Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 930



Như đã nói , Đại Việt cần lắm chất dẻo hay nói cách khác là nhựa tổng hợp. Không thể chờ đợi cao su được.

Theo như Ngô Khảo Ký phán đoán cá nhân, muốn xay dựng quá trình lưu hóa mủ cao su, muốn thành lập các nông trường nguyên liệu cao su thì ít nhất phải năm đến mười năm mới thành công.

Cho nên một xưởng thí nghiệm nhỏ, hay nói đúng hơn là một phòng thí nghiệm không quá bắt mắt ở khu vực Bố Chính đã được triển khai từ khi đất đèn bắt đầu xuất hiện từ 3 năm về trước.

Không có gì khác các nhà khoa học ở nơi này có đúng một nhiệm vụ đó chính là nghiên cứu vật liệu nhựa tổng hợp PVC mà cả Ngô Khảo Ký và Lý Từ Huy ít nhất đã học nhiều lần từ hồi trung học phổ thông.

Nhưng khốn nạn duy nhất một điểm đó chính là học trong sách giáo khoa thì hiểu nguyên lý đấy, nhưng để chế tạo được thì 3 năm qua các kỹ sư của phòng nghiên cứu này thử cả ngàn lần vẫn không xong.

Thế nhưng thời gian gần đây khi công nghệ Đại Việt có những bước đột phá mạnh mẽ về nhiều mặt, khả năng rất cao công nghệ PVC sẽ thành công.

Nhựa PVC đơn giản là sản phẩm trùng hợp của Vinyl Cloride. Cái này nguyên liệu không khó sản suất khi nó là sản phẩm của acetylene và Acid hydrochloric. Có đất đèn thì acetylene dĩ nhiên không khó rồi. Cả hai chất này sẵn có ở Đại Việt.

Cho nên từ ba năm về trước Ngô Khảo Ký đã có được Vinyl Cloride nhưng hắn vẫn không thể nào trùng hợp được nhựa PVC.

Dẫu vẫn biết trùng hợp sản phẩm tổng hợp luôn cần các yếu tố khắt khe như xúc tác, nhiệt độ, áp suất.

Ký nhớ xúc tác là gì, nhớ có nhiệt độ và áp suất nhưng chẳng thể nhớ nổi là bao nhiêu. Ngay cả Huy cũng chỉ nhớ nhiệt độ phản ứng loanh quanh 400 độ C còn những thứ còn lại mơ hồ.

Cho nên đám kỹ sư là phải mò mẫm.

Xúc tác có acid anhydride và hydrogen peroxide( Oxy già) . Hai cái này thực sự không hề khó.

Vẫn là liên quan đến đất đèn và acetylene. Hidrat hoá acetylene với sự có mặt của muối thuỷ ngân là có được acid anhydride.

Còn về hydrogen peroxide( Oxy già) có thể điện phân H2SO4 là được.

Mọi công nghệ Đại Việt đều có, mọi nguyên liệu hoá chất đều đầy đủ. Xúc tác qua nhiều năm tinh chế cùng sản suất cũng cho ra sản phẩm acid anhydride và hydrogen peroxide( Oxy già) tốt lắm rồi.

Nhưng nhựa PVC vẫn không thành công chế tạo thành.

Đã ba năm dòng dã … không biết bao nhiều ngàn lần các kỹ sư cố gắng rồi thất bại…

Thật sự nếu ở một nơi khác có lẽ các kỹ sư đã hoài nghi Ngô Khảo Ký quy trình. Nhưng ở Đại Việt thì các Kỹ Sư rất tôn sùng Ngô Khảo Ký… cho nên bọn họ vẫn tận tuỵ thí nghiệm không biết mệt mỏi.

Cho đến ngày hôm nay có tin báo từ Bố chính cùng một hạt nhựa dẻo màu trắng đục gửi kèm theo báo cáo làm cho Ngô Khảo Ký vài Lý Từ Huy mừng ngất.

Giảm thuế 1 năm… lý do không cần biết..

Dân chết lặng…

Cuối cùng nguyên nhân là do áp suất. Khốn nạn áp suất đến 200 psi mới phản ứng…

Ngay cả Ngô Khảo Ký hay Lý Từ Huy cũng không thể nghĩ được phản ứng này lại cần đến 13atm áp suất để phản ứng.

Bảo sao tất cả các nhà nghiên cứu cứ loay hoay không hiểu nổi.... bọn họ đã làm rất tốt những hóa chất ban đầu. Nhưng không thể hiểu nổi vì sao không thể như lời Thần Đế đó là tổng hợp đám bột này thành một loại chất dẻo gì đó.

Một tay kỹ sư trẻ mới được bôt xung cho khu nghiên cứu PVC này vậy mà còn là một tay cơ khí thiết kết ngành tay trái.

Hắn có suy nghĩ, nếu hóa chất tốt, nhiệt độ cũng theo như Thần Đế đã nói, chỉ riêng yếu tố áp suất không rõ... tại sao không thử nâng lên nâng lên...

Ở Đại Việt lúc này những máy nén khí piston đã được chế tạo hoạt động cùng các cỗ máy hơi nước cực kỳ mạnh mẽ. Những bình áp suất cực dày với thép tốt cùng công nghệ hàn thậm chí đã cho phép áp suất trong những bình này lên đến 300 atm . Tất nhiên đây là tinh hoa nhất của Đại Việt chỉ có hai ba chiếc bình áp suất như vậy được chế tạo thành công và đang hoạt động ở Đại Việt.

Cho nên việc chế tạo một bình tầm cỡ 13atm ở phòng thí nghiệm này không có quá khó. Cái khó là đừng loay hoay ở việc tinh chế tốt hơn các chất hóa học nguyên liệu mà thay vào đó tập trung vào tăng áp suất cho lò phản ứng.

Và kết quả của chuyện này đó là ngày hôm nay có được hạt nhựa PVC sơ cấp đầu tiên trên tay của Ngô Khảo Ký.

Mừng rớt nước mắt.

Sao ba năm dòng dã, biết được nguyên tắc cơ bản, có được cả nguyên liệu cơ sở, ngày hôm nay mới có được vài hạt nhựa PVC từ phòng thí nghiệm.

Để thứ quỷ này có thể thực sự chế tạo công nghiệm thì… khóc rồi…

Cần thiết kế quy trình công nghiệp, thử nghiệm. Sai, thử lại…. Nhưng Ngô Khảo Ký tin tưởng không lâu Đại Việt sẽ có nhựa tổng hợp PVC… chắc chắn là vậy.. Ký rất tin vào đội ngũ kỹ sư của mình.

Hãy tin tưởng vào điều đó….

Kế hoạch phải thay đổi gấp rồi, có nhựa PVC là có dây điện xịn, lúc ấy khoảng cách giới hạn giữa nhà máy điện và nơi sử dụng điện sẽ không còn khó khăn nữa.

Nghĩ tới đây Ký hối hận chết cho xong… hắn hao phí không biết bao nhiêu tài nguyên dùng vật liệu của Na Ri chế tạo dây điện rồi…lúc này đột ngột lại có được PVC. Từ đó đám dây điện kia coi như phế vật…

Rất nhanh rồi mùa mưa bão đã tới, giữa tháng chạp năm nay Miền Bắc hứng chịu một cơn bão khá lớn, sau đó là Nghệ An và Tân Bình Lộ hai cơn bão….

Hệ thống các nhà máy hoạt động do dòng chảy ven sông tạm thời dừng hoạt động trong thời gian bão lũ.

Vùng đất chữ S này cái gì cũng tốt.. chỉ có điều khá lắm bão….

Thời này không có nhiều bão lắm trên toàn thế giới, nói chung là trái đất chưa thực sự nóng lên như sau thời Tiểu Băng Hà (tk 16-19). Lúc này nhiệt độ trung bình vẫn tính là ấm, chưa được tính là nóng , cho nên bão hình thành số lượng cũng như cường độ là không mạnh.

Đại Việt vẫn chịu được…

Với hệ thống đê , kênh thoát nước, các trạm bơm thoát nước được bố trí rất hợp lý đã làm giảm thiểu khá nhiều thiệt hại.

Ước tính năm nay Đại Việt chỉ tổn hao 10% sản lượng nông nghiệp vụ đông mà thôi…. Vẫn được xem là đại được mùa.

Tất nhiên công việc cứu trợ một bộ phận nhỏ nông dân kém may mắn đang được tiến hành gấp rút… Bão đúng là đáng ghét, giao thương chậm lại hết... rất nhiều con đường tắc nghẽn do ngập lụt...

Thành Thăng Long không sao, nhưng nghe nói ở Hải Phòng đã đổ cây sập nhà làm mấy người chết...

Quy hoạch cây cối đô thị, chất lượng xây dựng ở các nơi khác phải được đặt lên mặt bàn để tính toán lại rồi.

Có một chuyện duy nhất đáng hay ho đó là những ngày mưa gió này mà vần có một đoàn vận tải thông thương... thậm chí còn tiếp viện được cho một làng nhỏ cách Thăng Long 40km ...

Bất khả tư nghị.

Chiếc đầu máy xe lửa hơi nước đầu tiên ở Đế Chế được ra đời, công suất nho nhỏ chỉ 300 mã lực do giới hạn bởi kích thước cùng trọng lượng... Các kỹ sư đang trong giai đoạn thiết kết hoàn thiện và sẽ nâng dần trọng lượng của đầu máy cùng công suất của động cơ.

Thiết kế động cơ xe lửa hơi nước trên bộ không thể như tàu thủy. Tàu thủy không gian bố trí rộng rãi, trọng lượng máy có thể mạnh mẽ , nhưng điều này giới hạn trên đường bộ. Cho nên các kỹ sư Đại Việt vẫn hài lòng với công suất 300 mã lực tương dương 18 con ngựa kéo.

Cỗ máy này có thể kéo được trọng lượng tương đương 15 tấn trong dó có đến 9 tấn là trọng lượng của đầu máy, cho nên nó chỉ có thể mang theo tầm 6 tấn hàng hóa ...

Về mặt lý thuyết thì đầu máy hơi nước này có thể chuyên trở tầm 100 người... nghe cũng ghê đấy nhưng vẫn còn kém quá... nếu để vận chuyển hàng hóa thông thương thì vẫn còn thiếu nhiều lắm.

Nhưng tuyến xa lửa này đã thực hiện một chuyến chạy thử nghiệm về gần tới Thiên Trường .

Nó chỉ dừng lại khi hệ thống đường sắt phía trước chưa hoàn thành mà thôi….

Tuy chỉ mang nổi 6 tấn hàng hoá nhưng đây là một bước tiến vượt bậc của vận tải đường bộ. Tốc độ 50 km / giờ khiến nó vượt xa mọi phương tiện vận chuyển nào vào thời điểm này..

Ý nghĩa đón là nếu Thăng Long Thiên Trường tuyến đường sắt hoang thành thì hai nơi này chỉ còn cách nhau tầm dần 2 tiếng đồng hồ di chuyển…

Thành công này khiến cả Đế Chế vỡ oà sung sướng … 1 năm giảm thuế ban hành…

Thật không hiểu đến khi nào người dân Đế Chế mới có cái quyền đóng đầy đủ thuế đây.

Tất nhiên thuế nông nghiệp giảm mạnh, còn thuế công thương nghiệp giảm chút thút… Đế Chế cũng cần thở chứ.. mấy tên tư bản giàu có phải có nghĩa vụ chia sẻ cùng chính phủ… Đó là tư tưởng của Ký.

Vậy nhưng mọi vui mừng về nhựa PVC sắp thành công , về đầu máy hơi nước xe lửa hoàn thành đều không che dấu nổi sư ưu tư trên gương mặt của Ký và Huy- Nhị Đế của Đại Việt.

“Tống Kiệt thì chúng ta hiểu được.. còn Benjamin – Huy Tuấn là sao? Tại sao trùng với tên thật của anh…? Anh có điều gì cần nói với em không?”

Lý Từ Huy buông dần tình báo từ Châu Âu trong tay xuống mà ngước mắt nhìn Ngô Khảo Ký dò hỏi…

Bình thường xưng ông tui… đó là vui đùa. Nghiêm túc xưng anh gọi em với vẻ mặt kia , đó chình là lúc không thể cợt nhả..

Ngô Khảo Ký biết không thể giấu lâu thêm nữa… việc Lý Từ Huy lình hồn chỉ là một bản sao của ai đó… cần phải nói rõ với nàng rồi..

“ Benjamin Hunter… Benjamin Huy Tuấn bản chất là Ngô Huy Tuấn nhưng cũng không phải là.. mà anh có thể nói tên thật kiếp trước là Huy Tuấn nhưng lại có sai biệt… nói chung Benjamin- Ngô Huy Tuấn và anh- Ngô Khảo Ký có liên hệ rất chặt nhưng hoàn toàn là ba cá thể khác nhau… chuyện này rất dài..”

Ngô Khảo Khí nói thật khó hiểu… hắn trầm ngâm ngồi đó… như đang suy tính về các bước tiếp theo.

Không ngờ chuyến đi săn lùng Tống Kiệt lại moi ra được cả Hunter ở Tây Á… đúng như dự đoán.. Hunter rất có thể là bản sao của Ngô Huy Tuấn…

Thật sự bối rối…

Cho dù được Trần Lâm nói qua nhưng Ký vẫn không có hi vọng phải đối mặt chém giết cùng một bản sao Ngô Huy Tuấn như vậy…

Bất kỳ ai rơi vào cảnh Ngô Khảo Ký lúc này cũng sẽ đầy bối rối cả.