Mafia: Diệm Tổng Tìm Lại Vợ Con

Chương 3: QUAN SÁT



Buổi tiệc bắt đầu, sau khi một người của trung tâm phát triển tài năng phát biểu xong thì mọi người chính thức nhập tiệc, họ nói chuyện với nhau rất hăng say, toàn là những vấn đề về khoa học rất khó hiểu, nếu một người bình thường nghe thấy có khi lại nghĩ đây là cuộc trò chuyện của những người ngoài hành tinh đấy.

Tống Thư Kỳ cứ loay hoay thật ra cô cũng không biết phải bắt chuyện với ai cả, cô biết họ nhưng chỉ thông qua báo đài mà thôi, với lại họ đều là người của các hội nhóm khoa học nổi tiếng, chuyện biết nhau từ trước là chuyện vô cùng bình thường, nếu cô lại nói chuyện không biết họ có cảm thấy phiền không nữa.

" Nghe nói cô đang thực hiện vài thí nghiệm liên quan đến phục hồi nhan sắc cho con người sao? "

" A secret makes a woman woman."

Nói xong cô nàng ấy bỏ đi, không thèm để lại dù chỉ là một ánh mắt, cô ấy đi thẳng vào bên trong kháng đài nơi có một người đàn ông đang quan sát mọi nhất cử nhất động của Tống Thư Kỳ.

" Này cô ta thật là chảnh đấy, cái thí nghiệm của cô ta nghe là đã thấy không thể rồi."

"Cậu cứ để bọn họ làm phiền tôi thế à, mau kết thúc buổi tiệc này nhanh lên, tôi mệt lắm."

Hanna khó chịu đi vào kháng đài vừa nhìn thấy Kai cô nàng đã cằn nhằn, không hiểu sao cô phải tham gia cái buổi tiệc phiền phức này, bọn ngu ngốc kia cứ hỏi những câu vô nghĩa khiến cô bực cả mình.

Hanna là một nhà khoa học nổi tiếng nằm trong tổ chức của họ, thế nhưng đối với những người bình thường, cô được xem là một nhà khoa học kín tiếng chỉ hoạt động một mình.

" Cô mà cứ cằn nhằn mãi thì tôi không dám đảm bảo lưỡi cô vẫn nằm trong miệng đâu."

Tuy là đang nói chuyện với Hanna nhưng mắt của Kai vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình camera, đảm bảo mọi chuyện vẫn đang đi đúng tiến độ của mình.

Nãy giờ Tống Thư Kỳ cứ ở một mình, cô không động vào một giọt rượu làm sao đây?



" Xem ra kế hoạch của anh có vật cản rồi, đáng đời lắm."

Hanna nhìn thái độ của Kai thì liền hiểu ý, bọn họ đã làm việc với nhau đã lâu như vậy, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, cô biết cái tên này không phải tự nhiên lại mời một kẻ không nghe lời như cô đến đây, chắc chắn là để thực hiện một vài kế hoạch phụ mà thôi.

" Mang ly rượu này ra mời cô ấy đi."

Kai cầm ly rượu trước mặt đưa cho Hanna, đây chính là lý do anh mời Hanna đến buổi tiệc này, chỉ đơn giản là để mời rượu Thư Kỳ.

Vì tên tuổi Hanna trong giới khoa học rất lớn, được một người tiền bối kỳ cựu mời rượu chẳng lý nào Thư Kỳ có thể từ chối.

" Đây là vai trò của tôi sao? Cái tên chết bầm này cậu mời tôi đến đây chỉ để chuốc thuốc con gái nhà người ta?"

Hanna tức giận nhưng cô không phản đối,cô biết lý do hắn làm vậy, biết đâu sau chuyến đi này hắn không toàn mạng trở về thì vẫn còn con hắn để cô trả đũa.

Hanna cầm ly rượu ra, mọi sự chú ý đổ dồn vào cô, vì ngoại hình cô quá sức nổi bật, nước da trắng sáng, gương mặt thể hiện lên nét quyến rũ của một người phụ nữ.

Có một vài người muốn đến bắt chuyện nhưng cô không quan tâm cứ như vậy mà đi thẳng đến chỗ Thư Kỳ.

" Xin chào, tôi là Hanna, tôi có thể mời cô một ly."

Hanna mỉm cười nhẹ nhàng đưa ly rượu đến trước mặt Thư Kỳ.



" Xin chào, tôi là Thư Kỳ, xin lỗi tôi ....không biết uống rượu."

Thư Kỳ gượng cười, từ trước đến nay cô có bao giờ thử uống rượu đâu, tửu lượng rất kém, lỡ đâu lát nữa say thì không thể nào về được.

Đối với Thư Kỳ, Hanna chính là hình mẫu mà cô muốn hướng đến, là một người phụ nữ xinh đẹp, độc lập và vô cùng thông minh, tất cả các phát minh của Hanna đều được cô theo dõi trên báo chí, tất cả đều đóng góp rất lớn cho nhân loại.

" Đây chỉ là rượu nhẹ không say đâu, cô cứ thoải mái đi, hôm nay chúng ta nên giải khuây một bữa."

" Ừm tôi cảm ơn."

Thư Kỳ uống thử một ngụm đúng là không đắng như cô tưởng, còn rất ngon miệng nữa.

Hanna thấy bản thân đã hoàn thành xong nhiệm vụ liền nhếch môi cười, hướng mắt lên camera tặng cho gã nào đó cái nhìn hình viên đạn.

" Tôi thật sự rất thích các phát minh của chị, chúng đều rất hữu ích."

Thư Kỳ không thể cưỡng lại được sự ngưỡng mộ của mình, từ ánh mắt của cô có thể thấy được cô yêu thích Hanna đến mức nào.

Bao nhiêu sự ngưỡng mộ đều thể hiện rõ trên gương mặt ngây thơ kia khiến Hanna cảm thấy bản thân có chút gì đó có lỗi.

" Tôi thì lại thấy các phát minh của cô rất hay đấy, có thể cứu bao nhiêu mạng người, phát minh của tôi chỉ phục vụ cho đời sống bình thường mà thôi."

Hanna khiêm tốn nói, bản thân cô cũng chả cao cả gì, đằng sau những phát minh hữu dụng kia, cô có rất nhiều thứ gây nguy hiểm đến nhân loại, nếu chúng được công bố có khi cô sẽ là kẻ thù mà bất cứ người nào cũng muốn giết.