Mèo Vờn Chuột

Chương 11: Khiêu khích



Kiều Lạc tỏ vẻ ngây thơ tò mò hỏi thì Nhật Hàn thở dài trả lời....

- Haiz, anh cũng không biết là chuyện gì nữa! Đang yên đang lành thì cô ấy lại gây sự.

Nhân cơ hội cô liền an ủi anh...

- Thôi không sao đâu anh, từ từ chị ấy cũng sẽ bình tĩnh lại rồi anh nói chuyện lại với chị!

- Ừm, cảm ơn em nha!

Thấy đã đạt được mục đích, Kiều Lạc mỉm cười quay người rời khỏi, trong lòng thầm nghĩ chuyện tiếp theo nên làm gì.

Lúc này, Nhã Uyên đang ngồi ở sân thượng tức giận mắng chửi, Hạ Vy từ đâu đi đến tò mò hỏi....

- Có chuyện gì vậy?

- Hạ Vy.....

- Hả?



- Con nhỏ Kiều Lạc lại quyến rũ Nhật Hàn!

Nhã Uyên ấm ức kể hết cho Hạ Vy nghe, Hạ Vy nhíu mày hỏi lại....

- Kiều Lạc? Chuyện này là sao?

- Nó gặp mình rồi nói là muốn cạnh tranh với mình để tán tỉnh Nhật Hàn ấy, sao nó cứ thích phá hoại tình cảm người khác vậy chứ??

Hạ Vy ngầm hiểu ra mọi chuyện liền lên tiếng...

- Mình hiểu rồi!

- Cậu có cách gì sao?

Như tìm được ngọn cỏ cứu mạng, Nhã Uyên vội vàng hỏi ngay. Hạ Vy nghiêm túc nói...

- Mình và cậu sẽ cùng nhau kéo nó xuống dưới đáy xã hội, mình cũng bị nó cướp mất Thiên Khôi!

- Thiên Khôi? Thiên Khôi cũng bị nó quyến rũ sao?

Nhã Uyên không tin nên hỏi lại, Hạ Vy tức giận nói....

- Lẽ ra mọi chuyện sẽ không trở thành như vậy, nó biết vụ cược giữa mình và Thiên Khôi nên mới cố tình làm vậy để tạo sự chú ý của Thiên Khôi!

- Thế bây giờ phải làm thế nào?

- Giờ cậu cứ về làm hòa với Nhật Hàn đi, tuyệt đối không được để nó đạt được mục đích!



Nhã Uyên nhìn Hạ Vy mỉm cười rồi rời đi, ánh mắt Hạ Vy lúc này dường như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó khiến cho ai nhìn vào cũng sợ hãi.

Ngày hôm sau, thấy Nhật Hàn và Nhã Uyên đang ngồi ở sân trường ăn sáng cùng nhau trông rất vui vẻ, Kiều Lạc nhíu mày khó chịu liền bỏ đi. Khi vào lớp, thấy những người xung quanh đang bàn luận gì đó nên Kiều Lạc tò mò đi đến hỏi....

- Các cậu đang bàn về chuyện gì thế??

- Ồh, Kiều Lạc! Cậu chưa biết gì sao??

- Biết gì?

- Idol Mỹ Nữ đang hot về vụ làm tiểu tam ấy!

- Thì sao?

- Không ngờ tới một người vừa xinh đẹp, lại giỏi giang như cô ta lại là loại người như vậy!

- Bị bà vợ đáng ghen dữ dội lắm á, nghe nói là nhập viện rồi!

- Đáng đời thứ tiểu tam!

Kiều Lạc nghe mọi người nói vậy thì mỉm cười cho qua chuyện rồi rời khỏi, tan học thì trời đổ mưa lớn nên Kiều Lạc đang định lội mưa đi về. Đúng lúc Thiên Khôi xuất hiện, đi đến đưa cho cô một chiếc áo mưa....

- Mưa lớn lắm, nếu không có áo mưa thì về sẽ bị cảm lạnh!

- Cảm ơn anh, nhưng mà anh hãy giữ lại cho mình đi!

Kiều Lạc thấy vậy thì liền lạnh lùng từ chối, anh hơi buồn nhưng vẫn quan tâm nói tiếp...

- Anh sẽ gọi ba đến đón! Em cứ mặc áo mưa về trước đi.

- Thế còn chị Hạ Vy thì sao??

- Em không cần phải nghĩ đến Hạ Vy đâu!

Vừa nói anh vừa nhét áo mưa vào tay Kiều Lạc rồi quay người bỏ đi, cô nhìn theo bóng lưng buồn bã của anh thì có chút không vui nhưng vẫn giữ ý định sẽ không mặc để trả lại.

Ra cổng trường, thấy Hạ Vy vẫn đang cầm dù đi về thì Kiều Lạc ném áo mưa vào người chị ta giễu cợt nói...

- Mặc xong nhớ trả cho anh Thiên Khôi hộ tôi, nói lại với anh ấy rằng tôi không cần sự thương hại!

Nhìn thấy gương mặt tức giận của Hạ Vy khiến Kiều Lạc vui vẻ lái xe chạy đi, Hạ Vy nhìn áo mưa trong tay nét mặt tối sầm lại dường như đang suy tính điều gì.

Sáng hôm sau, Kiều Lạc thức dậy cảm thấy cả người đều nóng bừng lên, nhưng khi nghĩ đến nếu mình nghĩ học thì kế hoạch sẽ thất bại nên đành lết tấm thân tàn ma dại đến trường.

Thấy Nhật Hàn đang đi mua đồ ăn sáng cho Nhã Uyên, thì Kiều Lạc liền đi đến bật mood vui vẻ chạy đến chào hỏi....

- Aaa là anh Nhật Hàn à?