Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng

Chương 91: Venus! anh yêu em (1)



Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng .

---------------------------------------------------------------------------------------

- KIR. - Ken, Dark và Kelvin hét lên.

Nó chưa định thần được chuyện gì vừa mới xảy ra. Phát súng đó nó chưa bắn, tất nhiên người ngã xuống chưa phải là hắn.

- Tuệ Nhi. Là cô ư? - Nó nhìn vào cô gái đang bước vào, trên tay còn đang cằm khẩu đặc biệt của bang.

*Tua lại thời gian*

Nó chĩa súng vào hắn nhưng chưa bắn. Tuệ Nhi chả biết ai báo nên ả đã đãđến bar Vinzy. Vừa vào cô ta thấy cảnh nó chĩa súng vào hắn. Trong đầucô ta hiện lên ý nghĩ giết chết nó. Cô ta lấy súng từ xác 1 tên đàn emcủa bang nó và nhằm vào nó mà bắn.

Ken, Kir, Kelvin và Dark vì lo cho nó nên đã bước ra xem tình hình như thế nào. Vừa ra thì đập vào mắt Kir là hình ảnh có người chĩa súng vào nó nên Kir đã vội vã lao ra chỗnó.

*Pằng*

Viên kẹo đồng từ nòng súng trên tay Tuệ Nhi nhắm thẳng vào nó.

Kir lao tới ôm lấy nó và đỡ cho nó phát súng đó.

*Trở Về Hiện Tại*

- Anh Kir. - Nó nhận ra sự việc đang diễn ra trước mắt.

Kir ngã xuống, viên đạn M382 găm thẳng vào cột sống của Kir khiếncho Kir ngã xuống và mất máu rất nhiều. (Đạn M382 là 1 loạiđạn tẩm độc, được độc chế của Black Royal, khi trúng đạn sẽtử vong trong vòng 10p)

- Venus...em...em có sao không? - Kir cố gắng nói.

- Em...em không sao. Anh lo cho mình đi chứ. - nó bối rối.

- Anh... rất vui vì đã bảo... bảo vệ cho em. - Kir cười, đôi môi tái nhợt.

Kir nằm trong vòng tay nó. Nó rất rối loạn. Nó khônh biết nên xử lí như thế nào nữa.

- Kir. Đạn anh trúng là M382 đó. - Nó cố giữ bình tĩnh.

- Anh Dark, thuốc giải đâu? - Nó quay sang Dark.

- Anh... anh không có mang theo. - Dark bất lực.

Nó xám mặt nhìn Kir. Mắt nó đỏ hoe nhưng nó không khóc.

- Anh ráng lẻn. Anh không được chết. - Nó.

- Venus à. Anh biết mình không sống được đâu. Anh và Dark cùngđiều chế M382 nên anh hiểu rõ. Anh không thể nào sống khi M382găm vào tủy. - Kir nói mặt mày Kir trắng bệt.

- Kir. Mày đừng nói nữa. Tao đưa mày về biệt thự chữa trị. - Ken nói.

Kir nắm lấy bàn tay nó. Dùng hết sức lực của mình để nói.

- Venus... Anh... Yêu... Em - Kir nói và tắt thở, tay Kir mềm nhũn không chút động đậy.

- Anh Kir. - Nó hét lên, 1 giọt nước mắt rơi xuống

- Kir. - Ken, Kelvin, Dark đồng thanh.

Kir chết đi trong vòng tay của nó nhưng trên môi anh nở 1 nụ cười.Có lẽ Kir đã rất vui vì trước khi chết đã nói được với nó 3từ "anh yêu em". Trong 2 năm qua Kir luôn quan tâm, chăm sóc nó. Kirthực sự rất yêu nó. Anh luôn làm theo mọi thứ nó yêu cầu. Nórất sốc khi nghe Kir nói. Sự thật trớ trêu rằng nó chỉ xem Kirlà 1 người anh trai. Nó không ngờ Kir lại yêu nó. Nó bây giờrất rối bời.

- Tuệ Nhi. Cô đến đây làm gì? - Hắn nói cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

- Em bảo vệ cho chồng mà. - Tuệ Nhi ỏng ẹo.

- Tại sao cô lại muốn ám sát Hạ Băng. - Thế Huy.

Tuệ Nhi định nói thì 1 cái bàn bay về phía cô ta. Rất hên cho cô ta là hắn đã thấy nên kéo cô ta về phía mình.

*Rầm*

Cái bàn nằm 1 góc. Tuệ Nhi thì ôm hắn cứng ngắt. Cái bàn đó chính là do nó ném.

- Tại sao lại bỉ ổi nhưa vậy? Chơi sau lưng mà coi được hả? - Hắn nói.

- Tụi bây xem lại đi. Người bỉ ổi là tụi bây mới đúng đó. NếuKir không đỡ viên đạn đó thì Venus là người chết rồi. - Dark.

- Ngu thì chết. Các người khônh đủ sức đấu với tụi này đâu. - Tuệ Nhi.

- Cô câm lại đi. - Chio nói.

- Cô mới là người câm đó. - Tuệ Nhi.

- Anh Hai. Anh sai trầm trọng rồi đó. Đến nước này thì tụi nàycũng không ủng hộ anh nữa đâu. - Hy tức giận bỏ đi.

Lần lượt Vĩnh Kỳ, Trung Hiếu, Jen, Thế Huy và Chio cũng bỏ đi.

- Tống Tuệ Nhi. Đừng trách Venus này độc ác. - Nó bước lên 1 bước nói.

- Các người làm được gì tôi. - Tuệ Nhi kênh kiệu.

*Phập... á á*

————————————————THE END ————————————————

Nó đã làm gì Tuệ Nhi? Chỉ có au mới biết. À mà́ 2phần. 1 là "Venus! Anh Yêu Em" còn 1 phần nữa là " Mất KiểmSoát" au đang cố viết nhanh nhưng tại bị tịch thu máy tính nênhơi lâu. Au xin lỗi. Nhớ vote và cmt cho au nha