Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 851



Karrlo – Gấu Xám lúc này oai vệ ngồi trên chiến mã cao lớn, toàn thân mặc giáp, cánh tay trái của hắn cũng không có ai nhìn ra được đó là đã bị chặt đứt phần ½ cẳng tay.

Dưới lá cờ gia huy chữ vạn màu đen( 卐) trên nền đỏ. Quân đội của Richard như một đám quý tộc tập hợp, bởi trên người bọn họ là full chiến giáp plate rât khó chế tạo ở thời này. Mãi đến thế kỷ 14 thì Châu Âu mới đủ điều kiện chế tạo giáp Plate bằng sắt non.

Karrlo – Gấu Xám nhìn lại bàn tay trái mà thổn thức, đây là tay giả, không ngờ hắn lại có được cả chục cái tay giả để làm đủ loại chức năng này.

Ví dụ như cái tay giả đang đeo là với mục đích trang trí, làm giống kích thước thật bằng gỗ nhẹ và đeo găng tay, không ai có thể phát hiện đây là tay giả cả.

Còn về chiến đấu thì có đến cả chục cái tay giả vừa bằng da, gỗ , kim loại với đủ loại vũ khí có thể gắn vào như khiên nhỏ, kiếm nhọ, thậm chí có cả nỏ tên.

Karrlo – Gấu Xám lắm lúc không hiểu Richard này có thực sự là thằng cháu vô dụng hai năm trước của hắn không, bởi lúc này Richard là một gã thông thái, dường như mọi việc khó khăn trong lãnh địa hắn đều có cánh giải quyết – trừ quân sự. Riêng mặt quân sự thì Richard vẫn ngày ngày mang sách vở theo học Karrlo – Gấu Xám. Điều này khiến ông ta rất rất tự hào về bản thân.

Nói về cánh tay giả này không đơn giản như vậy dùng đâu.

Richard không ngờ còn là thầy thuốc. Điều này làm tất cả mọi người ở trên đảo đều bất ngờ. Rất nhiều bệnh tật lúc này đều được điều trị tào lao. Đến nhà thờ thì 100 bệnh đến 101 bệnh cho uống qua “ nước thánh” sau đó về nhà… sống chết theo số trời. Các bộ lạc man rợ thì dùng phương pháp ma mị cầu cúng và dùng thuốc lá.. nhưng dù sao vẫn có chút tác dụng.

Còn Richard Nam Tước thì thành lập hẳn một bệnh viện đào tạo các kiến thức y học cơ bản chi mấy tên trẻ tuổi sáng dạ.

Đỉnh cao trong việc chữa bệnh đó là Nam Tước đè cánh tay ông ngoại bị cụt ra để chặt thêm một đoạn nữa.

Chặt thật theo nghĩa đen.

Bởi lẽ xương quay và xương trụ của cẳng tay Karrlo – Gấu Xám bị cắt xéo, có mũi nhọn và việc can xương sau đó càng làm cho đoạn xương ở cẳng tay nhô ra. Nó không thích hợp để đeo tay giả vì rất đau nếu bị tì vào đầu xương này.

Cho nên Richard bắt buộc phải mổ lại cánh tay , cắt bớt xương, mài tròn đầu sau đó đùng cơ thịt bọc lại vùi đầu xương vào trong. Đến lúc đó thì tay mới đủ tiêu chuẩn lắp các cánh tay giả có thể chiến đấu với áp lực cao.

Richard phải rất chật vật sau mười tháng lặn lội tìm các loại men mới có thể ủ được rượu mạnh từ lúa mạch đã nảy mầm. Sau khi dùng nhiều tiền và công sức thì Richard đã tìm ra Scotland chính là có thứ men có thể ủ ra rượu mạnh.

Kể từ đó Richard đã mất khá nhiều thời gian thử nghiệm , tất nhiên Richard không có biết tất cả quá trình sản xuất rượu từ mạch nha, hắn không phải Lý Từ Huy có thể chế kẹo mạch nha nhao nhóp nhép. Nhưng kiến thức sinh hoá đủ để Richard có thể tách đường từ mạch nha nảy mầm.

Sau nhiều nhiều lần thất bại ( hiệu quả không cao) thì Richard cũng đã tìm ra các phương pháp nảy mầm sưởi khô, nghiền, lên men. Sau đó là chưng cất để có được ethanol, có ethanol để làm sát trùng cùng ete chứ Richard chưa nghĩ đến buôn bán. Vì Châu Âu quen với các loại Beer và rượu vang, khả năng chế rượu mạnh không bán được cho ai cả.

Karrlo – Gấu Xám chính là bị ete đánh ngất để làm phẫu thuật.

Đám học viên chứng kiến quá trình cưa, mài xương mà không ít thằng chạy thẳng ra ngoài nôn mửa.

Lúc này đây Karrlo – Gấu Xám là tâm phục khẩu phục đối với Richard đứa cháu ngoại này, ông ta đeo lên cánh tay giả có khiên nhỏ thậm chí sức chiến đấu không giảm bao nhiêu.

“ Ông ngoại ..” Đúng lúc này Richard quay qua gọi nhỏ.

“ Hửm…” Karrlo – Gấu Xám đang thất thần nhìn cánh tay giả thì giật mình quay lại.

“ Ngài lần này gặp Vớ Ngắn chú ý thái độ, nói thật ta cũng không ưa gì ông ta, nhưng tương lai vẫn phải lá mặt lá trái cùng hắn…” Richard khuyên nhủ, hắn biết lão già này cực hận Robert Vớ Ngắn cho nên phải dặn dò.

Karrlo – Gấu Xám chỉ cúi đầu trầm ngâm không nói gì, cũng không rõ thái độ đồng ý hay không.

“ Ông ngoại, ngươi không nghĩ đến bản thân cũng phải nghĩ đến con gái ngươi mẹ của ta. Theodora chỉ yêu thương một mình khốn kiếp Vớ Ngắn, nàng vẫn luôn mơ mộng có ngày Vớ Ngắn để ý đến nàng….”

“… nói thật ta cũng chẳng có hi vong gì với tên bạc bẽo đó, nhưng vì ước vọng của mẹ ta có thể ép Vớ Ngắn quỳ gối trước nàng, nhưng lúc này thực lực ta chưa đủ… phải nhẫn”

Richard nhún nhún vai tỏ vẻ…

“ Có thế ép hắn cúi đầu nhận lỗi trước Theodora sao?” Karrlo – Gấu Xám không tin tưởng mà hỏi.

“ Ông ngoại, trước kia ngươi có từng nghĩ mình rất nhanh chóng trở thành Nam Tước, có lãnh địa riêng hay không? Trên đời chẳng có gì là phép màu cả, chỉ có nỗ lực dành lấy mà thôi, quy tắc không được thì không cần dùng quy tắc để tranh dành, đủ mạnh thì dùng nắm đấm nói chuyện. Ta rất mong chờ đến ngày chứng kiến ông ngoại ngươi dẫn thiên binh vạn mã dưới lá cờ 卐 của ta, đạp bằng Normandy, ép Vớ Ngắn phải quỳ dưới chân mẹ ta… diệu thay?”

Richard thuyết phục…

Karrlo – Gấu Xám thời gian này bị tẩy não ác liệt, lời nói của Richard như có ma lực khiến ông ta hai mắt vằn lên tia máu, gương mặt hứng khởi vô cùng..

“ Khoan đã … Nam tước là sao? Ta Nam tước?” Karrlo – Gấu Xám chợt giật mình hỏi lại… chuyện này vô lý quá nhỉ.

Richard gật đầu.

“ Nam tước chỉ là khởi đầu. Lần này ta điều kiện với bọn chúng là tước vị một Bá Tước chính là ta, Nam tước là ngài, mười tử tước danh ngạch hiện cho hai cậu. Ta sẽ chọn một trấn ở vùng North-Umberland cho ngài làm lãnh địa, tạm thời ngài vẫn ở Geirr giúp ta xây dựng quân đội, cử một trong hai cậu đi phía Bắc quản lý đất phong là đủ..” Richard dường như đã lên toàn bộ kế hoạch rồi.

“ Đất của Henry < Sư Tử>? Tại sao phải xa vậy… “ Karrlo – Gấu Xám mờ miệng hỏi nhưng lại ngưng lại. Hắn biết thằng cháu này tính toán sâu, thâm… thật ra bản thân của Karrlo – Gấu Xám sau vài tháng ở cạnh đã phát hiện ra Richard không đơn giản.

Ông ta biết mình bị dụ, bị troll, nhưng lúc này hối đã muộn, cuộc sống mà Richard đưa cho ông chính là cuộc sống mà ông mong ước. Nhìn vợ con đều hạnh phúc vui vẻ, ông lại được lãnh đạo quân đội toàn quyền… đây là công việc ông ưa thích nhất.

Vả lại Karrlo – Gấu Xám đánh giá Richard không phải là Robert Vớ Ngắn, càng không phải là Richard trước kia…. Những ngày qua ông đã quan sát rất kĩ….

Richard đối xử với người Frank đặc biệt tốt, quan tâm đến sức khoẻ , tính mệnh từng quân sĩ, ví như trận chiến với Na Uy hải tặc, các binh sĩ bị thương, tàn tật, hay bi chết đều được Richard cấp dưỡng cả nhà. Cho nên Karrlo – Gấu Xám hoàn toàn tin tưởng cháu trai đã thay đổi.

Do đó những gì Richard tính toán quyết định ông ta sẽ ít tham gia trừ khi quá bất hợp lý.

“ Vùng đất ấy có mấy thứ quan trọng….” Richard không nói rõ, nhưng nếu đã nói hai chữ quan trọng thì Karrlo – Gấu Xám sẽ im de rồi.

“ Nếu quan trọng thì cho hai đứa cậu ngây ngô của ngươi đi quản lý có phải hơi mạo hiểm?” Karrlo – Gấu Xám lúc này lại lo lắng con trai của ông không đủ năng lực.

“ Không nên cử kẻ quá tinh ranh ở cạnh Henry < Sư Tử>” Richard lại nói lấp lửng…

Karrlo – Gấu Xám chỉ gật đầu đồng ý thôi, đôi lúc ông ta cũng không thể hiểu rõ tính toán của Richard.

Thành London bên bờ bắc sông Thames.

Lúc này trực tiếp Williams < mặ đỏ> xuất hiện ở Cửa lâu đài Westminster để “đón tiếp” Richard < Cánh Tay Trái> , thật ra là thằng này có chút bệnh trong người, hắn muốn nhìn thấy thằng cháu này có thể chén được không. Williams < mặ đỏ> chính là dân gay chính hiệu, hắn không có vợ và chỉ thích quan hệ cùng nam giới.

Khốn nạn….

Richard điên cuồng trong bụng buồn nôn, mẹ kiếp Phát xít cũng căm ghét gay không kém căm ghét người Do Thái.

Hắn phải nén hết cơn buồn nôn run rẩy để Williams < mặ đỏ> túm Richard đi vào cung điện.

Thoát khỏi Williams < mặ đỏ> rồi thì Richard mới tái mét gương mặt…

“ Ông ngoại, đêm nay ngươi phải đích thân canh gác bên ngoài phòng của ta . Không cho ai đi vào, kệ cha nó là thằng khốn nạn nào… cử mười… không ba mươi thân binh … không được phép cho ngủ… tính mệnh của ta…” Richard sợ hãi lẩm bẩm bên tai Ông Ngoại.

Karrlo < Gấu Xám> thấy Richard bị doạ cho tái mặt thì cười đến không ngậm được miệng. Cuối cùng thì ông ta cũng thấy được thằng cháu này có mấy phần giống người bình thường thường…

"Mười vạn năm trước, Kiếp Dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang Cổ Thánh Vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành Tứ Hoang Nhất Hải.

Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt quốc, một gã Chân Nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ."