngủ thôi"

Sau đó Yến Chi tắt máy tính rồi đi vào trong toilet rửa mặt cho sạch sẽ và thoa một ít kem dưỡng da.Chứ ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, thì sớm muộn gì thì cô cũng trở thành một bà cô già cho mà xem …

____

Tại quán bar,có hai người đàn ông đang uống rượu với nhau. Nhưng có 1 điều khác lạ đó chính là không có phụ nữ ở bên cạnh. Thường thì đàn ông đến đây uống rượu giải sầu sẽ ôm ấp người đẹp, nhưng đối với Đàm Khải Phong thì không, đối với anh mọi thứ trên đời bây giờ nó vô cùng vô nghĩa.Bởi vì hiện tại anh chỉ mong cầu cô ấy tha thứ cho anh mà thôi …

Mạc Hội thì có bạn gái rồi cho nên anh ta cũng không dại gì mà ôm ấp người khác nữa.Lúc trước chưa có người yêu thì muốn ôm ấp ngủ nghỉ với ai mà chả được, nhưng từ khi có Ái Ly thì cũng thay đổi tính tình hẳn.Tuy là yêu xa nhưng mà Mạc Hội vẫn rất là chung tình và chỉ còn mấy tháng nữa là Ái Ly sẽ về nước, và hai người bọn họ sẽ không còn yêu xa nữa …

Không khí ở trong phòng bao vô cùng im lặng,sự im lặng đến nghẹt thở …

" Khải Phong,mày không định nói chuyện à "

" Người ta hận mày lắm đấy,tao giúp mày mà bây giờ Yến Chi không xem tao là bạn luôn rồi "

" Mày đó làm 1 công ty thôi,cái gì mà chạy đến chạy lui bộ không biết mệt hả. Khải Phong mày tính làm diễn viên đi chạy xô hả gì "

" Mạc Hội! Sau hôm nay mày lại nói lắm thế "

" Tao thích thì tao nói thôi,cái đà này mày còn phải bị Yến Chi hành hạ dài dài …Mà phải thôi ai biểu lúc trước mày hành hạ người ta làm chi,bây giờ bị hành lại thì cũng đúng thôi "

Mạc Hội cười mỉa mai rồi cầm ly rượu lên uống cạn …Khải Phong gương mặt vẫn cứ trần tĩnh như thế. Những câu nói mà bạn mình nó nói rất là đúng,nếu lúc trước mình không đối xử với cô ấy như vậy thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác xưa rồi.

Anh khẽ thở dài rồi cầm ly rượu lên uống,bàn tay thì sờ nhẹ lên mặt bàn.

" Mạc Hội! Mày có cách gì khiến cho Yến Chi yêu tao không"

" Haha …mày chịu nói chuyện rồi sao "

" Có 1 cách thôi,là mày phải mặt dày theo đuổi lại người ta. Người ta thường nói là đẹp trai không bằng chai mặt mà.Với lại mày đẹp trai dư rồi cộng thêm vài thủ đoạn nữa là Yến Chi yêu mày lại thôi "

" Ý mày nói tao xảo quyệt đó hả "

" Chứ gì nữa,trên thương trường mày cũng vậy mà ‘’

" Tao đang bày cách cho mày đó, không nghe thì thôi"

" Ừ,tao nghe "

Cuối cùng thì anh cũng phải khuất phục trước Mạc Hội, mà thôi kệ bây giờ chỉ cần cô ấy quay về mà thôi.Cho dù phải làm mọi cách thì anh cũng chấp nhận …

" Khải Phong,mày có làm gì thì vừa vừa phải phải thôi.Chứ làm quá con người ta lại chạy mất dép nữa đấy "

" Ừm '"

Đúng rồi,cái gì cũng phải có chừng mực …Hai người họ uống đến khuya thủ mới về nhà,Mạc Hội về nhà trước,còn anh thì ghé lại nhà của Yến Chi. Khải Phong ngước nhìn lên thì thấy phòng của Yến Chi đã tắt đèn rồi,chắc là cô ấy đã ngủ,con gái mà cũng nên ngủ sớm cho đẹp da.

Anh gục đầu xuống vô lăng,hai tay đặt lên đỉnh đầu … Người đàn ông này có chút men say trong người nhưng không có quá say. Khải Phong ngồi trên xe nhưng không biết đã ngủ từ lúc nào,chắc có lẽ do anh mệt quả nên mới ngủ trên xe trong tình trạng như thế này …