Mạc Thế

Chương 23



vẫn như sáng mọi khi mọi người đều tập chung ăn uống nói chuyện sôi nổi Ngôn Quân vẫn đang ngốinoi chuyện vui vẻ cùng Tiêu Kỳ noai được 1 lúc thì thấy tự nhiên ớn lạnh giống như ai đang nhìn mình cậu liền quay qua tìm xem ai đang nhìn cậu thì vẫn không thấy gì. Tiêu Kỳ thấy Ngôn Quân nhìn mọi người liền tò mò hỏi ' có chuyện gì hay sao mà anh nhìn xung quanh vậy' Ngôn Quân lắc đầu cười rồi lại qua y qua Tiêu Bạch.

'Tiểu Bạch nay chúng ta nên đi đâu có nên đi tuyển người vô lập căn cứ không.' Tiêu Bạch nghe xong nhún vai lắc đầu chỉ Ngôn Quân.' Cậu đi mà hỏi anh ta' nói xong Tiêu Bạch đứng lên đi lên lầu. Ngôn Quân nhìn bóng lưng Tiêu Bạch rời đi lên lầu thì chớp mắt 1 cái đã trở nên trầm lặng ngồi yên vị trí của mình ăn xong lên lầu.

Cửu Thanh vẫn luôn nhìn chằm chằm Ngôn Quân thấy cậu rất khác thường nhưng vẫn không biết khác ở chỗ nào tại anh vũng chưa biết cậu lâu nên không nói với ai thầm quyết tâm nhìn cậu xem cậu có chuyện gì khác thường.

Tiêu Bạch ở trên phòng liền trầm ngâm ngồi trên giường nhìn ra bệ cửa sổ suy nghĩ thẫn thờ nãy trong lúc ăn cơm cậu vô tình thấy Cửu Thanh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Ngôn Quân không biết anh ta có ý đồ gì nhưng nếu làm Ngôn Quân bị thương cậu xẽ không tha.

Đợi mọi người ăn uống xong thì tập chung tại phòng khách phân chia khu vực để đi kiếm thêm vật tư, Ngôn Quân,Cửu Thanh,Cửu Tuyết,Văn Hề,Thanh Vân,Tiêu Giang cùng một đội đi kiếm thêm vật tư. còn những người còn lại đi kiếm xăng phân xong thì 2 xe đi 2 hướng khác nhau.

Tiêu Bạch từ khi được phân đội xong liền không vui trong lòng thầm than tại sao cậu lại ở chung với tên mặt lạnh Cửu Thiên này mà Ngôn Quân của cậu lại không có đây cậu buồn bực nhất là tại sao cậu lại phải ngồi ghế phụ lái cùng với Cửu Thiên kia, cậu liền hừ quay mặt ra cửa xe nhìn đám tang thi du đãng đi lang thang ngòai kia.

Xe chạy tới chạm săng nhưng không thấy bóng dáng của tang thi đâu hểtchi thấy vài ba xe côngtenơ đang đứng đó kèm vài vết máu đen đã khô từ lâu văng tung tóe khắp nơi làm cậu thấy rất kỳ lạ không phải cít nhất cũng phải có vài ba con tang thi du đãng như trên nhà cậu chứ sao ở đây lại sạch xẽ không có mống nào hết.

'mọi người cẩn thận chú ý sung quanh ở đây có điều bất thường nhớ chú ý an tòan' Cửu Thiên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ Tiêu Bạch cũng không để Tiêu Bạch nói thêm gì cứ vậy xuống xe. Tiêu Bạch ngồi trên xe thảtinh thần lực của thân thăm dò trạm xăng nhưng vẫn khôn thấy gì bất ổn nên cũng xuống xe.



Thấy Tiêu Bạch xuống xe Cửu Thiên cũng không nói năng gì liền phân phó ' mọi người ở đây lấy xăng dầu tôi cùng nhóc con kia đi tìm kho xăng lấy nhớ chú ý an tòan của bản thân 'nói xong anh cũng chẳng đợi Tiêu Bạch nói gì mà tiến lên đi trước.

Tiêu Bạch cũng chẳng nói năng gì vừa đi theo vừa xem sét xung quanh vẫn cảm thấy rất quái lạ mà không tìm ra vấn đề ờ đâu đi càng gần nhà kho cậu lại càng thấy bất an hay bên Ngôn Quân có chuyện gì? cậu loền thở dài biết vậy sáng nay cậu mang theo Ngôn Quân có phải là đỡ lo rồi không.

Vừa tới nhà kho Cửu Thiên vừa mở cửa thì liền có mùi hôi thối bay ràlam cho Tiêu Bạch liền hô 'không ổn ' rồi chạy lại kéo Cửu Thiên qua 1 góc Cửu Thiên vốn đang tập chung bị kéo liền giầtminh theo quáng tính đi theo Tiêu Bạch bước qua bên hông cửa.

Chân Cửu Thiên vừa bước qua thì có 1 thứ gì đó bay ra dính trên mặt đất nó có màu trắng dày hình trụ dính trên đất. Tiêu Bạch thầm thở phào thì thấy bóng giáng vật gì đó bay ra làm bể 1 bên tường nó đứng xừng sững trên đất làm cậu có hơi giật mình ngước qua nhìn thấy 1 con nhện biết dị to cao hơn cậu cả 1 cái đầu các chân nó tòan là lông dài miệng thì nhiễu nhão thứ nước màu xanh nó đứng đó nhe hàm răng tiến tới dùng các chân tấn công cậu và Cửu Thiên tốc độ của nó rất nhanh cậu liền dơ tay đẩy Cửu Thiên qua dơ tay lấy trong không gian tùy thân ra 1 thanh kiếm đỡ kiếm vừa chạm thân kiếm nghe một tiếng keng giòn tan rồi cậu hất chân nó ra.

chân cứng cáp của con nhện không hề bị xây sước chút nào liền vung chân lên tấn công cậu và Cửu Thiên miệng thì phun tơ tóan lọan ra Tiêu Bạch vẫn đang kiên trì đấu thì nghe con nhện ngẩng đầu gào lên 1 tiếng thì tự nhiên có thêm hai bóng đen vụt qua đứng gần con nhện kia Tiêu Bạch thầm mắng mẹ kiếp một con còn chưa xử giờ lại có thêm hai con. Cậu chưa kịp nói ra khỏi miệng thì 3 con nhện đồng lọat cùng tấn công Tiêu Bạch không dùng dị năng vẫn luôn chánh né cùng với thanh kiếm trên tay mình.

Cửu Thiên thấy cậu mãi không chịu dùng dị năng nên nghĩ cậu không co dị năng nên tay ngưng tụ lại dị năng hệ lôi đánh tới những con nhện vẫn đang thi nhau tấn công Tiêu Bạch kia, 1 phát lôi điện chúng một con nhện nên nó quay qua tấn công Cửu Thiên giống như bị Cửu Thiên chọc điên nó điên cuồng tấn công anh trong khi lôi điện của anh không ảnh hưởng tới nó là mấy.

Nhện tấn công Cửu Thiên dồn dập còn anh thì dùng nó để thử dị năng cho đến khi anh hiểu cách dùng liền tạo ra chiêu thức cho bản thân anh nhìn con nhện đang lao tới mình liền dùng dị năng hệ lôi kéo mây đen ùn ùn ngòai bầu trời lại đánh 1 tia sét oanh tạch chúng con nhện lan tỏa mùi khét lẹt ở chỗ đó khi sét đánh xong thì hình hài con nhện liền bay rớt như bụi phấn chỉ để lại 1 viên tinh thạch đang rơi tự do chạm mặt đường kêu lạch cạch.

Hai con nhện kia thấy đầng bọn của mình chết thì liền gào rú tấn công điên cuồng về phía Tiêu Bạch làm cậu phải né chánh liên tục thấy chúng tấn công liên tục cậu thấy không tốt liền bay lên dùng 2 tay tích trụ 2 cơn lốc nho nhỏ ngay lòng bàn tay gộp 2 bên lốc lại tạo thành hình dao gió lưỡi liềm màu trắng phóng tới bổ đôi con nhện ra nhưng chỉ chúng 1 con còn 1 con vẫn đang lao về phía cậu cậu đang tính nhắm mắt nhận 1 kích của nhện thì nghe tiếng đùng con nhện tới trước mặt cậu liền tan rã thành bụi bay đi.