Mafia: Diệm Tổng Tìm Lại Vợ Con

Chương 16: BẤT NGỜ CHƯA ÔNG DÀ!!!



" Cảm ơn cô, thật ngại quá làm phiền cô rồi."

Nói thì vậy thôi chứ thật ra có người trong lòng vô cùng vui, tâm trạng hạnh phúc cầm hộp táo và túi chườm cứ như thể đây là lần đầu tiên có người quan tâm hắn vậy.

Nói xong Thư Kỳ cũng muốn đi về nhưng Kỳ Long cứ đòi ở lại, một người cơ hội như Kai sao có thể bỏ qua được, hắn nhanh chóng gật đầu chấp thuận, Thư Kỳ đành về trước, dặn dò con trai chỉ được ở lại thêm nửa tiếng sau đó phải đi về ngủ mai đi học.

Kỳ Long vào nhà, nhìn xung quanh căn nhà khá đơn giản chỉ có một vài vật dụng cần thiết nhưng vật nào cũng rất xịn, tivi cảm ứng, tủ lạnh rất to, còn có cả máy hút bụi....

" Oa nhà chú xịn thật."

Kỳ Long nhìn vào tivi hôm trước cậu bé có thể quảng cáo loại này, đây là mẫu mới nhất trên thị trường, giá rất cao nha.

Cậu bé cũng không ngờ Kai lại giàu đến vậy, so với Rum và Hanna hình như còn giàu hơn.

" Cháu muốn chơi đồ chơi không?"

Kai nhanh chóng giở trò nịnh nọt, thật ra anh muốn dụ thằng bé qua đây từ lâu nhưng do sợ bức dây động rừng nên đành nhẫn nhịn nay cơ hội tốt kế hoạch cũng nên thực hiện.

Kai lôi ra rất nhiều đồ chơi còn chưa bóc tem, anh chuẩn bị rất nhiều, còn có cả búp bê cho Kỳ An nhưng qua mấy ngày quan sát anh nhận ra rằng hình như Kỳ An không thích búp bê cho lắm với tính cách ấy cô bé sao có thể là người bánh bèo được.

" Có ạ, con được bóc chúng sao?"

Kỳ Long nhìn đống đồ chơi trước mặt thì không nhịn được sự thích thú nhưng cậu bé biết đây không phải đồ của mình, bản thân không dám tự do đụng chạm, ánh mắt thể hiện lên tất cả, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Kai muốn hỏi ý kiến của anh.



Kai cũng mỉm cười gật đầu, còn không quên xoa đầu cậu bé, đúng là con trai ngoan biết hỏi ý trước khi hành động, không tự tiện.

Bên trong hộp là mô hình rô bốt rất to, nhìn thôi cũng biết giá cả không rẻ rồi.

" Chú mua cho con trai chú ạ?"

Kỳ Long vừa chơi vừa nhìn Kai trông ông chú này cũng đã đến tuổi có con chắc những đồ chơi này là mua cho con trai.

Càng nghĩ Kỳ Long càng thấy lạ mua cho con trai mà cậu bé chơi trước thì có kì không?

" Không đây là đồ mà đối tác của chú tặng, chú chưa có vợ."

Kai sợ Kỳ Long nghĩ bản thân đã có vợ con riêng sẽ về kể cho mẹ nghe nên vội vàng nói, không lẽ giờ phải nói là đồ này ta mua cho con trai, mà con trai ta chính là con, không được hắn chẳng còn cách nào khác đành biện một lí do.

" Đối tác là gì ạ?"

Kỳ Long ngơ ngác hỏi, kể ra cậu bé cũng rất ham học hỏi, nếu có gì không biết sẽ hỏi ngay nhưng nhớ hay không là tùy, nếu việc đó nằm trong đề tài mà cậu bé thích thì nhất định sẽ nhớ còn không... thì thôi.

" Là bạn làm ăn."

Kai cũng rất nhẫn nại ngồi giải thích cho con trai nhưng anh nào biết đây là đề tài mà cậu bé chẳng quan tâm nên là có nói cũng như không.



" Là bạn mà không biết chú chưa có con sao?"

" Họ rất lâu mới gặp chú một lần nên không biết rõ về chú."

Đúng là cuộc đời đã nói dối được một lần nhất định sẽ có lần hai, lần ba vì Kỳ Long hỏi quá nhiều nên hắn đành phải nói dối thêm nhiều lần nữa, ai mà chẳng biết trước khi kí kết được hợp đồng với Diệm tổng, đối phương phải tìm hiểu hắn rất kĩ biết rõ sở thích cùng với điều mà hắn ghét khi mọi chuyện đã rõ họ mới dám nói chuyện với hắn vì sợ nếu lỡ lời hắn không thích đừng nói là hợp đồng chỉ sợ cái tập đoàn cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Ai mà có ngờ Diệm tổng trên thương trường cao cao tại thượng bây giờ phải tìm cách nói dối hết lần này đến lần khác với con trai, thật xấu hổ.

" Chú thấy mẹ con thế nào?"

Kai cũng chẳng thể ngờ Kỳ Long sẽ hỏi câu hỏi này, lúc này người nào đó đang tưởng bỡ rằng con trai muốn giúp mình cưa cẫm vợ, mặt hơi đỏ, giọng nói hơi chút ngại ngùng.

" Rất...tốt, rất thông minh, dịu dàng...."

Kai ngượng đỏ mặt, kể ra rất nhiều điểm tốt của Thư Kỳ, Kỳ Long ở bên cạnh gật gù tán thưởng, xem ra chú hàng xóm mới này rất có mắt nhìn người.

" Vậy chú có thấy mẹ cháu rất hợp với chú Rum không?"

Kỳ Long đứa ánh mắt long lanh nhìn Kai, thật ra cậu bé nói ra lời này là do cậu biết Kai chính là bạn thân của Rum cậu muốn nhờ Kai cùng cậu lập thành một đội để tác hợp cho Rum và mẹ cậu.

( Note: Tác giả kiểu: Bất ngờ không ông dà)

Kai nghe xong như chết đứng tại chỗ, gì vậy đây là đang muốn đổi cha sao? Hắn có điểm gì không tốt? Thằng con này sao giờ thấy ngứa mắt thế không biết, cha còn đang sống sờ sờ trước mắt mà nó lại muốn làm mai mẹ cho người đàn ông khác sao? Chết tiệt, Rum cậu sẽ trả giá.