Một Kiếp Đau Thương

Chương 61: Ngày đầu đi làm




Sau khi ăn xong thì Trình Qui chủ động đưa cô về nhà,trên đường về nhà thì cả hai cũng nói chuyện qua lại xả giao như những người bạn thân…

Giờ này cũng hơn 4 giờ chiều mà 5 giờ thì phải đi làm cho nên khi vừa mới vào nhà thì Yến Chi đã nhanh chóng thay quần áo để chuẩn bị đi làm …

Vẫn như thường lệ,Yến Chi sẽ đi xe buýt đến nhà hàng để làm việc, ngày nào cũng như thế nó giống như là lập trình vậy. Ngày qua ngày cô điều chăm chỉ làm việc.



10 tháng sau thì Yến Chi đã là sinh viên năm 4 sắp ra trường rồi, mấy tháng gần đây cô đang làm luận án tốt nghiệp và chuẩn bị đi thực tập để nâng cao kiến thức kỹ năng,với lại sau này ra trường thì sẽ có 1 công việc ổn định và vị trí tốt hơn.

Dạo gần đây cô cũng không còn đi làm thêm nữa,thời gian rảnh rỗi cũng không còn nhiều như trước nữa mà thay vào đó thì cô xin đi thực tập ở trong doanh nghiệp …

Ở thành phố này cô không quen biết ai nhưng cũng may là nhà trường có giới thiệu cho nên cô cũng được đến doanh nghiệp thực tập.

Nhận được email là công ty viễn thông AM thì Yến Chi cảm thấy có chút quen thuộc nhưng không biết là mình đã nghe từ đâu. Nhưng nghĩ lại chắc có lẽ là mình nghĩ nhiều,chứ 1 người tầm thường như mình thì làm sao mà biết được chứ.

Yến Chi note lại để ngày mai còn đến điểm hẹn nữa,dạo gần đây học khá là nhiều nên cô cũng thường hay thức khuya,sức khoẻ cũng có chút giảm sút.

Khoảng tầm 1 giờ sáng thì Yến Chi mới ngủ,cô nằm trên giường đắp chăn đến tận ngực rồi ngủ thiếp đi …

Sáng hôm sau đúng 6 giờ sáng thì Yến Chi thức dậy,cô rời khỏi giường rồi đi vào trong vệ sinh cá nhân thay quần áo.Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi thực tập cho nên cô muốn đi sớm, quần áo phải chỉnh tề một chút có như vậy thì mới có 1 ngày làm việc thoải mái được.

Hơn 30 phút thì Yến Chi cũng đến công ty AM,cô bước vào trong thì được nhân viên dẫn lên phòng giám đốc. Lần này không biết công việc của mình được phân phó ra sao cho nên cô có chút hồi hợp.

Lễ tân dẫn cô vào phòng rồi cũng nhanh chóng ra ngoài, Yến Chi ngồi 1 mình trong phòng có chút hồi hợp,hai tay thì bấu chặt vào nhau …

Khoảng chừng 20 phút sau thì có người mở cửa đi vào,lúc này cô liền nghĩ người đó là sếp cho nên liền đứng dậy xoay người lại chào nhưng không ngờ lại là người quen …

" Chào sếp …"

" Yến Chi …là cô sao "

Giọng nói của Mạc Hội vang lên, không khí liền có chút ngượng ngùng.Cô cũng không nghĩ Mạc Hội lại là ông chủ của AM nữa.

" Vâng,hôm nay tôi đến phỏng vấn. Nhưng chắc có lẽ không cần nữa rồi"

" Yến Chi cô hãy nghe tôi nói cái đã, Khải Phong đã cho người tìm cô gần 1 năm nay đấy "

Giọng của anh có chút khàn khàn khi nhắc đến người bạn của mình.

" Khải Phong nó thật sự biết lỗi rồi,cô tha thứ cho nó được không"

" Tôi sẽ không tha thứ cho anh ấy và tôi cũng sẽ không làm ở đây nữa "

" Yến Chi nếu cô không tha thứ cho Khải Phong thì thôi vậy, nhưng mà chuyến thực tập này là nhà trường sắp xếp nên không thể nào thay đổi được.Cô phải ở đây học việc trong 3 tháng,sau khi mọi thứ xong xuôi thì muốn đi đâu thì đi "

Mạc Hội nhìn hồ sơ trên bàn rồi đặt bút lên ký,anh là người công tư phân minh cho nên cái nào ra cái đấy không để tình cảm xen vào được …

"Được rồi, tôi sẽ nghe theo anh "

Cô gật đầu đồng ý rồi ngồi xuống ghế sofa bàn bạc công việc với anh,hơn 20 phút trao đổi với nhau thì Mạc Hội phân công cho cô làm ở mảng phiên dịch truyền thông.

Yến Chi học ngành ngôn ngữ cho nên cũng biết được nhiều ngôn ngữ,vậy nên công việc này đối với cô không hề khó một chút nào …Cô liền lập tức đồng ý rồi được nhân viên ở đây dẫn đi tham quan rồi chỉ dẫn một số công việc cơ bản.Do hôm nay là ngày đầu tiên cho nên công việc cũng khá là nhẹ nhàng, nhưng qua mấy ngày sao chắc sẽ nhiều hơn.Bởi vì có làm nhiều thì mới chứng minh được năng lực và thành tích của bản thân ra sao …