Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 729



Để lý giải hành động có vẻ ngu ngốc và khó hiểu của gia tộc Honma ở đảo Sado thì Ngô Khảo Ký buộc phải nghe thật kỹ thật chi tiết cùng chân thật nhất tin tình báo từ Cẩm Y Vệt. Và quan trọng là Cẩm Y Vệ phải báo cáo trung thực nhất và khách quan nhất có thể, không nên lồng tình cảm hay suy đoán của bọn họ vào thông tin. Những loại suy đoán cảm tính đó chỉ làm lệch phán đoán của Ký.

Tất nhiên Ký có một cách suy luận riêng khi nhìn vào đống tin tình báo trên, đúng hay sai không ai đoán định được.

Cho nên mỗi cục tình báo đều có bộ phận tổng hợp phân tích thông tin tình báo.

Tất nhiên Ký vẫn là muốn tự thân mình đưa ra nhận định, sau đó mới đem ra so sánh cùng bộ phận phân tích thông tin tình báo của Cục tình báo C26. C là viết tắt Cẩm Y Vệ , 2 là vùng phía Bắc Á, 6 là khu vực Nhật Bản.

Đã có nhận định tạm thời Ký mới quay qua hỏi cục trưởng cục tình báo C26. “ Vậy C26 có nhận định gì về tình hình này?”

“ Khởi bẩm Bệ Hạ, theo nhận định của C26 chúng bề tôi thì chuyện Sado tưởng nhỏ nhưng liên quan khá lớn. Tạm thời ai là nhân vật cuối cùng đứng sau màn không rõ nhưng chắc chắn có sự tham gia của Minamoto gia tộc, Taira gia tộc và Nhật Hoàng Bạch Hà. Còn về gia tộc Tachibana đã suy tàn sau sự tranh đấu với gia tộc Fujiwara ở trăm năm trước mà phân tán khắp nơi, nhưng lần này C26 có nhận thấy sự xuất hiện của nhánh Iyo Tachibana trong việc thúc đẩy Nam – Bắc Fujiwara xung đột” Vị trưởng cục tình báo C26 bắt đầu cho ra nhận định phân tích thông tin từ Cục tình báo.

Nói thẳng ra chuyện không hề đơn giải như bề ngoài của việc Homna cái tiểu tiểu gia tộc này làm loạn. Đây là một mưu đồ trong mớ hỗn độn bòng bong chính trị của Nhật Bản.

Có Viện chính Hoàng tộc phe, có Thiên Hoàng Bạch Hà phe, có tam đại gia tộc phe Taira, Fujiwara, Minamoto… lại có bóng dáng của các gia tộc quân sự mới nổi bushi ( võ sĩ- thời này chưa có danh xưng Samurai).

Nói thẳng là kẻ đứng sau lưng đang mưu đồ mượn tay Đế Chế Đại Việt dọn đường cho việc bọn chúng thống nhất quyền lực tại Nhật Bản.

Honma chỉ là con chốt thí, Fujiwara no Tadazane phe phía Bắc gia tộc Fujiwara bỗng nhiên tro tàn sống dậy cũng là có kẻ dắt tâm đỡ lên và thằng này là con chốt thí cấp cao hơn mà thôi.

Tức là bọn đứng sau màn sẽ đoán được hành động của Ký, hành động của một Đế Quốc khi bị vả mặt chuyện đảo Sado sẽ phản ứng ra sao.

“ Tức là đám Minamoto và Taira dựa vào chuyện Fujiwara no Yoshichika và Fujiwara Morozane bán Sado đảo cho Đại Việt để công kích bọn họ?” Ngô Khảo Ký thâm trầm hỏi.

“.... Bẩm bệ hạ, cũng không chỉ đơn giản như vậy, trong này chuyện cực kỳ phức tạp. Fujiwara Morozane với sự ủng hộ của anh trai hắn đã vững chân Thái Chính Đại Thần, trong đó Fujiwara no Yoshichika từ Nội Đại Thần nhảy lên Bạch Quan chức. Gia tộc Fujiwara gần như đang trở lại quyền trống trị mạnh mẽ của mình trước thời Thiên Hoàng Hậu Tam Điều, cho nên không một phe thế lực nào muốn nhìn thấy điều này...”

“.... Viện chính thì toàn tăng lữ, bọn họ giới luật sâm nghiêm không phạm uống rượu hay hút thuốc cho nên Cẩm Y Vệ vẫn chưa xâm nhập được, nhưng theo phân tích thì bàn tay của Thiên Hoàng Bạch Hà trong chuyện này không đơn giản, hắn còn có ý đồ muốn thoái ngôi trong năm này để lui về làm Pháp Hoàng đứng đầu Viện Chính...”

“ .... thêm vào đó đám Bushi gia tộc võ sĩ sau lần đau đớn bị bệ hạ đánh cho thừa sống thiếu chết bảy năm trước thì giờ ngóc đầu dậy, bọn họ loan truyền Bệ Hạ chỉ dám hò hét trên biển, không dám tiến lên đất liền cho nên không đáng sợ... và bọn này cũng hò hét phản đối việc bán Sado cho Đại Việt ...”

Lê Dương Khuê trưởng cục tình báo C26 tiếp tục báo cáo chi tiết vừa cho Ngô Khảo Ký nghe lại vừa cho đám sĩ quan cao cấp ở đây rõ tình hình.

Ngô Khảo Ký lắc đầu “ Không đúng ngươi vơ đũa cả nắm Bushi gia tộc võ sĩ là có vấn đề, theo Trẫm biết thì đám võ sĩ này xuất thân từ các Shōen ( Trang Ấp). Bọn này gây thanh thế bàng cách tiếp cận cùng các thế lực hoàng gia, mà ở đây thực tế đó là Taira, Minamoto và Fujiwara, trở thành gia tộc phụ thuộc của ba đại gia tộc này, do đó không có lý do gì để đám Bushi gia tộc võ sĩ phụ thuộc Fujiwara đi tuyên bố như vậy... ở đây hẳn có vấn đề” Ngô Khảo Ký trầm ngâm nói ra nhận định của mình.

Hơn ai hết Ngô Khảo Ký nắm được quy luật cùng lịch sử phát triển của đám Bushi gia tộc võ sĩ.

Vào đầu thời Heian này, khi chế độ cưỡng bách tòng quân vẫn được trung ương kiểm soát, các hoạt động quân sự không nằm trong tay của các quý tộc địa phương.

Nhưng khi hệ thống này bị dỡ bỏ sau năm 792, các thế lực địa phương trở thành nguồn sức mạnh quân sự chủ yếu. Những người chủ Shōen ( Trang ấp) đã trở thành những người đầy quyền thế và, vì họ đã tiếp thu được kỹ thuật quân sự như phương pháp huấn luyện, cung, tên, ngựa khỏe hơn và vũ khí tốt hơn.

Đối mặt với tình hình địa phương ngày càng tồi tệ đi trong thế kỷ 9, hoạt động quân sự trở thành một phần của đời sống các shoen. Không chỉ các "shoen" mà cả các thế chế dân sự và tôn giáo cũng tổ chức các đơn vị bảo an riêng để bảo vệ chính mình. Dần dần, tầng lớp trên ở địa phương từ thân phận những tên võ phu thô bỉ dần được công nhận và trở thành gia tộc quân sự dựa trên tư tưởng của bushi (võ sĩ). Nhà của Tokushi chính là cái dạng này đó.

Trong thời đại này, các gia tộc quân sự lớn ở địa phương tập hợp xung quanh những quý tộc triều đình, những người đã trở thành những nhân vật địa phương nổi bật. Những gia tộc quân sự gây dựng thanh thế bằng mối liên hệ với hoàng gia, các danh gia quân sự tại triều đình và tiếp cận với nguồn nhân lực. Các gia tộc Fujiwara, Taira và Minamoto nằm trong số những gia tộc nhận được sự ủng hộ lớn nhất của các giai tầng quân sự mới.

Sản lượng lương thực suy giảm, dân số gia tăng, và cạnh tranh giữa các gia đình lớn về các nguồn lực đều dẫn đến sự suy giảm dần quyền lực của nhà Fujiwara và làm gia tăng sự mất ổn định quân sự vào giữa thế kỷ 10 và thế kỷ 11. Thành viên của các gia tộc Fujiwara, Taira, và Minamoto—tất cả đều có nguồn gốc hoàng gia—tấn công lẫn nhau, tuyên bố quyền kiểm soát những dải đất lớn của những vùng đất chiếm được, thiết lập những chế độ thù địch. Cho nên thực tế là đám gia tộc võ sĩ này chia năm sẻ bảy theo ba gia tộc khác nhau.

Lần hiếm hoi đám gia tộc võ sĩ tụ tập cùng nhau muốn một lần mở mày mở mặt gây dựng địa vị ở Nhật Bản, tập hợp ở Nagoya muốn ra oai thị uy với Ngô Khảo Ký Đông Hải Long Vương, cuối cùng bị đánh tí tàn mãi mới gượng dậy được.

Không phân tích thì thôi, phân tích mới thấy được trận đánh Nagoya ảnh hưởng quá lớn đến lịch sử chính trị quân sự Nhật Bản. Ngay cả Ngô Khảo Ký tác nhân gây nên sự thay đổi thế cục của Nhật Bản lúc này mới nghiêm túc nhìn nhận hành vi của hắn năm xưa ác liệt ra sao.

Ngô Khảo Ký trầm ngâm đắm chìm trong lịch sử đôi chút thông tin mà hấn biết về Nhật Bản.

Thời kỳ từ năm 1086 chính là thời gian của sự nổi lên dần dần của tầng lớp quân sự trên toàn quốc. Quân sự gia tộc bắt đầu mon men sờ lần vào sự thống trị của triều đình Nhật Bản

Tranh đoạt ngai vàng vào giữa thế kỷ 12.

Gia tộc Fujiwara - Fujiwara no Yorinaga sát cánh cùng vị Thiên Hoàng già trong một trận quyết chiến năm 1156 chống lại người được cho là người kế vị, được sự ủng hộ của hai gia tộc Taira và Minamoto .

Cuối cùng, nhà Fujiwara bị tiêu diệt, hệ thống triều đình cũ bị thay thế, và hệ thống "Insei" không còn quyền lực vì bushi (võ sỹ) nắm việc triều chính, tạo ra một bước ngoặt trong lịch sử Nhật Bản. Tầng lớp võ sĩ lên ngôi chủ đạo.

Nhưng trận chiến mà Ngô Khảo Ký tưởng như vô thưởng vô phạt ở Nagoya năm xưa lại vô tình lật đổ tất cả lối mòn lịch sử vốn sẽ sảy đến ở Nhật Bản này.

Một trận chiến đối với Ký nó quá nhạt nhoà trong tâm trí nhưng nó lại có tác động kinh hồn đối với người Nhật.

Tầng lớp gia tộc võ sĩ bushi thanh danh bị hạ thấp đến tột cùng sau trận đại bại đó.

Toàn bộ chiến hạm của các gia tộc võ sĩ gần như trong một đêm tiêu hai sạch sẽ, không bị đốt cháy cũng bị tịch thu. Bọn họ không còn năng lực về hải quân.

Số lượng võ sĩ chết cả vạn, không thiếu gia tộc bốc hơi, thậm chí ông nội Tokushi cũng chết trong trận này, có điều nàng thấy cũng không cần thiết nhắc lại.

Địa vị danh dự, sức mạnh của gia tộc quân sự rớt ngàn trượng, khiến họ không thể giữ đúng lộ trình trong lịch sử , không thể bắt đầu lân la tham chính triều đình trong thời gian này. Giờ đây các gia tộc quân sự đang liếm láp vết thương mà thôi.

Mà tổn thất nhất đó là Minamoto và Taira. Vì hai thằng này mới là tập hợp dưới trướng nhiều gia tộc quân sự nhất. Fujiwara thiên về dân chính nhiều hơn.

Xong trận chiến trên Fujiwara lại là bọn đầu cơ trục lợi kết hợp làm ăn buôn bán khăng khít cùng Ngô Khảo Ký và mạnh lên, thậm chí còn thu phục không ít gia tộc võ sĩ đã tan nát trong trận Nagoya thần thánh kia.

Mà một khi Fujiwara gia tộc quay lại vị trí độc tôn thì lịch sử làm sao có Mạc Phủ Minamoto nữa. Thế giới làm gì có Samurai nữa…. haizzz. Một trận chiến tào lao của một thằng xuyên nó có thể ảnh hưởng ghê gớm vậy đó.

“ Có người muốn dùng chúng ta làm gươm đao động thủ với gia tộc võ sĩ Nhật Bản, những lời nói khiêu khích đầy ẩn dụ kia rất rõ ràng… muốn dụ quân Đế Quốc vào sau nội địa tác chiến với võ sĩ gia tộc. Đồng thời chuyện Sado đảo kẻ sau màn cũng muốn Đế Chế vì mặt mũi sẽ mâu thuẫn và trừng phạt cả hai hệ Nam- Bắc Fujiwara” Ngô Khảo Ký nói ra nhận định của mình.

“ Vậy ai mới là kẻ được lợi nhất khi Đế Chế bị dụ vào bẫy và biến thành mũi đao miễn phí này?” Ngô Khảo Ký đặt câu hỏi, và gương mặt hắn cực âm trầm..

Kẻ đứng sau chuyện này rất khốn nạn, đã gần như tính trước được phản ứng của Ngô Khảo Ký và Đại Việt.

Chỉ cần Ngô Khảo Ký cáu giận và hơi vội vàng nghe theo tình cảm mà hành động, chắc chắn bị kẻ khác lợi dụng mất rồi.

Cả đám sĩ quan cao cấp cùng sĩ quan tình báo lại theo hướng này suy nghĩ.

Không phải Ngô Khảo Ký thông minh hơn bọn họ mà nhìn ra sơ hở. Ngô Khảo Ký là ăn gian biết được hướng phát triển tương lai của Nhật Bản và nhìn thấu quan hệ các thế lực Nhật bản trong đống rắc rối lòng bòng kia thôi.

“ Theo bề tôi nghĩ có lẽ là Thiên Hoàng Bạch Hà là kẻ đáng phải lưu tâm nhất..” Một vị sĩ quan thưa lên.

“ Nói rõ ra….” Ngô Khảo Ký chỉ định hắn lý giải nhận định.

“ Từ hai trăm năm trước, phế bỏ chưng binh chế độ, quân sự nằm hết vào tay gia tộc võ sĩ bọn này lại bám theo ba đại thế gia Nhật Bản, quyền lực của Thiên Hoàng bị áp chế rất nhiều. Đế Vương mà không nắm quân đội còn là đế vương sao? Bề tôi chưa từng thấy qua Đế Vương kiểu như người Nhật Bản. Vậy nếu chúng ta thật đánh tàn gia tộc võ sĩ tạp điều kiện chi tên Thiên Hoàng Bạch Hà kia thành lập quân đội trực thuộc Hoàng gia thì hắn có thể củng cố hoàng quyền, tránh khỏi ba thế gia Minamoto, Fujiwara và Taira áp chế rồi” Vị sĩ quan này nói ra suy luận của mình.

Lập luận này còn nhiều thiếu sót, sơ hở nhưng cũng có những Logic nhất định.

Xuyên việt tu tiên thế giới, thu được trường sinh bất lão chi thân có thọ nguyên vô tận, nhưng là nhất giới phàm nhân dù là trường sinh bất lão, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết.

Chỉ có sống đến cuối cùng người, mới thật sự là người thắng.

Chỉ cần đầy đủ cẩu, sống đầy đủ lâu, người nào cũng đánh không lại hắn.