Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới

Chương 64: Hai Motaru



- Vụt...

Vài mảnh vỡ nilong tán loạn trong tầm mắt Motaru.

Giây phút hắn cho là mình muốn bị bêu đầu lúc, đối phương móng vuốt lại chỉ sượt qua bên mặt mang đi mảng lớn mảnh nilong cùng hắn tóc đen mảy may không hệ thương tổn tới da thịt.

Là may mắn ư hay là nhân từ?

Không đó là...

Tầm mắt Motaru chợt dời tới ở gần đó chú ý tới đang quan chiến đồng đội, cụ thể là nàng đôi mắt đỏ đang trừng lớn kia.

Ảo thuật?

Hảo đúng lúc...

Motaru thầm khen một câu.

Nhân cơ hội cái này "nữ nhân điên" chưa kịp tỉnh lại hắn tập trung lực bộc phát đâm tới, tay trái mang theo tử quang từ "Shiden" dễ dàng chém xuyên đối phương cổ, thân thể dư thế không ngừng dựa theo quáng tính tiếp tục lao tới một đoạn xa mới lần nữa ổn định.

- Được không? x2

Motaru cùng Shinatsu thấp thỏm nhìn lại, cái kia thân ảnh bể nghễ thân ảnh vẫn còn đứng đó chỉ là từ phần cổ trở lên giờ đây đã hoàn toàn trống rỗng không còn xót lại gì, xung quanh cũng không có đầu lầu hay vật tương tự rơi xuống.

"Shiden" kết hợp với "Raigeki no yoroi" cường hóa đã hoàn toàn đem đối phương phần cổ trở lên xóa bỏ sạch sẽ đến cặn cũng không còn dư lại.

Nhưng dù là thế thần sắc Motaru cùng Shinatsu lại không có tí nào thư giãn, ngược lại càng lúc càng trở nên trầm trọng hơn.

Chỉ thấy cái kia không đầu thân ảnh không những không gục ngã mà còn quỷ dị quay người hướng về bọn hắn.

Máu tươi từ phần cổ nổi lên dần dần định hình, thoáng chốc khuôn mặt mỹ lệ kia lại lần nữa xuất hiện tại trong ánh mắt kinh hãi của hai người.

- Chào buổi sáng nhé, con mồi-kun và con mồi-chan, hi hi.

Nữ nhân mỹ lệ cười nhẹ dường như vừa mới bị chặt đầu là người khác mà không phải nàng đồng dạng.

- Àiz, ta ghét ả.

Shinatsu khuôn mặt khó chịu nói nhỏ một câu.

- Không chỉ mình ngươi đâu.

Đáp lại một câu Motaru quanh thân lần nữa nổi lên lôi quang.

- Thăm dò đủ rồi, chúng ta bắt đầu đi!

Motaru ánh mắt nổi lên sự quyết liệt nhìn Shinatsu khiến nàng cũng chợt giật mình nhưng nhanh chóng lần nữa nghiêm túc.

- Ừmm.

Ngắn gọn một từ vừa ra Shinatsu liền hóa thành làn khói chui vào Motaru thân thể.

Cảm nhận đối phương hóa ra khói đã theo hắn khí quản trải rộng khắp thân thể, Motaru nhẹ gật đầu.

Hắn quay đầu nhìn cái kia "nữ nhân điên" liền không chút do dự lao đến.

- Doton: Kengan (Thạch thủ chi thuật).

Tay phải nổi lên vô số lớp bùn nhanh chóng bao bọc lấy, nháy mắt một nấm đấm so với người bình thường thân thể phải lớn hình thành.

- Bànhhhhh.

Hai nấm đấm va chạm tạo ra kinh khủng dư âm tán ra xung quanh, mặc dù mới đầu cả hai lực lượng ngang tài ngang sức.

Nhưng cuối cùng vẫn là thạch thủ kém một chút cả về sức mạnh lẫn phòng thủ, giằng co trong chớp mắt lớp đá bên ngoài liền bắt đầu nứt vỡ từng mảng.

- Raiton: Laser circus.

Biết mình thuần so lực lượng tất thua không nghi ngờ, Motaru sớm tại tay trái tụ tập chakra thi triển "Laser circus".

Vô số tia lôi quang từ tay trái bắn ra bao trùm thân ảnh đối phương.

- Ồ.

Nữ nhân nhìn thấy đối phương dị thường liền trước tiên khống chế hai cánh đem bản thân bao phủ.

- Oành oành oành.

Lôi quang mặc dù uy thế mạnh mẽ nhưng chân chính chạm tới đôi cánh kia lúc liền hiện ra nguyên hình yếu đuối không chịu nổi.

Mưa quang đạn qua đi nhưng trên cánh đối phương lại chẳng hể có mảy may vết xước.

Nhưng nhìn thấy chính mình nhẫn thuật không đem đến mảy may sát thương Motaru lại không có tí nào thất vọng.

Ngược lại hắn khóe môi hơi nhếch lên, Motaru tận dụng cơ hội tầm nhìn đối phương bị cản trở liền lập tức lui lại.

- Suiton: Mizuranpa.

Motaru dồn lực phun ra một cơn sóng nước đem đối phương bao phủ.

Đồng thời hai tay chợt nổi lên màu vang lôi điện.

- Raiton: Hebi ikuzachi.

Hai đầu lôi xà thuận theo dòng nước lao đến dễ dàng liền đem "nữ nhân điên" nuốt chửng.

- Rẹt rẹt rẹt rẹt...

Tiếng lôi nổ tại bên tai ầm vang liên hồi, một cái cấp C thủy độn kết hợp với hai cái cấp B lôi độn uy lực đã vượt qua đa số trung giai cấp A nhẫn thuật đi.

Nhưng dù là thế khung cảnh sau khi lôi quang tán đi cũng khiến Motaru hơi nhức đầu.

Chỉ thấy đối phương vẫn giữ nguyên tư thế hai cánh bao bọc lấy toàn thân, ngoài trừ trên màng cánh đã xuất hiện một ít vết cháy đen ra thì đối phương đến cọng lông cũng chưa từng gặp tổn thương.

Cái này biến thái tốt trâu bò à.

- Hi hi, con mồi-kun thật nhiều trò chơi vui a⁓.

- Đến mà không đáp lễ thì kỳ lắm nên là...

- Đừng chết sớm quá nhé⁓.

Giọng nói vẫn như cũ nhẹ nhàng cùng giễu cợt, đối phương chân dài khẽ cong xuống liền đột nhiên biến mất tại hắn tầm mắt.

Nguy hiểm!!!

Motaru vội hướng sang trái di động, cùng lúc đó một thanh đao máu như cắt đậu hũ đồng dạng đem vị trí mặt đất hắn vừa mới đứng chẻ làm đôi.

- Hi hi người ta đứng yên để ngươi đánh nha, ngươi chẳng phải cũng nên ga lăng đứng yên cho ta chặt vài cái a.

Ga lăng cái "mẫu thân" ngươi.

Trong lòng chửi bậy một câu Motaru lợi dụng tốc độ được cường hóa nhanh chóng di động xung quanh, hắn không dám có tí mảy may thư giản, mà thật ra nếu ai ở tình huồng này mà nhìn tới cái kia so với người trưởng thành đều lớn gấp rưỡi đao máu đều sẽ đồng dạng không có tí mảy may thư giãn.

- Vút vút vút vút...

Hiểm tử hoàn sinh tránh né, Motaru một bên giả vợ đang sợ hãi né tránh nhưng tâm lý hắn vẫn đang đợi, hắn đợi lấy một cái cơ hội đem đối phương tốc độ phế đi để "kế hoạch" thông thuận.

- Vút vút vút...

- Vút vút vút...

- Vút phốc...

Trên người Motaru dần dần xuất hiện từng đạo từng đạo vết thương sâu đến tận xương, máu tươi theo thời gian dần nhuốm đầy hắn cả người, đau đớn như vô số con kiến gặm nhắm hắn tâm trí cùng sức chịu đựng.

Nhưng dù như thế Motaru vẫn tiếp tục duy trì lấy tránh né, hắn cảm giác được... đối phương kiên nhẫn đang dần dần thiếu đi.

Máu tươi tuôn trào càng lúc càng nhiều, thậm chí ruột đều bị chém ra tới nhưng Motaru vẫn đang liều mạng chờ đợi.

Cho tới một khoảnh khắc.

Là bây giờ!!!

Thì ra lần này "nữ nhân điên" một đao kém chút đem hắn cả người đều chém ngang tới nhưng một kích qua đi nàng lại không có mảy may muốn thu tay mà ngược lại chợt xoay đao máu lần nữa chém tới tựa như thề phải đem hắn chặt khúc đồng dạng.

Nhưng mặc cho đối phương động tác có cỡ nào mau lẹ Motaru nhận xong một đao liền đã hoàn toàn phản ứng lại.

- Raiton: Shiden!!!

Tay phải nổi lên tử lôi hướng về đối phương trái tim đâm tới mặc cho lưỡi đao đang nhanh chóng chém ngang thế tất phải đem hắn Motaru bổ thành "hai Motaru".

- Phốc.

- Phốc.

TIếng xa thịt xuyên thấu đồng loạt vang lên, tay phải Motaru dễ dàng liền đem đối phương phần ngực cho xuyên thấu nhưng hắn cũng lập tức liền ho ra một búng máu lớn, thì ra nửa người dưới của hắn đã hoàn toàn ngã xuống, hắn còn lại nữa người trên miễn cưỡng dùng tay cố định tại người đối phương làm điểm tựa tránh cho ngã xuống, nhưng hắn nội tạng lại không có như thế may mắn, từng sợi "dây" cùng "bị sợi dây nối liền nội tạng" từ trong người hắn lộ ra treo lủng lẳng phấp phơ trong gió, máu tươi "tích tách" từng giọt nhỏ xuống.

- Ngươi bại rồi nha con mồi-kun, nhưng ngươi quả thật đã rất mạnh mẽ a.

Nữ nhân điên mĩm cười nhìn trước mắt hoàn toàn vô lực Motaru, nhưng lần này trong nàng giọng nói lại không còn mảy may khinh bỉ cùng giễu cợt, ngược lại còn có thêm mấy phần coi trọng cùng công nhận đối phương quả quyết sẵn sàng trọng thương cũng muốn thương tổn nàng.

- Hắc hắc cảm ơn vì lời khen nha... khụ khụ...

Motaru miễn cưỡng đáp lại một câu liền không nhịn được ho khan mấy lần, đến khi khó khăn đem một "mảnh dây" nôn ra hắn mới miễn cưỡng thở dốc.

Nhưng dù đã tàn tạ vô cùng Motaru lại chẳng có mảy may tuyệt vọng, ngược lại lần này đến lượt hắn nhìn đối phương mĩm cười giễu cợt đồng thời nhại lại nàng cái kia chất giọng văng vẳng cùng êm tai.

- Ta quả thật đã mạnh hơn nhưng ngươi thì vẫn ngu như trước a biến thái-chan⁓.