Mạt Thế Chiếm Hữu

Chương 25: Thử tinh thần công của ta đi





Nhìn chung có sự khác biệt rõ rệt giữa tang thi tiến hóa và tang thi bình thường. Những con tang thi tiến hóa nhìn gọn gàng hơn tang thi bình thường, vết thương của chúng đen lại, khô quắt chứ không nhầy nhụa, giòi bọ lúc nhúc. Nơi tròng mắt xuất hiện đồng tử nhỏ như một hạt đậu đen, còn tang thi bình thường thì hai tròng mắt trắng dã. Đồng tử này sẽ biến lớn lên theo cấp bật của chúng, đến một cấp bậc nào đó đủ cao, ngoại hình của tang thi cũng sẽ giống như người bình thường. Và tốc độ của tang thi tiến hóa cũng nhanh hơn tang thi bình thường nữa, trong đám tang thi, những con phóng lên đầu tiên chính là tang thi tiến hóa.

8 người không đứng yên đợi tang thi mò tới mà chủ động phóng về phía chúng. Trên tay mỗi người ẩn hiện quang mang với những màu sắc khác nhau tượng trưng cho loại dị năng khác nhau.

Mộ Đình Phong xông tới trước đón đầu 2 tang thi tiến hóa cấp 2, Mộ Hàn và Mộ Nhân cùng kìm giữ con tang thi cấp 2 còn lại. Những người khác chia ra đối phó với tang thi cấp 1, Mộ Ngôn cũng giành được cho mình một con. Với thực lực cấp 2 của Mộ Ngôn, tang thi cấp 1 cậu giải quyết không vấn đề.

Mộ Ngôn chậm rãi thả ra linh thức ở một phạm vi vừa đủ, tạo áp lực làm trì trệ hành động của tang thi.

trưưc mắt cậu lả một Tang thi nam cấp 1, tuy nó linh hoạt hơn tang thi bình thường, nhưng sức lực nhiều nhất cũng chỉ sánh với vận động viên. Động tác của nó lại không mấy đa dạng, phần nhiều là vung thủ trảo rồi phóng nhào vào con mồi, muốn dùng hàm răng tanh hôi cắn đứt cổ họng con mồi. Loại đối thủ này Mộ Ngôn vẫn có tự tin làm thịt nó, giống như con tang thi biến dị tốc độ lúc trước vậy. Chẳng qua con này được bonus thêm dị năng nên có chút phiền phức.

Khác với con tang thi biến dị tốc độ khi trước, con tang thi này có dị năng hệ thổ. Linh thức của Mộ Ngôn đã làm trì trệ được hành động của nó, nhưng nó phòng thủ quá chắc, lúc thì dựng tường đất, lúc thì độn thổ, làm cho đao của Mộ Ngôn nhất thời không chạm được đầu của nó.

Nhưng may mà tinh thần lực của cậu cao hơn nó, lại có linh thức vừa làm trì trệ địch nhân vừa xác định được vị trí của địch nhân ngay cả khi nó độn thổ, chỉ cần con tang thi này biến mất, lập tức cậu có thể bắt được vị trí của nó ở trong lòng đất ngay. chẳng qua nó núp ở dưới đất, cậu không bón hành cho nó được, phải giả vờ lơ đãng mất cảnh giác để dụ nó trồi lên rồi đem nó giải quyết.

Cơ mà con tang thi này mỗi lần nó trồi lên đều bất ngờ xuất hiện ở phía sau cậu, toàn thân được bao phủ bởi một lớp đất vừa dày vừa cứng, chỉ lộ ra mỗi móng vuốt thâm đen sắc bén chụp tới. Đương nhiên sự xuất hiện của nó nằm trong tầm kiểm soát của Mộ Ngôn, cậu chẳng những kịp thời né tránh móng vuốt mà còn vung đao tấn công ngược lại.

Nhưng mỗi lần chém xuống 1 đao, mặt Mộ Ngôn đen thêm một phần, bởi thứ cậu gọt xuống chẳng qua chỉ là một lớp đất bên ngoài.

Mộ Ngôn nội tâm không ngừng thổ tào. Dầu gì thực lực cũng cao hơn nó vậy mà bị nó đùa bỡn như gái mới lớn, con mẹ nó thật là ức chế mà.

Con tang thi này sau khi không chụp được Mộ Ngôn, nó một lần nữa chui xuống đất. Mộ Ngôn thâm tâm nguyền rủa sao cho nó cạn kiệt tinh thần lực, nửa đường đứt gánh, bị chôn sống luôn cho lành.

Cậu đưa mắt nhìn những trận chiến khác đang diễn ra quanh mình, nhìn thấy 4 người Thanh Y, Tống Dao, Mộ Lễ, Mộ Nghĩa một lúc đấu với 6 con tang thi tiến hóa cấp 1, xung quanh còn có mấy con tang thi bình thường tới góp vui, địch nhiều ta ít quá đỗi khó nhằn, so với hai chiến trận của Mộ Đình Phong và Mộ Hàn thì chùm này chật vật hơn nhiều. Mộ Ngôn siết chặt chuôi đao, mở rộng linh thức đến chỗ bọn họ, phần nào làm trì trệ động tác của mấy con tang thi đó, hỗ trợ bọn họ. Cùng lúc đó con tang thi tiến hóa thổ hệ lại ló đầu chui ra, lần này cậu không tính nhập nhằn nữa, phải nhanh chóng tiêu diệt nó để còn hỗ trợ đồng đội.

Cậu nhớ tới trước đây có một loại dị năng giả có thể giết tang thi trong vô thanh vô tức, không động đao kiếm, không gây thương tích, chính là dị năng giả hệ tinh thần.

Dù là người hay tang thi đều có thần trí, đó là trung ương phát tín hiệu để dẫn đến mọi hoạt động cũng như điều khiển dị năng. Chẳng qua thần trí của tang thi sau khi bị âm khí xâm lăng đã không còn giống với người bình thường nữa. Nhưng chung quy chỉ cần phá hủy được thần trí, hay còn lại là tinh thần thì cũng đồng nghĩa với việc tiêu diệt được tang thi đó.

Nếu tấn công vào thần trí của tang thi mà thất bại thì con tang thi ấy chỉ coi như bị thương bình thường. còn Đối với con người, khi bị tấn công tinh thần, nhẹ thì thành kẻ ngốc, nặng thì được lên bàn thờ đoàn tụ với tổ tiên.

Mà tinh thần cũng chỉ có tinh thần lực đơn thuần không bị trận pháp dị năng biến đổi mới có thể tấn công được.

Thực chất dị năng giả hệ tinh thần không phải là dị năng giả, mà chỉ là bán dị năng giả, bởi họ chỉ có tinh hạch chứa tinh thần lực, chứ không có trận pháp dị năng. Loại này tương đối rất hiếm gặp, vì số lượng ít nên người ta mới không phân ra một nhóm riêng, mà gộp luôn với cách gọi chung 'dị năng giả'. Đấy cũng là những gì gọi là kinh nghiệm đúc kết từ kiếp trước của Mộ Ngôn, hiện tại trên toàn đại lục vẫn chưa có thông báo gì về dị năng giả tinh thần cả.

Mộ Ngôn cũng là người có thể sử dụng tinh thần lực thuần túy giống như dị năng giả tinh thần. Cậu chưa từng sử dụng tinh thần lực như một vũ khí bao giờ, chỉ mới dùng nó để điều khiển một vài vật, nhưng Mộ Ngôn đã có thể sử dụng nhuần nhuyễn tinh thần lực rồi thì việc biến tấu nó thành vũ khí giết người hẳn không khó.

linh thức của Mộ đang mở rộng cấp tốc thu hồi, chỉ bao trùm một phạm vi nhỏ quanh cậu và con tang thi đang độn thổ. Cậu vẫn luôn dõi theo hướng đi của con tang thi này.

Mộ Ngôn bắt đầu dồn linh thức về phía tang thi tiến hành đè ép, khiến cho động tác của nó bị trì trệ đáng kể giống như đi giữa một vũng bùn lầy. Xung quanh đây vẫn còn có các tang thi bình thường khác, chúng đang hung hăng lao tới, Mộ Ngôn vừa nhanh tay vung đao chém đứt đầu bọn chúng vừa tìm cách làm sao để xâm nhập vào tinh thần của con tang thi hệ thổ kia.

Cái khái niệm tinh thần này tương đối trừu tượng, biết tìm nó ở đâu trong cái cơ thể kia bây giờ?

".........."

Thôi, muốn đánh chết rắn phải chặt đầu nó, nhân loại vẫn dùng phương thức đánh đầu để tiêu diệt tang thi từ đó đến giờ, trường hợp của Mộ Ngôn cũng giống vậy, cứ nhắm vào đầu nó mà nả thôi, chẳng cần đào sâu tìm kĩ bản chất của tinh thần là gì, dù sao cũng chẳng phải nằm ở cái đầu dưới.

Trước mắt với thực lực bây giờ của Mộ Ngôn, không đủ sức ép nát đầu tang thi bằng tinh thần lực, nên phải chọn cách xâm nhập khác. cậu dồn phần lớn tinh thần lực của mình, cô đọng hết cỡ tạo thành một sợi mảnh nhỏ hướng đầu tang thi đâm vào.

Thoạt đầu con tang thi tiến hóa hệ thổ này vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường, và nó đang ở trong lòng đất nên nó không dựng tường đất quanh thân như khi ở trên mặt đất, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho Mộ Ngôn dùng tinh thần lực tấn công nó một cách âm thầm.

Sau khi Mộ Ngôn cảm nhận được sợi tinh thần lực của mình đã chạm tới da đầu tang thi, cậu lại gia tăng cường lực làm cho sợi tinh thần lực ấy như một mũi khoan xuyên vào trong đầu nó.

Lúc này con tang thi tiến hóa hệ thổ mới phát hiện ra mình bị tấn công. Tang thi dù không biết đau đớn là gì nhưng nó vẫn cảm nhận được sự đụng chạm đến từ bên ngoài. Biết mình bị tấn công, nó trồi lên khỏi mặt đất, bắt đầu quằn quại. Vì nơi đang bị công kích nằm bên trong đầu của nó, nó cũng không thể tự bổ đầu của mình ra để lấy cái thứ đang tác oai tác oái đó ra ngoài được, chỉ có thể ôm đầu vừa gào vừa lăn lăn trên đất, giũ giũ cái đầu.

Mộ Ngôn tăng nhanh tốc độ phá hủy mọi thứ bên trong đầu của tang thi, đem bên trong như ruột dưa hấu mà không ngừng khuấy đảo, sợi tinh thần lực của cậu đôi khi còn chạm vào tinh hạch của nó nữa. Bất chợt con tang thi ngẩng đầu, hai tròng mắt trắng dã ghim vào người cậu, Mộ Ngôn thoáng giật mình. Rồi con tang thi bỏ mặc cái đầu đang bị trộn như trộn bột của nó mà chồm lên bổ nhào vào Mộ Ngôn, một bộ đập nồi dìm thuyền.

nhưng lúc này thế cuộc đã nằm trong tay của Mộ Ngôn, khi tang thi cách cậu không quá nửa thước, bỗng ngã gục xuống, nằm im bất động, nó ngủm rồi. Mộ Ngôn không lấy tinh hạch ngay mà để đó, còn mình chạy tới chỗ mấy người Thanh y hỗ trợ.

Mộ Ngôn thả ra linh thức tạo áp lực, làm cho tốc độ tang thi nhất thời bị trì trệ. Mấy người Thanh Y lập tức nhận ra tốc độ của tang thi có vấn đề, trong lòng vừa cảm thấy khó hiểu vừa cảm thấy nhẹ nhõm, cũng không phân tâm suy nghĩ nhiều mà chú tâm vào đánh tang thi. còn Mộ Ngôn thì linh hoạt như con cá chạch luồng qua luồng lại giữa đám tang thi cấp 1 và cấp 0, đao vung lên thỉnh thoảng chém vài nhát lên người tang thi tiến hóa, thỉnh thoảng lại đoạt đi mấy cái đầu của tang ti cấp 0.

Cái nào dễ thì dùng tốc độ nhanh nhất mà giải quyết, để tập trung tinh khí thần dành cho cái khó nhằn hơn. Mặc dù nhìn cậu có vẻ tiêu sái nhưng thực chất tiêu hao khá nhiều tinh thần lực.

Bên phía Mộ Hàn thì khỏe hơn một chút, một con tang thi cấp 2 và lác đác vài con cấp 0. Hắn có hai loại dị năng, phong hệ tốc độ nhanh né tránh công kích của tang thi cấp 2, đồng thời băng tiễn còn có thể tấn công trên diện rộng, phóng ra tứ phía đem cắm vào đầu mấy tang thi cấp thấp hơn.

Mộ Hàn cũng cấp 2 nên có thể đảm đương một tang thi cấp 2, huống chi còn có Mộ Nhân hỗ trợ, tình huống này nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể hảo hảo đem bản thân mình bảo vệ chu toàn. nên tạm thời Mộ Ngôn yên tâm mảng này.

Bên phía Mộ Đình Phong thì Mộ Ngôn thấy thấp thỏm hơn. Ở đó không chỉ có hai con tang thi cấp 2 quấn lấy y triền đấu, xung quanh còn bu lại một mớ tang thi cấp 0 nữa. Hình như đám tang thi này cảm nhận được tỉ lệ nguy hiểm trên người Mộ Đình Phong là cao nhất nên mới tập trung thi lực vào y.

Do không nhìn thấu được thực lực của Mộ Đình Phong nên Mộ Ngôn đoán thực lực của y hẳn cao hơn mình, chắc tầm cấp 2 trung cấp hay cao cấp thôi, cấp 3 thì cậu còn chưa có nghĩ tới.

Ở đây có 2 con tang thi cấp 2. Cho dù Mộ Đình Phong có lợi hại đến đâu thì một mình đối đầu với hai con tang thi cấp 2 cùng với hàng loạt tang thi khác chầu chực xung quanh, chờ y sơ hở là nhào lên cắn một ngụm, cái thế này tương đối nặng nề.

Mộ Ngôn cũng muốn nhanh chóng giả quyết xong chuyện bên này rồi tới phụ y một tay.

Nhìn thấy móng vuốt của tang thi cào rách y phục của Mộ Đình Phong, Mộ Ngôn bỗng thấy sốt ruột, cậu tập trung tinh thần vào đao, tâm không ngừng mặc niệm: nhanh lên, giết sạch chúng nó. Cha đang gặp nguy hiểm.