Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 7 - Chương 15: Bắt đầu tiến công



" Lộ tuyến?" Chú ý tới sự dị thường của Fellay, Selwall cũng nhìn tới sa bàn điện tử.

Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra vấn đề mà Fellay phát hiện ra.

Xem từ trên sa bàn, tiểu đội thiết giáp thần bí kia đầu tiên là từ phíaTây hướng về phía đông đột phá phòng tuyến đường Perfume, xuyên thẳng về cầu lớn sông nội thành theo hướng đông bắc. Sau khi nổ sập cầu nộithành xong, bọn hắn lại chuyển hướng về phía đông nam, cuối cùng va chạm với tiểu đoàn thiết giáp số 4 đang chặn đường bao vây ở đại lộChamps-Elysees.

Chính là cái lộ tuyến kỳ quái này đã khiến cho Fellay và Selwall chú ý--- Cái tiểu đội thiết giáp này, rõ ràng là đã kéo ra thành một khúccong lớn! Nếu như bọn hắn muốn tập kích căn cứ, như vậy, tự phòng tuyếnđường Perfume đi về phía hướng tây nam, vượt qua cầu Seven Hole (thấtkhổng,7 lỗ) bắc qua sông nội thành rồi chuyển hướng đông bắc lao thẳngtới căn cứ, quãng đường còn gần hơn cái còn đường vòng của bọn hắn hiệntại!

Dựa theo bố trí phòng tuyến của Bắc Minh, tổng thể trọng tâm là cókhuynh hướng tiến hành phòng ngự xuôi về phía tây và phía bắc. Dù saothì ba mặt Đông Nam Bắc và hai mặt Đông Bắc Đông Nam của thành Trung Tâm đều đã nằm dưới sự khống chế của Bắc Minh. Mà ở phía tây không chỉ PhỉQuân ở thị trấn Prue, ở phía Tây bắc vẫn còn Long Hưng Hội, vốn luônđược coi là kẻ địch lớn nhất đang chiếm cảng Bering và cảng Tiềm Long.

Từ khi chiến tranh lưu phái bắt đầu, Selwall vẫn không thể buông lỏngcảnh giác đối với Long Hưng Hội. Trong tình báo dùng chung mà đế quốcSous đưa cho hắn cũng đã vạch rõ ra quan hệ của cái Hội Long Hưng nàyvới Cộng hòa Trenock. Khác với sự lợi dụng lẫn nhau của Bắc Minh vàSous, Long Hưng Hội, từ khi thành lập đã được in lên dấu ấn của Cục Quốc an Trenock!

Có bằng chứng cho thấy, gần mười năm nay, Cục Quốc an Trenock cũngkhông có buông lỏng sự khống chế đối với Long Hưng Hội. Bộ đội vũ trangmặt đất và hạm đội vũ trụ của cái tổ chức này phần lớn đều là do chínhphủ Trenock bí mật hỗ trợ tổ chức thành lập, trong đó đầy rẫy đặc côngvà nhân viên của quân đội Trenock.

Dù sao thì tuyến đường bay chính Trenock cũng không thể tách rời đượckhỏi tuyến đường bay Tự Do Mars, các loại phi thuyền đi qua tuyến đườngbay chính tiến vào Mars hoặc là qua tuyến đường bay Tự Do tiến vào tuyến đường bay chính nhiều không kể xiết. Mà một quốc gia có chủ quyền bịkẹp ở tinh vực trung tâm giữa mấy quốc gia lớn như Trenock, đối với cáituyến đường bay liên quan đến lợi ích kinh tế, an toàn quốc gia và cơ sở tình báo này, tự nhiên là tương đối mẫn cảm.

Bởi vậy, lấy Long Hưng Hội để làm lực lượng vũ trang đi thu thập tìnhbáo và chấp hành các nhiệm vụ bí mật không tiện công khai cũng chính làmột điều tất nhiên rồi. Nhiều năm qua, Long Hưng Hội vẫn luôn thayTrenock giám sát tuyến đường bay Tự Do, dùng các xúc tua của bọn họ đểthu thập đủ loại tình báo và chấp hành đủ loại nhiệm vụ.

Mà làm một quân cờ đặt ở tinh cầu Mars của Trenock, sự giúp đỡ duy trìngầm của Trenock đối với Long Hưng Hội cũng chẳng bao giờ bị cắt đứt.Nhân viên trang bị đều là dựa theo tiêu chuẩn tổ chức trọng điểm để phân phối, nếu như không phải không muốn gây sự chú ý, Trenock thậm chí cóthể trực tiếp biến Long Hưng Hội trở thành một tổ chức quân sự!

Mặc dù là chỉ có thể chiếu theo tiêu chuẩn đoàn buôn vũ trang để phânphối nhân viên vũ khí, thế nhưng, sự duy trì ở các phương diện khác thìsẽ có sức mạnh hơn rất nhiều. Đối thủ của Long Hưng Hội mù mờ mà thấtbại dưới tay các hạm đội trong biên giới Trenock thậm chí trong tuyếnđường bay chính Trenock cũng không biết có bao nhiêu kẻ! Đây cũng lànguyên nhân Long Hưng Hội chưa bao giờ tham dự vào tranh chấp thế lựccủa thế giới Tự Do mà nhiều năm vẫn sừng sững không ngã.

Căn cứ theo tình báo của Sous, trước khi chiến tranh bộc phát, Cộng hòaTrenock đã từng bí mật vận chuyển một số lượng lớn vũ khí trang bị choLong Hưng Hội. Hiển nhiên là để chuẩn bị cho Long Hưng Hội khống chếCảng Tự Do Mars. Chỉ có điều, bởi vì đế quốc Sous đột nhiên phát độngcông kích vào tinh hệ Reske rồi chiếm lĩnh tuyến đường bay chính, LongHưng Hội mới không thể nhận được sự giúp đỡ của Cộng hòa Trenock. Bởivậy, mới tiếp tục giữ trạng thái ẩn mình trong bóng tối.

Theo diễn biến của chiến tranh, Cộng hòa Trenock đã tập kết trọng binhphản công tinh hệ Reske, cố gắng đuổi Sous về khóa lại ở tinh vực phíaĐông, đoạt lại quyền khống chế tuyến đường bay chính. Đồng thời, hiệntại cũng là thời khắc then chốt nhất của cuộc chiến tranh Mars, lúc nàySelwall mà không cảnh giác với Long Hưng Hội thì không khỏi quá đánh giá thấp chỉ số thông minh của hắn rồi!

Nhìn vào lộ tuyến tiến lên của tiểu đội robot chưa thấy qua này, dầndần, một suy nghĩa đã xuất hiện ở trong đầu Selwall và Fellay. Trong lúc nhất thời, hai người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút ngưngtrọng.

Cho đến tận lúc này, bọn hắn vẫn còn không biết được cái tiểu đội robotnày là thần thánh phương nào. Ở tinh cầu Mars, một đội quân có thể độtphá phòng tuyến của Bắc Minh một cách đơn giản, thậm chí còn không cóbất cứ thương vong nào như vậy, trong danh sách các thế lực trong đầucủa bọn họ căn bản tìm không ra được. Quan trọng hơn chính là, bọn hắnđến bây giờ còn không biết được mục tiêu tác chiến của cái tiểu đội này. Không có mục tiêu tác chiến, tiểu đội này vì sao lại dám xông vào hiểmđịa, lại quấy rối lung tung lộn xộn một hồi như thế?

Hiển nhiên đây không phải là đáp án của vấn đề, không có chỉ huy nào lại hạ một mệnh lệnh như vậy.

Xem từ trên bản đồ, bởi vì sự tập kích của cái tiểu đội robot này, hiệntại một dải phòng tuyến từ đường Perfume phía Tây đến cầu lớn sông nộithành phía Tây bắc đều đã bị quấy phá cho tan nát, để bao vây mấy chụcchiếc robot này, lại còn phải điều ra sư đoàn bộ binh cơ giới số 3 ởxung quanh cầu vận tải sông nội thành trên phòng tuyến quay về phòngvệ... Selwall và Fellay không hẹn mà cùng nghĩ tới một khả năng --- hiện tại chính là thời điểm then chốt khi Bắc Minh tấn công thị trấn Prue,binh lực ở thành Trung Tâm tương đối bạc nhược, nếu như Long Hưng Hộinhân cơ hội mà động...

" Cảng Bering và cảng Tiềm Long hiện nay có tin tức gì không?" Fellay đột nhiên xoay người nhìn về phía tham mưu ở bên cạnh.

"Báo cáo, tất cả đều bình thường..." Tham mưu kiểm tra tình báo phânloại ở trong máy tính điều khiển trung ương, báo cáo: "Hiện thời chưaphát hiện ra Long Hưng Hội có bất cứ hành động dị thường nào."

" Không có dị thường?" Fellay một lần nữa lâm vào trầm tư. Hắn ngồixuống trên chiếc ghế chân cao ở trước sa bàn điện tử, một tay ôm ngựcmột tay day day huyệt Thái Dương, sau một lúc lâu, đột nhiên mau chónggõ gõ ở trên bàn phím.

"Kêu người của chúng ta mở rộng phạm vi giám sát, phải nắm giữ từngtuyến đường đi thông ra bên ngoài của cảng Bering và cảng Tiềm Long!Nhất là phía tây cảng Bering."

Kết thúc giả lập, Fellay đứng dậy, cúi đầu đi lại vài vòng, nhìn quathời gian một chút rồi hạ lệnh nói: "Lệnh cho các lộ bộ đội, nắm chắcthời gian, phải đúng giờ phát động tiến công lúc tám giờ sáng. Lệnh chotrung đoàn thiết giáp số 1 và số 2 của đoàn lính đánh thuê Dũng Sĩ giatăng tốc độ thẳng tiến, muộn nhất là 0 giờ ngày mai phải đến được địađiểm dự định, tham gia tấn công."

"Rõ!" Tham mưu lĩnh mệnh rời đi.

Selwall sắc mặt lo âu, do dự nói: "Phía Bắc..."

" Tên đã trên dây, không thể không phát." Fellay nhàn nhạt nói: "Trướckia lúc trù tính kế hoạch tấn công thị trấn Prue, chúng ta đã lưu lại đủ binh lực phòng ngự. Hiện tại, các lộ bộ đội đã đến được địa điểm dựtính, trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ nữa, thị trấn Prue sẽ nằmtrong tay chúng ta rồi, cho dù lúc này Long Hưng Hội xuất binh, bọn hắnkhông có khả năng đến được thành Trung Tâm trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ, càng khỏi nói đến chuyện đục thủng phòng tuyến của chúng ta."

"Thế nhưng, cái tiểu đội thiết giáp kia..." Đầu mày của Selwall vẫn như cũ không hề giãn ra.

"Phía bắc nếu như không có hành động, như vậy..." Fellay nhìn sa bànđiện tử, cười lạnh nói: "Đây chỉ có thể là bộ đội Phỉ Quân, bọn hắn tớinơi này, muốn làm gì thì còn phải nói nữa sao! Vu hồi từ cầu lớn sôngnội thành, bất quá chỉ là muốn điệu hổ ly sơn mà thôi!"

"Chém tướng?" Selwall ách nhiên thất tiếu: "Chỉ bằng mấy chục chiếc robot kia của bọn hắn sao?"

" Báo cáo!"

Selwall vừa dứt lời, một viên tham mưu bỗng nhiên liền đứng lên khỏi chỗ ngồi ở đài điều khiển trung ương, nghiêng nghiêng ngả ngả chen ra khỏicác tham mưu khác trên hành lang, chạy đến trước mặt Fellay, vội vã nói: "Báo cáo, tiểu đoàn thiết giáp số 4 đã bị địch nhân đánh tan."

" Cái gì?!"

Sắc mặt của Selwall và Fellay đồng thời thay đổi.

****************************

Sắc trời đã dần dần sáng lên, thế nhưng tầng mây trên bầu trời vẫn baophủ thị trấn Prue như cũ. Cái dáng vẻ nặng nề kia không có một chút dấuhiệu nào là sẽ tản ra cả.

Mưa to vẫn còn mãi không dừng. Mưa từng hạt từng hạt lớn rơi xuống mặtđất, làm bắn lên hàng nghìn hàng vạn bọt nước. Nước đọng trên mặt đườngtheo địa thế chảy xuống, lá cây ven đường đung đưa trong mưa gió, phiếnphiến lá cây bị nước mưa rửa qua phát sáng.

Trên đường phố, dấu chân người lác đác. Các cư dân đều đã trốn trong hầm trú ẩn hoặc là trong các kiến trúc ngầm của thành vũ trụ. Người cònchưa đi trốn thì đại đa số cũng ở trong nhà. Thành phố nguyên bản vẫnphồn hoa náo nhiệt thoáng cái đã trở nên hiu quạnh hẳn lên. Trên đườngchỉ còn mỗi điểm cấp phát thực phẩn do Đồng Minh Hỗ Trợ Lưu Phái khốngchế là vẫn còn mở cửa. Không đi trốn trong hầm trú ẩn được phân phốithống nhất, mọi người đang xếp thành hàng, thỉnh thoảng lại quay đầunhìn về phía các binh sĩ, các xe hoặc robot quân dụng đang chở đầy vậtchất hoặc nhân viên đang xếp thành hàng chạy qua trong mưa.

Xa xa, tiếng pháo vẫn đang truyền đến liên tiếp. Mọi người đã nghe ồnđến mức không biết rốt cục đâu là mới đang xảy ra chiến đấu. Phía đông,phía tây, phía nam... Tiếng pháo đang quanh quẩn giữa các tòa nhà caotầng, tựa đông tựa tây, hướng về phía bên kia cũng nghe thấy y như vậy.Nghe nói, Bắc Minh lần này đã xuất động một số lượng lớn quân đội, phâncác hướng khác nhau mà phát động tiến công vào thị trấn Prue cùng mộtlúc. Cư dân ở bên ngoài đường vành đai số 3 đều đã được di tản vào trong trung tâm thành phố, ở đó đã được biến thành tuyến phòng ngự của PhỉQuân.

Mọi người không khỏi có chút lo lắng.

Dù sao thì khoảng cách từ tiền tuyến tới trung tâm thành phố chỉ khôngquá bốn mươi km ngắn ngủi. Một khi bị đột phát, men theo đường chính,trong vòng một giờ thì địch nhân có thể xông được tới nơi này. Phỉ Quâncó thể chống đỡ được không? Lẽ nào, thị trấn Prue cuối cùng cũng sẽgiống như thành Trung Tâm, như cảng Bộ Binh, như cảng Lille, trở thànhđịa ngục máu chảy thành sông?

Đã tới 7h sáng rồi, trên đường phố đang lưu truyền đủ loại tin vỉa hè.

Có người nói, Phỉ Quân ngày hôm qua vừa mới đánh thắng một trận lớn ởgóc phía nam, đánh bại vẫn còn là bộ đội thiết giáp chính quy của đếquốc Sous, rất nhiều người đã đánh cuộc thề thốt, nói là đã được tận mắt chứng kiến vô số vũ khí vật chất thu hoạch được được vận chuyển trở vềthị trấn Prue. Hiện tại, rất nhiều chiến sĩ trên tiền tuyến đều đang nắm trym (*) của địch nhân mà dắt đi.

(*nguyên văn của tác giả)

Cũng có người nói, thị trấn Prue đã bị bảy tám lộ đại quân của Bắc Minhvây chặt đến mức nước không lọt, tiền tuyến sớm đã đánh nhau rồi, bởi vì bộ đội thiết giáp Phỉ Quân đã đi phá vây, hiện tại còn lại chỉ có mỗibộ binh, bắt đầu từ đêm hôm qua, trận địa ngoại vi đã đánh mất hết sạch, hiện tại chỉ có thể dựa vào phòng tuyến đường vành đai 3 để tiến hànhchống cự, phỏng chừng cũng sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa. Tin tứcnày bị rất nhiều người dè bỉu, bọn họ nói, địch nhân tuy rằng đã bao vây thị trấn Prue, thế nhưng vẫn còn chưa bắt đầu tấn công, co rút lạiphòng tuyến, chính là do Phỉ Quân ta chủ động lui về, đây là để duy trìcường độ phòng ngự.

Vẫn còn có thông tin nói, thành Trung Tâm có người nghe thấy khu vựcphòng thủ của Bắc Minh pháo nổ suốt một đêm, cả đêm đều là tiếng điềuđộng bộ đội, thậm chí có người còn tận mắt thấy binh sĩ bị thương củaBắc Minh cả người đầy máu được khiêng lên robot cứu hộ. Người bị đánhchết xếp thành mấy dãy dài, nhiều không đếm xuể. Có người nói, đó là doPhỉ Quân làm, gọi là ăn miếng trả miếng.

Tin tốt, tin xấu đang truyền lưu ở trong dân chúng của thị trấn Prue.Không ai nhận biết rõ được các tin tức này là thật hay giả. Mọi ngườichỉ có thể cầu khấn, cầu khấn cho Phỉ Quân có thể cản địch nhân hung ác lại ở ngoài phòng tuyến thị trấn Prue, cầu khẩn cho mình và người nhàsẽ không trở thành một thi thể lạnh lẽo trong cái thời loạn thế này.

Mưa tí tách rơi, đèn xanh đèn đỏ trên đường đang biến ảo một cách hiu quạnh.

Tiếng pháo ở phương xa phảng phất đã dày đặc lên rất nhiều.

Một chiếc robot màu đen xấu xí trở mình xuống đám đất lầy lội, đem thân thể ẩn dấu sau xác của một chiếc robot màu đỏ trên sườn núi. Mấy phátđạn pháo năng lượng hầu như xẹt sát qua thân thể của nó, hoặc gần hoặcxa, phát nổ liên tiếp. Các vụ nổ làm tung ra mấy cái hố lớn trên sườnnúi, bùn đất ẩm ướt vẩy ra, bắn vào trên thiết giáp mặc ngoài cứng rắnbăng lãnh của robot, rất nhanh, lại bị cơn mưa to như trút nước dội đikhông ít.

Đồi núi và đất bằng ở xung quanh sườn núi nhỏ đã sôi sục trong chiếntrận. Vô số các đạn pháo rơi xuống trên mặt đất, bùn đất ướt sũng đanglẫn lộn với cành lá nát vụn, bắn lên cao trong tiếng bom nổ, quay cuồngrồi lạch cạch rơi xuống giống như một trận mưa bùn. Nước bùn trên mặtđất đang bao bọc lấy bọt máu và máu tươi, chảy về phía các hố lớn do đạn pháo đào ra, lượn một vòng rồi tụ lại với nhau trong hố.

Từ trên sườn núi nhỏ nhìn qua một cái, vô số các robot đang bắn nhau,màu đỏ có, màu đen có, dòng lũ sắt thép cuồn cuộn đang phi nhanh qua lại trên chiến trường, chém giết lẫn nhau. Pháo năng lượng đan xen dày đặcgiống như lưới đánh cá, tên lửa robot gào thét bay tán loạn trên chiếntrường. Đầy đất đều là hài cốt của robot đang bốc cháy, mặc dù đang làtrong cơn mưa tầm tã, ngọn lửa hừng hực kia cũng liếm , làm bốc lên khói đen cuồn cuộn.

"Trung đội 7 đại đội 3 đã đến được vị trí chỉ định."

Trong chiếc robot bùn lầy đầy người, chiến sĩ robot trẻ tuổi mở to conmắt đang tràn ngập tơ máu, dùng máy thông tin thông báo tình huống. Ởphía sau hắn, hơn bốn mươi chiếc robot màu đen giống như vậy đang lụctục băng qua phiến đất bằng đang tràn ngập hài cốt, tránh né lửa đạn rơi như mưa, liên tiếp phủ phục xuống trên sườn núi nhỏ cao bốn năm mươimét.

Từng chiếc robot màu đen cả người đầy bùn đất lầy lội cùng với vếtthương, từng khuôn mặt mệt mỏi mà phấn khích, bộ quân phục màu xanh lam, dấu hiệu chữ Phỉ, đây chính là trung đoàn Sm số 3 Phỉ Quân doMarkevitch suất lĩnh.

Lúc 5h sáng, Markevitch dẫn theo trung đoàn Sm số 3 Phỉ Quân ở vùng lâncận nông trường Breslau cách thị trấn Prue 87 km về phía Tây Nam, cáchsông Lorenzo 125 km về phía đông, phát động tấn công vào tiểu đoàn thiết giáp số 7 và số 6 của đoàn robot Huyết Ảnh Bắc Minh.

Phát động tấn công đầu tiên, chính là tiểu đoàn 3 do Bazz chỉ huy, bọnhọ tấn công từ bên cánh, mau chóng hạ gục một đại đội thiết giáp độtphát lên trước của Bắc Minh.

Chiến đấu giữa song phương hầu như đã tiến vào trạng thái gay cấn ngay trong giây đầu tiên bắt đầu.

Bộ đội thiết giáp Bắc Minh với các đơn vị đại đội phân bố ở hai cánhbình nguyên và con đường chính của khu vực, trong đợt tấn công đầu tiêncủa Phỉ Quân đã tổn thất thảm trọng. Hai tiểu đoàn thiết giáp bị chiacắt, đại đội ở vị trí đầu tiên và đoàn xe ở trong đại đội đã gặp phải sự đả kích mang tính hủy diệt. Toàn bộ bộ đội thiết giáp Bắc Minh đã bịphong tỏa ở khu vực đồi núi với chiều dài 15 km và chiều rộng 5 km.

Bất quá, sau khi chịu được lượt công kích đầu tiên của Phỉ Quân, haitiểu đoàn thiết giáp Bắc Minh hiển nhiên đã có chuẩn bị tư tưởng nhấtđịnh đối với tập kích liền bắt đầu dựa theo kế hoạch mà từng bước co rút lại trận hình, giành chiếm trước các cao điểm xung quanh.

Chiến đấu giữa hai bên vô cùng kịch liệt, công phòng hoán chuyển cựcnhanh. Thường thường chính là Phỉ Quân vừa mới đột phá xong, vẫn cònchưa kịp đan xen chia cắt thì Bắc Minh đã liều mạng lấp lại trận hìnhvừa mới bị xé rách. Mà khi Bắc Minh vừa mới lùi bước để cố gắng chiếmlấy mấy cao điểm, đều bị Phỉ Quân giành trước đánh lui xuống.

Sau khi hai đại đội của tiểu đoàn thiết giáp số 1 do Cosmo chỉ huy, phân biệt là một cánh quân ở bên trái bờ sông Lorenzo cùng với cánh quân bên phải ở dải đồi phía đông nông trường Breslau hoàn thành xong hành độngvu hồi bọc đánh phạm vi lớn, tiểu đoàn thiết giáp Bắc Minh vốn đã mấtgần hai trăm chiếc robot, rốt cục khi lùi về khu trồng cây ăn quả số 3của nông trường Breslau đã thừa cơ hai cánh bao vây của Phỉ Quân cònchưa hợp lại được mà chiếm trước mấy ngọn núi nhỏ ở phía đông khu trồngcây ăn quả, thành lập trận địa ngăn chặn hình tròn, cố gắng thủ vững chờ chi viện. (gặp mấy cái dạng câu này rất ức chế)

Sau đó, chính là đánh công đồn (đánh lô cốt). Trận đánh này mất trọn hai giờ đồng hồ!

Dưới sườn núi, từng trung đội robot với thân mình bẩn thỉu không nhìn ra màu sắc đang nằm rạp xuống bùn.

Xung quanh khu vực đất bằng và đồi núi hơn mười km vuông, nơi nơi đều là những ánh bom nổ chợt lóe vụt tắt, đêm tối đã qua đi, trong ánh rạngđông của buổi sớm, mảnh đất này vậy mà lại không có một chút không khítươi mát nào, trong tầm nhìn dần dần trống trải của các chiến sĩ đangchật ních các xác robot bốc cháy và khói đen cuồn cuộn.

Chạy suốt một đêm, lại chiến đấu liên tục hai giờ đồng hồ, những chiếcsĩ robot Phỉ Quân này hầu như đã mệt đến không còn ra hình dáng.

Nếu như lúc này mà nhắm mắt lại, sợ rằng sẽ còn không ai muốn đứng lên nữa.

Không ai dám nhắm mắt. Các chiến sĩ biết, chiến đấu đã phát triển đến thời khắc then chốt nhất.

Hai tiểu đoàn thiết giáp Bắc Minh bị bao vây giờ đã như nỏ mạnh hết đà,hiện tại tối đa chỉ còn lại không quá một phần ba số quân đang thở hổnhển mà tử thủ, còn những kẻ khác thì đã trở thành những hài cốt nằm đầyđất. Chỉ cần cố thêm một chút nữa là có thể tiêu diệt hoàn toàn được bọn hắn.

Tiếng pháo ở phía đông bắc đang càng ngày càng mãnh liệt. Đó là hai tiểu đoàn thiết giáp Bắc Minh vừa đến được hơn bốn mươi trước đó, bọn hắnđang phát động tấn công vào phòng tuyến của tiểu đoàn 2 do Weatherillchỉ huy, cố gắng nghĩ cách nghĩ cách cứu viện bộ đội Bắc Minh bị baovây. Nếu như lúc này chỉ hơi thả lỏng một chút, địch nhân đang khôngngừng phát động đột phá vòng vây cũng rất có thể sẽ nhân đó mà thoátvây.

Mở to con mắt đang tràn đầy tơ máu, các chiến sĩ đang đợi mệnh lệnh.Đánh nhau đến mức này đã không còn liên quan đến thắng bại nữa rồi. Thứliên quan, chính là kết quả của đợt bao vây tiễu trừ địch của Phỉ Quânlần này, chính là sinh mạng của hơn hai triệu người dân của thị trấnPrue, cũng là nợ máu của 21368 nạn dân bị tàn sát!

Ban đầu, khi nghe được con số thống kê mà căn cứ thông báo này, không có mấy người dám tin tưởng. Là một thành viên của cái thế giới này, các cơ sĩ chưa bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ có một kẻ cùng sinh và cùnglớn lên giống như bọn họ lại có thể hạ độc thủ đối với bình dân vô tộinhư vậy. Trong bản thống kê mà căn cứ phát tới, đó là một vùng điểm đỏthật lớn.

Thế nhưng hiện tại, những điểm đỏ kia đều đã biến mất. Thay vào đó, chính là máu tươi đang thấm đẫm vào đất.

Đó là hơn hai mươi nghìn sinh mang đấy! Từ lúc sinh ra đến khi lớnlên... Bọn họ mỗi người đều có một thế giới riêng! Bọn họ chỉ tránh né ở một bên, bọn họ không tạo thành uy hiếp đối với bất cứ kẻ nào! Cái đámcặn bã Bắc Minh này thế nào mà lại có thể hạ thủ cho được?!!

Thế giới Tự Do, thực sự vĩnh viễn chỉ có thể là một vùng đất đen tối người ăn thịt nhau, bị xã hội chủ lưu loài người ngăn cách?

Các chiến sĩ robot trẻ tuổi đang lắng nghe tiếng nổ làm rung chuyển mặtđất, quay đầu nhìn lại mảnh đất ở phía sau... Bọn họ từ đã chạy một mạch từ nơi đó, chiến đấu liên tục một mạch.

Trung đoàn thiết giáp do đế quốc Sous phái tới đã ngã xuống trước mặttrung đoàn 3 Sm lần đầu tiên xuất chinh. Hiện tại, đến lượt đoàn robotHuyết Ảnh được mệnh danh là linh hồn Bắc Minh này rồi!

Địch nhân chính là bộ đội dũng mãnh nhất của Bắc Minh, được tiếp nhậnhuấn luyện bí mật qua nhiều năm. Trước khi chiến tranh lưu phái bộcphát, thậm chí còn không ai biết đến sự tồn tại của cái đội quân này!Thế nhưng, chỉ dùng một tháng ngắn ngủi, bọn hắn đã tạo nên được danhtiếng trong mấy chục tràng chiến dịch các loại khi Bắc Minh quét ngangthế giới Tự Do !

Không có hệ thống vũ khí năng lượng, bọn hắn điều khiển các robot [TrậnPhong] màu đỏ ngạo nghễ trước mặt chủ lực tinh nhuệ nhất của tam đại lưu phái, mà khi có được hệ thống vũ khí năng lượng, bọn hắn ngay cả bộ đội tinh nhuệ chính quy của Sous cũng không để vào mắt!

Thị trấn Prue đang phải đối mặt với sáu lộ quân của Bắc Minh bao vây.Muốn sống sót, nhất định phải liên tục chiến đấu ở các chiến trường xung quanh đường vành đai số 3 thị trấn Prue 226 km trong sự vây công củađịch nhân! Chống đỡ qua ba mươi sáu giờ đồng hồ!

Nhìn về phía tây, bầu trời ở thị trấn Prue kia đã lấp lóe ánh sángtrắng. Địch nhân đã bắt đầu phát động tiến công vào phòng tuyến thị trấn Prue. Thời gian lưu lại cho trung đoàn 3 đã không còn nhiều nữa rồi!

Tất cả các ánh mắt, tất cả các hi vọng, đều nằm ở trên người cái đội ngũ này!

"Xông lên!" Trung đội trưởng kết thúc cuộc điện thoại vung tay lên, cácchiến sĩ robot liền bật người mà lên, hơn bốn mươi chiếc robot phân tánra lao xuống sườn núi, lướt qua khu vực đất bằng, xông về phía phòngtuyến của địch nhân.

Từng phát đạn pháo nổ tung bên người bọn họ, trên triền núi đối diện, lửa đạn của địch nhân một lần nữa lại mãnh liệt hẳn lên.