Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 8 - Chương 90: Thần Thoại Phá Diệt (8)



Đùa cợt quân 31, xảy ra xung đột với quân 31, toàn thể quân 31 bị bắt.Cả đám tin tức, giống như hạt nhân nổi tung khuếch tán bốn phía, nhanhchóng thổi quét cả Trenock.

Điều này không thể nào!

Đây là ý niệm đầu tiên sinh ra trong đầu mọi người.

Không ai lại tin, chi bộ đội quân dung không ngay ngắn cà lơ phất phơ kia, có thể bắt cả quân 31. Đừng nói bắt, bọn họ ngay cả tư cách phát sinh xung đột với quân 31 cũng không có. Đừng nói hai sư thiết giáp, cho dù haimươi sư không chính quy như vậy, cũng không cách gì tạo thành bất cứthương tổn gì cho quân 31!

Đây chính là bộ đội cấp 1 của quân đoàn Lý Phật đó.

Mọi người nhìn màn hình TV không chớp mắt, chờ người dẫn chỉ là nhất thờinói sai. Có lẽ, một lát nữa người dẫn chương trình sẽ phát hiện, hắn đãđảo ngược hai bên rồi.

Nhưng mà, cũng không ai đợi được đến lúcngười dẫn chương trình sửa đúng. Hình ảnh, được cắt tới ống kính chĩaxuống một chiếc phi cơ trực thăng.

Từ không trung nhìn xuống,đường cao tốc thẳng tắp, vô số cơ giáp màu xanh, đang xếp thành đội ngũchỉnh tề chạy về phía thành nội cao ốc như rừng. Bộ đội đi đầu đã tớiquốc lộ số 3 chuyển hướng cầu vượt khổng lồ của quốc lộ số 1 trung tâm,bộ đội thiết giáp từ từ rẽ qua một góc vuông màu xanh, phảng phất giốngnhư đám trâu di chuyển, xếp ra mấy chục km chi chít, liếc qua không nhìn tới điểm cuối.

Mấy chục phi cơ trực thăng của đài truyền hìnhvây quanh chi bộ đội này, trên bầu trời, từng chiếc chiến cơ Trenockđang lắc lư. Cũng không biết là đang cảnh giới, hay là đang hộ tống chochi bộ đội điên cuồng này. Cảnh tượng của ống kính từ trên không chĩaxuống tráng lệ đến độ khiến da đầu người ta tê dại.

Quốc lộ số 1, không cách nào chứa được bộ đội dày đặc như vậy ở trong nháy mắt. Lúcđi qua cầu vượt giao thoa hai quốc lộ, không ít cơ giáp Phỉ quân dứtkhoát nhảy xuống cầu, khuếch tán đến hai bên đường.

Hàng loạtthân ảnh màu xanh tung nhảyở giữa cao ốc giống như khỉ, nhảy bắn ở cạnhcầu vượt giống như con nai. Động tác của bọn họ là linh hoạt như vậy,nhẹ nhàng như vậy. Sau khi đội ngũ phía trước quốc lộ kéo ra khoảngcách, bọn họ lại lần nữa trở lại trong đội ngũ giữa đường, mà cả độingũ, lại không chút hỗn loạn.

Vạn cỗ cơ giáp, một đường nhanh như điện chớp trước mắt mọi người!

Trong tiếng gầm rú của phi cơ trực thăng, ống kính từ góc độ khác nhau nhắmngay đội ngũ đằng đằng sát khí này. Nhiều cái đặc tả, đều chiếu lênngười mấy trăm cỗ cơ giáp vận tải trong đội ngũ.

Từ quốc lộ số 3đến quốc lộ số 1, đại đội cơ giáp mênh mông cuồn cuộn cuốn vào nội thành phồn hoa. Hàng loạt cao ốc đang nhanh chóng lui về phía sau. Từ khu số 3 đến khu số 2, từ đường cái Baroque đến đại lộ Hòa Bình, phi cơ trựcthăng quanh quẩn ở giữa cao ốc, ống kính không ngừng bị cả đám cao ốcche, lại lần nữa nhắm ngay dòng lũ sắt thép gầm hét mãnh liệt ở trongthành thị này.

Dòng lũ lao nhanh ở giữa cao ốc, tốc độ nhanh đếnkinh người. Bởi vì con đường trong thành càng hẹp hơn, rất nhiều cơ giáp Phỉ quân, đã khởi động bộ phận phụ đẩy khí, nhảy lên xuyên không. Bọnhọ như cả đám u linh, vô thanh vô tức lộn vòng bắn ra giữa cao ốc và cao ốc.

Cả tòa thành thị, đều bị tiếng động cơ gầm rú cùng tiếngbước chân cơ giáp cực lớn này chấn động, mấy chục cỗ xe cảnh sát phóngnhanh mở đường ở phía trước, đèn báo hiệu lập lòe, còi báo động dồn dập.

Cả đám xe phi hành khẩn cấp đỗ ở ven đường. Mọi người ngơ ngác nhìn dònglũ sắt thép khủng bố này cuồn cuộn đi qua bên cạnh. Loại lực rung độngngười lạc vào cảnh giới kỳ lạ này, khiến trái tim của mỗi người đều hơiđập nhanh hơn.

Đột nhiên, một cỗ xe phi hành vốn đã chuẩn bị tấpvào lề, trong tiếng kinh hô chợt bùng nổ của người bên cạnh, không khống chế được vặn một cái, đột nhiên tăng tốc vọt tới giữa đường. Khắc sauđó, cả chiếc xe đều bị cơ giáp Phỉ quân mãnh liệt xông tới bao phủ.Trước TV, mọi người vội bụm miệng. Một số cô gái lập tức phát ra mộttiếng thét chói tai.

Mọi người kinh hãi nhìn đám thiết giáp Phỉquân, không ai có thể tưởng tượng, hơi dừng hai giây ở trước mặt dòng lũ sắt thép này, sẽ là kết quả như thế nào. Ống kính quay phim hơi chầnchờ một chút, rốt cuộc chiếu tới một cơ giáp bên đường. Theo sự xuấthiện của hình ảnh, tất cả mọi người rõ ràng phát hiện, cỗ xe phi hànhkhông khống chế được kia, dừng ở giữa đường nguyên vẹn không tổn hao gì, cơ giáp Phỉ quân đang phóng nhanh, ở chỗ xe phi hành, chừa ra một chỗan toàn vô hình.

Vô số cơ giáp xẹt qua trái phải và phía trên xephi hành, động tác chính xác, cả đội ngũ không vì sự tồn tại của cỗ xephi hành này mà xuất hiện bất kỳ hỗn loạn gì.

Trong ống kính zoom gần, một nữ trung niên sắc mặt tái nhợt nhắm mắt lại, cầm chặt tay láixe phi hành. Mà ở bên cạnh nàng, một cô bé xinh đẹp mặc áo đỏ, đang dánmặt trên cửa kính xe, mở to đôi mắt, tò mò nhìn cơ giáp từ bốn phía xephi hành cuồn cuộn mà qua.

Khi thấy một màn như vậy, tất cả dân chúng Trenock đều thở phào nhẹ nhõm. Sau một khắc, tiếng vỗ tay như nước thủy triều.

Khó có thể tin.

Người dẫn chương trình trong TV kinh hô, vừa đúng lúc, mấy vị khách quý mờiriêng ngồi bên cạnh cũng phát ra hai tiếng tán thưởng.

“Nhìn thấy chi đội ngũ này, ta nghĩ, chúng ta nên một lần nữa nhận thức lại Phỉquân“. Mông của một vị khách quý đức cao vọng trọng ở mặt quân sự cònchưa ngồi vững trên ghế, đã vội nói, “Ta vừa ở xưởng xe chạy tới, vẫnluôn xem tin tức. Nói thật, sự khiếp sợ mà chi bộ đội này mang tới chota thật quá mạnh. Không cần nhìn bọn họ tác chiến, chỉ nhìn kỹ xảo bọnhọ bày ra lúc điều khiển cơ giáp chạy, ta liền dám chắc, cả Trenock cũng tìm không ra một chi đội ngũ như vậy“.

Tiếng nói của khách quý vừa dứt, liền đưa tới cả đám phụ họa bên cạnh.

Một vị khách quý khác kích động nói, “Ta không ngờ sẽ xuất hiện chuyện nhưvậy. Xung đột giữa Phỉ quânvà quân 31, với cả Phỉ Minh mà nói. Đều làmột sự kiện ảnh hưởng trọng đại, nếu xử lý không tốt, chuyện này sẽ ảnhhưởng cả sự đoàn kết của đồng minh. Phải biết rằng, quân đoàn Lý Phật,đã là cờ xí ở trong Phỉ Minh, có điều“.

Hắn uống một hớp nước cực nhanh nói, “Khi ta nghe được quân 31 bị Phỉ quân đánh bại đồng thời tận mắt nhìn thấy đám thiết giáp Phỉ quân hành động, là một lão binh cơgiáp, ta nghĩ, ta có tư cách nói cho mọi người ở đây, bất kỳ một tướnglãnh nào nhìn thấy chi đội ngũ này, cho dù hắn là quốc gia nào, chỉ cầnhắn không phải là dại dột bất trị, thì hắn có thể làm ra quyết định rấtdễ dàng. Cho dù quyết định của hắn là gì, đầu tiên đều có một điều kiệntiên quyết, vào thời khắc này tuyệt đối không nên làm kẻ địch của mộtchi đội ngũ như vậy!”

Trên màn hình TV, bộ đội thiết giáp Phỉquân vẫn chạy vội dưới cao ốc như rừng, còi báo động vang vọng cả tòathành thị. Mọi người hoặc đứng ở bên đường, hoặc đứng ở trên quảngtrường, hoặc bưng cà phê đứng ở trong phòng nghỉ của khu văn phòng, hoặc bưng ly rượu ngồi ở trước quán bar, ánh mắt tất cả mọi người nhìn đămđăm màn hình TV trước mắt.

Bọn họ cũng không nghi ngờ lời của khách quý, bọn họ chỉ bị hết thảy tập kích đột ngột này, làm đầu óc có chút thẫn thờ.

Mấy phút trước, bọn họ còn hào hứng hồi tưởng quân dung nghiêm chỉnh củaquân 31, mấy phút sau, bọn họđã nhận được tin tức, bộ đội Phỉ quân nhânsố chỉ bằng một nửa quân 31, trang bị cơ giáp buồn cười mọi người chưabao giờ thấy qua, kỷ luật rời rạc cà lơ phất phơ, bứng sạch cả căn cứquân 31.

Sau đó, bọn họ ngay khi đang hoài nghi người dẫn tin nói sai, thì nhìn thấy chi bộ đội điên cuồng này. Kia đúng là Phỉ quân, chứ không phải là quân 31.

Tất cả mọi người chấn động ở kỹ xảo điều khiển mà cơ giáp Phỉ quân bày ra.

Nếu hành quân trước đó, chỉ khiến mọi người tâm thần kích động, vậy thìchuyện xảy ra sau đó, khiến tất cả mọi người chân chính thấy được sựcường hãn của cơ sĩ Phỉ quân.

Ở thời đại cơ giáp này, mọi ngườihoặc nhiều hoặc ít đều biết chút về cơ giáp, đồng thời đều biết chi độingũ cơ giáp đột tiến tốc độ cao, muốn né tránh một cỗ xe phi hành độtnhiên xuất hiện sẽ có bao nhiêu khó khăn. Nếu như nói một tên chiến sĩcơ giáp cấp 6, có thể hoàn thành lẩn tránh chính xác ở trong vận độngtốc độ cao, vậy thì, cơ giáp thành quần kết đội, muốn hoàn thành độngtác như vậy, khó khăn của nó là tăng gấp mười gấp trăm lần.

Nhưng Phỉ quân lại làm được. Đội ngũ của bọn họ, dễ dàng tránh được xe phihành lẫn vào trong bọn họ vô cùng. Mãi đến khi cả đội ngũ đi xa, xe phihành vẫn lông tóc không tổn hao gì.

Khi người mẹ sắc mặt tái nhợt kia, ôm con gái nàng đi xuống xe phi hành, đứng ở giữa đường trốngvắng, bị đám người bốn phía điên cuồng xông ra vây quanh, được một sốngười ôm may mắn, tất cả mọi người hiểu rõ, đây không chỉ là một kỳtích.

Lại liên hệ với tin tức quân 31 bị bắt hết quân trước đó,khán giả phảng phất ngồi một chuyến tàu lượn, ở trong xoay tròn điêncuồng, toàn bộ thế giới đều bị đảo lộn rồi!

“Ồ, tổ đưa tin đã tới căn cứ quân 31, bây giờ chúng ta xem hình ảnh bọn họ phát về” Trong TV, người dẫn dùng nói bằng giọng cực nhanh, theo chuyển cảnh của màn hìnhTV, người dẫn không cách nào khống chế phát ra một tiếng thét kinh hãi.

“Ồ, trời ạ“.

Trên màn hình, cơ giáp tính bằng đơn vị hàng nghìn, đã biến thành từng đốngsắt vụn, cả căn cứ quân 31, giống như một phần mộ cơ giáp.

“Đây là thật sao?” Một vị khách trung niên ngửa đầu uống rượu, thất thần xem tv, lẩm bẩm nói.

Bartender dùng khăn trong tay lau ly rượu một cách máy móc xem tv, trả lời như lầm bầm “Chỉ sợ là thật, bạn ạ“.

Nói xong, bartender quay đầu lại nhìn trên cổ áo vị khách trung niên đeohuy chương dấu hiệu hai con sói đỡ lá chắn của quân đoàn Lý Phật, vẻ mặt thương hại.

“Vụ án Trung tướng Điền Hành Kiện bị tập kích, hiểnnhiên đã chọc giận Phỉ quân” Ở ngoài hình ảnh, một vị khách quý giảithích, “Đây là hành động trả thù của bọn họ, chi bộ đội này, hiển nhiênlà không thể dùng lẽ thường để dự đoán. Mặc dù hiện giờ, tất cả suy đoán đều chỉ hướng trung tướng Fassett, có điều, ở dưới tình huống chứng cớthiếu thốn, chúng ta cũng không thể định tội cho hắn. Có điều, rất rõràng, Phỉ quân mặc kệ chuyện này. Ta vô cùng lo lắng, nếu trung tướngĐiền Hành Kiện có chuyện gì không hay xảy ra, kế tiếp bọn họ sẽ làm gì“.

Hình ảnh bộ đội Phỉ quân đã đến bệnh viện tổng lục quân nhanh chóng đượccắt, một tên ký giả xuất hiện ở trong bản tin chiếm được vị trí tốt, từgóc độ của hắn, có thể thấy rõ bộ đội Phỉ quân chen chúc vào bệnh viện,cũng bao trọn cả bệnh viện.

“Ồ, chúa ơi“.

Ở trong tiếngthan sợ hãi của ký giả, mấy trăm tên binh sĩ Phỉ quân đằng đằng sát khínhảy ra cơ giáp, từ trong mấy cỗ cơ giáp vận tải, xách quan binh quân 31 không ngừng giãy dụa, một quyền đánh ngã xuống đất.