Mạc Thế

Chương 9



Đến khi Tiêu Bạch quay lại đến cửa phòng thì liền nghe giọng Tiêu Giang đang quát ầm lên bên cạnh còn tiếng cười của Ngôn Quân và Cửu Tuyết cậu bước vô phòng thì thấy cảnh hắn đang ngồi ôm chân Tiêu Giang miệng không ngưng xin lỗi còn Tiêu Giang mặt đỏ như trái ớt quat um lên kêu hắn buông tay thì liền nhếch miệng cười khoanh tay đứng nhìn Tiêu Giang.

Cửu Thanh nãy giờ vẫn đang suy nghĩ xem gặp hắn ở đâu mà thấy quen vậy thì liền hô 'a đây không phải Giang Vân con trai út nhà họ Giang sao nghe báo đưa tin anh ta sắp đính hôn rồi sao giờ lại ở đây vậy'. Mọi người nghe xong liền đổ dồn ánh mắt lên người Giang Vân.

Giang Vân đang xin ở lại nghe được có người nhắc tới thân thế mình liền không vui 'anh đừng nhắc tới đính hôn nữa không phải vì trốn gia đình thì tôi đâu bị tai nạn hừ'

Tiêu Giang nghe xong liền hiểu lí do sao anh ta không chịu đi rồi ' a hóa ra anh lừa tôi ở lại để trốn vị hôn phu sao Cửu Thanh lát anh lôi hắn ta về nhà họ Giang dùm tôi đi ở đây không chứa chấp anh ta'

Giang Vân nghe xong liền tiếp tục ôm chân Tiêu Giang 'người đẹp em đừng đuổi anh đi mà để anh ở đây đi anh hứa xẽ không phá nhà nữa em muốn anh làm gì cũng được hay để anh lại làm ấm giường cho em đi'

Tiêu Bạch chán trườm không thèm để ý đi lại ghế bật tivi lên trên tivi đang phát thời sự dự báo 2 tháng nữa xẽ có thiên thạch rơi đề nghị mọi người chú ý nhiều hơn.

Cửu Thiên thấy cậu vẫn chùm đầu đeo mắt kính xem thời sự chăm chú thì lén ngồi gần đưa ray lên gỡ nón mắt kính cậu xuống nói 'hại mắt' Tiêu Bạch thấy người đụng vào mắt kính với nón thì hồi thần quay qua nhìn Cửu Thiên xong cũng không nói gì im lặng xem tivi tiếp.

Cửu Thiên sau khi thấy được đôi mắt hút hồn của cậu thì tim cũng đập nhanh hơn 1 nhịp cứ ngồi ngắm người con trai đó không thèm để ý đâm loi nhoi đang cãi nhau kia.



Tiêu Bạch xem xong bảng tin thì mày khé nhíu nhìn Ngôn Quân nói 'nhìn' rồi hất mặt về phía tivi.Ngôn Quân nghe Tiêu Bạch nói thì nhìn lên tivi miệng cười hề hề nói 'có khi nào giống bộ phim zombie tao với mày hay coi không vậy có thiệt chắc vui lắm ha' Tiêu Bạch không nói gì ngầm đồng ý với ý kiến thằng bạn mình tranh thủ lấy đt đặt thêm đồ ăn dự trữ thà dư còn hơn thiếu mà.

Giang Vân cùng Tiêu Giang vẫn ngườu đuổi người ôm chân không rời 1 tí tẹo nào.

Cửu Thiên biết rõ vụ thiên thạch này nên anh đã chuẩn bị đồ dự trữ từ lâu rồi chỉ là anh không nghĩ lần sống lại này lại đụng phải cậu làm anh phải thay đổi kế họach của bản thân anh thóat ra khỏi suy nghĩ cất giọng hỏi Cửu Tuyết' vải của em đâu'

Cửu Tuyết nghe nhắc tới vải thì liền đứng lên hô to 'a chết em còn chưa lựa xong e đi lựa tiếp đây' nói xong cô chạy vọt đi.

Tiêu Bạch thấy 2 con người đang cãi nhau kia ròii mấp máy miệng nói 'im' Tiêu Giang nghe xong liền im bật.Tiêu Bạch thấy 2 ngươi im lặng nói tiếp 'dọn đi rồi mua lại đồ đi mốt quay llại đó'

2 con người kia nghe cậu nói xong thì gật gật rồi chốn luôn ra ngòai.

Giang Vân con út nhà họ Giang tính tình trẻ con cái đuôi nhỏ củaTiêu Giang năm nay 24 tuổi cao 1m8 thân hình săn chắc có làn da màu trắng do được gia đình nuông chiều nên da anh lúc nào cũng hồng hào trắng sáng.