Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 765



Nhớ lại sáu ngày trước đây cuộc đổ bộ bờ biển Hakata mới vừa hiển hiện trước mắt.

Hai cánh quân trái phải của Liên quân lối đánh khác hoàn toàn nhau.

Bên cánh của Minoru thì hắn cho quân đào đụn cát ẩn nấp rồi lấy súng cối bắn áp chế vào cứ điểm của nhà Reizei no.

Khi có được các đụn cát công sự làm chỗ ẩn nấp thì Minoru liên tục diều động các đại đội nhanh chóng tiến lên khu vực đó và mở rộng các đụn cát này.

Đến khi quân Reizei no phát hiện ra pháo cối quá nguy hiểm và muốn tấn công lên thì đã quá muộn.

Công sự của nhà Zhui no đã thành hình, nấp phía sau đụn cát là các tay súng lấp ló nằm bắn. Nói chung nhà Zhui no cách đánh rất “ hèn” theo con mắt đánh giá của võ sĩ Reizei no nói riêng và của võ sĩ Nhật Bản nói chung lúc này.

Nhưng Zhui no mặc kệ, họ được đào tạo hệ thống chiến tranh khác hẳn. Ở đây không có chuyện vác đao ra thách đấu.

Mười mấy kỵ sĩ họ Reizei no xông lên la hét chỉ mặt đối thủ cũng bị các tay súng Zhui no tiễn về âm phủ đầu thai.

Bên cánh trái này vì có hoả pháo bố trí cho nên lại ít kỵ binh. Mấy tên trường thương binh của Zhui no gia tộc cầm sẵn thương dài chuẩn bị lập hàng rào cự mã cũng không có cơ hội dùng.

Lý do bên này Reizei no ít kỵ binh vì ngựa Nhật vẫn sợ pháo, chỉ một số rất ít cá biệt không sợ pháo. Người Nhật nào đủ thuốc nổ để huấn luyện ngựa làm quen tiếng nổ đây.

Cho nên mười mấy kỵ bên cánh này đã là hết cỡ rồi. Nhưng mười mấy kỵ đó cũng chưa kịp làm gì đều bị bắn thành cái sàng rồi.

Tình thế quá nguy hiểm, pháo của Reizei no gia tộc bị áp chế hoàn toàn, các khẩu súng cối là bắn vượt công sự tấn công mục tiêu cho nên khi chúng tiếp cận khoảng cách 300m thì pháo của Reizei no hoàn toàn mất tác dụng.

Reizei no Kazuhiko điên cuồng ra lệnh cho mấy trăm bội binh liều chết sông lên ý đồ muốn phá huỷ pháo cối của đối phương. Reizei no Kazuhiko cũng không chơi quy tắc người Nhật nữa. Nhưng tất thảy đều quá muộn.

Zhui no Minoru trong thời gian ngắn đã điều tới 5 đại đội tới vị trí 300m này. Bọn họ dùng xẻng công binh đào các đụn cát và ẩn nấp, năm đại đội có đến 3 đại đội với 300 tay súng lấp ló sau đụn cát mà bắn.

Quân Reizei no xông lên là chết xông lên là chết. Họ còn chưa kịp tiến vào vị trí cung tên có thể xạ kích thì đã bị bắn hạ ngoài 90m đến 70m , chưa một ai tiếp cận gần nổi 60m khu vực quân Zhui no.

Các tay súng Zhui no càng đánh càng tự tin đến mức có thể tự phân bổ nhau ngắm bắn tuỳ tình hình số lượng địch lao lên , tránh tình trạng tất cả đều bắn súng lãng phí lượt bắn.

Xác chết người Reizei no đã chồng chất mấy trăm nhưng không thể tiến lên.

Lúc này Reizei no Kazuhiko học tập rất nhanh, hắn có 500 binh sử dụng Hand Culverin hàng sao chép Đại Tống, đây toàn là súng đồng đắt giá là tài sản hết sức quan trọng của gia tộc Reizei no.

Lính Reizei no ôm hand Culverin bò xuống chiến trường , dựa vào đống xác người máu me yểm trợ mà tiến lên.

Nhà Reizei no không có công binh xẻng để đào cát làm côn sự che, nhưng họ bò sát nền cát cũng giảm thiểu rất nhiều diện tích mục tiêu. Đến lúc này chính xác hai bên lâm vào đấu súng công kiên một cách thực sự.

Súng hand Culverin cũng tỏ ra hiệu quả khi nằm bắn như hoả mai, tất nhiên không có thước ngắm, cấu tạo kềnh càng khó lấy đường đạn, thêm vào nữa nòng ngắn thuốc nổ tồi, tầm bắn không có xa cho nên bị lép vế.

Súng hoả mai vẫn vượt trội chính xác… tất nhiên phần nhiều vì quân Zhui no có đụn cát che chắn nên mạnh hơn nhiều.

Xong hai bên thực sự rơi vào dằng co ở khoảng các 50m mà nổ súng đùng đoàng bắn nhau.

Nếu từ trên cao sẽ thấy hai bên bò như cua trên cái mà chiến đấu… khung cảnh quả thật rất giống hiện đại chiến đấu…

Lác đác thi thoảng vẫn có lính Zhui no trúng đạn bin thương hoặc chết. Nhưng phần nhiều vẫn là quân Reizei no Tử thương.

Nếu nói độ tinh nhuệ về bắn súng thì quân Zhui no mạnh hơn hoàn toàn, họ không cần lo tiền bạc, mỗi thằn bắn cả gần 2 ngàn viên đạn luyện tập, trong khi lính Reizei no mỗi người bắn qua 20-30 lần là cùng, còn tư thế bò bắn thậm chí họ còn chưa học qua.

Rất nhiều lính Reizei no còn quên cả que thông nòng trong súng mà bắn đi mất….

Chiến đấu sau tầm 10 phút dằng co thì nghiêng hẳn về lính Zhui no khi họ được tiếp viện thêm hai đại đội súng hoả mai.

Cùng lúc này thông tin cánh quân bên phải đã bị đánh tan, kỵ binh gần như bị tiêu diệt hết , Reizei no Kazuhiko hoảng sợ lập tức bỏ phòng tuyến chạy về phía Nam.

Đây là quyết định siêu cấp sáng suốt vì sau đó 30 phút đợt đổ bộ thứ hai của quân Đại Việt đã lên bờ, các thuyền đổ bộ đã quay ngược trở lại thuyền Barque và đón Hoàng Long Lỵ hơn một ngàn đổ bộ.

Không có hoả pháo quấy phá, một ngàn hai trăm Hoàng Long Kỵ thuận tiện đổ bộ nhanh chóng.

Một cơn hoàng phong gió lốc quét nhanh qua chiến trường, súng ngắn SK1087 trên tay, trường thương Demi-lance sắc lém… đao cong Tachi mạnh mẽ, không một kẻ nào còn cầm vũ khí trên chiến trường có thể sống nổi…

Nguyên tắc, no mercy đối với kẻ cầm vũ khí. Hoàng Long Kỵ không phải tân binh, họ là các cá thể có kinh nghiệm chiến đấu bộ binh nhưng có tố chất tốt được chọn lọc để xây dựng kỵ binh. Không cần lấy giết chóc để luyện tay. Nhưng như chỉ đạo của cấp trên, tình hình ở bờ biển Hakata không đơn giản, phải cấp tốc ổn định tình hình để lập tuyến phòng thủ giúp đại quân đổ bộ.

Cho nên Hoàng Long Kỵ mới điên cuồng một trận giết chóc như vậy.

Ngô Khảo Ký cùng ban cao cấp chỉ huy đóa không hề sai. Sau khi Hoàng Long Kỵ quét tước một hồi giúp quân Busan và quân Zhui no nhanh chóng hoang thành thế chiếm lĩnh bờ biển lâp hang rào phòng thủ.

Nói thật Hoàng Long Kỵ quá mạnh mẽ nhất là khi được trang bị thêm hai ba thanh SK1087. Trong thực chiến hiệu quả hơn nhiều nỏ gập cồng kềnh nặng nề. Tuy chỉ bắn được hai viên đạn liên tục sau đó phải mất thời gian nạp lại đạn khá lâu 15 giây một viên, nhưng chỉ cần như vậy cũng đã đủ làm chủ chiến trường nơi này với lối đánh hội đồng tác chiến sở trường.

Đến khi Dun no gia tộc nhận được tin cấp báo cứu viện chạy đến đây thì hệ thống phòng ngự của đám Zhui no và Busan đã chặt chẽ vô cùng. Thậm chí mười khẩu lục quân pháo đã tận dụng lại bức tường đất của chính gia tộc Reizei no để lại mà làm cứ điểm.

Ba ngàn quân Dun no chưa kịp định thần dã bị 1200 Hoàng Long Kỵ lao đến , Reizei no Kazuhiko chưa kịp nhắc nhở chủ nhân quân đội về cách đánh của quân Đại Việt thì một đám võ sĩ Dun no lao lên thách đấu, kết quả có thể hiểu được nó thê thảm đến mức độ nào.

Quân Nhật Bản vẫn còn la hét chửi bới về việc quân Đại Việt chơi quá hèn, thiếu tinh thần võ sĩ thì Hoàng Long Kỵ đã thay đổi đội hình, ngay lập tức đánh vào cánh của quân Dun no nơi không có hand Culverin phòng thủ.

Một lần nữa Hoàng Long Kỵ chứng minh được tố chất siêu cường của bản thân, họ không hổ danh được chọn lực kĩ càng năm ngàn người từ nửa triệu thanh niên Đại Việt phía Bắc.

Tay trái cầm SK1087 xạ kích rối loạn đội hình địch trong khoảng 40m cách xa... tay phải cầm trường thương Demi-lance cán tầm vông xiêu dẻo lao vào đam chọc.

Chiến kỵ chất lượng hạng A, mã giáp tinh mĩ đối chọi với một nhóm quân chưa hề có chuẩn bị tư tương hay kinh nghiệm đối mặt trọng kỵ. Họ xuyên qua lớp quân mỏng yếu không đủ chiều sâu cánh trái quân Dun no như xiên qua đậu hũ.

Khôi giáp quá đỗi chắc chắn bằng hợp kim với nhiều lớp khiến cho các loại vũ khí của quân Nhật khó lòng tổn thương đến họ.

Yari của Nhật rất tốt, nhưng đó là số ít Yari trang bị cho võ sĩ, quân đội thường, dân binh vũ khí tồi lắm.

Kêt cả Yari chât lượng cao của Nhật cũng rất khó xuyên giáp hợp kim, không chỉ bởi vì giáp Đại Việt bền chắc mà còn là cấu trúc trơn trượt khiến mũi nhọn đâm vào nó sẽ lệch đi văng qua hai bên.

Muốn xuyên vào ngực bụng Kỵ Binh Đại Việt dường như không thể với các vũ khí thông thường, lực đâm thông thường.

Ngực bụng như đã nói được bảo vệ bởi hai lớp giáp thép hợp kim. Nội giáp Segmentata 2mm hợp kim Molybden tương tương đương 3,5mm hợp kim thém mangan, lại tương đương tầm 5mm thép thường của Đại Việt, ít nhất phải bằng 6mm thép đại trà đầy tổ chức oxy thừa của Tống.

Bên ngoài lại có thêm 3mm giáp thép Molybden che bụng ngực cấu trúc cầu tròn lồi nhô ra làm trượt mũi nhọn.( Chest plate armor).

Cuối cùng là tấm khiên đeo ngực vai trái 3,5mm hợp kim tương tự…

Nói thật vẫn chưa hiểu thứ gì có thể tổn thương đám kỵ binh này vì với thử nghiệm 20m súng hoả mai Đại Việt vẫn không thể thành công xuyên giáp, chỉ có súng 35 ly có thể làm chấn động và có khản năng gây tổn thương cho kỵ sĩ.

Tổng giáp chỉ nặng 17kg toàn bộ, nhưng vì là thép hợp kim , thậm chí nó có thể phòng thủ mạnh hơn nhiều các bộ giáp cồng kềnh 36-39 kg của Châu Âu.

Đơn giản làm phép đo quân Anh dùng thép 25mm Molybden chống đạn, thực tế còn mạnh hơn lá giáp 75 mm mangan là đã đủ hiểu.

Cho nên mới nói chỉ trừ khi bị đâm lọt khe, nếu không lúc này muốn xuyên bọn Kỵ Binh Đại Việt là việc không tưởng.

Tiếng đùng đoàn xem kẽ vang lên , tiếng chất chúa âm thanh sắt thép từ thiết giáp chiến Mã đập vào máu thịt thường nhân nghe như đe đập nện thịt tươi. Tiếng xương gẫy, tiếng máu phun phì phì, tiếng máu chảy òng ọc… hỗn loạn âm thanh hoàn trộn thành một bản giao hưởng chết chóc…

Hoàng Long Kỵ rời đi để lại một khoảng trống thanh không con đường trải dài huyết thuỷ…

Thậm chí những vó ngựa đạp lên huyết đàm trước đó sau khi vọt qua để lại những chuỗi dài dấu chân màu máu trên nền cát trắng…

Thê lương… ai oán… bi thảm…

Nói trắng ra đám võ sĩ Nhật Bản đánh nhau thì cứ đánh nhau đi, tranh dành thì cứ tranh dành đi, ai quản các ngươi? Nhưng một khi đã mở miệng thách thức, một khi đã mưu hèn tính kế ngươi mà gặp phải cường nhân. Đây là kết quả phải gánh chịu thôi.

Ở đây không có ai là vô tội, không có ai là tàn ác, chỉ là hậu quả của chính trị mưu tính không lường rõ hành vi của mình có bao nhiêu nguy hiểm.

Quá mỏng đội hình địch khiến cho chỉ huy Hoàng Long Kỵ chớp thời cơ chỉ huy đột kích thay vì đánh du kỵ. Đỗ Kiến Nghiệp, con trai nhỏ của Đỗ Như Thanh bộ trưởng bộ Công Thương, kẻ duy nhất trong Đỗ gia kiên quyết đi nghiệp võ bởi hắn có hai thần tượng… Thần Đế Vô Địch và Võ Thánh Bất Bại.

Đỗ Kiến Nghiệp 26 tuổi là con trai nhỏ nhất họ Đỗ, từ nhỏ điên cuồng luyện tập võ nghệ, thích quân sự, ham mê chinh chiến, hiện tại là Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng Hoàng Long Kỵ số 2. Một trong những cánh quân tinh nhuệ bậc nhất Đại Việt.

Hắn đút khẩu súng ngắn vào túi da bên yên ngựa, vòng cổ tay thoát khỏi đai da nối với súng, đau da giúp việc yên tâm không bị súng văng khỏi tay khi di chuyển tốc độ cao.

“ Vòng lại….” Đỗ Kiến Nghiệp la lớn… trường thương Demi- lance vẫy vẫy huyết thuỷ trên mũi thương văng ra…

“ Lê Đôn … tiếp theo đánh du kỵ bắn súng là chính, ngươi dẫn 500 người của ngươi tập kích cánh phải...”

Đỗ Kiến Nghiệp không mạo hiểm tiếp tục sử dụng đột kích vào đội hình dày, có chiều sâu còn lại của quân Nhật, hắn quyết định đánh du kỵ ép đổi phương loạn đội hình mới tấn công kết liễu…