Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 958: Châu Âu động



“ Sao rồi? Ký dũng cảm của chúng ta hôm nay đi thử xe thiết giáp vì sao mặt lại tái mét vậy…” Lý Từ Huy vừa bóp vai vừa trêu Khảo Ký.

Dĩ nhiên khi về Thăng Long thì làm gì có chuyện Ký . Hắn chỉ hơi tái mặt lúc chui khỏi cái xe kẽo kẹt kia thôi, nhưng đám người dưới bắt được ảnh về mách lẻo với Huy cho nên nàng biết vậy.

Huy lấy ra mà trêu Ký đấy…

“ Tái cái gì mà tái… mấy đứa điên nghiên cứu.. cái gầm xe lung ta lung tung còn dám chạy địa hình mấp mô lớn… lại còn bệ hạ yên tâm… anh là chui ra ngay… không thể điên giống bọn ấy” Ký càu nhàu…

“ Làm gì đến nỗi… Lý Từ Huy bĩu môi… coi thường Ký nhát gan.

“ Em tự lên ngồi thì biết… ở đó mà õng ẹo… “

“ Úi… chó à … cả ngày cắn.. từ lúc mới gặp tới giờ không tiến bộ gì cả…”

Ký dãy nảy , quát um lên rồi chạy luôn.

Huy có bầu tháng thứ 5 rồi… lúc này tâm lý thay đổi chuyên gây sự. Ký né cho lành….

“ Không ngờ xe hơi nước cũng có thể chạy tốt vậy… quá khinh thường rồi….”

Ngô Khảo Ký lầm bẩm.

Thật hắn có chút thiếu hiểu biết về động cơ hơi nước trên cạn.

Thuyền hơi nước thống trị biển cả rất lâu và rất liên quan đến người Việt khi mà chúng là biểu tượng của thực dân Pháp xâm lược Việt Nam thời nhà Nguyễn.

Từ đó Tàu thuỷ hơi nước tàu hoả hơi nước rất nổi tiếng ở Đông Dương. Và thế hệ trẻ Việt Nam cũng dễ có những gợi nhớ về các phương tiện này.

Nhưng ô tô hơi nước quả thật quá xa lạ với người Việt, những chiếc xe ô tô xuất hiện ở Việt Nam thời kỳ sau đó đều đã là động cơ đốt trong cho nên ấn tượng về các loại ô tô động cơ hơi nước rất mờ nhạt trong đầu người Việt hiện đại.

Kể từ đó sẽ có nhiều đánh giá không hề chính xác về phương tiện vận tải đường bộ động cơ hơi nước ở Việt Nam rồi.

Và Ký chính là khá coi thường sức mạnh của động cơ hơi nước ứng dụng vào xe ô tô cho nên thiếu cái nhìn trực quan chính xác về nó.

Chỉ khi BTR hoàn thành nguyên mẫu đầu tiên, chỉ khi Ngô Khảo Ký ngồi lên nó chạy thử và so sánh cùng kiếp trước thì hắn mới có cái nhìn chuẩn nhất, sinh động nhất về BTR hay nhiều kiểu xe khác trong tương lai ở Đại Việt.

Hiểu nhầm như Ký không thiếu người, chính vì lẽ đó Lý Từ Huy có thái độ tự tin với BTR còn Ngô Khảo Ký thì có thái độ hoài nghi cho nên mới cố tình giảm trọng lượng xe liên tục như vậy.

Nên nhớ cái xe BTR-60 nguyên bản đời đầu của Liên Xô cũng chỉ có dùng động cơ Diesel gần 500 mã lực, xe không tải 11 tấn, tốc độ lên tới 80km/ giờ ngay cả full tải.

Động cơ của Đại Việt về lý thuyết không yếu... 300 mã lực hoàn toàn có thể khiến con hàng BTR-DV92 này cực mạnh mẽ. Nhưng vấn đề cơ khí, truyền động, cùng phanh an toàn giới hạn đi rất nhiều.

Vấn đề tại sao động cơ hơi nước mà có công suất ghê như vậy?

Điều này là đơn giản, Động cơ hơi nước rất dễ chế tạo công suất lớn, chỉ những người không biết về động cơ này mới nghĩ sai về nó mà thôi.

Có những thời gian ở Châu Âu – Châu Mỹ thì xe động cơ hơi nước mới là thống trị, lúc đó xe động cơ đốt trong bị xếp xau nhiều.

Ví dụ như chiếc xe tank hơi nước của Mĩ 1981 cũng chế tạo bằng động cơ hơi nước vì động cơ đốt trong lúc này chưa đủ mạnh cho các vật cồng kềnh như xe tăng, con xe này có đến hai động cơ 500 mã lực nhét bên trong. Trong khí đó động cơ đốt trong của thời kỳ này chỉ có 100-150 mã lực là tối đa.

Lại nói như Model B của hang Doble steam car có thể tăng tốc từ 0 lên 60 mph (0 đến 97 km/h) chỉ trong 15 giây, trong khi Ford Model T ( động cơ đốt trong) cùng thời gian mất 40 giây để đạt tốc độ tối đa 38 mph (61 km/h).

Lúc bấy giờ các hãng xe hơi động cơ hơi nước như Cederholm, Locomobile Runabout, Stanley Steamer, Doble Steam car, Doble Steam car, White Steamer thống bá thị trường phương tiện di chuyển đường bộ, thậm chí thời hiện đại vẫn có nhiều tay sưu tầm xe cổ chơi các dòng Steam car này. Mỗi con thường mấy chục ngàn đến cả mấy trăm ngàn USD.

Nhưng người Việt sẽ không mấy người quan tâm và hiểu loại này do chúng không gắn liền lịch sử của chúng ta. Vì thế dân ngoài ngành cơ khí như Ngô Khảo Ký đánh giá sai động cơ hơi nước, đánh giá sai luôn BTR-VD92 là hợp lẽ thôi.

Thật ra nhiều người không biết chứ hiện tại 21th ở Triều Tiên vì khuyết thiếu xăng dầu họ vẫn chạy xe tải bằng than củi đốt hơi nước ầm ầm đấy.

“ Ký đứng lại....” Lý Từ Huy lê bụng bự lặc lè đuổi....

“ Ba Ký đứng lại....” Con Ri réo lên....

Vậy là có cả đội quân đuổi theo Ký. Thời gian này về nhà là rất khó làm việc, bọn trẻ quấn kinh người.

Không chạy được thì chiến đấu, mẹ con nhà nó biết cắn với cấu thì Ngô Khảo Ký biết cọ râu.... bắt được thằng nào thằng đó chết hẳn.

“ Vậy là bán hết à....? “ Lý Từ Huy ôm bụng cười nhìn Ký mặt méo xẹo...

“ Hỏng hết rồi , không bán thì giữ làm gì...” Ngô Khảo Ký méo xẹo mặt, hắn cảm giác là Huy biết hắn cải tạo BTR là kiểu chế hỏng nhưng không nhắc để hắn xấu hổ ấy....

Huy đúng là oan, nàng hiểu cơ khí nhưng thật không hiểu khí tài quân sự hiện đại, nàng chỉ cảm thấy thiết kế của Ngô Khảo Ký có vấn đề thôi nhưng không thể tìm ra phản bác vì nàng thực không hiểu lắm công năng của các loại xe đường bộ.

Đến oto nàng cũng là sinh viên chưa có, ai như nhà thằng Ký có kiều kiện, cái gì cũng có vậy.

BTR rất có không gian phát triển, nhất là nếu oánh nhau vùng bằng phẳng.

Ký nhận ra lốp cao su đặc bám đường rất tốt, lại thêm động cơ Double acting steam engine có mô men xoắn thật quá ấn tượng. Đây chỉ là hệ đơn Double acting steam , nếu như lắp thêm hai hệ Double acting steam biến thành động cơ Double acting steam- Double expansion thì sao? Tăng thêm 1 tấn trọng lượng động cơ nhưng lại thêm đến 70-90 mã lực…

Tất nhiên chế tạo Double hay Triple expansion rất đắt tiền , tốn công sức, không thích hợp xe dân dụng.. Nhưng…đây là xe quân dụng, hoàn toà có thể dầu tư.

90 mã lực thêm có nghĩa là thêm được 7-8 tấn trải trọng. Tha hồ tăng thêm giáp cho xe..

Đại Việt sắp biến thành đế chế hơi nước rồi…

“ Lần này lại lấy mỏ quặng thế chấp xe nữa? Mà nếu lấy mỏ quặng cũng nên cải tiến xe tử tế một chút... mua về ba hôm nó hỏng cũng khó coi lắm....”

Lý Từ Huy nói là thật, Đại Việt không sợ các quốc gia xung quanh có xe thiết giáp tốt rồi sẽ làm gì được Đại Việt . Chỉ cần Đại Việt nhưng chế độ bảo dưỡng bảo trì cho chúng thì mấy cái xe này thành sắt vụn hết , chẳng có ai dùng đồ Đại Việt đi gây sự Đại Việt cả.

Cho nên lúc này mà bán đồ dở quá cho các khách hàng thì sợ mất uy tín lắm.

“ Ừ , anh có chỉnh lại thiết kế rồi.. em xem xem được không…”

Dĩ nhiên lần này Ký phải nghe nhiều hơn ý kiến của Lý Từ Huy rồi.

“ Cái này phòng cách nhiệt cũng là sáng kiến hay, nhưng thực ra nên làm là lò hai lớp hút chân không , kiểu như đầu tư khó, công nghệ cao, nên làm như vậy tạm được rồi.”

“ Bánh khổ rộng hơn tăng ma sát cũng tốt, nhưng nếu như xe BTR của Đại Việt sau này nên giảm độ cao của xe, kết hợp thì tốt hơn.”

“ Hệ thống ngưng tụ tái sử dụng hơi nước rất quan trọng, sau này không bỏ”

“ Hàn thêm thanh dằng cho khung gầm nên làm..... nhưng với chúng ta sao này , nếu chế xe quân sự thì nên dùng sàn khung dạng thang kép tạo thành hình hộp, chống việc xoắn vặn. Tuy sẽ nặng gấp rưỡi bây giờ, nhưng nếu sử dụng động cơ multiple expansion tăng công suất thì vấn đề tải trọng không cần lo lắng đến”

Chuyên gia Lý Từ Huy bật máy... cả nhà mấy mạng trợ mắt theo dõi...

“ Mẹ Huy giỏi nhất....” Tuấn chờ mẹ Huy nói xong thì nảy cẫng lên vỗ tay ầm ầm bợ đít, hắn nào hiểu mẹ nói đúng hay sai? Mẹ nói là chân lý....

Nhà này nó vậy...

Mẹ Huy nói là vỗ tay khen đúng...

“ Mẹ huy tuyệt vời...” Ri lên tiếng ầm ầm vỗ tay....

Ngô Khảo Ký: “................” Câm nín, mất nhân quyền nghiêm trọng.

Nhưng hắn phải công nhận những gì Huy nói là đúng... chỉ cần làm đúng như Huy nói, khả năng BTR của Đại Việt sau này sẽ rất hoàn chỉnh.

Khoan hãy nói về Đại Việt tổng duyệt binh, khoan hãy nói về Đại Việt sắp bán BTR lởm đi khắp nơi….. Tháng 11 khi thu hoạch đã qua hai tháng tin tức một lượng rất lớn “ quân đội” Châu Âu từ vùng Holy Roman Empire ( Đế Quốc La Mã Thần Thánh) đã dưới sự lãnh đạo của giáo sĩ Pierre đã tiến về Geove và chuẩn bị lao tới các vùng thuộc Byzatine Empire .

Thông tin chưa rõ về trang bị, độ tinh nhuệ và quân số. Thế nhưng chỉ biết đội quân này rất đông, rất rất đông

Benjamin ở Jerusalem tái mặt… Tống Kiệt ở Amman càng là tức thổ huyết… còn Hassan-i Sabbah ở Mecca thì cười không ngậm được miệng rồi…

Sao không cười được khi mà Benjamin cùng Tống Kiệt đã bị thằng này chơi một đau đớn đến choáng váng như vậy?

Hassan là ai?

Trong lịch sử, không có nhiều lãnh địa, càng không có nhiều tiền bạc vậy mà hắn có thể xây được hội Sát Thủ khá đáng kể .

Lúc này hắn có lãnh địa lớn, tiền bạc chưa bao giờ là mối bận tâm. Hệ thống mật thám của Hassan-i Sabbah ở Châu Âu thậm chí mạnh hơn cả Bemjamin.

Hassan-i Sabbah đúng là không muốn Mecca bị Benjamin và Tống Kiệt chiếm đóng, nhưng đồng thời hắn không muốn trực tiếp đối đầu xe rách da mặt đối với hai thằng này. Cho nên nắm thông tin được Pierre Giáo Sĩ đi du thuyết khắp nơi và tạo được một nhóm quân đội khá mạnh ở Holy Roman Empire thì Hassan-i Sabbah tính toán nước đôi.

Hắn giả vờ đến Mecca rất thành ý hẹn Benjamin ra ngoài cùng nhau bàn bạc về một tương lai hợp tác liên minh tươi đẹp.

Hassan-i Sabbah rất thành khẩn biết điều làm cho Benjamin không có nghi ngờ.

Benjamin rất tự tin có thể nắm thế cục trong tay, và nếu Hassan-i Sabbah là người thông minh chắc hắn sẽ chọn liên minh với hắn và Tống Kiệt. Và vì lẽ đó khi Hassan-i Sabbah đến Mecca mà hẹn Benjamin gặp mặt thì thằng này có chú kiêu ngạo vì đã ...” tính đúng rồi” .

Nhưng đúng là Hassan-i Sabbah rất thành khẩn cầu thị muốn liên minh, nhưng cứ khi bàn đến một vấn đề lợi ích quan trọng thì Hassan-i Sabbah sẽ tìm cớ cần thời gian suy nghĩ, sau khi vấn đề đó thông qua lại có vấn đề khác vướng mắc trong việc phân chia lợi ích hai bên.

Song cả Tống Kiệt và Benjamin khá vui vẻ vì Hassan-i Sabbah bị ép từ từ phải nhượng bộ nhả dần tấ cả lợi ích ở Hồng Hải ra. Tuy rất từ từ, mỗi lần mất một chút quyền lợi ở Hồng Hải nhưng sự việc tiến triển theo hướng tốt. Cả Benjamin và Tống Kiệt đã cách mặt nâng ly chúc mừng nhau.

Hassan-i Sabbah thì chẳng ý kiến gì, ông ta đặt mục tiêu nếu khéo trong vòng hai tháng mà Châu Âu không động tĩnh thì Vương triều Hồi Giáo Nizaris sẽ bỏ qua lợi ích ở Hồng Hải.

Nhưng Hassan-i Sabbah thắng...

Châu Âu động...

Pierre Giáo Sĩ dẫn gần 3 vạn người từ Holy Roman Empire tới Genove, một đường vừa đi vừa ăn cướp dọc đường mà sống, đạo quân ô hợp này cũng tới được biên giới của Byzatine Empire. Điểm đáng sợ là đám quân đội này ngày một đông và kích thích các hiệp sĩ chân chính của các quốc già Fascism Châu Âu tập hợp viễn chính Thần Thánh.

Lúc này thì người áo đảo trên mặt bàn đàm phán lại là Hassan-i Sabbah.