Một Kiếp Đau Thương

Chương 63: Gặp lại



Ngày hôm nay là ngày đầu Yến Chi đến đây thực tập cho nên cô không dám đi trễ,cô đã có mặt lúc 7 giờ để nhận công việc mà cấp trên giao cho. Nhưng người đàn ông này đúng thật là rất kỳ lạ,anh ta cứ bắt cô ngồi ở ghế sofa mãi mà không chịu giao công việc gì cả. Mấy cuốn sách cô lật đến lật lui đến phát chán luôn rồi.

" Giám đốc,anh không giao công việc cho tôi sao "

" Cô chờ một lát đi,bên phòng nhân sự đang họp.Một lát nữa sẽ có người qua cho 1 vị trí nhất định "

" Ồ "

Yến Chi tùy ý gật đầu rồi ngồi xuống ghế tiếp tục đọc sách,theo suy nghĩ của bản thân chắc có lẽ là sẽ được làm phiên dịch cho công ty.Bởi vì cô là sinh viên ngành ngôn ngữ mà.

Hơn nữa tiếng sau thì có trưởng phòng nhân sự đI vào,trên tay còn có hợp đồng nữa …

" Giám đốc! nhân viên phiên dịch đã đầy đủ rồi, bây giờ chỉ còn trống chức vụ thư ký của tổng giám đốc mà thôi "

" Ừm "

Sau khi trưởng phòng nhân sự đi ra ngoài thì Mạc Hội mới ngoắc tay bảo cô đi lại bàn làm việc của anh ta …

" Bây giờ chỉ còn chức vụ thư ký mà thôi, nếu cô không đồng ý thì liên hệ với trường đi "

" Tôi…"

" Thật sự là chỉ còn chức vụ này thôi sao "

" Ừm,nhân viên thực tập ở đây vẫn có lương.Công ty truyền thông AM lương cao là đằng khác … Tôi nghĩ cô nên suy nghĩ thật kỹ "

Nghe Mạc Hội nói như vậy thì lòng cô có chút thay đổi,dù gì thì liền học cô vẫn còn nợ lại mấy chỉ. Nếu làm ở đây trong 3 tháng thì có thể trả tiền cho nhà trường rồi …

" Được, tôi đồng ý "

Yến Chi vui vẻ đặt bút kí vào mà không đọc qua nội dung của bản hợp đồng,sau khi kí xong thì anh ta dẫn cô lên văn phòng của tổng giám đốc rồi lặng lẽ đi ra ngoài …

Nụ cười của Mạc Hội lại hiện lên, đúng là lừa người dễ thật.Chưa gì mà cá đã cắn câu thành công rồi,lần này mình chính là đại ân nhân của Đàm Khải Phong.Vậy cho nên phải tranh thủ bào tiền của thằng bạn thân này mới được.

Yến Chi không thấy phó tổng ở đâu cả cho nên đành phải ngồi chờ đợi mà thôi, nghĩ cũng lạ từ sáng đến giờ cô chỉ ngồi chờ đợi mà thôi chứ chưa làm được gì ra hồn cả.Giờ này cũng sắp nghỉ trưa luôn rồi, người con gái này vừa suy nghĩ vừa thở dài liên tục…

" Cạch "

Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng mở cửa,cho nên liền xoay đầu nhìn lại.Là Đàm Khải Phong,là người đàn ông đó,vậy lẽ nào anh ấy là phó tổng ở đây sao. Theo trí nhớ của mình thì lúc trước anh ấy điều hành tập đoàn Đàm thị mà,vậy tại sao anh ấy lại có mặt ở đây được chứ …

" Yến Chi,lâu rồi không gặp em "

" Yến Chi,em không vui khi gặp lại anh sao "

" Ừm, tôi không vui "

" Nếu biết trước anh là sếp ở đây thì tôi sẽ không xuất hiện ở đây "

Bây giờ cô mới nhớ lại cái hợp đồng quái quỹ kia, rồi đưa mắt nhìn lên nó. Phải chi lúc nãy mình chịu đọc lại hợp đồng thì mọi thứ sẽ không như thế này,bây giờ mà bỏ việc thì sẽ đền 1 đống tiền nữa, đúng là đã nghèo mà còn mắc cái eo nữa

" Yến Chi,anh xin lỗi,lúc trước là anh đã hiểu lầm em.Xin em tha thứ cho anh có được không,anh thật lòng xin lỗi em "

" Anh biết hết rồi,em mới là người đã cứu anh chứ không phải Ngân Tuyết…Thời gian qua anh thật sự đã hối hận rồi "

" Sếp à, tôi đến đây để thực tập và để làm việc chứ không phải nghe anh nói những lời nhảm nhí như thế này "

" Anh …anh …"

" Anh mau giao công việc cho tôi đi,tuy tôi học ngành ngôn ngữ nhưng mà chức vụ thư ký chắc sẽ không khó lắm đâu.Cho nên tôi sẽ cố gắng làm tốt trong 3 tháng thực tập ở đây ’ "

" Được rồi,vậy anh sẽ giao công việc cho em. Nhưng mà có gì không hiểu thì em cứ hỏi anh "

" Vâng "

Khải Phong đi lại bàn làm việc lấy mấy tập hồ sơ đưa cho Yến Chi,công việc của cô cũng đơn giản chỉ cần phô tô giấy tờ, kiểm tra hợp đồng,check email lịch hẹn hợp hành của công ty và đối tác mà thôi …

Cô nhận lấy hồ sơ rồi đi lại bàn của mình làm việc,ở trong văn phòng chỉ có hai người mà thôi. Khải Phong cứ nhìn cô mãi mà quên mất công việc của bản thân mình.

Một năm hơn thì mới gặp lại,chắc có lẽ cô ấy sẽ hận mình lắm.Mà cũng đúng thôi, mình đã giày vò cô ấy suốt 1 thời gian dài mà …

Đàm thị thì không chịu làm mà bây giờ chạy qua công ty của Mạc Hội để làm việc … Nhưng biết làm sao được,Yến Chi bây giờ đang ở đây cho nên anh không thể nào bỏ qua 1 cơ hội tốt như thế được …

Thế là bây giờ anh phải chạy đông chạy tây làm việc thay phiên hai bên với nhau,còn trợ lý và thư ký thì tăng ca liên tục.Hai người họ chỉ biết than trời mà thôi, nhưng trách làm sao được, phận làm nhân viên làm sao dám khước từ được chứ, nhưng mà sếp đối đãi nhân viên rất tốt, tiền lương nhâm 3 đã vậy còn thưởng cho hai người họ mỗi người một căn trung cư cao cấp nên họ phải làm việc cật lực và hết mình mà thôi.