Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 524: Biến Mất Cùng Thần Phạt



Từ cấm địa Yêu Lâm đánh thẳng lên trời một quang huy, quang huy dường như xé đôi bầu trời, đánh ra một con mắt khổng lồ, cũng như thế từ bầu trời đánh xuống một cái kiếp vân, kiếp vân loại này giống như Thần Phạt, một loại Thần Phạt muốn thiên địa cùng diệt.

~ có người muốn đấu với trời.

Thánh Mẫu bên trong cung điện hết sức hãi hùng, loại Thần Phạt này nằm ngoài tầm khống chế của nàng, đây chính là một loại pháp tắc áo nghĩa xé rách không gian sản sinh ra áo nghĩa Thảo Phạt kẻ chống đối luật lệ, từng luồng cuồng uy đổ xuống ép cho Quang huy chống cự dần dần bị dập tắt.

~ chuyện này? Ở nơi này lại có người dẫn động Thần phạt, ta phải về bẩm báo với Quân Chủ.

Một lão già thoạt nhìn có chút yếu đuối, thế nhưng sau hắn chính là Lục Đế của Thiên Trọng vực, lão già này là người đi ra từ không gian bị xé rách, có khả năng chính là người đến từ thế giới bên kia, xem thử mà nói ở thế giới bên kia cũng bị kinh động không nhỏ bởi thứ Thần Phạt này.

Tại thời điểm này đại địa nứt vỡ, sấm sét đánh xuống như muốn dập tắt một ý niệm nhỏ bé đòi lật cả thiên địa này.

Nhưng không, khi dồn nén quang huy đến một chừng độ nhất định, đột nhiên từ mặt đất phóng lên một thanh tà kiếm, tà kiếm mang theo một hơi thở quân chủ khí thế đanh thép đâm thẳng lên con mắt Thần Phạt, Đây là Ma kiếm, Ma kiếm bùng ohats một loại diệt thế khi tức tản mát ra toàn bộ Thiên Trọng vực, loại khí thế sát phạt này không nằm ở sát thương mà nằm ở khí thế và sát vực.

Ma kiếm với sức mạnh từ trong thân điên cuồng bùng phát, phá tan lôi kiếp xé rách đôi mắt Thần Phạt.

Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, Thần Phạt rút lui kiến cho toàn thể bốn phía thiên trọng vực sợ hãi trong lòng, đến thần phạt cũng bị đẩy lui, đây không phải là người có thể làm ra.

Lão già đứng trước đám Đế cũng là kinh hãi thất sắc, lão vội vã bỏ về thế giới của hắn để bẩm báo cho chủ nhân nhà hắn, ở Thiên Trọng Vực nhỏ bé xuất hiện Thần Phạt, nhưng Thần phạt lại bị đẩy lui, thực sự là chuyện điên rồ nhất từng được ghi chép trong sách cổ.

Thiên Long đương nhiên không đánh lại Tâm Ma, hắn cũng không thể một tay giết lên Thần Phạt, khi Thiên Long tuyệt vọng nhất thì Ma kiếm ra tay, hắn tưởng chừng như bị Tâm Ma xé rách thì ma kiếm trong thức hải ong ong lên âm thanh bất định, sau đó nó lao ra bên ngoài, Thiên Long lúc đó cảm giác như hắn đã mất quyền khống chế Ma Kiếm, Ma kiếm lao ra chỉ một một chém nát tâm ma, và cũng chỉ một kiếm chém nát thần Phạt, đây là khí thế của Hỗn Long Kiếm, Thiên Long có thể cảm nhận được, Thiên Long còn cảm nhận được đây mới chỉ là tầng một của Hỗn Long phổ, chỉ mới là Tầng một đã chém nát tâm ma cùng Thần Phạt, đây chẳng qua là tuỳ ý vung kiếm ư? Thiên Long đã biết và cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ của Hỗn Long phổ ra sao, tầng Chín của Hỗn Long phổ có nói một kiếm định Tương lai, hoàn toàn không nói quá, với sức mạnh như thế, huỷ diệt loài người là chuyện quá bình thường.

Khi Ma kiếm thu về, từ bên trong kiếm đi ra một hư ảnh nữ quỷ, nữ quỷ mặt đanh thép nhìn Thiên Long, Thiên Long chỉ mơ hồ nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo đến thấu tâm can của nữ quỷ, nàng ta hầu như nhìn toàn thân Thiên Long một cái sau đó nói:

~ ta trả ơn một giọt huyết Chu Tước năm xưa mượn dùng tạm của ngươi, đợi ngươi đạt đến Độ Kiếp cảnh chúng ta lại gặp mặt.



Nói những lời buốt giá con tim nữ quỷ lại đi về bên trong thân Ma kiếm rồi biến mất, Thiên Long kiểm tra bên trong không gian Trảm Thiên, xác thực Giọt huyết nhục của Chu Tước đã biến mất, lúc trước hắn không hiểu sao Ma kiếm khăng khăng muốn giữ giọt huyết nhục này lại, mỗi ngày lại liên tục bị bào mòn, thì ra là do nữ quỷ đã sử dụng hết, bất quá đều không sao, giọt máu đó không giúp được Thiên Long cái gì, nếu là Long huyết còn được, nhưng Chu Tước huyết thì không có tác dụng, để nữ quỷ nợ ân tình quá là đáng.

Nghe nói Thần Phạt chính là trời đánh Thánh Đâm không muốn cho một tồn tại xuất hiện, và từ xưa đến nay Thần Phạt xuất hiện đều là diệt trừ mối hoạ, nó đã xuất hiện người bị phạt chắc chắn hồn siêu phách tán tiêu biến hoàn toàn trong thiên địa, xưa đến nay sách cổ cũng ghi rõ, chưa ai có thể vượt qua Thần Phạt.

~ Nhân quả a….

Thiên Long lấy lại được chút kí ức, biết được nữ quỷ giúp hắn qua được kiếp này nhưng sẽ bị nhân quả trừng trị, kiếp trước Thiên Long cũng ngán thứ này lắm, đây chính là luật nhân quả có sợi dây ràng buộc, nhân quả đến càng muộn càng đau đớn, nữ quỷ giúp hắn là báo đáp ân tình, hay là làm trái ý trời đây? Cũng vì Nhân quả rất to lớn nên Thánh Mẫu và Yêu Hậu đều không có ra tay giúp Thiên Long lần nào, đều là lách luật giúp hắn nhưng cũng chỉ có giới hạn.

~ Độ Kiếp chúng ta sẽ gặp lại.

Thiên Long rất mong chờ dịp gặp lại Nữ Quỷ lần nữa, nữ nhân này kiếp trước Thiên Long hắn nhớ đến nát đầu cũng không có ấn tượng gì, vậy có lẽ là nữ quỷ này là thuộc thời đại trước đó rất lâu, chắc chắn là vậy.

Thiên Long ngồi xuống hấp thụ kí ức kiếp trước, hắn không biết hắn đang nơi đâu, nhưng nơi này giúp Thiên Long nhớ lại kí ức, vì thế hắn tuyệt không muốn rời đi.

Bên ngoài mọi người lo sốt vó lên, Thiên Long cùng với Thần Phạt đồng thời biến mất, biến mất khỏi thiên địa này, làm cho mọi người vội vã truy tìm một trận, một người cư nhiên biến mất không một dấu vết, khả năng cao là đã hôi phi yên diệt đồng quy vu tận với Thần Phạt, chỉ có lý do như vậy mới hợp lý.

~ Thiên Long….

Bên ngoài Yêu Hậu thơ thẩn gọi tên hắn, nàng tuyệt không nghĩ tới Thiên Long chỉ đi nhận truyền thừa lại là lần gặp mặt cuối cùng, gần như Yêu Hậu loạng choạng muốn ngất xỉu vì đả kích.

Thông tin Thiên Long cùng với Thần phạt cùng biến mất nhanh chóng lan rộng, người vui người buồn đều có đến Thánh Mẫu cũng không thể tin vào tai mình chuyện này. Nhưng đến khi nàng dùng huyết mạch truy tìm cũng không còn thông tin gì, đến nước này nàng mới dần chấp nhận sự thật là Thiên Long đã biến mất mãi mãi.

….

~ không…. Không thể nào lão đại chết được, còn lâu ta mới tin.

Một thanh niên mày rậm mi thanh mục tú rất đẹp trai, nhưng tổng thể khuôn mặt là rất lì, đây đúng là gương mặt quen thuộc của Lang Khắc Hàn rồi, phía xa có đầy đủ mười người khác, đều là huynh đệ từ hạ giới đi lên trừ hai huynh đệ họ Phá.



~ cmn nó thằng l này đánh lẻ mình chết trước thật rồi!

Giọng chửi này không lẫn vào đâu được đúng là Tuấn rồi, thằng này luôn luôn đi theo Thiên Long từ khi đỏ hỏn đến xông pha đánh trận, nó luôn theo sau chân Thiên Long nhưng Thiên Long đi nhanh quá nó đuổi không có kịp.

~ Lão Đại không thể chết được, chúng ta tạm gác lại chuyện này, việc cần làm bây giờ chính là làm nốt nhiệm vụ Thiên Long đang dang dở.

Tuyết Hàn Mặc lên tiếng, tên này là người giữ bình tĩnh nhất trong đội, và càng là nguy nan càng cần phải có một người giữ được cái đầu lạnh.

~ mục tiêu là Thượng Phẩm Lam tinh.

~ Đúng thế.

Các huynh đệ tạm nén lại nỗi đau, bọn họ đều một thân tuyệt kỹ không hề yếu, ai cũng có cơ duyên và hiện tại bọn họ đều rất mạnh, bây giờ bọn họ đều đã là Nhập Thần cảnh giới, nhờ có bảo vật Thiên Long đưa, tu vi của ai cũng như nước sông đà chảy theo dòng, tăng lên chóng mặt.

~ Sở tiêu ngươi cho mọi người giả làm người thường đi đào mỏ, những người khác lần lượt làm theo ta.

Tuyết Hàn Mạc lần lượt chỉ huy mọi người, trong tay mỗi người đều có từ một trăm đến ba trăm lính đặc biệt mạnh mẽ, nghe lệnh Thiên Long từ dưới hạ giới đã điên cuồng luyện tập khắc nghiệt, hiện tại đã chọn ra được nhiều tinh nhuệ và thiên phú tốt, tổng cộng có 1500 người chia đều cho chín huynh đệ huấn luyện.

~ Phá Bá huynh thấy sao?

Phá Phá tư duy lãnh đạo và mưu kế không yếu hơn Tuyết Hàn Mặc, hai người này có lẽ là người giỏi nhất trong đội hình.

~ Ta nghĩ còn thiếu một điểm, chúng ta nếu đã có quân thì nhẹ nhàng hơn rồi, cử một nhóm lớn bên ngoài nơi đào mỏ tập kích, bởi nếu tập kích phía xa cũng không làm gì được, hầm mỏ là nơi quan trọng không ai muốn điều binh nơi này đi, người đi đào mở và thăm dò thông tin ít thôi, họ đã bị các ngươi dùng kỷ luật thép áp đặt lên, cần phải để họ thả lỏng rất nhiều nếu không sẽ rất dễ bị lộ, một vài động tác trùng lặp bô hình cũng khiến bọn họ thiệt mạng và kế hoạch rất dễ bại lộ sớm.

Chỉ người ngoài cuộc mới hiểu được, người trong cuộc đôi khi không để ý cũng như quen quá nên không có chú ý mà bỏ qua, Phá Bá nói rất đúng, Tuyết Hàn Mặc cũng biết nên làm thế nào rồi.