Một Kiếp Đau Thương

Chương 123: Đánh cược




Buổi chiều Ái Ly đi qua nhà của Khải Phong để tìm Yến Chi nhưng lại không thấy cô đâu cả,cả nhà cứ thế mà nổi loạn thêm một lần nữa.Họ chỉ biết là lúc nãy phu nhân đi ra vườn chơi mà thôi, nhưng không ngờ lại mất tích như thế này.

[ Reng …reng …]

[ Alo … tôi nghe đây …]

[ Cậu chủ…phu nhân mất tích nữa rồi…]

[ Cái gì…] _ Anh hét lên rồi đập mạnh tay xuống cửa xe.

" Du Trực lái xe nhanh lên,vợ tôi mất tích rồi…’’

Có thể là bọn họ đã bắt cô đi rồi cho nên bây giờ anh cần phải nhanh đi đến hang ổ của bọn chúng.

Ở bên kia Uyên Linh, Yến Chi và Trình Qui cũng đang ở trên xe chạy trốn, buổi trưa sau khi Khải Phong đi thì có mẹ chồng đến chơi nhưng mà đến đầu giờ chiều thì bà ấy cũng đi về nhà có chuyện gấp,do là chồng của bà ấy bị té cho nên phải nhanh chóng về nhà.

___

Nằm trên giường cô cứ nghĩ về cô bạn thân Uyên Linh của mình,cô không nghĩ cô ấy lại là con người như vậy …Cho nên liền gọi điện cho Trình Qui bàn bạc về kế hoạch sắp tới,cô phải bắt được hai con rắn độc ác này mới được.

Một lát sau khi Uyên Linh đến nhà thì cô bắt đầu diễn để cho cô ta tin là mình và Trình Qui đã ngủ với nhau rồi…

" Uyên Linh, mình không còn xứng đáng với Khải Phong nữa rồi,bây giờ mình phải làm sao đây.Anh ấy mà biết chuyện mình ngủ với Trình Qui thì anh ấy sẽ giết mình mất, mình không muốn đâu,cậu mau giúp mình đi, mình muốn rời khỏi đây "

" Yến Chi,cậu thật sự đã ngủ với Trình Qui rồi sao "

" Ừm,sáng nay khi mở mắt ra thì mình và anh ấy không có mặc quần áo,trên người có dấu hôn nữa,cậu xem thử đi …"

Nói xong cô liền kéo áo xuống cho Uyên Linh xem,quả thật là có dấu hôn mà là dấu hôn do chồng cô để lại vào lúc sáng sớm chứ không phải của Trình Qui.

" Haiz,cậu làm cho mình bất ngờ quá đi, mình không nghĩ là 2 người sẽ ngủ với nhau..Hay là cậu nói chuyện này cho Khải Phong biết đi,dù sao 2 người cũng sắp cưới nhau rồi"

" Không, không được đâu. Anh ấy sẽ không chấp nhận một người vợ ngoại tình đâu,anh ấy sẽ giết mình " _ Yến Chi vừa nói vừa khóc rồi nhào lại ôm ấy cô ta.

" Hức …hức …"

" Thôi cậu đừng khóc nữa,hay là mình đưa cậu và Trình Qui đi trốn có như vậy thì Khải Phong sẽ không tìm ra hai người"

’ Ừm, được.Mình thấy ý này của cậu rất đúng …"

Thế là hai người họ liền leo lên xe chạy trốn và có cả Trình Qui nữa.Cô và Trình Qui không biết Uyên Linh sẽ đưa hai người đi đâu,nhưng hai người bọn họ cũng xem như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi trên xe bình thường,đã vậy còn thể hiện tình cảm để cho cô ta không cảnh giác nữa.

" Uyên Linh,cậu định cho bọn mình đi đâu vậy …Cậu phải đưa bọn mình đi xa chứ đi gần Khải Phong sẽ tìm được""

" Ừm,cậu cứ yên tâm đi,đã có mình lo rồi mà "

" Được, mình nghe theo cậu "

Uyên Linh cười thầm trong lòng cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã thành công tốt đẹp,cô không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như thế này.Đúng là ông trời có mắt mà,sau đó thì cô ta gửi tin nhắn báo cho Vũ Huyền Nhi để cô ta chuẩn bị tinh thần xem một màn kịch hay.

Đàm Khải Phong khi mà nhìn thấy người mình yêu ở bên người khác thì thế nào cũng không chịu nổi cho mà xem và anh ấy sẽ chết ngay cái khoảnh khắc ấy.Chết và chết tâm luôn,trái tim sẽ không còn hình bóng của Lạc Yến Chi nữa và mình sẽ đi vào trái tim của anh ấy một lần nữa.

Chiếc xe lăn bánh đến ngoại thành nhưng mà hơn mấy tiếng nữa thì mới đến, thấy hai người họ ngủ say sưa như vậy thì cô ta cũng chỉ biết cười rồi chụp hình lại mà thôi.Uyên Linh không dám ngủ bởi vì cô muốn mọi chuyện phải thành công thì mới được,chứ lỡ như cô ngủ rồi điện thoại lại reo lên thì không hay cho lắm..

Hết ngày hôm nay thôi thì cuộc đời của Lạc Yến Chi sẽ bị hủy diệt và tan nát tất cả …Có khi Khải Phong tức giận quá mà ghim vào đầu của Yến Chi một phát súng cũng không chừng …Đúng, đúng trong tình yêu khiến cho con người ta hận nhất đó chính là sự phản bội và lừa dối trong chính cuộc tình khắc cốt ghi tâm.