Mọi Người Đều Nói Ta Nằm Dưới

Chương 27





Từ khi ở chung nhà với Lưu Triệt cuộc sống của Bách Du thẳng tắp đi lên, người cũng có da thịt hơn hẳn. Được nuôi đến hồng hào trắng nõn khụ khụ,...ý ta là sắc mặt hồng hào trắng trẻo. Cơm nhà làm tất nhiên là đẩy đủ dinh dưỡng hơn cơm tiệm, chưa kể càng lâu thì Lưu Triệt càng hiểu rõ khẩu vị của Bách Du.


Được ăn ngon, Bách Du cảm giác mình sắp ăn đến thành heo, tháng này lại lên 1 kg rồi. Mấy lần muốn giảm cân đều không thành công, đồ ăn Lưu Triệt làm có sức hút quá lớn. Trước đây khi cậu làm việc bận có khi sec bỏ ăn, nhưng bây giờ bận mấy mà Lưu Triệt dụ dỗ bằng một bát trứng chưng cũng không chịu được mà bỏ việc ra ăn.


( Chắc các bạn thắc mắc sao cứ là trứng trưng mãi, lúc ngủ mơ cũng là mơ thấy ăn trứng chưng rồi bị trứng chưng đè. (。・ω・。)ノ♡ Trứng chưng là món ăn tình yêu tác thành tất cả cp thuộc hệ liệt này nha các bạn. Chỉ cần một bát trứng chưng nóng hổi thẳng đến mấy cũng phải cong)


Như ngày hôm nay, Lưu Triệt đang nấu cua rang me, mùi thơm nhức mũi Bách Du bay theo hương đồ ăn đặt mông vào bàn ăn từ lúc nào không hay. Hơn nữa còn rất săn sóc cua được xử lý gọn gàng, không mất công nhiều nhặt từ đĩa lên bỏ vào miệng là có thể ăn. Thịt cua vào miệng, Bách Du trực khóc : " Ngon quá"


Sau đó bắt đầu càn quét thức ăn trên bàn, vì biết sức ăn của cậu Lưu Triệt nấu rất nhiều đủ để hai người ăn. Sau khi ăn uống dọn dẹp xong, Bách Du xoa bụng nói : " Không được rồi cứ ăn thế này có ngày tôi biến thành heo sữa mất"


Lưu Triệt rót nước cho y nói : " Đàn ồn mà phải ăn nhiều mới tốt, mới khỏe được"


Bách Du gật gù nói : " Cứ như thế này, cậu có chồng rồi không nấu cơm cho tôi nữa chắc tôi không chịu nổi. Tiếc là tôi không thể làm 1, nếu không đã nhanh chóng bất chấp bắt lấy cậu rồi"


Lưu Triệt cười lắc đầu không nói gì, một bộ bất đắc dĩ nhưng ánh mắt thoáng qua có chút sắc bén mà Bách Du không kịp thấy. Sau khi Bách Du vào phòng tiếp tục làm việc, Lưu Triệt nhìn cánh cửa phòng đóng lại một lúc rồi cũng vào phòng của mình. Bật máy tính lên, nhưng không phải để làm việc mà là để xem vài món ngon.


Sau khi ghi công thức vài món lại, cảm thán lần thứ n, internet thật tiện dụng rồi mới làm việc. Có một điều Bách Du không biết, đó là việc Lưu Triệt biết cậu muốn giảm cân nên mới càng ngày càng nấu nhiều món ăn ngon. Chính xác thì Lưu Triệt cảm thấy, Bách Du trước đây cũng rất tốt, tuy hơi lạnh lùng nhưng rất đẹp trai.


Sau hai tháng sống chung do được ăn ngon nên Bách Du có thêm chút da thịt, Lưu Triệt phát hiện thêm chút da thịt này Bách Du trông bớt lạnh lùng hơn hẳn. Cái mặt cũng tròn lại, Lưu Triệt từng vô tình lướt qua má cậu, mềm mềm mịn mịn...rất là thích. Vì vậy Lưu Triệt không muốn Bách Du giảm cân.


Hơn nữa bộ dạng Bách Du cặm cụi ăn cũng cho anh cảm giác rât thành tựu, anh thích nhìn cậu phồng hai má ăn đồ ăn mình làm. Sau bốn tháng sống chung, lúc mới đến Bách Du con có mấy khối cơ bụng nho nhỏ, dáng người cũng khá rắn chắc. Giờ thì cơ bụng đã mất tích thay vào đó là cái bụng hơi to một chút, vừa trắng lại vừa mềm.


Đừng hỏi vì sao Lưu Triệt bụng Du trông như thế nào, đàn ông mà tắm xong quấn mỗi cái khăn tắm lắc lư trong nhà cũng không có gì lạ. Bách Du lại không có ngượng ngùng hay đề phòng Lưu Triệt nên càng thoải mái hơn. Cũng may là cậu ta không giống mấy ông chú ở trung cư đối diện, mặc mỗi mình cái quần đùi lắc lư ngoài phố.


Lưu Triệt vui vẻ gõ máy tính kiểm tra đơn hàng mới của công ty, khóe miệng nhếch lên biểu hiện tâm trạng vui vẻ của anh. Anh tự thưởng cho mình một tách cà phê, không mảy may để ý hành động của mình có bao nhiêu kì lạ. Khi không anh nuôi béo tốt người ta, khiến người ta càng ngày càng ỷ lại vào anh làm gì. Anh xem Du bây giờ thành cái bánh bao rồi, nào còn bộ dạng cấm dục mấy chương đầu nữa?


----------


Văn phòng luật của Bách Du cũng phải chuyển chỗ, là một căn phòng khá gần công ty Lưu Triệt. Việc này do tất cả người trong nhóm đồng ý nhét Du tới. Nếu không phải cậu từ chối khéo bị nhét thẳng vào công ty Lưu Triệt làm cố vấn luật rồi.


Dù sao bọn họ cũng lo lắng muốn có người trong nhóm có thể trông chừng an toàn cho Bách Du. Hiện tại kẻ độc thân lại có giá trị vũ lực cao trong đám bọn họ chỉ còn Triệu Huyền và Lưu Triệt. Vừa hay hai kẻ này lại làm chung một chỗ, để Bách Du làm việc ở gần bọn họ có hai người họ trông chừng cũng an tâm hơn là để cậu một mình như trước.


Bách Du biết là lần này mình khiến bạn bè lo lắng nên cũng nhận trợ giúp thuê một căn nhà gần công ty của Lưu Triệt rồi dọn văn phòng của cậu đến đó.