Một Kiếp Đau Thương

Chương 19: Tính Tình Thất Thường



Người đàn ông đang ngồi uống rượu thì điện thoại bỗng dưng vang lên,đó là số điện thoại của Mạc Hội, người bạn thân của anh.

[ Alo...]

[ Khải Phong, ngày mốt là sinh nhật của tao mày nhớ đến đó,địa chỉ tao sẽ gửi sao ]

[ Ừm ]

[ Mày nhớ đưa cô gái nhỏ đến luôn nha ]

[Mày có ý gì với cô ấy,sau này không được gọi là cô gái nhỏ nữa ]

Khải Phong đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ cuối khiến cho đầu dây bên kia cũng phải rùng mình.

[ Tao đâu có ý gì đâu,tại tao thấy Yến Chi ở nhà một mình cũng chán cho nên mới bảo mày rủ cô ấy đi cùng.Dù gì thì đi ra ngoài cũng vui vẻ hơn,với lại cho bạn gái tao có người bầu bạn ]

[ Mày có bạn gái rồi sao ]

[ Này Đàm Khải Phong, người đẹp trai như tao không nên có bạn gái à ]

[ Mà mày yên tâm đi tao không có cướp người phụ nữ của mày đâu,tao đây có bạn gái rồi cho nên mày đừng ghen lung tung ]

[ Tao không có ghen ]

Người đàn ông nói xong liền giận dữ cúp máy,anh đây mà ghen sao, đúng là nực cười mà.

Khải Phong nhìn chai rượu trên bàn đã hết rồi,cho nên anh cũng không muốn uống nữa mà đi xuống nhà xem cô gái kia nấu ăn đến đâu rồi. Người đàn ông vừa đi xuống bếp thì thấy cô đang tất bật nấu ăn, miệng còn lẩm bẩm gì đó.

" Món này chắc được rồi"



" Hình như món kia hơi mặn thì phải"

Trái ngược với lúc anh quen với Huyền Nhi,cô ta chưa từng nấu cho anh ăn bữa nào cả.Lúc nào cũng đi ăn nhà hàng còn không thì đặt thức ăn giao đến,chứ cô ta chưa từng nấu cho anh ăn một món nào cả.Còn khi ở cùng với Yến Chi thì dường như ngày nào cô cũng làm sẵn bữa tối chờ anh về ăn. Nhưng cuối cùng chỉ có mình cô đợi chờ vô vọng mà thôi..

Còn dạo gần đây anh dường như có chút thay đổi là về nhà sớm hơn,ít đi quán bar hơn. Lúc trước một tuần 7 ngày thì đã có 5 ngày anh đến quán bar làm con ma men.Và khi về nhà thì sẽ hành cô lên bờ xuống ruộng trong suốt 3 năm qua.

Lúc này Yến Chi dọn món ra bàn thì thấy Khải Phong đang nhìn mình,trên người anh đang mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen trông có chút xộc xệch,giờ này là buổi tối anh không có bỏ áo vào quần cho nên nhìn vào có chút lãng tử,phong trần.

" Anh ngồi xuống ghế đi,đồ ăn sắp xong rồi"

" Xin lỗi anh,có phải anh chờ lâu lắm rồi không "

Khải Phong không nói gì mà đi lại kéo ghế ngồi xuống,anh đưa mắt nhìn mấy món ăn mà cô nấu,dường như món nào cũng là món ăn yêu thích của anh..

" Cô cũng ngồi xuống ăn luôn đi,đồ ăn nhiều quá tôi ăn không hết "

" Vâng "

Yến Chi cũng không từ chối mà ngồi ở phía đối diện, nhưng cô vừa kéo ghế ra thì anh lại có chút không vui mà lên tiếng.

" Qua đây ngồi kế tôi,nhanh lên "

" Vâng "

Khi cô ngồi xuống thì khoảng cách của hai người khá là gần và cô cũng có thể cảm nhận được mùi rượu nồng nặc trên người của anh.

" Ngày hôm nay cô đi chơi có vui không"

" Có ạ,rất vui "



" Vậy mẹ tôi đã đưa cô đi đâu "

Bây giờ cô không biết xưng hô là mẹ hay là bác nữa,lần trước đã khiến cho anh tức giận một lần rồi nhưng liệu lần này thì sao.

" Muốn xưng hô sao cũng được ' " anh vừa gắp thức ăn rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

" Vâng "

" Buổi trưa thì mẹ đưa tôi đi trung tâm thương mại mua sắm,ăn ở nhà hàng, đi công viên chơi, uống trà sữa. Đến gần chiều thì đi tắm suối nước nóng và đi spa "

Đúng là đi nhiều nơi thật, hình như là 3 năm qua anh chưa từng dẫn cô đi đâu cả. Nghĩ đến nghĩ lui thì anh lại nhớ đến suối nước nóng,cái nơi đó toàn là nam mà thôi chẳng lẻ nào cô ấy bị mấy cái tên đó bắt chuyện rồi nhìn qua hay sao.

" Ở suối nước nóng có đàn ông không"

" Ừm có chứ, tôi thấy ở đó rất nhiều.Mấy bồn tắm kế bên toàn là nam mà thôi"

Gương mặt của Khải Phong bây giờ đã đen lại như lọ nồi,anh vừa ăn cơm vừa nghiến răng.

" Vậy bọn họ đã thấy cái gì rồi"

Ý của anh ấy là thấy cái gì chứ, đúng thật là khó hiểu mà.

" Tôi không hiểu anh nói cái gì cả, chỉ là đi tắm suối nước nóng thôi mà.Nếu anh không thích sau này tôi sẽ không đi nữa "

Yến Chi không quan tâm đến anh nữa mà chú tâm đến mấy món ăn ở trên bàn.Cô chỉ mới ăn trưa thôi,chưa có ăn tối cho nên bây giờ cô rất đói bụng.

" Tôi hỏi là bọn họ có nhìn thấy cái gì của cô không,khi đi tắm suối nước nóng cô mặc cái gì ''

Giờ này lại muốn nổi điên nữa hay sao, chẳng phải là lúc nãy vẫn còn vui vẻ nói chuyện.. Vậy mà bây giờ lại nổi nóng rồi.. Người đàn ông này tính khí đúng là thất thường mà,sáng nắng chiều mưa trưa thì lâm râm..