Một Kiếp Đau Thương

Chương 131: Đường lui cho mình



Yến Chi đi được nửa tiếng thì cũng trở về phòng,sau đó cô liền đi vào trong toilet tắm rửa lại một lần nữa cho sạch sẽ.

Khải Phong lúc này thì ngồi dựa vào thành giường xem e-mail,đúng là làm chủ một tập đoàn lớn thì không hề dễ dàng mà … E-mail của anh thường thì toàn là tiếng trung, nhưng mà lâu lâu cũng có tiếng Anh, Pháp,Hàn, Đức,…và nhiều loại thứ tiếng khác nữa..Anh tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, bặng thạc sĩ cũng có, bằng ngôn ngữ cũng có … Nhưng mà khối lượng công việc nhiều quá, cho nên toàn đưa cho phiên dịch làm để cho nó nhanh mà thôi.

Nói về phiên dịch mà anh lại quên mất một điều là vợ mình học ngành ngôn ngữ,cho nên mấy cái này cô ấy sẽ rất rành.Vậy cho nên một lát nữa mình nhờ cô ấy một chút vậy,chứ hồ sơ dự án hợp đồng nhiều quá khiến cho anh kham không nổi …

" Cạch "_ Yến Chi bước ra ngoài rồi đi lại bàn trang điểm ngồi xuống sấy tóc.

10 phút sau,Yến Chi skincare xong xuôi thì cô mới lại giường nằm xuống …

" Anh vẫn chưa ngủ à "

" Ừm,anh có việc nhờ em "

" Vậy anh nói đi,em nghe nè "

" Anh có mấy hồ sơ Tiếng Pháp và Tiếng Đức em có thể dịch giúp anh không "

" Được,em làm được.Mà anh cần ngay bây giờ à "

" Không gấp lắm, ngày mai em ngủ thức dậy rồi hãy làm.Em cứ xem nó như bài thực tế của mình đi "

" Khải Phong,lỡ em dịch sai rồi sao,mà hồ sơ đó có quan trọng không "

" Chỉ là mấy email của đối tác gửi cho anh mời tham dự mấy mô hình kinh doanh mới mà thôi "

" Ừm,em biết rồi, chúng ta đi ngủ đi "

" Được ‘’_ nói xong anh liền bỏ điện thoại và máy tính sang một bên.

Khải Phong ngã lưng xuống giường rồi ôm lấy Yến Chi,cả hai ôm nhau rồi đi vào giấc ngủ. …

___##

Sáng hôm sau khi cô thức dậy thì không thấy anh đâu rồi,ở trên bàn có hai tập hồ sơ.Chắc là hồ sơ này rồi,bây giờ cô phải tranh thủ vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi bắt đầu vào công việc mới được.

9 giờ sáng,sau khi ăn sáng xong thì Yến Chi đem hồ sơ lại ghế sofa rồi bắt đầu dịch.Đây là mấy từ ngữ khá cơ bản cho nên Yến Chi có thể dịch được.

" Đây là bản dự án đầu tư mới bên công ty của chính tôi,mong ngày có thể xem qua và cho tôi một chút góp ý..""

Sau khi dịch xong thì cô chụp lại rồi gửi cho Khải Phong,đúng là làm đúng ngành của mình cho nên mọi thứ điều diễn ra một cách suôn sẻ và dễ dàng.

Buổi trưa cô có hẹn với Ái Ly cho nên cũng tranh thủ một chút,thay quần áo xong thì cô nhớ tài xế đưa cô để nhà hàng.

" Yến Chi,ở bên này "

‘’ Vâng "

Yến Chi đi lại rồi ngồi xuống ghế,Ái Ly thì xem menu để xem lát nữa sẽ ăn món gì.

" Cậu chờ mình có lâu không"

" Không có,nhà hàng này thức ăn ngon lắm Mạc Hội hay dẫn mình đến"

" Ừm, Khải Phong cũng hay dắt mình đến đây ăn …"_ Yến Chi vừa nói vừa cười …

" Hạnh phúc chưa kìa "

" Cậu cũng vậy mà,cho nên đừng chọc mình nữa,ngại quá đi "

" Được, được!! Mình không chọc cậu nữa "

" À mà hai người kia bị bắt lại rồi đúng không "

" Ừm,bây giờ đang đợi xét xử "

" Như vậy cũng tốt,bắt lại để cho bọn họ không được hại người nữa "

" Ừm "

5 phút sau thì hai người cũng đã chọn được món và bây giờ chỉ cần chờ đợi mà thôi …15 phút trôi qua rồi không thấy đâu, nhưng mà bây giờ lại gặp được người quen đó chính là trợ lý của Khải Phong,anh ấy tên là Du Trực.

" Du Trực anh đến đây mua cơm cho Khải Phong à …"

" Vâng, tôi mua cơm cho sếp …"

" Hôm nay sếp anh đãi bạn à,sao lại mua đến 4 phần vậy.Nếu cộng thêm anh,trợ lý và Khải Phong thì chỉ có 3 phần mà thôi ‘’’

" À tại hôm nay sếp đói bụng cho nên mới ăn 2 phần "

" Ồh "_ Ái Ly cảm thấy có chút nghi ngờ.

" Du Trực,anh mau về công ty đi đưa cơm cho anh ấy đi,nếu không anh ấy sẽ mắng anh đấy "

" Dạ vâng,vậy tôi đi trước "

Khi thấy trợ lý đi rồi thì Yến Chi mới ngồi xuống ghế,gì mà ăn cơm 2 phần chứ. Khải Phong ăn một phần còn không hết chứ nói gì là 2 phần,khẩu phần ăn của anh ấy rất ít nó giống như mèo hửi vậy.

" Yến Chi,cậu không thấy có điểm gì bất thường à!! Tại sao lại mua 2 phần,có khi nào …"

“Không phải đâu, mình tin anh ấy mà …Cậu đừng nói lung tung …”

" Được,vậy mình không nói nữa, mình đi hối đầu bếp đây “”

Haiz!! Dù sao thì Ái Ly cũng muốn tốt cho cô bạn của mình thôi,cái gì thì cũng phải rõ ràng một chút.Dù sao thì trước kia Đàm Khải Phong cũng từng qua lại với rất nhiều người,cho nên đàn ông không thể tin tuyệt đối mà phải chừa đường lui cho mình …