Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân

Chương 139: Bảo vật mẫu đơn



Miêu: beta-ed

Trịnh Trạch lần này đến ngoài việc muốn thăm em trai mình, còn có công vụ trong người, là Hoàng Thượng tự mình hạ lệnh, yêu cầu hắn ta âm thâm điều tra nghe ngóng, là một công vụ rất quan trọng, cho nên lần này đến, hắn ta ở tại chỗ này thời gian ngắn ngủi, nhất định phải tra ra một kết quả.

Quý Hòa đúng là một điểm mà Trịnh Trạch cần phải điều tra nghe ngóng.

“Mẫu đơn nhà Nghiêm viên ngoại?” Quý Hòa nghe được Trịnh Trạch nói về chuyện mẫu đơn của Nghiêm viên ngoại, còn hỏi chuyện hoa của Nghiêm viên ngoại suýt bị hại chết lúc trước, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không dối gạt, đây không phải chuyện gì cần dối trá, “Phải, quả thật có người muốn hại mẫu đơn nhà Nghiêm viên ngoại. Lúc ấy không bắt được người. Bởi vì đây là chuyện nhà Nghiêm viên ngoại, về sau em cũng không quan tâm tới nữa. Nhưng bởi vì có người muốn hại Tiểu Dư, nên em có biết một ít manh mối, tìm hai nhóc ăn mày đi tìm người. Trong lúc này cũng vô ý tìm được tên trộm hại hoa trong Nghiêm phủ. Em đã nói chuyện này cho Nghiêm viên ngoại, chuyện đằng sau thì không quản nữa. Có chuyện gì không?”

Quý Hòa thấy Trịnh Trạch gặp Nghiêm viên ngoại xong lại hỏi chuyện này, mà Trịnh Trạch cũng là quý nhân trong kinh mà Nghiêm viên ngoại nghênh đón trong tiệc ngắm hoa mẫu đơn, lại từng có người muốn hại hoa, không biết trong này có liên hệ gì hay không. Không biết là liên hệ gì, có thể khiến cho Trịnh Trạch đặt ra nghi vấn sau một thời gian lâu như thế. <!-- 300x250 3 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Trịnh Trạch cũng không nói gì với Quý Hòa, chuyện này không tiện nói với Quý Hòa, bởi vì nó có liên hệ với Hoàng Thượng.

Trịnh Trạch lần trước tới này kỳ thật cũng là do công vụ mà đến.

Đương kim hoàng thượng có một giấc mơ, mơ thấy mình tới một nơi, nghe được có trẻ con đang hát đồng dao, đại khái ý nghĩa ra sao ngài không nhớ được, nhưng đại ý là phía đông nam có nơi gọi là trấn Bách Hoa có mẫu đơn bảo vật, chỉ cần dẫn theo mẫu đơn bảo vật trở về thì ngài có thể có hoàng tử. Hoàng Thượng tỉnh lại thì luôn nhớ kỹ giấc mộng này. Năm nay ngài qua ba mươi, nhưng dưới gối lại sinh ra chỉ có công chúa, hai bàn tay đếm không hết, một vị hoàng tử lại chẳng có. Hoàng Thượng cảm thấy mình sắp trở thành trò cười cho người khác, ngóng hoàng tử vô cùng, thời gian này lại nằm mơ như vậy, tự nhiên liền động tâm. Người khác ngài không tin được, cũng không muốn vì chuyện này mà phái ra quá nhiều người, liền phái Trịnh Trạch ra đi.

Trịnh Trạch là con trưởng của Trịnh Quốc công, cũng là cháu ngoại trai hoàng đế, mẫu thân Trịnh Quốc công là cô của hoàng đế. Dưới loại quan hệ thân cận này, hoàng đế mới tin tưởng. <!-- 300x250 4 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Trịnh Trạch mang theo Trịnh Nguyên cùng lên đường, may mà phía đông nam cũng không có nhiều trấn Bách Hoa, Trịnh Trạch ngoài việc tự mình đi, còn phái rất nhiều người tới nơi khác điều tra nghe ngóng, quăng lưới sưu tầm, chính là vì thứ gọi là mẫu đơn bảo vật kia.

Tiến vào tầm mắt của Trịnh Trạch trong buổi tiệc ngắm hoa mẫu đơn kia, chính là mẫu đơn của Quý Hòa tỏa sáng lấp lóa, khiến Trịnh Trạch sáng mắt, quyết định mang về kinh thành.

Trịnh Trạch lần đó đột nhiên mang theo Trịnh Nguyên rời đi, không phải nóng lòng hồi kinh, mà là hắn ta nghe cấp dưới báo lại phát hiện một mẫu đơn ‘bảo vật’ khác, nhưng không phải hoa, mà là người

Trong huyện này có hai trấn Bách Hoa, một cái tên là trấn Tây Bách Hoa, cũng chính là nơi Quý Hòa ở, một cái tên là trấn Đông Bách Hoa, ngay tại trấn Đông Bách Hoa có một mẫu đơn mỹ nhân.

Nghe nói Mẫu Đơn này vừa được sinh ra thì mẫu đơn trong nhà lập tức đều nở hoa, cũng bởi thế mà được gọi là Mẫu Đơn, một hòa thượng xem mệnh thật chuẩn nói Mẫu Đơn này tương lai phú quý khôn cùng, là quý mệnh trời sinh.

Đương nhiên, không có khả năng vì vậy liền đồn Mẫu Đơn này thành mẫu đơn bảo vật, nguyên nhân khiến người ta cảm thấy cô ta là bảo vật chính là năm nay Mẫu Đơn đột nhiên té xỉu, mẫu đơn trong nhà lại lập tức toàn bộ nở tung. Sau khi cô ta tỉnh lại liền nói mình có một giấc mơ, mơ thấy có đứa trẻ đuổi theo cô ta hát đồng dao, nói cái gì phú quý sinh tử linh ***. Lúc ấy cô ta té xỉu thì cũng lẩm nhẩm những câu đồng dao này, những người ở đó cũng chứng kiến nghe được.

Chuyện này cũng không biết sao lại truyền ra, nghe nói là lúc ấy cùng những người chứng kiến đã tuyên truyền, Mẫu Đơn còn bởi vậy mà tức tới muốn đi tu, tìm chết, càng khiến chuyện thêm ầm ĩ.

Cấp dưới của Trịnh Trạch tự nhiên cũng nghe được chuyện này, liền báo lên cho Trịnh Trạch, nói bảo vật kia là chỉ mẫu đơn, nhưng chưa nói nhất định là hoa, cũng có lẽ là người thì sao Nói cô gái Mẫu Đơn này cũng phù hợp điều kiện, hỏi có nên cũng mang về hay không.

Trịnh Nguyên không muốn mang về, nhưng môt trợ thủ đi theo Trịnh Trạch lại kiên trì muốn dẫn cô gái này về kinh thành.

Mẫu Đơn liền như vậy bị mang vào kinh, bị đưa đến trước mặt hoàng thượng, sau đó thành một cung phi của hoàng thượng.

Mẫu Đơn cũng không chịu thua kém, rất nhanh liền có bầu, không nghĩ tới lại sinh ra một đứa trẻ kỳ quái Hoàng Thượng giận dữ, tống Mẫu Đơn vào lãnh cung.

Trịnh Trạch lần đó mang mẫu đơn về cũng không chỉ vài chậu ở Nghiêm gia, còn có hoa mang về từ cả hai trấn Bách hoa, hắn ta lại đem mấy chậu hoa Quý Hòa trồng ra đều dâng cho Hoàng hậu nương nương. Sau đó Hoàng hậu nương nương lại có thai sau nhiều năm sinh được hai công chúa, mà còn tục truyền rất có thể là một hoàng tử.

Hoàng Thượng mừng rỡ, mọi cung phi đều không đi, mỗi ngày cùng hoàng hậu, ngài cũng cực yêu thích vài chậu mẫu đơn chỗ hoàng hậu, cảm thấy chính là do mẫu đơn này mới khiến hoàng hậu có thai.

Nếu Quý Hòa biết việc này, hắn nhất định sẽ nghĩ không biết là ý trời hay là trùng hợp, có lẽ thật sự là ý trời đi, dù sao thì cũng trùng hợp quá

Hoàng Thượng lúc này cũng nhận được một ít tin tức, nói cô gái Mẫu Đơn kia là do có người an bài nên mới có thể tiến cung, kẻ an bài chính là Tĩnh vương phủ. Chỉ là người tung tin này đã chết, cũng không có bất luận chứng cớ gì, chuyện lại liên quan nhiều tới Tĩnh vương phủ, cần kỹ càng tỉ mỉ điều tra.

Trịnh Trạch cũng biết chuyện này, cho nên mới phá lệ phản đối Trịnh Du cùng Tĩnh vương phủ lui tới.

Hoàng Thượng lần này chính là hạ lệnh Trịnh Trạch điều tra chuyện này, vừa nghĩ tới mình bị kẻ khác trêu đùa, Hoàng Thượng liền long nhan giận dữ, nhất định phải điều tra rõ hết thảy, mà còn muốn thanh lý sạch mọi nanh vuốt của Tĩnh vương phủ.

Trịnh Trạch cũng nghe được Nghiêm viên ngoại nói qua mẫu đơn nhà ông ta thiếu chút nữa bị người hại chết, nghĩ đến khả năng có thể có người muốn ngăn cản hắn ta tới nhà Nghiêm viên ngoại, muốn bắt hắn ta trực tiếp tới trấn Đông Bách Hoa tận mắt chứng kiến cảnh cô gái Mẫu Đơn ngất xỉu, mẫu đơn toàn bộ nở tung. Chính là đáng tiếc, mẫu đơn nhà Nghiêm viên ngoại không chết, hắn cũng không dễ dàng như vậy đã bị khuyên nhủ mà thay đổi chủ kiến, vẫn tới Nghiêm phủ trước tiên, cũng bởi vậy không nhìn đến cô gái Mẫu Đơn làm phát sinh cảnh tượng thần kỳ.

Trịnh Trạch nghĩ ngày trước mình đã không nghĩ tới vấn đề bên trong, để cho những kẻ đó thực hiện được, khiến Mẫu Đơn kia tiến cung, cũng may trời cao có mắt, Mẫu Đơn kia sinh ra một đứa trẻ kỳ quái, lại có người tiết lộ bí mật của bọn họ, để cho bọn họ thất bại trong gang tấc.