Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 931



Ngô Khảo Ký bắt buộc phải giải thích với Lý Từ Huy tất cả và nói cho nàng ta hiểu rằng, chính Lý Từ Huy cũng là một bản sao của ai đó.

Nhưng điều này thật khiến con người ta khó mà chấp nhận nổi, khi phát hiện bản thân chỉ là một bản copy bằng một thứ công nghệ cao nào đó.

Bất kể ai nếu ở trong tình trạng này đều rất khó chấp nhận, cảm thấy mất mát, hụt hẫng, thậm chí cảm thấy nhiều niềm tin bị đổ vỡ.

Mọi sự cố gắng của Lý Từ Huy từ trước đến giờ đều với niềm tin rằng mình là một linh hồn từ thời hiện đại quay trở về quá khứ, và là sự quay về quá khứ đó nàng coi như là số mệnh, là trách nhiệm phải làm gì đó cho dân tộc. Nhưng nay... nàng chỉ là một đám data được máy móc ghi chép lại...

Thậm chí trong đầu của Lý Từ Huy lúc này còn đang nghĩ đến nàng là muột chuỗi chữ số được mã hóa chạy lằng ngoằng... không có linh hồn cùng xúc cảm.

Đây chính là hậu quả của niềm tin bị đổ vỡ tận gốc.

Không phải ai cũng có thần kinh cứng như Ngô Khảo Ký để vượt qua, thật ra lúc đó Ngô Khảo Ký cũng có cảm giác như Lý Từ Huy lúc này. Nhưng Ký có đặc điểm đó chính là tính thích nghi cao và đặc biệt lý trí trong những trường hợp cần thiết, thậm chí lí trí đến lạnh lùng.

Nếu không có một mặt máu lạnh này trong Ngô Huy Tuấn thì gã khổng lồ kia cũng khó mà tạo nên một con quái vật hoàn hảo Richard . Không có bột đố mà gột nên hồ.

Cho nên sự lãnh huyết, lý trí đến mức băng lạnh tình cảm, tính toán không bỏ sót của Richard “cánh tay trái” là có cơ sở. Không phải đơn giản mà cả Richard < Cánh Tay Trái>, Benjamin Tuấn Do Thái và Ngô Khảo Ký đều là những người thành công khi xuyên qua dù bọn họ ở ba hoàn cảnh khác nhau.

Tuy nhắc đến việc may mắn có dư của cả ba... điều đó phải công nhận. Nhưng năng lực cá nhân, tính cách cũng quyết định rất nhiều. Giả dụ như hai cá thể xuyên khác đó là Tống Kiệt và Lý Từ Huy.

Tống Kiệt nếu không có liên quan đến trận đánh Bắc Chinh của Ngô Khảo Ký thì chắc chắn lúc này đang bị nuôi nhốt ở Biện Kinh và khả năng bị thủ tiêu lâu rồi. Còn về Lý Từ Huy nếu không dính đến Ngô Khảo Ký thì khả năng cũng sống không được bao lâu với căn bệnh đa nhân cách của nàng.

Vì thế có thể thấy, nếu một khi sự lãnh huyết của Ngô Khảo Ký nổi lên, hay nói đúng hơn là các hạt sao chép từ Ngô Huy Tuấn vận chuyển theo phương thức lãnh thuyết. Chúng sẽ cực kỳ tỉnh táo và có thể phòng ngự cực mạnh trước những cú shock tác động từ môi trường bên ngoài. Dường như có một cơ chế trong các hạt này cắt đứt quá trình điều khiển sinh ra các phản ứng hóa học liên quan đến cảm xúc trong cơ thể. Một sự đáng sợ của việc khống chế các phản ứng tự nhiên của cơ thể.

Có thể thấy từ đầu đến giờ Ngô Khảo Ký tỏ ra rất bình thường, rất con người, nhưng hắn có một thứ mà nhiều người không để ý.. Đó là rất ít khi tức giận quá mức, tức là cơ thể của hắn luôn có một cơ chế gì đó ức chế các mặt cảm xúc quá đà, cực đoan. Mặc kệ là cảm xúc quá vui hay quá buồn, đều chưa từng nhìn quá.

Tất nhiên có một lần Ngô Khảo Ký bệnh cực nặng vì vấn đề cảm súc lây nhiễm khi có giấc mơ về đứa cháu trai sơ sinh con trai của Ngô Khảo Tước.

Nhưng sự việc này là liên quan đến một mặt khác của cơ thể chắp vá này, nó lại liên quan đến một bí ẩn hoàn toàn khác chưa thể giải thích lúc này. Nhưng cả 15 năm ở thế giới này chỉ có đúng một lần Ngô Khảo Ký dường như rơi vào tình trạng mất kiểm soát đó.

Mười lăm năm với bao thăng thầm, bao nguy hiểm, bao nhiêu những điều không ưng ý, nhưng chỉ có một lần mất kiểm soát. Sau lần đó thì Ngô Khảo Ký càng trở nên lãnh tính hơn nhiều... Đó chính là sự ảnh hưởng đến từ linh hồn gốc của Ngô Huy Tuấn.

Benjamin không khác Ngô Khảo Ký là bao nếu xét về mặt kỹ thuật, nhưng tầm cao nhất đó phải là Richard < Cánh Tay Trái>. Càng bình tĩnh, càng control tốt cảm xúc càng sáng suốt, điều này ai cũng hiểu. Nhưng khó có thể ai cũng làm được, nó cần luyện tập, cần kinh nghiệm từng trải, cần chai sạn với quộc đời. Nhưng Richard < Cánh Tay Trái> không cần những thứ đó, vì hắn được cải tạo với mục đích đó, làm nổi bật giá trị lãnh tĩnh trong sâu thẳm của Ngô Huy Tuấn.

Vì vậy Ngô Khảo Ký có thể vượt qua nhanh chóng cú sốc về thân phận , nhưng Lý Từ Huy không đơn giản như vậy. Nàng cần thời gian...

Cho dù Ngô Khảo Ký có giải thích cặn kẽ về hệ thống ống nhưng nó lại đưa đến một khái nhiệm khác. Đó là Lý Từ Huy đang băn khoăn và mông lung với giải thích này... Nếu vậy thì nàng là thực sự Lý Từ Huy công chúa Đại Việt ở thời đại này sau đó được thêm vào các thông tin từ tương lai. Hay nàng chỉ là một chuỗi dãy số mã hóa dữ liệu , không có linh hồn đang trưởng khống cơ thể này một cách máy móc.... Cả hai suy nghĩ này đều cực kỳ tiêu cực và chẳng đi đến đâu cả.

Những gì nói thì Ngô Khảo Ký đã nói, vượt qua được hay không thì phải tuỳ bản thân của Huy. Tất nhiên Ký sẽ ở bên để động viên hết mức, nhưng cuối cùng Ký vẫn không phải là bác sĩ tâm lý. Hắn không có nhiều cách điều trị cho Lý Từ Huy trong thời gian này.

Thánh Đế Minh Huy lâm bệnh… thời gian này không thiết triều. Thậm chí bữa tiệc cuối năm của triều đình cũng không thấy nàng tham gia….

Con dân Đại Việt, chúng quan lại thành viên Triều Đình, thành Đảng Viên, Đại Biểu bên Nhân Dân Nghị viện đều lo lắng cho sức khoẻ của Thánh Đế.

Tấm gương lao động không ngại gian khổ, mệt mỏi của Nhị Thánh luôn ăn sâu vào mọi tầng lớp của Đại Việt.

Thậm chí Thánh Đế đến sát ngày lâm bồn vẫn thiết triều với cái bụng lớn, mỗi bước chân đi lại đều vất vả.

Thậm chí người ta thấy Thánh Đế đôi khi thời tiết gây mệt mỏi cũng chưa từng nghe qua Thánh Đế bỏ triều hội….

Nhưng lần này đã một tháng trời đi qua… vậy mà trên triều đường chỉ có mình Thần Đế lẻ loi ôm cả hai công việc mà chu toàn.

Đám quan viên triều đình. Hệ thống Đảng Marxism cũng thở phào. May mà có hệ thống nhị Đế, một người bệnh còn có người kia lo liệu.

Trung tuần tháng Giêng năm Kiến Hưng thứ hai ( 1089) một năm đầy phát kiến kỹ thuật, một năm tăng trưởng kinh tế vẫn đủ để ngạo thị thiên hạ đã trôi qua.

Cảnh tượng Kiến Hưng Thịnh Thế đã rất rất rõ ràng với Đế Chế rồi…

Lòng người Đế Chế dĩ nhiên vui mừng không thôi… nhưng mà có chút lăn tăn trong hâm hoan hạnh phúc đó chính là Thánh Đế bệnh nặng vẫn chưa thấy thuyên giảm gì..

“ Các Khanh Dựa theo đề án của Trẫm mà nghiên cứu lên con đường xây dựng tổ chức lại bộ máy quyền lực của chính phủ… từng bước đi phải cẩn thận, tránh để ảnh hưởng đến sự vận hành trơn tru của các Cấp Bộ, Ban, Ngành…”. Ngô Khảo Ký có phầm mệt mỏi gấp lại bản đề án mà .

Đây là cuộc họp cùng Ban Bí Thư Trung Ương cùng Bộ Chính Trị các Uỷ Viên.

“ Bệ Hạ… không thể làm như vậy… Không có lý do gì để Đế Quân lại chia nhiều quyền lực như vậy cho … cho Thần Tử…” Lê Văn Toản , Vũ Tường Yên dẫn đầu bá quan thống thiết hô lớn…

“ Bệ Hạ ơi… không nên…” Tô Triệt cũng hô vang…

Cả đám đang quỳ mọp dưới đất kháng nghi muốn Ngô Khảo Ký nghĩ lại.

Bọn họ sợ hãi…

Sợ hãi việc Thần Đế chia sẻ quá nhiều quyền lực của bản thân ra ngoài… Rất nhiều quyền lực của bản thân Hoàng Tộc đã bị chia cho Đảng Marxism và Nghị Viện Nhân Dân.

Quyền lập pháp một phần lớn được chia cho Nghị Viện Nhân Dân cùng Đảng. Marxism các hội nghị … Quyền Tư Pháp được độc lập hệ thống toà án tối cao… theo như tính toán thì đến cả Vua cũng có thể bị xét xử , tất nhiên là khó có thể xảy ra trong thời gian ngắn.

Chính phủ hay triều đình lúc này là quyền Hành Pháp..

“ Trẫm nói rồi.. quyền lực tập trung quá nhiều vào tay một người hay một nhóm người chỉ có thể gây nên sự chuyên quyền độc đoán, nếu kẻ đó sàn suốt không sao cả . Nếu như con trai trẫm sáng suốt thì tốt, nếu nó hồ đồ, con cháu của nó hồ đồ thì Đế Quốc này sẽ chôn vùi trong tay họ Ngô… Trẫm lại không muốn nhìn thấy viễn cảnh tương lai đó” Ngô Khảo Ký cũng không thể lệnh đám này đứng dậy.

Vì không thuyết phục được bọn họ thì lũ này dám kháng lệnh đây.

“ Bệ hạ… dòng máu ưu tú của người sao có thể lo lắng chuyện các đời sau hoàng đế không anh minh…” Uỷ Viên Bộ Chính Trị Phạm Trong Mưu lên tiếng thống thiết.

“ Phạm Lão hồ đồ, sử sách các Triều đại tới nay toàn là các bậc đế vương một đời kém một đời, không có vương triều nào là thiên thu vạn đại cả. Cũng là cái lẽ quyền lực tập trung quá nhiều vào một người , nhưng nếu phân ra theo chế độ cát cứ phân quyền lại càng loạn, cho nên Trẫm cơ cấu xây dựng là Tập Trung Quyền Lực về Trung Ương nhưng lại phân bổ quyền lực đến các cá nhân, Các tổ chức, từ đó giám sát lẫn nhau, kiểm tra lẫn nhau cũng thi hành dân chính , quốc gia đại sự, hay đến việc bé như cây kim sợi chỉ của dân cũng phải quan tâm.”

“ Không nói nhiều nữa, Trẫm cũng là người cũng biết mệt mỏi , cần các ĐỒNG CHÍ san sẻ gánh nặng, chia sẻ quyền lực cũng là lẽ đó. Còn nữa , việc này tiến hành từng bước theo chất lượng, đầu tiên xây dựng lệ thống bầu cử công chính liêm minh cách cấp các ngành, từ địa phương nhỏ nhất như Làng – Xã – Bản cho đến Tỉnh – Châu- Lộ. Chậm cũng được miễn là chất lượng... Không bàn thêm nữa... Các ĐỒNG CHÍ nhanh chóng vạch kế hoạch đi”

Ngô Khảo Ký mặc kệ đám này quỳ quỳ lạy lạy, hắn quay mông đi thẳng.

Thật ra Ký muốn là muốn Hoàng Tộc Ngô -Lý sau đời hắn chỉ còn là danh nghĩa là biểu tượng, không ảnh hưởng đến vận hành hay lợi ích quốc gia gì. Như vậy cũng sẽ chẳng có ai nhắm vào họ Ngô làm gì... Con cháu hắn mãi mãi có cái danh dự mà Ngô Khảo Ký và Lý Từ Huy đã đánh đổ bằng cả cuộc đời để có. Đó là di sản để lại cho con cháu họ Ngô.

Còn nếu họ Ngô – Lý có kiệt xuất người tài tham gia chính trường thì đó mà may mắn, không thì vẫn có thể thiên thu vạn đại tồn tại cùng thể chế thôi.

Cái tư tưởng tao lên làm vua sau đó tìm mọi cách để con cháu tao mãi mãi lãnh đạo Đế Chế là một tư tưởng ngu ngốc mà không thực tế gì cả. Ngô Khảo Ký sẽ không điên dại mà nghĩ theo hướng đó.

Ký thật cảm thấy mệt mỏi, hắn cần san sẻ quyền lực để có thể tập trung hơn vào những mục tiêu quan trọng hơn. Việc san sẻ này sẽ có lộ trình, từ từ, tránh bất ổn xã hội....

Nói chung chỉ khi nào Hoàng Tộc chỉ là biểu tượng và có một số đặc quyền không liên quan nhiều đến lợi ích quốc gia thì Hoàng Tộc đó mới có thể lâu dài tồn tại cùng quốc gia đó. Mà một quốc gia dân chủ khả năng đánh sập hoàn toàn nó là rất khó khăn... Cho nên cái danh nghĩa hoàng tộc này sẽ đi theo nền dân chủ của Đại Việt . Di sản cho con cháu chính là đây.