Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 900



Nghe Ngô Khảo Ký giải thích thì Huy cũng hiểu , đây là cách giải quyết duy nhất.

Kiểu gì cũng khó tránh thoát được việc Ỷ Lan sẽ quay lại tham gia chính trị ở Đại Việt.

Nếu như lẽ thường ba ta quay lại, chỉ cần nhốt và cô lập trong lãnh cung là đủ. Nhưng lúc này không thể, với danh tiếng đã có với những chuẩn bị ở Châu Lai – Mương Then . Với hệ tư tưởng Mác Xít hợp thời đại thì không có bất kể lý do gì có thể ngăn cản bàn ta đường hoàng quay lại vũ đàn chính trị.

Bắt nhốt cô lập bà ta sẽ gây nên một làm sóng dao động không nhỏ trong dân.

Định tội bà ta thì không thể, vì bất kể tội lỗi nào bà ta đều có nhiều tầng dê thế tội. Có thể nói kế hoạch trở lại của bà ta hoàn mĩ, tỉ mỉ vô cùng.

Trước đây ở Chùa Tháp bà ta cũng đã một lần cố gắng làm như vậy, khi đó Ký Huy đã nghĩ nhầm rằng bà ta muốn ủng hộ họ Lý gì đó. Nhưng thực tế là bà ta muốn dùng Lý Càn Nhân làm chiêu bài để hội tụ lực lượng phe bảo hoàng Hủ nho.

Nhưng bà ta đã thất bại vì cách đó không theo kịp thời đại.

Nhưng Ỷ Lan quá mạnh mẽ và nhạy cảm chính trị. Cho nên bà ta nhận thức được sai lầm, sau đó là thời gian âm thầm luyện công với Mác Xít và nắm được yếu quyết cách vận hành xã hội của Huy- Ký. Kể từ đó bà ta mới lên kế hoạch tỉ mỉ như hôm nay…

Thật sự là … không biết nói gì thêm nữa về người phụ nữ này.

Cho nên chỉ có thành lập đảng Đại Đoàn Kết Dân Tộc Chủ Nghĩa Mác Xít. Và là một đản duy nhất do Ký Huy Lãnh đạo chính.. thì bà ta muốn dãy là khó.

Tất nhiên đã nắm được mục đích của Ỷ Lan thì hiểu rằng bà ta sẽ không làm chuyện điên rồ đi phá huỷ sự phát triển của Đế Chế. Ngược lại, muốn báo thù thì Đế Chế càng mạnh càng tốt.

Xét trên khía cạnh này thì Ỷ Lan và Ký Huy cùng chung mục đích.

Nhưng sợ nhất đó là việc bất chấp mà báo thù sẽ dẫn đến lãng phí tài nguyên , nhân lực cùng xương máu. Cho nên nhất định phải kìm toả bà ta đi đúng hướng.

Thành lập đảng riêng rất dễ đi vào con đường cực đoan không lối thoát. Cho nên chỉ có thể thành lập một đảng duy nhất thôi.

Mà cũng không sao… Đằng nào cũng phải thành lập đảng , sơm hay muộn cũng vậy. Cho nên lúc này thành lập lại hay.

Còn về Vương Quốc Liên Hiệp Đại Việt- Bắc Việt đã thành lộ trình. Trước sau gì cũng phải làm… lúc này thời cơ đã chín muồi. Vê phần Lý Càn Nhân thì thằng này ngày nào giờ nào cũng muốn nhập Đại Việt cho nên không có vấn đề . Về phần Lý Kế Nguyên Lý Hoằng Chân? Khả năng là khó có dạy nên được bọt sóng.

— QUẢNG CÁO —

Có điều Bắc Việt về Đại Việt sẽ mệt đây.. hai triệu dân không ít gì đâu, còn một tá vấn đề nô lệ, cát cứ phân quyền, đói kém, lạc hậu y tế… v.v….

Đến khóc mất. Vừa phải đầu tư một khoản khổng lồ để vực dậy vùng trũng Thanh Hoá- Nghệ An. Giờ lại thêm ông Bắc Việt…. thật là trời ạ.

Vẫn phải cắn răng mà làm thôi…

Hi vọng năm nay tàu hàng hơi nước với sức bật siêu cường về vận tải có thể kéo lại phần nào những khoản đầu tư khổng lồ trên. Về Tây Việt nói thật là Ký Huy không dám nhét vào hệ thống lúc này.

Nhét vào là người dân đòi quyền lợi và công bằng. Lại phải đầu tư. Tạm thời để người Di- Bạch uất ức một chút..đầu tư tầm 30% tổng công suất cho Tây Việt thì vẫn chịu được.



Điểm cay cú nhất đó chính là mỏ vàng ở Sado và mỏ vàng ở Philippines. Khai thác vàng bạc tín bằng tấn mà không dám dùng nhiều. Phải tuân theo số lượng hàng hoá có thể sản xuất trao đổi ở Bắc Á mới có thể sử dụng.

Nhưng Ký lại hiểu… vàng bạc nếu đem đi Ấn Độ , Tây Á sẽ mang về cực nhiều tài nguyên cho Đại Việt mà không sợ lạm phát cái mẹ gì… lạm phát thì bên đó lạm phát thôi.

Tất nhiên để đến lúc bên Ấn – Tây Á lạm phát thật thì Ký sẽ đi bán hàng chứ không nhập quá nhiều… khụ khụ… nhức đầu này.

Nói chung một chữ tiền vẫn làm khổ người….

Như vậy đội tàu hơi nước buôn hàng cần nhanh chóng thành lập.. 15 thuyền Barquer siêu tải 2000 tấn đã và đang được cấp tốc hoàn thiện.

Dám ôn vào Bắc Việt thì Ký cũng phải có chỗ dựa chứ.

Trước hết vấn đề Bắc Việt chỉ là lên kế hoạch, trong năm nay thực hiện là được, có điều Đảng Đại Đoàn Kết Dân Tộc Chủ Nghĩa Mác Xít phải xây dựng ngay. May mà Ngô Khảo Ký có hiểu về cơ cấu tổ chức một số đảng phái , cho nên hắn sẽ dập khuôn xây dựng nhanh một tổ chức đảng ở Trung Ương, sau đó nhanh nhất đàm phán với Ỷ Lan Thái Hậu , tiếp theo mới là xây dựng kết nạp đảng viên ở địa phương các nơi..

Chức tước cao nhất và mang tính chất danh dự không có tham gia hoạt động trong đảng nhiều để cho cụ Lý Thường Kiệt với chức vị Chủ Tịch Đảng.

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đại Đoàn Kết Dân Tộc Chủ Nghĩa Mác Xít thì dĩ nhiên Huy sẽ làm Tổng Bí Thư.. 4 ghế Ủy Viên ban đầu, ba ghế cân nhắc cân nhắc, một cho Đỗ Như Thanh, một cho Ngô Khảo Tích... Một cho Vũ Tường Yên.... còn một ghế cân nhắc....

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đại Đoàn Kết Dân Tộc Chủ Nghĩa Mác Xít thì Tổng Bí Thư vẫn là bà huy rồi nhưng Thường Trực Ban Bí Thư là Ngô Khảo Ký... các thành viên.... Ngô Thường Hiến ... Lê Văn Thịnh..

Bộ Chinh Trị... Lý Thường Kiệt ,Lý Từ Huy, Ngô Khảo Ký , Ngô Khảo Tích, Đỗ Như Thanh, Vũ Tường Yên, Lê Văn Thịnh, Lê Văn Toản, Tô Triệt,.......

— QUẢNG CÁO —

Van Phòng Trung Ương.

Ủy Ban Kiểm Tra...

Quân Ủy Trung Ương.... Bí Thư Ngô Khảo Ký , Phó Bí Thư Tích ca. Ngô Khảo Bình , Ngô Khảo Tứ….

Ngô Khảo Ký loay hoay ngồi vẽ với từng cái tên trước khi ngày mai đưa lên triều đường nghị bàn......

Được rồi coi như cái vỏ đã hình thành, Đảng tạm thời sẽ chưa là cơ quan tối cao… cần phải tiếp tục xây dựng và cho mọi người làm quen.

Như vậy Đại Việt đã có đủ ba cơ quan. Hội đồng nhân dân, Triều Đình( chính quyền) và cơ quan Đảng Đại Đoàn Kết Dân Tộc Chủ Nghĩa Mác Xít.

Nhưng cân bằng quyền lực thì chưa thể phá. Hội Đồng Nhân Dân chưa thể trao nhiều quyền lực, chưa thích hợp lúc này.

Đảng Đại Đoàn Kết Dân Tộc Chủ Nghĩa Mác Xít. Cũng không thể giao nhiều quyền lực tránh xáo trộn quá nhiều về sự vận hành đang trợ chu của Đại Việt..

Triều Đình vẫn là nắm quyền anh cả sẽ từ từ chuyển giao.



Tổng Bí Thư không có theo bầu mà là kế vị. Uỷ Viên Bộ chính trị 9 người thì Tổng Bí Thư ( Hoàng Đế) có thể chỉ định 5 còn lại theo bầu cử.

Nói chung vẫn phải Hoàng Quyền trong thời gian này. Nhưng bắt đầu từ từ chia sẻ quyền lực với nhân dân và Đảng được rồi… cái gì cũng có lộ trình của nó… khả năn Cao là sẽ cho Ỷ Lan một ghê Uỷ Viên nào đó để bà ta yên tâm…

Ngày mai tha hồ mà kết nạp đảng viên… thật là… bà Ỷ Lan này ép mọi chuyện nhanh quá.

Nhưng có một cơ quan Đảng quản lý thống nhất tư tưởng người dân cũng thật không phải chuyện xấu…

Dĩ nhiên cơ cấu đảng khiến nhiều quan viên thật bỡ ngỡ nghi ngờ. Nhưng sau 2 tiếng đồng hồ tốn 10 chén trà cùng cơ số giấy vẽ các mũi tên chằng chịt cùng chú thích thì tất cả đã hiểu hết… là kiêm chức Đảng Viên và Quan Chức. Một cơ cấu giám sát mạnh mẽ ( chưa đến mức độ điều hành) hoạt động của chính phủ.

Thần Đế lập ra cơ cấu mới có lợi về quản lý đường lối tư tưởng, có giám sát mạnh mẽ hoạt động của chính phủ… đó là tăng thêm chút quyền lực cho quan viên.. có gì mà không đồng ý. Cái họ cần là hiểu rõ cách vận hành thôi.

Có lẽ một hai ngày khó mà hiểu hết. Nhưng đã có sách… Thần Đế làm Việc luôn quy củ.

Sách vở giải thích rõ cơ cấu , chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng Mác Xít và khẳng định chỉ có một cơ cấu Đảng duy nhất ở Đại Việt , không chấp nhật bất kể đảng phái nào khác. — QUẢNG CÁO —

Quân đội trực thuộc sự quản lý của Đảng…hay vẫn là trực thuộc Hoàng Đế.

Bước đi này sẽ dẫn đến nếu sau này quân chủ lập hiến thì triều đình quốc hội có thể vua đại chia sẻ quyền lực nhưng quân đội vẫn nằm trong tay hoàng tộc.

Lằng nhằng rắc rối đối với việc xây dựng và cân bằng ba hệ thống quản lý quốc gia. Nhân dân- chính phủ- Đảng…

Ở đây có ai là ngu, bọn họ lờ mờ hiểu ra được Ngô Khảo Ký muốn làm gì và khó hiểu vì sao Nhị Đế muốn chia sẻ quyền lực cho bá quan nhân dân.

“ Các khanh đừng thắc mắc... Có thể trẫm tự tin mình là minh quân nhưng không tự tin mọi con cháu Ngô gia sau này vẫn vậy. Cho nên Trẫm đang xây dựng một chế độ mà dân chúng có thể tin tưởng được nhất khi mà trường hợp tồi tệ Ngô gia không có người tài...” Ngô Khảo Ký nói ra mà hơi trát... hắn nói là thật. Đời này của hắn chắc chắn sẽ quân chủ lập hiến quốc hội, không sớm thì muộn. Cho nên lúc này nói để mọi người hiểu vì sao có hành động ngày hôm nay.

Động dung nhất không phải là quan lại gốc Việt mà là Tô Triệt gốc Tống. Có thể dám chia sẻ quyền lực hoàng tộc đổi lấy Ngô gia con cháu trường tồn đế vị. Nghĩ được nhưng mấy ai làm được? Từ cổ chí kim trong lịch sử đã có đế vương nào làm nổi....

“ Tô Triệt nguyện ra sức khuyển mã phò tá bệ hạ...” Tô Triệt điên cuồng gập người la lớn.

Giật cả mình... học đâu thói người Nhật.. Ngô Khảo Ký mắng trong lòng.

Cả đám quan viên đủ hiểu tâm ý của Ký... không cần nói nhiều thêm nữa, họ đủ hiểu được Hoàng Đế muốn gì...

Việc này chỉ có lợi cho dân cho nước, có lợi cho Đế Chế trường tồn.

“ Việc này đã xong... các khanh về nghiên cứu kỹ.... chọn ngày lành tổ chức lễ kết nạp Đảng Viên mở rộng cùng thiết lập cơ cấu họp hội nghị Đảng lần đầu”

Ngô Khảo Ký phất tay mà nói.

“ Còn nữa.. kế hoạch xát nhập Bắc Việt vào Đại Việt... thành lập Đế Quốc Liên Hợp Đại Việt- Bắc Việt cũng nên bàn bạc, các khanh trước đọc qua bản dự thảo này sau đó tiến hành trao đổi. Mười lăm ngày sau chúng ta bàn lại”

Ngô Khảo Ký có phần mệt mỏi rồi, cũng nên kết thúc triều hội ngày hôm nay. Hắn đã mấy ngày thức trắng dòng dã trên tàu để hoàn thành mọi việc. Người không phải máy...hắn cũng cần được nghỉ ngơi.