Một Kiếp Đau Thương

Chương 125: Kế hoạch thành công



Hơn nửa tiếng sau thì Yến Chi cũng đã tỉnh dậy,cô mở mắt ra thì thấy mình và Trình Qui bị trói vào cột,vậy là Vũ Huyền Nhi đã xuất hiện rồi.

“”" Tỉnh rồi sao "_ một giọng nói quen thuộc vang lên đó chính là Huyền Nhi …

" Ừ, Vũ Huyền Nhi cô vẫn chứng nào tật nấy.Ngày hôm qua là cô hại tôi "

" Đương nhiên rồi, nhưng mà bây giờ mày và Trình Qui đã ngủ với nhau rồi cho nên Khải Phong sẽ không cần mày nữa,mày cũng bị bỏ rơi mà thôi…’’

Cô ta cười lớn rồi vun tay đánh vào má của Yến Chi vài bạt tay,âm thanh cứ vang lên không ngừng …

" Cô,sao cô dám đánh cô ấy …"

" Lạc Yến Chi,cho dù anh ấy có tìm được mày thì sao chứ,nhằm khi anh ấy giết mày luôn không chừng…"

" Được, tôi đang mong chờ cái ngày đó đây này..Cô mau gọi anh ta đến đây đi …à còn nữa sẵn tiện gọi Uyên Linh đến luôn,cô ta cũng phản bội tôi mà "

Uyên Linh đứng nấp ở trong cánh cửa nghe Yến Chi nói vậy thì cô ta cũng đi ra ngoài.

" Uyên Linh,cô thật sự theo phe của Vũ Huyền Nhi …"

" Yến Chi,tại cô ngu thì cô chịu thôi…"

" Uyên Linh,cô bị điên hả,Yến Chi là bạn của cô đấy ‘’_ Trình Qui bất bình quá cho nên anh liền lên tiếng,anh không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà bạn của mình lại biến chất như thế.

“Trình Qui,có anh mới bị điên đấy,anh yêu người ta mà không biết tranh giành, nhưng tôi thì khác tôi mà yêu ai thì tôi sẽ giành lấy người đó.”""

" Cái đó không phải là yêu đâu mà nó là sự ganh tị mà thôi “”

" Anh im miệng lại đi, tôi không cho anh nói nữa …"

Cả bốn người họ cứ tranh nhau đấu võ mồm với nhau không ngừng,lúc này Huyền Nhi liền mở dây trói cho Yến Chi rồi lôi cô đi ra ngoài … Nhưng cô ta vừa đi được mấy bước thì Khải Phong đã đến rồi …

" Khải Phong cuối cùng thì anh cũng đã đến rồi,Yến Chi và Trình Qui ngoại tình rồi cho nên hai người họ mới đi trốn ở đây …"_ Uyên Linh lên tiếng nịnh nọt.

" Vậy sao …"

" Cô nói là sự thật à,vợ tôi chạy trốn cùng người đàn ông khác.’’

“'Vâng,đúng vậy.Em có bằng chứng,anh có muốn xem không”"

" Tôi tin cô mà …"

Nói xong thì anh và trợ lý kéo hai cô gái lên xe rồi trở về thành phố, cuối cùng thì kế hoạch cũng đã thành công.Qua mấy phút sau thì vệ sĩ của anh cũng đến đón Yến Chi và Trình Qui về nhà …

Ngồi ở trên xe Yến Chi cũng có thể thở phào một cái,mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc rồi …

"Trình Qui,cám ơn anh đã phối hợp với em "

“Ừm, không có gì đâu, nhưng anh lại không ngờ Uyên Linh là người như vậy …”

" Em cũng vậy,lúc sáng Khải Phong nói em cũng không tin nhưng mà sau khi ngẫm nghĩ lại thì em thấy mọi thứ lại có lý của nó …".

" Dù sao thì cũng do cô ấy chọn, người nào làm thì người đó chịu …"

" Yến Chi,em đừng có bao dung cho 2 người họ nữa.Cứ để cho Khải Phong trừng trị bọn họ đi "

" Vâng "

___##

Ở bên kia Uyên Linh vui mừng khôn siết,cô ta cảm thấy hình như mình sắp ngồi vào được vị trí phu nhân rồi …Còn Vũ Huyền Nhi cũng không ngờ mọi chuyện lại suông sẻ như thế khiến cho cô ta có chút hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn trấn an bản thân của mình..

" Anh đưa em về nhà của anh luôn sao "

" Ừm "

" Anh không giận em chuyện lúc trước nữa à "_ Vũ Huyền Nhi lên tiếng hỏi.

" Không có,anh nghĩ thông rồi "

" Cảm ơn anh …"

" Vậy còn hai người họ anh tính sao …"

" Ừm, anh cho vệ sĩ bắt lại rồi,một lát nữa sẽ bị hành hạ mà thôi "

" Yến Chi cũng là lần đầu mà cho nên cũng nhẹ tay với cô ấy đi …"_ Huyền Nhi giả bộ lên tiếng giải vây…

" Đối với anh phản bội chỉ có 1 con đường chết mà thôi"

" Ừm "

Vũ Huyền Nhi nghe anh nói vậy thì liền cười nham hiểm, cuối cùng thì Lạc Yến Chi cũng chết dưới tay ngươi mình yêu …Đúng là không có gì hạnh phúc bằng mà, cuối cùng thì anh ấy cũng không có tin nó,Yến Chi chết chắc rồi. Chuyến này không có ai cứu cô được rồi, đúng thật là tuyệt vời ông mặt trời mà.