Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới

Chương 142: Vây công



Thế mà đã nổi điên rồi, nóng tánh thế sao?

Motaru nhìn trước mắt sát khí bừng bừng cả người bạo nổi quái vật thì chợt có chút trầm tư suy nghĩ.

Muốn không đem đối phương thả?

Nếu hắn hiện tại đem đối phương kế hoạch làm hỏng vậy liền không tốt lắm, bản thân vừa không có cái gì chổ tốt lại còn không duyên không cớ mất đi một cái "bồi dưỡng siêu phàm" phương pháp.

Umm, được rồi vẫn là giết đi.

Motaru ánh mắt chợt nhiên liền chuyển biến sắc bén vô cùng, cả người nổi lên nhàn nhạt lôi quang chiếu rọi cả chổ này hẻm lớn.

Nghĩ đi nghĩ lại, Motaru cảm giác nếu không gặp thì thôi, đã gặp vậy so với cái gì lung ta lung tung phương pháp, chẳng thà đem cái này hiểm họa bóp nát từ trong trứng nước vậy hắn sau này liền có thể đỡ đi một cái tiềm năng kẻ địch, hắn mới không muốn một ngày đẹp trời nào đó thức dậy lại thấy bản thân bản thể bị vây trong một cái tương tự màn sáng lồng giam như cái chổ này đâu.

- Raiton: Raigeki no Yoroi!

Lập tức xung quanh người Motaru chợt nổi lên vô số lôi xà đem hắn thân thể cho bao bọc hình thành một cái "lôi độn" khải giáp, lập tức không chút do dự hắn liền tại chổ bật nhảy lên nóc nhà chổ cao.

Nếu là bản thể hắn ở đây Motaru cũng không ngại tại đối phương sân nhà tác chiến, dù sao hắn không chết được, mà thể thuật cũng đủ mạnh để không nhìn đại đa số bình thường công kích.

Nhưng dùng bộ thân thể này chiến đấu liền không lý tưởng lắm, hiển nhiên là không thể như lúc dùng bản thể liều mạng mãng qua.

Nhưng ngay lúc vừa phóng lên được một nữa, nháy mắt đã sắp rời khỏi mù mịt sương đen lúc thì đột nhiên một tiếng xé gió vút qua, cảm giác được nơi cổ truyền tới hơi lạnh khiến Motaru lập tức làm ra phản ứng nâng lên tay trái vung tới.

- Daiton: Kengan (Thạch thủ).

Lập tức bàn tay hắn da thịt nháy mắt trở nên thô ráp cứng cáp vô cùng, nhưng dù vậy va chạm xảy ra trong nháy mắt Motaru vẫn có thể cảm giác được một luồng cự lực truyền tới khiến hắn một lần nữa bị đập trở lại mặt đất.

- RÉEE!!

Một tiếng thống khổ kêu thét vang lên chấn động sương mù đen cùng một chổ run rẩy theo, mà một bên tiếp đất an toàn Motaru nhìn trên tay thạch thủ chỉ bị nứt nẻ một chút hắn liền chợt có chút ngạc nhiên.

Đây cũng... quá yếu đi.

Phải biết lúc trước cái kia sài máu ma quỷ thế nhưng là có thể một trảo đem hắn "Thạch thủ" đập vỡ vụn.

- RÉEE!!

Lập tức còn đang nghi hoặc Motaru lại chợt cảm giác được đối phương công kích đánh tới, mặc dù tốc độ cực nhanh, hắn phản xạ cũng không thể lập tức bắt lấy, nhưng không chịu nổi hắn lôi độn tốc độ càng nhanh hơn a.

Chỉ thấy đối phương phẫn nộ một kích đập xuống trong nháy mắt liền nhấc lên vô số bụi mù cùng đá vụn xi măng tung bay, nhưng duy chỉ có Motaru thân ảnh liền không thấy đâu.

- Nếu đã yếu như vậy ta cũng không ngại đem ngươi chôn ở nơi đây đi!

- Daiton: Doryuu Taiga (Thổ lưu đại hà).

Lập tức xung quanh hẻm nhỏ hai bức tường xi măng giờ đây lại tựa như kem lạnh trong ngày giữa hè đồng dạng bắt đầu âm vang tan chảy xuống nháy mắt đã hóa hẻm nhỏ thành một cái xám xịt nhầy nhụa đầm lầy, xung quanh hai bên bức tường tựa như thác lớn liên tục không ngớt có bùn đất đổ xuống.

- RÉ!!

Bị vô số bùn đất đổ lên người, bị đùa giỡn như một đầu thú nhỏ khiến cá đuối quái vật càng thêm phẫn nộ vô cùng thét lớn, nó ánh mắt toát ra nhàn nhạt vàng kim quang mang nhìn về một cái phương hướng chính là Motaru đang đứng trên cao chổ, cả ngươi căng cứng tựa như muốn lao đến đem trước mắt dị loại cho cắt chém.

Chỉ là theo nó vừa co người trong nháy mắt một cái thanh âm đã tại phía trước vang lên.

- Daiton: Dose Kiryuu! ( Địa long tái thế)

Lập tức xung cá đuối quái vật nước bùn bắt đầu tựa như có sinh mệnh một dạng bắt đầu rục rịch uốn lượn lên chẳng mấy chốc liền hóa thành năm đầu làm từ bùn đất địa long há ra miệng máu lao tới tựa như muốn đem bị vây ở trong đầm lầy con mồi cho cắn xé.

Mà cá đuối quái vật cũng rất nhanh lập tức làm ra phản ứng mà vung lấy tay phải lưỡi cưa nháy mắt liền đem một đầu địa long chémthành nước bùn, nó trên đầu lưỡi cưa cũng kịp chém tới trước mắt đem một đầu khác địa long cho bổ đôi, chỉ là trong giây lát xử lý xong hai đầu địa long nhưng còn lại ba cái vẫn như cũ lao tới không chút do dự cắn xé lấy cá đuối quái vật hai tay cùng cổ họng lập tức đem nó nhấn chìm xuống bãi nước bùn.

- RÉEE!!

Cá đuối quái vật theo bản năng phẫn nộ gầm thét một tiếng liền im bặc bắt đầu mạnh mẽ vùng vẫy liên hồi, nhưng tại lợi thế sân nhà dưới ba đầu địa long đầu lâu giờ đây lại tựa như từng cái kìm sắt đem nó ghìm chặt mạnh mẽ nhấn cá đuối quái vật xuống dưới đáy bùn.

- Quả nhiên là quá yếu chút.

Motaru có chút cảm thán lắc đầu, chợt đưa tay lên quanh người nổi lên nhàn nhạt tử quang.

- Nhưng cũng là lúc kết thúc rồi.

- Senpo: Ranton Ko...

Nhưng ngay lúc này vừa định thi triển lôi độn tiên thuật kết thúc thì đột nhiên Motaru cảm giác được vô số luồng sát cơ ập tới khiến hắn không khỏi biến sắc vội vàng vận dụng lôi độn tốc độ né tránh.

- ẦM!!

Tại chổ hắn vừa đứng tầng lâu lập tức nổ tung, vô số hỏa tinh theo đó tán phát bắn tung tóe ra xung quanh đảo mắt liền tạo ra một cái không nhỏ đám cháy.

Cái quỷ gì?

Nhưng chưa kịp hắn có thể nghĩ ngợi Motaru lại lần nữa vận dụng lôi độn nháy mắt liền thuấn thân biến mất.

- Oành!!

Nháy mắt, một cái đầu cá lập tức liền từ dưới mặt đất chui lên đem vừa rồi Motaru đứng vị trí cắn nuốt.

- ẦM ẦM ẦM!!

Hỏa cầu, thổ đạn, thủy tiễn, hơi độc, băng lao...

Liên miên tính không hết các loại công kích thi nhau oanh tạc xung quanh, mỗi nơi đều là Motaru vừa mới đặt chân vị trí khiến hắn không thể không liên tục di chuyển đến né tránh.

Cái quỷ gì?

Motaru ánh mắt liếc sang một phương hướng nhìn tới, tại đấy hắn thấy được một cái tựa như cá heo quái vật đang phun ra từng đầu thủy tiễn công kích hắn.

Chỉ là vừa né tránh thành công ba chi thủy tiễn còn chưa kịp làm ra phản kích Motaru lập tức liền bật nhảy sang bên cạnh né tránh một cái phi thạch lao tới.

Hắn đảo mắt nhìn sang, là một cái tựa như hải cẩu quái vật mới chọi.

- ẦM ẦM!!

Không ngừng phi thạch, không ngừng thủy tiễn, lích nha lích nhích các loại công kích tựa như không cần tiền một dạng mà thi nhau liền hoàn oanh tạc, đa dạng đa hình, nguyên tố, kiểu loại, phong cách nào cũng có.

Có hơi lạnh cuốn tới muốn đem hắn đông lại, có khí đọc phóng tới kém chút liền đem hắn đường lui phong tỏa, có lôi điện công kích xảo quyệt vô cùng đánh tới thành công đánh trúng hắn thân thể, chỉ là Motaru đối với các loại nguyên tố công kích kháng tính vẫn được, bị đánh trúng một hai cái hắn cũng không có vấn đề gì lớn nhưng dù vậy hắn cũng không muốn bị đánh trúng, bởi một cái thủy tiễn hắn có thể không nhìn nhưng hơn trăm cái Motaru vẫn là sợ.

- Mẹ nó đánh không lại liền chơi hội đồng, một chút võ đức cũng không có a.

Motaru có chút biệt khuất nhìn trước mắt tựa như mưa công kích đập tới, trải qua lâu như thế né tránh thăm dò, hắn đại khác đã xác định được trước mắt cả trăm cái công kích này là đến từ đâu, còn không phải là đến từ đám kia vừa nãy còn ngồi yên bất động bên trong quang trụ quái vật, chỉ là xác định xong Motaru tâm tình cũng không tốt chút nào.

Mặc dù không biết vì sao vừa nãy còn yên lặng không tiếng động quỳ bái đám quái vật liền đột nhiên thức tỉnh tới tấn công, nhưng Motaru biết gần sáu mươi tên sở hữu "Tự nhiên chakra" quái vật, hắn có giết đến sáng cũng giết không xong, dù sao mấy cái này công kích mặc dù đa phần không mạnh nhưng thật sự nhiều lắm, mỗi né tránh cũng đủ Motaru né cả ngày không ngừng được.

- RÉ!!

Nhưng trong cái này tình huống đã đủ xấu, một cái quen thuộc tiếng rít gào phá không vang lên khiến Motaru càng thêm nhức đầu, cái kia quái vật nhanh như vậy liền ra rồi.