Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 869



Alq Atecquez lúc này đang khép nép đứng một bên, ánh mắt của hắn không dấu nổi sự thành kính cùng hàm ơn khi kín đáo bí mật trộm nhìn Thủ Lĩnh của Người Trời…

Nhớ lại lúc đó khi đám người Chichimeca bỏ chạy ngay sau khi bị Người Trời tấn tông thì Atecquez cũng sợ hãi quá mà dắt binh sĩ của hắn chạy mất..

Thế nhưng chạy một đoạt thì tiếng Sấm nổ lại ầm ầm vang lên, Người Trời lúc ấy tiếp tục triệu hoán sấm sét tiêu diệt kẻ tà ác theo đạo Tezcatlipoca. Vấn đề lúc đó Alq Atecquez cũng không biết người trên thuyền là Thiên Nhân. Hắn cũng sợ hãi bị tấn công nên ôm đầu nằm dạp xuống đất.. đám binh sĩ Cotazoma thấy vậy cũng học theo, bò trên nền cát mà ôm đầu…

Alq Atecquez liều lĩnh mở mắt quan sát, rõ ràng bọn hắn ở gần thuyền khổng lồ hơn, lại đang nằm rạp mà không bị tấn công.

Trong khi đó người xấu Tize và Chuku cho dù chạy vẫn bị tấn công có chủ đích.. đến đây thì có ngu mấy đi chăng nữa Alq Atecquez cũng hiểu là chiếc thuyền khổng lồ ngoài biển đang giúp bọn hắn.

Alq Atecquez lúc đó lớn mật đứng dậy quan sát kỹ tình hình… đợt sấm chớp khói lửa thứ ba vẫn là tấn công người Tize và Chuku. Đến đây thì Alq Atecquez tin tưởng cái thuyền kỳ lạ kia là đang giúp người Catazoma mà không có ý đồ xâm hại họ. Cho nên thay vì chạy trốn thì Alq Atecquez đứng tại chỗ chờ đợi.

Cuối cùng thì có một nhóm người từ thuyền khổng lồ theo thuyền nhỏ tiến vào bờ, lúc này Alq Atecquez mới biết, kẻ cứu bọn họ chính là Người Trời (Viracocha) trong truyền thuyết. Không ngờ Người Trời lại là có thật, hiện hữu trước mắt, lại còng cứu vớt bọt hắn qua cơn nguy hiểm.

Alq Atecquez được đưa lên thuyền để gặp Người Trời báo cáo lại tình hình mà người Nonoalca đang gặp phải.... chính vì lý đo đó lúc này thành chủ Alq Atecquez của Coyotlatelco ( Khu định cư) Cotazoma mới đang đừng khép nép nơi này mà tặc nhãn đang khép nép lén lút đánh giá Người Trời trong những bộ chiến giáp kim loại màu trắng sáng...

Hắn còn rảnh đánh mắt nhìn về phía đám Tokula mà đánh giá. Alq Atecquez chỉ liếc mắt nhìn có thể nhận ra được bọn này là tộc người Nonoalca giống như hắn, tuy mặc đồ của Người Trời nhưng gương mặt hình săm, mũi đeo khuyên không thể sai được.

Có lẽ là hầu cận hay nô lệ của Người Trời đi... nhìn trang bị của họ mà xem... thật ngưỡng mộ quá...

Alq Atecquez tiếp tục, lén lút nhìn về thủ lĩnh của Người Trời ... ngài có vẻ .. đau bụng ... táo bón...

Vẻ mặt táo bón của Xuân thì thành thương hiệu, Xuân Táo Bón, đám người Tokula không có lạ gì rôi, cho nên kệ thôi.

Xuân đang táo bón thật, táo bón trong tâm tưởng, rặn không ra được ý nghĩ thực chất nào ra hồn.

Xuân liếc nhìn vào nhóm tài liệu trong tay, hắn phải đọc kỹ lại một lần, từng câu từng chữ ý nghĩa nhỏ nhất và cẩn thận nhất để có thể quyết đinh.

Trong tay đó là “ Hồ Sơ Tuyệt Mật quy hoạch Châu Mỹ” đây là hô sơ tuyệt mật cấp tối cao.

Thực tế chỉ có Ngô Trí Tề, Ngô Trí Xuân, Ngô Trí Văn được tiếp cận chính thức hồ sơ này, và cũng chỉ có ba người họ cùng Lý Từ Huy – Ngô Khảo Ký biết về nó mà thôi.

Bởi lẽ hồ sơ này không thể lọt vào tay người ngoài, càng không thể để bất kể lịch sử dấu vết nào để lại. Ngô Khảo Ký -Lý Từ Huy không thể để cho người người chửi rủa bọn họ. Vì những kế hoạch trong đó có rất nhiều thứ có thể là làm trái với Mác xít chủ nghĩa mà Đại Việt đang theo đuổi. Cho nên nó mới được xếp vào tuyệt mật là vì vậy.

Không phải đơn thuần mà ba người Ngô Trí Tề, Ngô Trí Xuân, Ngô Trí Văn lại là đội đo xa nhất đâu. Tất cả đều có nguyên do của nó...

Trong căn phòng chỉ huy... Ngô Trí Xuân động, hắn đứng dậy đi về phía tấm bản đồ sơ bộ về Châu Mỹ do Ngô Khảo Ký và Lý Từ Huy vẽ ra cùng cung cấp. Tuy tọa độ chi tiết rất chi tiết chưa chính xác, nhưng về sơ bộ thì không quá sai lệch, tấm bản đồ này đã giúp Ngô Trí Xuân có thể dễ dàng rất nhiều thám hiểm vùng đất mới này.

Ví dụ như chi tiết về các con sông, các vịnh, đá ngầm nhô ra, hay các dãy núi nhỏ thì không có, nhưng những mô tả đại thể về địa hình thì lại có đủ. Đây chính là chỗ cường đại của nhị Đế.

Thật sự nhị Đế cường đại đến độ khoa học không thể giải thích. Ở Đại Việt có một thứ mâu thuẫn kinh người, Nhị Đế phủ nhận thế giới có thần linh và khuyến khích sử dụng khoa học để giải thích thể giới. Và Nhị Đế không cho phép so sánh họ với thần linh gì cả. Ok, Nhị Đế nói chúng tôi nghe.

Đúng là giới khoa học, thậm chí thường dân Đại Việt đang ngày ngày dùng các kiến thức khoa học của họ để giải thích tự nhiên, thế giới, vì đâu có nước, đất, lửa, vì đâu có sấm chớp, có đại dương, có bão tố... tất cả đều giải thích được thông qua kiến thức của Nhị Đế mang đến. Thế thì không cần tin lắm vô thần linh tạo ra những thứ trên rồi đúng không.

Nhưng ở Đại Việt trong giới khoa học, và đại bộ phận dân chúng có một ẩn tang suy nghĩ vẫn len lỏi. Họ không giải thích được Nhị Đế, từ đâu nhị đế có kiến thức đó trong khi người đời không có và chưa từng nghe đến. Nhị Đế luôn nheo nhẻo cái mồm, nếu mọi chuyện đều dùng khoa học giải thích được thì không có thần linh. Nhưng hai vị có thể soi gương một chút không? Hai vị chính là thứ lớn nhất mà chúng tôi giải thích không nổi.

Theo lập luận của hai vị, không thể dùng khoa học để giải thích thì là thần linh. Chúng tôi không thể dùng khoa học giải thích nhị Đế , tư duy suy luận logic, hai vị chính là Thần. Nhưng nhị Đế lại cấm tiệt tuyên dương điều đó và khẳng định không có Thần Phật gì... (?^?) Mâu thuẫn.

Việc không thể dùng khoa học giải thích có nhiều.

Ví như Nhị Đế cung cấp một thứ bản đồ không gian ba chiều lại còn hiển thị vị trí người cầm bản đồ.... khoa học giải thích được không?

Các kiến thức Nhị Đế từ đâu ra khi mà hai vị cùng sinh ra và lớn lên trong môi trường giống chúng tôi... hai vị giải thích khoa học dùm?

Lại nói như Châu Mỹ này... cách xa xa xa... mấy vạn dặm... chưa từng có bất kể ghi chép nào về chúng mà hai vị lại có thể vẽ ra bản đồ gần chính xác, lại còn có cả thông tin về người dân, một sô tập tục của người dân sống ở đó. Ngay cả tuyến đường biển nhị Đế vạch ra cũng chuẩn xác, cứ đi theo là được... theo như nghiên cứu của chúng tôi. Hai vi đi xa nhất Đại Việt chắc hẳn tầm 4 ngàn dặm nhỉ? Thánh Thiên Đế thậm chí còn chưa xuất ngoại... Chúng tôi hỏi nhị Đế, hai vị dùng khoa học giải thích đi nào? Tại sao im lặng.

Kết luật cuối cùng. Nhị Đế quá vô lý, tuy là thần nhưng lại phủ nhận thần...đúng không? Sau đó lại cấm đoán người khác gọi mình là thần? Đây là hai nhân vật mâu thuẫn nhất của Đại Việt , đấy là ý nghĩ trong lòng người dân Đại Việt , tôn kính thì họ có thừa, vì nhị Đế đủ đức độ, đủ bao dung, hai người công lao mang đến cho dân tộc Việt không thể phủ nhận. Cho nên sự kính trọng họ còn đến cả từ những cựu đối thủ chính trị như Lê- Dương nhị gia.

Vì kính trọng cho nên chúng tôi bỏ quá cho hai vi đấy, muốn vô lý thì chúng tôi vô lý cùng thôi. Không cho chúng tôi tồn thần hai vị, OK thôi, chúng tôi không nói ngoài miệng nhưng trong lòng cứ nghĩ đấy, gọi Cẩm Y Vệ tới bắt đê... nhanh hộ cái...

“ Thần kỳ... khu vực này 28 triệu km vuông, tầm 4 triệu người sinh sống... có thể trước khẳng định chủ quền bằng các kiến trúc cơ sở của Đế Chế... sau này con cháu khai thác... không cần xung đột thổ dân nơi này..” Ngô Trí Xuân lẩm bẩm nho nhỏ trong miệng cái thông tin trong hồ sơ tuyệt mật Quy Hoạch Châu Mỹ.

Xung đột cái máu, Ngô Trí Xuân nghĩ rằng nhị Đế lo quá xa... tính trung bình mật độ dân số 1/7 triệu km2 ... Đại đế tìm được người ở khu Bắc Mỹ này chắc chúng tôi cũng phục. Ở đó mà tránh va chạm... Đại Đế quá vô lý... hừm... hai vị ấy vô lý chúa rồi.... không cần quan tâm.

Ngô Trí Xuân rất đau đớn, vì là tuyệt mật cho nên nhiều kế hoạch, nhiều quyết định hắn không thể bàn bạc chia sẻ với ai, chỉ có thể một mình đau khổ xuy nghĩ...

“ Khu vực này là Trung Mỹ- MESOAMERICA... đánh dấu đỏ, không cần va chạm, tránh tiếp xúc nhiều, có thể làm chút trao đổi hàng hóa nếu thực sự cảm thấy an toàn... Các Đế Chế ở đây có thể là Maya, Zacatecas, Chihuatecans......” Ngô Trí Xuân lẩm bẩm lẩm bẩm.... hắn đã thuộc lòng từng chữ trong hồ sơ tuyệt mật. Cầm nó trong tay chỉ lad để vững thêm niềm tin.....

Nhị Đế hoàn toàn đúng, dù cách xa thiên lý vạn dặm nhưng mắt thần có thể soi xét nơi đây. Đúng là có Maya, Zacatecas... còn về phần Toltéc... hẳn là nhị Đế bận rộn chưa nhìn kỹ đi... Xuân hung hăng thầm nghĩ trong đầu...

Bàn tay của Xuân lại lần mò theo bản đồ xuống phía Nam , một dải dài dọc bờ biển khu vực...

“ Tuyệt mật trong tuyệt mật... Kế hoạch Peru- Chile... Nơi này không có Đế Chế, hay nói đúng hơn là chưa có đế chế, các thành bang sống rải rác cách nhau chừng 100 km, Đại Việt phải chen chân vào nơi này.... < Bất kể mọi giá>”

< Bất kể mọi giá>

< Bất kể mọi giá>

< Bất kể mọi giá>

Đây là cực nặng, cực kỳ nặng nề vấn đề, cũng là lý do vì sao hồ sơ này là tuyệt mật.

Bất chấp trả giá phải có được khu vực Peru- Chile cho Đại Việt…. bất chấp … bất chấp..

Xuân trầm mặt xuống…

Bất chấp nghĩa là ngay cả những việc vi phạm các nguyên tắc cũng phải làm….

Bất chấp… hai chữ nặng tựa thái sơn.

Như đã nói rất nhiều, nếu không liên quan lợi ích Đế Quốc kế hoạch ngàn năm thì cần quái gì phải điên cuồng mở chiến tranh?

Maya vùng đất có cái chó gì mà cần phải lao đầu vào như đồ ngáo để ròi sứa trán mẻ sọ… mấy triệu thổ dân tập trung ở Trung Mỹ Mesoamerican. Xâm chiếm, lấn dần chúng làm cái quái gì? Cái thói chẳng liên quan đến mình cứ thấy ngứa mắt là xông thì ngu quá thay. Xông vào Maya nô dịch họ để trồng ngô, khoai tây mang về Đại Việt, hay là khai thác vàng.. mang về xây nhà?

Xin lỗi chứ mang giống ngô khoai tây về 100.000 người Đại Việt với công nghệ và kỹ thuật cùng đất đai màu mỡ có thể có năng suất bằng 5-4 triệu người thổ dân Trung Mỹ nông nghiệp lạc hậu lúc này canh tác.

Cho nên bài toàn bỏ sức người sức của xâm lấn dù là chậm hay nhanh đối với Trung Mỹ là quá ngáo… Đến nghĩ thì Ký còn chẳng thèm nghĩ đến… vì suy nghĩ đó làm nhục IQ của Ký quá…

Nhưng Peru- Chile vùng đất thì khác… nơi này đâu đâu cũng rất dễ tìm Natri Nitrat… cả một dải dài bờ biển Peru- Chile là mỏ Natri Nitrat khổng lồ. Trong tương lai dài hạn tầm 1-2 thế kỷ thì con cháu Đại Việt phải nhờ vào đó mà sống.

Lúc này lãnh thổ Đại Việt đã mở khá rộng.. nếu tính sơ sơ tròn vòng 2 thế kỷ… tỉ lệ đạm trong dân số Đế Chế có lẽ 60-70% phải đến từ nơi này phân chim và Diêm tiêu… không có hai thứ này đừng nghĩ phát triển dân số.

Có mấy thằng ngáo đá luôn có tư tưởng.. mang khoai tây, khoai lang, ngô về Đại Việt là yên tâm kê cao gối, ăn, ngủ, phịch, đẻ vì có lương thực rồi.

Mấy ngáo không đặt tay lên trán mà nghĩ về bảo toàn khối lượng vật chất hộ cái... hãy tưởng tượng Đại Việt Đế Chế là một hệ kín về Nitrogen (Nitơ) nếu không có nguồn Nitơ từ ngoại giới đi vào như vậy Đại Việt Đế Chế là một hệ Nitơ tần hoàn kín.

Cây cối thực vật, tảo lấy Nitơ từ đất, động vật ăn cây cỏ, thực vật sinh , con người chén tất cả ... tổng hợp Protein cho cơ thể và thải ra một phần Nitơ bằng đường ị với tè. Chính vì có quá trình hấp thu vào cơ thể cho nên sẽ luôn thải ra không đủ Nitơ và động vật cũng vậy... cho nên Nitơ là hao hụt đi. Và phân chuồng trên lục địa không đủ cho nông nghiệp chính là lí do này.

Tất nhiên mẹ thiên nhiên không thể để mất cân bằng như vậy. Trong không khí có nguồn Nitơ khổng lồ nhưng ở trạng thái N-N liên kết bền dùng không được. Nhưng các quá trình như sấm sét sẽ phá vỡ liên kết này khiến Nitơ cố định với O và có thể để thực vật hâp thu. Vi khuẩn một số loài có thể cố định Nitơ, cây đậu tương tự có thể làm điều này.

Như vậy vấn đề số lượng Nitơ ở Đại Việt hằng năm chỉ có vậy và tăng lên giảm đi theo cấp độ cũng chừng đó. Vậy mang cây nông nghiệp khoai, sắn, ngô sản lượng cao về thì cũng chỉ có chừng đó Nitơ mà dùng .... đã hiểu vấn đề chưa... vấn đề là đi kiếm nguồn Nitơ bổ xung, chứ chỉ mang cây khoai tây , khoai lang về, trồng một vụ đất bạc màu rồi cũng khóc.

Lại có một đám não tàn.. anh ơi Đại Việt 50 năm phải tăng 100 triệu dân chứ nhỉ… vẫn câu hỏi đó, mày lấy đất nặn lên người à, cứ lấy cân nặng nhân với % ra số Nito cần là hiểu. Mày đào đâu ra nito để có chừng ấy dân?

Dân số thế giới thế kỷ 21 sở dĩ tăng nhanh và ổn định như vậy vì có quy trình Fritz Haber and Carl Bosch Nhân tạo cố định Nitrogen từ không khí… đến 60% Nitrogen trong toàn bộ nhân loại thế kỷ 21 là từ cái quy trình này mà ra. Từ đó ngáo đá- phê cần xin bớt ảo.. nâng iq lên một chút cho thiên hạ bớt loạn.

Thôi nói bọn não tàn cũng mệt đầu… quay trở lại với Chile và Peru.

Trước khi có thể nhân tạo máy móc cố định Nito tư không khí thì Ngô Khảo Ký phải tìm đường đại lượng bổ xung nguồn nguyên liệu này trên các vùng lãnh thổ mà Đại Việt chiếm đóng. Ước tính trong một thế kỷ 19-đầu 20 . Chile-peru là nguồn cung Nitrogen cho thế giới… cả làm phân bón và thuốc nổ… cho nên Ký mới bất chấp mà phải đoạt được nơi này.

Dù hi sinh xương máu của người Việt lúc này cũng chấp nhận.. vì đó là hi sinh cho tương lai, cho con em Đại Việt có một cuộc sống tốt hơn… và chiến được hai nơi này với nguồn cung cức chim vô tận… Nitrogen khổng lồ sẽ đảm bảo cho một Đại Việt bất khả xâm phạm trong thế kỷ…

Cho nên có nhiều người chửi vợ chồng Ký chưa lo xong việc khu vực đã nhao nao đi Châu Mỹ tìm ớt làm lẩu.. đấy là đùa vui với nhau thôi, khiến thiên hạ hiểu nhầm rồi… Kế hoạch của Ký- Huy luôn ở tầm vĩ mô và tầm nhìn dài hạn hơn rất nhiều.