Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Chương 85: Chiến trường Tu La



Edit: Sa

Bản kế hoạch của Ngôn Sơ Âm được thuận lợi thông qua, ban lãnh đạo hơi kích động vì “vô tình nhặt được báu vật”, chẳng những đồng ý với kiến nghị của Ngôn Sơ Âm mà còn quyết định số đầu tiên của chương trình sẽ do Ngôn Sơ Âm viết kịch bản!

Tất nhiên họ không phải vì một phút nổi hứng mới sử dụng bản kế hoạch của Ngôn Sơ Âm, cái họ thực sự tiếp nhận chính là idea, còn về phần nội dung chi tiết thì phải đợi kịch bản hoàn chỉnh và phương án thực hiện. Nhưng tốc độ cũng rất nhanh, từ lúc Ngôn Sơ Âm nộp bản kế hoạch cho đến khi chính thức ghi hình chỉ vỏn vẹn một tháng.

Đài truyền hình hành động nhanh như vậy là vì hai nguyên nhân: thứ nhất, Ngôn Sơ Âm đang hot, phải rèn sắt khi còn nóng, mượn tên tuổi hiện nay của của cô để tuyên truyền cho chương trình, như vậy tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với việc mua hotsearch và thuê seeding; nguyên nhân thứ hai quan trọng hơn nhiều là đã xác định nhà tài trợ, “ba ba” đại gia tài trợ chương trình chính là Phương Tín, chẳng những vậy mà còn là nhà tài trợ độc quyền.

Kể từ khi Ngôn Sơ Âm trở thành người đại diện của Phương Tín, coi như cô và Phương Tín được cột chặt lại với nhau, hơn nữa là còn kéo dài hai năm.

Hợp đồng đại diện bình thường của Phương Tín là một năm, cũng có người hợp tác lâu hơn nhưng hầu hết đều là gia hạn hợp đồng chứ rất hiếm ai ký hợp đồng dài hạn ngay từ ban đầu. Vì vậy, lúc Ngôn Sơ Âm ký hợp đồng, người trong giới đều nói tổng giảm đốc Nhậm ưu ái đàn em, nói gần nói xa cũng là hâm mộ Ngôn Sơ Âm may mắn, có đàn anh cùng trường tốt bụng, cũng không ít người ám chỉ Ngôn Sơ Âm đi cửa sau.

Ngôn Sơ Âm hiểu rất rõ là mặt mũi của mình vẫn chưa đáng giá đến mức đó, đúng là tổng giám đốc Nhậm ưu ái cô thật nhưng dầu gì anh ta cũng là dân làm ăn, phải có tính toán thì mới chấp nhận ký hợp đồng hai năm với cô, hơn nữa lúc ký hợp đồng thì “Giọng ca đẹp nhất” đã phát sóng, danh tiếng của cô cũng đang dần lên cao, có thể tổng giám đốc Nhậm đã chấm vào điểm này. Ít nhất là tính tới thời điểm bây giờ, anh ta vẫn chưa chịu thiệt.

Trong khi đó, mấy tháng gần đây, giá trị thương mại của Ngôn Sơ Âm tăng lên đáng kể, hiện giờ các sự kiện mời cô tham gia đều đưa ra giá cao gấp đôi so với trước kia nhưng không phải sự kiện nào Ngôn Sơ Âm cũng nhận lời, hiện tại cô không cần nhiều tiền mà muốn nâng tầm bản thân lên cao hơn.

Vì vậy, có thể coi việc ký hợp đồng với Phương Tín là vụ làm ăn thua lỗ về phía Ngôn Sơ Âm nhưng cô không hối hận, đừng nói là tận mấy tháng trước, cho dù ngay bây giờ Phương Tín vẫn đề nghị số tiền đó để mời cô thì cô vẫn ký hợp đồng với họ. Phương Tín giống như bệ phóng, chẳng những tăng độ nhận diện của cô đến với nhiều tầng lớp khán giả mà còn giúp cô bộc lộ tiềm năng của mình. Có cơ sở này, Ngôn Sơ Âm không sợ không có nhãn hàng mời mình làm người đại diện.

Nếu quan hệ lợi ích của cả hai bên gắn liền với nhau, Phương Tín sẽ không ngại “đút thêm củi” cho Ngôn Sơ Âm khi cô đang “nóng”.

Nói đến hot thì không thể không nhắc tới chuyện “Cặp đôi quốc dân” Ngôn Sơ Âm và Giang Vân Hạo hot hòn họt nhưng Phương Tín lại không hỏi han gì, ban đầu Ngôn Sơ Âm cảm rất thấy kỳ lạ, sau đó nghĩ kỹ thì có lẽ vì đây chỉ là tin đồn và phản ứng của cộng đồng mạng tương đối tốt, đồng thời lại giúp lượng tiêu thụ của Phương Tín tăng lên không ít nên dĩ nhiên là họ không thể trách gì.

Ngôn Sơ Âm càng xác định tổng giám đốc Nhậm là kiểu doanh nhân điển hình, không làm gì để mình thiệt thòi, hiếm ai sáng suốt và tinh ranh được như anh ta.

Lần này Phương Tín tài trợ chương trình mới của Ngôn Sơ Âm chắc chắn là vì họ đã thấy được viễn cảnh hốt bạc chứ họ không phải là nhà từ thiện, có điều khi quyết định làm nhà tài trợ độc quyền, phải thừa nhận là họ quá tin tưởng Ngôn Sơ Âm.

Được khích lệ, Ngôn Sơ Âm rất hăng hái, háo hức chờ đến ngày vác balo đi quay cùng ekip chương trình.

Một trong những đề xuất mà Ngôn Sơ Âm gửi lên ban lãnh đạo là không có hình thức ghi hình cố định nào, nếu kịch bản phù hợp với trường quay thì ghi hình ở trường quay, còn nếu phù hợp với ngoại cảnh thì đi quay ngoại cảnh. Đề xuất này được ban lãnh đạo chấp thuận, sau đó Ngôn Sơ Âm viết kịch bản số đầu tiên là sẽ quay ngoại cảnh, điểm đến là một bản nhỏ ở vùng núi hẻo lánh.

Tuy nhiên, trước khi lên đường thì phải ghi hình “Giọng ca đẹp nhất”.

Chương trình đang dần đến hồi kết, không tính các ca sĩ gia nhập sau này thì vẫn còn một nửa đội hình ban đầu, các khách mời và MC đã thân nhau, sau khi phát hiện khán giả rất thích xem hậu trường thì họ càng tích cực trêu đùa nhau, không khí ghi hình không còn nghiêm túc như ban đầu nữa.

Ca sĩ mà Triệu Tử Phi phụ trách đang trang điểm nên anh ta tạm thời rảnh rỗi, vì vậy đi tìm Ngôn Sơ Âm tán gẫu.

Nói đến Triệu Tử Phi thì phải công nhận anh ta cực kỳ may mắn, vốn dĩ thầy Hứa đã ký hợp đồng sẽ tham gia cả mùa nhưng vì vợ thầy ngã bệnh, trong nhà lại không có ai chăm sóc nên thầy quyết định rút lui giữa chừng. Thầy là bậc cha chú tài đức vẹn toàn, ban lãnh đạo đài rất kính trọng thầy, hơn nữa từ lúc phát sóng đến nay, có thể nói chương trình thành công rực rỡ, hiện giờ thầy Hứa rút lui cũng không ảnh hưởng nhiều đến chương trình nên đài truyền hình quyết định cho thầy “nợ” một ân tình.

Tuy nhiên, nếu thầy Hứa bị “loại” thì phải tìm người thay thế nhưng vì thời gian quá gấp gáp, hơn nữa đài truyền hình sợ bị lộ tin tức chương trình được dàn xếp, vì vậy, tổ sản xuất đã quyết định là thay thế nội bộ, vừa khéo cô Trần do Triệu Tử Phi đã tạo ra được sự bất ngờ và rất được khán giả yêu mến, đồng thời tính đề tài của cô cũng khá cao nên cơ hội này rơi vào cô ấy, do đó Triệu Tử Phi cũng được hưởng ké theo.

Lúc đầu Triệu Tử Phi nói do vướng lịch trình nên không thể tham gia chương trình tới cùng là vì không hề nghĩ rằng chương trình lại thành công vượt bậc như hôm nay, bây giờ biết rồi thì tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Nửa năm trước anh ta nhận vai Đại Boss tính khí thất thường trong một bộ phim truyền hình được đầu tư kinh phí lớn, đáng lẽ tháng trước phải gia nhập đoàn phim nhưng vì “Giọng ca đẹp nhất” vẫn còn ghi hình, người quản lý của anh ta đã định nếu không thương lượng được thì đành bỏ vai vậy, dù sao hiện giờ Triệu Tử Phi cũng đang tập trung ở mảng điện ảnh, nào ngờ đạo diễn lại hết sức coi trọng Triệu Tử Phi, còn đồng ý cho Triệu Tử Phi nghỉ phép để quay chương trình.

Chủ nhật ghi hình “Nào ta cùng cười”, thứ hai tiếp tục ghi hình “Giọng ca đẹp nhất” nên Triệu Tử Phi không cần phải xin nghỉ phép đứt quãng, nhưng đoàn phim ở Hoành Điếm, một Nam một Bắc, bay qua bay lại giữa hai thành phố xa xôi như vậy thực sự rất mệt.

Bất đắc dĩ biến thành người chim, vừa có cơ hội, Triệu Tử Phi lập tức túm lấy bạn thân kể khổ, hiện tại anh ta đang than thở tới lịch trình công việc: “Lưu ca thay tớ từ chối lời mời dẫn chương trình Lễ trao giải âm nhạc hằng năm rồi, thực sự không có thời gian.”

Ngôn Sơ Âm cười, Lễ trao giải âm nhạc hằng năm được tổ chức rất long trọng, không phải lần nào cũng do MC chuyên nghiệp dẫn chương trình mà có năm còn mời ca sĩ hoặc diễn viên để đổi mới, nhưng bất kể là chuyên nghiệp hay nghiệp dư thì chắc chắn người được mời dẫn chương trình đều đang rất nổi tiếng.

Điều này rất dễ hiểu, cuối năm là thời điểm các sự kiện lớn diễn ra, mỗi sự kiện đều quy tụ dàn sao từ lớn tới nhỏ, fans tập trung đông đúc, các đơn vị tài trợ cũng có mặt, vì vậy người dẫn chương trình phải là người có tên tuổi.

Ví dụ như năm nay, cả Ngôn Sơ Âm lẫn Triệu Tử Phi đều nhận được rất nhiều lời mời tham gia sự kiện như Lễ trao giải âm nhạc châu Á, Đêm hội từ thiện, Lễ trao giải phim,… hầu như đều là những sự kiện lớn và uy tín, trong đó Lễ trao giải âm nhạc thậm chí còn mời họ dẫn chương trình, đây là cơ hội hiếm có khó tìm. Có điều cơ hội tốt này lại chẳng quá quan trọng đối với Triệu Tử Phi, anh ta thực sự rất bận, công việc chính của anh ta là diễn viên nên một khi xảy ra xung đột lịch trình, hầu như anh ta sẽ từ chối công việc MC không thương tiếc.

Lúc nhắc tới chuyện này, quả thật Triệu Tử Phi cũng không tiếc lắm, hỏi Ngôn Sơ Âm có nhận lời mời của Lễ trao giải âm nhạc hay không.

Ngôn Sơ Âm gật đầu, “Tớ đâu giống cậu, một hai ngày vẫn có thể sắp xếp được, huống hồ người ta lại mời tớ làm MC chính, dù phải từ chối mấy lời mời khác thì tớ cũng chịu.”

Giọng điệu của Ngôn Sơ Âm có phần cảm khái. Năm ngoái cô không để ý tới sự kiện này lắm vì xung quanh không có ai tham dự. Hai ngày trước nhận được thư mời, cô tìm hiểu thì mới biết quả thật họ đánh giá cao cô mới mời cô làm MC, người dẫn chương trình ở những năm trước phần lớn là những người ở cấp bậc như Trương Nhiên hay thậm chí là Kỷ Thư Tề.

Thành ý của ban tổ chức khiến Ngôn Sơ Âm thấy vừa vui mừng vừa lo lắng nhưng cô không từ chối cơ hội tốt này, cô đoán chuyện này có thể liên quan tới phía Thiệu Uyên Minh.

Lễ trao giải âm nhạc luôn cực kỳ ưu ái ban nhạc Burning, có thể nói buổi lễ này mỗi năm một lớn, gần như là sự kiện âm nhạc được mong chờ nhất trong năm, mà phần lớn là nhờ sự thu hút của Burning, và Burning cũng trở thành khách mời cố định của chương trình.

Vì vậy, trừ Thiệu Uyên Minh, Ngôn Sơ Âm không nghĩ ra ai khác có thể giúp cô làm MC, hơn nữa Thiệu Uyên Minh còn từng hứa sẽ trao cho cô một số cơ hội, mà Ngôn Sơ Âm quả thực còn thiếu cơ hội này.

Nếu Ngôn Sơ Âm thầm đoán trong lòng thì Triệu Tử Phi đã hỏi thẳng người quản lý. Ban đầu Lưu ca thoáng ngạc nhiên, không ngờ nghệ sĩ của mình cũng có lúc tinh ý đoán được điều cơ mật bên trong, ngay cả Lưu ca cũng gần đây mới phát hiện là có thể anh bạn cũ cảm thấy nghệ sĩ của mình và Ngôn Sơ Âm thân nhau nên mới mời Triệu Tử Phi dẫn chương trình cùng Ngôn Sơ Âm. Tổng giám đốc Thiệu nâng đỡ Ngôn Sơ Âm như thế thì có thể chuyện của cô và Giang Vân Hạo là thật.

Triệu Tử Phi không hề để bụng chuyện mình bị quản lý “xem nhẹ”, trong lòng anh ta còn đang cười thầm, đám người ngu xuẩn, chờ mấy người biết sự thật thì sẽ biết cái gì gọi là mở mang tầm mắt!

Nghĩ đến việc Thiệu Uyên Minh giúp đỡ Ngôn Sơ Âm, Triệu Tử Phi lén nhìn nhân vật chính đang đứng bên cạnh mình. Anh ta đánh cược một đồng rằng Thiệu Uyên Minh giúp Ngôn Sơ Âm chắc chắn không phải vì Giang Vân Hạo, cũng không phải hoàn toàn vì “bồi thường” như cô nghĩ. Nếu muốn bồi thường, tin đồn giữa Ngôn Sơ Âm và Giang Vân Hạo đã kéo dài gần một tháng, tuy người trong cuộc không thừa nhận nhưng rất nhiều người tin họ yêu nhau, trên người cô đang dán nhãn Giang Vân Hạo, chẳng những giá trị thương mại của cô tăng gấp bội mà còn nhận được vô số lời mời tham gia sự kiện, thậm chí là đài truyền hình chọn cô làm MC chương trình “Thơ tình ba dòng” chẳng phải đều vì quan hệ giữa cô và Giang Vân Hạo ư? Có thể nói cô đã được bồi thường đầy đủ rồi, Thiệu Uyên Minh là doanh nhân chứ không phải nhà từ thiện, anh ta sẽ không làm việc gì khiến mình chịu thiệt.

Triệu Tử Phi vừa nghĩ vừa nhìn người đang ngồi im cho thợ trang điểm làm tạo hình, giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng thật ra lại vểnh tai nghe anh ta và Ngôn Sơ Âm nói chuyện. Triệu Tử Phi buồn cười, đột ngột chuyển đề tài: “Âm Âm, A Nhiên cũng tham gia tiệc đưa tiễn tối nay nữa đó.”

Ngôn Sơ Âm nhướn mày: “Tớ biết mà, sao bỗng nhiên nói chuyện này thế?”

Triệu Tử Phi nhìn thấy Thẩm Gia Thụy khẽ nhíu mày thì mím môi nhịn cười, nghiêm túc nói: “Sợ cậu quên, chiều nay A Nhiên mới xuất phát từ Hoành Điếm về đây, không kịp nghỉ ngơi là tới thẳng bữa tiệc rồi, nhớ cảm ơn người ta đó.”

Trước đây Triệu Tử Phi thường gán ghép Ngôn Sơ Âm với Trương Nhiên nên bây giờ Ngôn Sơ Âm cũng không để tâm lắm, gật đầu nói: “Ừ, vậy cậu mời cậu ấy mấy ly giúp tớ nhé.”

“Sao lại là tớ?”

Ngôn Sơ Âm xòe tay, nhún vai: “Sáng mai tớ phải đi rồi, không uống nhiều được.”

Triệu Tử Phi vừa định cãi lại thì thấy Thẩm Gia Thụy mở mắt, hỏi bâng quơ: “Tiệc đưa tiễn gì vậy?”

“Thầy Thẩm còn chưa biết ạ?” Triệu Tử Phi đã sớm có chuẩn bị nên lập tức trả lời, “Âm Âm có chương trình mới, ngày mai phải đi quay ngoại cảnh, tuy chỉ đi hai ngày thôi nhưng phải đến bản làng xa xôi hẻo lánh, điều kiện sống gian khổ, Âm Âm có chịu khổ bao giờ đâu nên bọn tôi tổ chức tiệc cổ vũ cậu ấy.”

“Bản làng?” Thẩm Gia Thụy nghiêng đầu nhìn Ngôn Sơ Âm đứng đằng sau Triệu Tử Phi, sau đó anh nhìn vào gương, hỏi: “Chương trình gì mà đi xa thế?”

Triệu Tử Phi không nói, Ngôn Sơ Âm liếc anh bạn rồi mới trả lời: “Chương trình bình thường thôi.”

Lúc này Thẩm Gia Thụy mới nhớ ra ở đây có một đống nhân viên hậu trường và camera, không thích hợp để nói về chương trình còn chưa công bố. Thẩm Gia Thụy gật đầu, hỏi: “Tiệc đưa tiễn… có những ai?”

“Không đông lắm, có anh Tường, anh Hàng và A Nhiên, thầy Thẩm đều biết hết đó.” Triệu Tử Phi vô cùng phối hợp hỏi: “Thầy Thẩm cũng là bạn thân của Âm Âm, anh có muốn tới không?”

Thẩm Gia Thụy còn chưa trả lời thì Triệu Tử Phi đã bị Ngôn Sơ Âm trừng mắt. Nãy giờ cô cứ thắc mắc tại sao Triệu Tử Phi lại nhắc tới bữa tiệc, hóa ra là vì thế này.

Triệu Tử Phi là người đầu tiên biết về quá khứ của Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy, cho nên “tình yêu” của Ngôn Sơ Âm và Giang Vân Hạo bị phát hiện, anh ta cũng là người đầu tiên hỏi thăm Ngôn Sơ Âm vì anh ta biết nếu cô và Giang Vân Hạo thực sự hẹn hò thì sau này sẽ rắc rối to khi mà chuyện của cô và Thẩm Gia Thụy bị bại lộ. Có điều sau khi nghe phương án giải quyết, Triệu Tử Phi từ lo lắng biến thành hóng hớt, nếu không có chuyện tay ba tay tư thì quá khứ bị bại lộ cũng chả sao, ngược lại còn có trò vui để xem nữa kìa.

Triệu Tử Phi khá giống với các cô bạn thân của Ngôn Sơ Âm, chỉ mong chuyện càng lớn càng tốt, vì vậy hôm nay không ngần ngại mời Thẩm Gia Thụy tham gia buổi tiệc mà không thèm hỏi ý Ngôn Sơ Âm.

Thẩm Gia Thụy nhìn Ngôn Sơ Âm, chân thành hỏi: “Được không?”

Cô còn có thể nói gì? Bạn xấu là do cô tự chơi.

Ngôn Sơ Âm gượng cười tỏ vẻ hoan nghênh, vậy là chuyện được quyết định.

Triệu Tử Phi vừa cười tí tởn vừa đi về chỗ khách mời của mình.

Lời tác giả:

Chiến trường Tu La(1) ôi chiến trường Tu La, Thẩm Gia Thụy VS A Nhiên, chiến thắng sẽ thuộc về ai?

(1) Chiến trường Tu La: Là từ trong Phật giáo. Từ lúc sinh ra, Tu La luôn lấy chiến đấu làm mục tiêu, chiến trường Tu La là ngài chiến tử. Mọi người thường dùng “chiến trường Tu La” để hình dung cuộc chiến kịch liệt.