Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 291: Tú Tú lưu lạc ký



Muốn biết trận đánh bên Sông Hoàng Hà ra sao thì... một câu ba lời sao nói hết được.

Liên quan sâu rộng , liên quan rất nhiều mưu tính rắc rối, lại thêm rất nhiều điều kiện thiên thời địa lợi.

Trước khi Ngô Khảo Tước thành Liêu Đông Vương hắn thiện nhất là gì? Có phải là quân sự không, hay võ thuật? Gì gì đó không phải, thằng này thiện nhất là giang hồ.

Từ Bố Chính đến Ung Châu, Từ Ung Châu đến Đại Tống , từ Đại Tống qua Liêu Đông. Hắn tiếp xúc nhiều nhất là giang hồ sau đó mới đổi thành quân sự.

Ở Bố Chính thành lập Cẩm Y Vệ, đám Cẩm Y Vệ muốn thâm nhập dân gian phải theo con đường giang hồ thế lực. Từ lúc này Ngô Khảo Tước đã tiếp xúc Cẩm Y Vệ , tiếp xúc Giang hồ.

Không nói quá nếu như không có nhiều chuyện đưa đẩy, chắc chắn sau này Ngô Khảo Tước sẽ là người trưởng khống Cẩm Y Vệ ở Bố Chính, vị trí này vẫn chỉ người nhà đảm đương mới tin tưởng được.

Cho nên Ngô Khảo Tước không khác gì Putin từ mật vụ KGB xuất thân bước chân lên tổng thống địa vị. Ngô Khảo Tước cũng xuất thân mật thám người bước chân lên Liêu Đông Vương địa vị. Còn có một người khác trong lịch sử cũng có bước đi tương tự. Chu Đệ hoàng đế thứ ba triều Đại Minh.


Đặc điểm chung của những người xuất thân mật vụ mật thám thượng vị giả đó chính là đa nghi, cũng như không bao giờ bộc lộ hết suy tinh của bản thân, bọn họ luôn giữ lại những bước cực mấu chốt.

Tuy bọn họ luôn tích toán cực chi ly tình tiết các kế hoạch, nhưng vẫn vạch ra n kế hoạch dự phòng.

Kể từ lúc xưng Vương Liêu đông thì Tước đã tính đến đường lui cho Tú Tú.

Hắn không tin Đại Tống có thể buông tha mẹ con Tú Tú cho dù lúc đó quan hệ Tống- Liêu Đông chưa xấu.

Cho nên hai ngàn binh sĩ Liêu Đông nhập Tống làm hộ vệ cho Tú Tú chỉ là một bước chuẩn bị trong rất nhiều khâu chuẩn bị trong đó.

Danh khí của Ngô Khảo Tước trong giang hồ không nhỏ, như đã biết hắn theo lệnh Ngô Khảo Ký thành lập thế lực mật vụ ở Tống để thu thập tình báo cũng như diệt trừ Vương gia các cứ điểm tránh bí mật thuốc nổ, hoả pháo lộ ra thế gian.

Sau này nhiệm vụ diệt cứ điểm của Vương thị bãi bỏ do bí mật thuốc nổ lộ hết ra ngoài rồi cho nên không cần làm chuyện vô ích.

Cho nên thế lực của Ngô Khảo Tước thành lập ở lòng Đại Tống chỉ có chức năng thăm dò tin tức của quốc gia này.

Nói thật Ngô Khảo Ký phiêu lưu Nhật Bản, Triều tiên và quá đắm chìm phát triển thế lực hải ngoại cho nên đã quên đi hắn có một tổ chức Cẩm Y Vệ đang dấu trong lòng Đại Tống.
— QUẢNG CÁO —


Mà người cầm đầu thế lực này là ai? chính là Ngô Khảo Tước.

Ngô Khảo Ký đã từng vạch ra các điểm mạnh yếu của Liêu Đông và hồn nhiên cho rằng Liêu Đông mới lập thì không có tình báo tốt thâm nhập Đại Tống.

Có không chỉ mình Ngô Khảo Ký nghĩ như vậy, cũng có lẽ thế gian người cũng chung nhận định khi nhìn về Liêu Đông mà đánh giá. Đại Tống không ngoại lệ vì đây là bình thường logic vấn đề. Một quốc gia bồng bột phất triển không thể có hệ thống mật thám nhiều

Thám Mã Quân Ty - Nam Ty không yếu , nó đã có bốn năm phát triển kể từ khi Ngô Khảo Tước bị vứt vào Đại Tống làm bạn cùng Trịnh Thành Công.

Tiền bạc Ngô Khảo Tước không thiếu cho thế lực này, mười mấy vạn lượng bạc mà Ngô Khảo Ký cướp được từ các kho chứa của các thế gia buôn bán nơi Khâm Châu, Liêm Châu đều cho Tước cả.

Thám Mã Quân Ty lúc đó vẫn chưa có tên này, chỉ khi Ngô Khảo Tước đăng vị Liêu Đông Vương thì mới đổi tên tổ chức này thành Thám Mã Quân Ty Nam Ty.

Ba năm phát triển dưới tài chính ủng hộ dưới sự khôn khéo buôn bán của lão nhạc phụ Trịnh Cao , không những mười ba vạn lạng bạc không ít đi mà còn tăng lên một chút.

Vỏ ngoài của Thám Mã quân ty Nam ty là thương hội, bang phái giang hồ, thậm chí tiêu cục, sơn tặc.

Nam ty không những biết thám báo tin tức, bọn hắn còn có thể kiếm tiền. Với thuốc phiện khống chế Nam Ty vững như bàn thạch thần tốc phát triển.

Thuốc phiện đặc sản Bố Chính từ ý định ban đầu là kinh doanh đầu độc phương Bắc, nhưng cuối cùng phương án này bị gạt bỏ, Thuốc phiện trở thành thanh kiếm sắc bén của Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng Tập, so với lợi ích buôn bán kiếm tiền thất đức hại người dan vô số tội của các quốc gia khác, thà rằng dùng khống chế một số lượng nhỏ người trong các mật vụ tổ chức thì hiệu quả lại cao hơn.

Nếu thuốc phiện bán đại trà nó sẽ rát dễ bị phá giải lực khống chế nhan thủ mật vụ. Do đó dĩ nhiên Ngô Khảo Ký và Lý Từ Huy sẽ không ngu mà vì vài đồng bạc vứt bỏ cả một hệ thống có thể bảo hộ tương lai của Bố Chính.

Tất nhiên điều này được lợi nhất là Ngô Khảo Tước.

Trong khi Ngô Khảo Ký không còn mặn mà với việc diệt Vương thị ở Chiết Giang, lại cũng không có chiến tranh với Tống < lúc ấy anh Ký đang mặn nồng nhận tiền Tống làm việc, cướp bóc Triều Tiên - Nhật Bản> cho nên hắn cũng không còn để ý mười mấy vạn lương bạc của mình đi đâu về đâu.

Căn bản lúc nầy Tiền của Anh Ký là nhiều, ảnh đang tung hoành Đông Hải vơ vét.

Trong tâm tưởng quả Ký, cho Tước một chút vốn làm ăn là được, nay nhiệm vụ ở Đại Tống không thích hợp đem Tước đi Liêu Đông hắn cũng cần tiền chứ nhỉ. Làm anh hai giàu nứt đố đổ vách có mười mấy vạn cũng đi hỏi Tước quả là mất mặt. Tước cũng lớn cần có tiền riêng đúng không, dù sao cũng cưới Tú Tú rồi.

Ký tuyệt nhiên chưa từng nghĩ mỗi lời hắn nói ra chính là thành chỉ đối với Tước, Ký nói thành lập một nhánh Cẩm Y Vệ mật thám ở Đại Tống, Tước cúc cung tận tụy, có thuốc phiện, có tiền, có bản địa Huỳnh Dương Trịnh Thị, có các vệ tinh Vương Thị Thái Nguyên, Thôi Thị Bác Lăng. Hắn Ngô Khảo Tước chính là một trùm mật thám Cẩm Y Vệ hải ngoại, sau này hệ thống này đổi tên Nam Ty- Thám Mã Quân Ty Liêu Đông, người trưởng quản quân ty này vẫn là Ngô Khảo Tước hắn không có tin ai cả để bàn giao.
— QUẢNG CÁO —

Trụ sở Bắc Ty nằm ở Huỳnh Dương, vệ tinh có nhiều nhưng mạnh nhất ở Cam Túc vì Ngô Khảo Tước muốn canh ty làm ăn với Tây Hạ.

Trong Nam Ty không thiếu quái tài dị sĩ giang hồ.

Tình hình Liêu Đông – Đại Tống có biến người động đầu tiên là Ngô Khảo Tước cùng Nam Ty của hắn.

Ngô Khảo Tước ở ngoài Trường Thành tám tháng binh kiềm mà không phát, đe Tống mà chưa đánh để bố cục Hà Bắc. Hắn cái đầu đã bố cục cả một Hà Bắc chẳng nhẽ không biết dùng Nam Ty bố cục Huỳnh Dương?

Đơn giản các thánh đào hầm dò mạnh nước ở Nam Ty lần lượt thành hộ vệ Trịnh Phủ.

Trịnh lão Thái gia sớm nhận ra nguy cơ, tận lực phối hợp Nam Ty.

Kể từ đó mật thám trong phủ Trịnh gia do triều cắm vào từng chút từng chút bị nhổ lên, với thuốc phiện vạn ác tác dụng các mật vụ Đại Tống chuyển tên thành Nam Ty thành viên, trung thành với thuốc phiện không trung bất kỳ ai, ai cho thuốc phiện làm việc kẻ đó.

Chấm hết.

Trịnh thị đơn giản là đào hầm thẳng ra ngoại thành Huỳnh Dương, đất đá thừa gần như lấp mẹ hết mấy cái ao hồ hồ trong phủ, ngày ngày ba trăm kỵ thay phiên cũng mang không ít đất đá tuồn ra ngoài.

Tiếp đó Nam Ty lại cho người bí mật mua nhà cửa dọc tuyến đường hầm đào kia, cách mấy trăm mét lại có một cái hộ gia đình bị mua mất và là cứ điểm đào lấp.

Tất cả năm tháng thời gian đào đủ 4km đường hầm dưới mắt mật vụ của Đại Tống nhưng không một ai hay biết, đơn giản mật vụ Đại Tống đã nộp đơn ra nhập Nam Ty còn đâu. Báo cáo lên triều đình vẫn đều rất chi tiết rất chuẩn xác về Trịnh gia, ví như Trịnh gia lão gia tử gặp ai, làm gì đi ị giờ nào đầy đủ, rạch ròi. Có mỗi chuyện đào hầm lớn như vậy không ai hay biết.

Cách lúc phát binh còn ba tháng, thì Trịnh Tú Tú đã theo đường hầm trốn từ bảy đời tám hoánh, trốn theo nàng còn một cơ số người quan trọng của Trịnh gia, đám ở lại vẫn có người quan trọng nhưng cũng đã chuẩn bị ve sầu thoát sác kế hoạch. Vàng bạc của nả tích góp của Trịnh Gia một phần cũng được chuyển đi luôn.

Nam Ty ở đầu bên kia đường hầm đã bố trí đầy đủ một con đường siêu cấp bí ẩn an toàn vào Tây An tới Cam túc.

Cả thế giớ nghĩ nếu Tú Tú có trốn thì cũng phải đi Thái Nguyên, không đi Thái Nguyên cũng phải chạy về Nam vì chỗ đó toàn người có dây dưa cùng Ngô Khảo Tước như Lưu Kỷ, Thân Cảnh Phúc v.v.. Mà tốt nhất là chạy ra biển, biển tức là nhà của anh chồng nàng.

Thế nào mà lại chạy hướng Tây, ai mà ngờ được.

Trịnh Tú Tú mang con chạy ba tháng triều đình Đại Tống không ai biết, cả lũ mật thám lượn vờ vây khốn Trịnh Phủ Huỳnh Dương, thông tin mẹ con Trịnh Tú Tú hôm nay xuất hiện ở sân phơi nắng, hôm kia xuất hiện bên hồ ngắm sen vẫn liên tục có trên mặt bàn các lão đại mật vụ Đại Tống. Yên chí lớn.

Trịnh Tú Tú chạy một tháng thì Ngô Khảo Tước biết tin rồi, hắn thấy Ngô Khảo Ký luôn quan tâm lo lắng an nguy của hai mẹ con nên muốn làm một bất ngờ cho nhị ca. Dấu, tuyệt đối dấu đến cuối cùng. Dấu đi rồi sẽ bị treo lên cột quất roi. Kể cả hắn là Liêu Đông Vương hay Nguyên Liêu thái tổ, cái này roi chạy không thoát.
— QUẢNG CÁO —


Trịnh Tú Tú thậm chí chạy đến Cam Túc, vào Tây Hạ vẫn không ai hay tin, chỉ khi nàng thoát ra đến thảo nguyên một đám kỵ binh Liêu Đông chờ sắn đón đường thì Lý Bỉnh Thường mới biết và đem quân hoạnh họe. Cũng may thân chinh tướng quân Liêu Đông mang trong người thư tin có quốc ấn của Liêu Đông, hứa hẹn trọng tạ vũ khí khôi giáp của người Tống thì mới được cho đi.

Đây là nói cuộc vạn lý trường trinh của một nữ nhân mười chín tuổi dẫn theo đứa con mới hai tuổi chưa mọc đủ răng bôn ba.

Thằng chết tiệt Ngô Gia Bảo, gen trội họ Ngô, từ nhỏ đã sức sống như hùm lang, đứa trẻ khác bôn ba như vậy, gặp nhiều thời tiết thay đổi như vậy, không bệnh nhẹ thì cũng ốm nặng có khi qua đời, thắng này vẫn hồng hào béo mập, bú lệch vả ti của mẹ lẫn mấy bà vú nuôi, sức ăn siêu cấp khủng bố, khỏe mạnh phát tiển như không chuyện gì.

Hai tuổi đã học theo trẻ em thảo nguyên cưỡi ngựa bé, thân binh dắt đi, cười khanh khách khoa chân múa tay. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh….

Trinh Tú Tú liễu yếu đào tơ nhưng quyết tâm về với chồng đẹp trai đã khiến nàng vượt mọi chông gai, không ai trong kính phục sự can trường của cô gái trẻ này.

Lại nói đên chuyện Trịnh thị bị diệt,

Đáng lẽ ra con mẹ nó Trịnh thị muốn tự diệt sau đó ve sầu thoát xác, nhưng chưa tự diệt đã có kẻ tấn công rồi.

Cũng may hệ thống Nam ty vẫn ghê gớm trước một ngày có được thông tin này.

Vì muốn lấy giả làm thật ba trăm dũng sĩ Liêu Đông cùng mấy trăm gia đinh Trịnh Thị chấp nhận hi sinh, Thế thân các nhân vật trọng yếu Trịnh Gia được bố trí. Thậm chí không ít con cháu của Trịnh thị kể cả dòng chính đều bị gạt ra danh sách chạy trốn, tráng sĩ chặt đuôi, phải có người hi sinh mới khiến kẻ địch tin tưởng.

Đêm hôm đó khói lửa nổi lên, hắc y nhân mấy ngàn xông vào phủ, chiến đấu kịch liệt , khói lửa bao trùm, người ngã ngựa đổ máu tươi ba thước nơi nơi như tu la địa ngục.

Tiếng địa lôi nổ vang liên tục, thời đại thuốc nổ đã đến, đánh nhau phải có thuốc nổ, điều này không ai quan tâm. Cả hai phe chiến đấu kịch liệt dĩ nhiên nhân số đông hắc y nhân chiến thắng tận diệt Trịnh gia sau đó đốt trụi nơi này xóa dấu vết, vàng bạc để lại không thèm vận chuyển.

Trịnh gia Huỳnh Dương bị xóa xổ.