Thông tin truyện

Mở Ra Ngoại Đeo Liền Xuyên Qua

Mở Ra Ngoại Đeo Liền Xuyên Qua

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
 Truyện Mở Ra Ngoại Đeo Liền Xuyên Qua là câu chuyện thuộc thể loại xuyên không và ngôn tình.


"Xuyên không không đáng sợ, đáng sợ là không biết mình xuyên không. Tiểu Duy ngày thường hay đến Diệt Long Sơn chơi, hôm nay cô cưỡi tọa kỵ đi. Cô đến nơi này với mục đích giết rồng hủy diệt Alois. Cô mặc sáo trang thần khí, cầm thanh kiếm thần khí Ám Ảnh Nguyền có độp hòng ngự và lực công kích siêu cấp biến thái đi về phía huyệt động, quyết định hôm nay thề phải giết được Alois.   


Caesar Đại Lục là tên trò chơi mà Tiểu Duy đang chơi, hiện đang là trò chơi nổi tiếng nhất thế giới, có rất đông người chơi tham gia. Tuy đã Open Server hơn một năm nhưng người chơi mới vẫn nối nhau đăng ký không ngừng, mỗi ngày có vô số tay mới tràn vào trong trò chơi, bất kể là chơi bằng mũ quang não hay phi thuyền đều là rất nhiều, toàn bộ cung không đủ cầu.Còn Tiểu Duy nhờ có anh trai là một trong số các nhân viên nghiên cứu và phát triển trò chơi nên có ưu đãi, từ Thử Nghiệm đến Beta, cho tới bây giờ cô đã đạt tới max level trạng thái.


Cô lần này đi đánh boss cuối cùng của game, cũng không có gì quá khó khăn, lần trước đã đến thăm văn phòng của anh trai nên cũng biết một sốt thông tin về boss.Ngồi trên tọa kỵ Tiểu Duy không chú ý nhìn tiến độ nhiệm vụ, cô đã vài lần đi đánh Alois rồi, nhưng mỗi một lần đều bị con rồng kia giết. Những nhiệm vụ trước đều là cùng người khác hoàn thành nhưng Rồng hủy diệt này Tiểu Duy lại không muốn. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ cấp cho một cây thần khí vũ khí, mà Tiểu Duy đang cần một cây kiếm mới, cho nên, thà chết vài lần cũng không muốn làm nhiệm vụ với người khác để rồi tranh nhau chiến lợi phẩm, bởi vì cây thần cấp vũ khí kia chỉ có thể là của cô.


Cưỡi thảm bay đi gần hết Diệt Long Sơn, Tiểu Duy nhìn hơn mười cái cửa động trước mặt, thu hồi thảm bay, uống hai chai thuốc nước tăng trạng thái lại buff cho mình hai trạng thái ma pháp, rút Ám Ảnh Nguyền đeo bên hông, nghênh ngang đi vào Rồng hủy diệt sào huyệt.


Xử lý đám tiểu quái rải rác trên đường, Tiểu Duy đi đến trước cửa “phòng” boss . Đang định buff bổ sung trạng thái thì bên tai truyền đến một tiếng gầm giống như tiếng rồng, tiếng gầm đột nhiên truyền khiến Tiểu Duy nhíu mày, trước kia như thế nào không phát hiện con rồng này có thể gầm Vốn đang vui vẻ chơi trò chơi, nhưng là lại phát hiện ra những điều không đúng. Đầu tiên là boss có thể thu phục thành tọa kỵ, sau đó tiến độ nhiệm vụ tất cả đều biến mất, tiếp theo NPC biến thành người sống, cuối cùng là không thể log-out."


Trong thế giới trò chơi, không có gì là hiện thực hết rất dễ đi vào những ma trận của trò chơi không thoát ra được. Có thể làm ảnh hường xấu tới thể chất và tinh thần của người chơi.Liệu khi biết mình đã xuyên thì cô sẽ làm sao , hãy cùng đọc truyện để biết cái kết nhé.

Danh sách chương

  • 1
  • 2 (đang xem)

Bình luận truyện