Lưới Tình Đại Boss

Chương 38: Hot search.



Dỗ dành mãi mới được buông tha, Dương Giai Oánh nhanh chân chuồn lẹ. Cô còn yêu công việc của mình lắm, cũng muốn những tháng ngày tiếp theo thuận lợi dễ sống một chút.

Cũ may, đã có xe chuyên dụng mà Đàm Đình Quân cung cấp cho cô, chứ mà chờ cái tình trạng công ty cắt giảm hết mọi tài nguyên và phụ cấp đi kèm thì cô quá khổ.

Xe rộng rãi đầy đủ tiện nghi, Dương Giai Oánh ngả lưng ngủ thêm một chút. Từ giờ đến phim trường cũng đủ thời gian cho cô nạp đầy năng lượng.

Mất hơn ba giờ đồng hỗ một chút thì xe cô cũng đến nơi. Lúc này cũng đã là gần chín giờ. Vẫn còn hơn một tiếng nữa mới khai máy, cô nhanh chân theo tổ tạo hình vào hóa trang một chút.

May mà bộ phim này cô đóng không phải phim cổ trang hay phim cung đấu. Nếu không, cô xác định phải dậy từ lúc hai giờ sáng. Vì nguyên khoản hóa trang cũng ngốn mất ít nhất hơn hai giờ đồng hồ.

Nghi thức khai máy có rất nhiều phóng viên từ các tòa soạn và trang báo mạng có tiếng đến tham dự.

Vì sao ư? Vì phim do đạo diễn Lôi cầm trịch, trước nay đừng nói đến phim rác.

Mỗi bộ phim mà ông làm ra đều kỹ lưỡng từ khâu chọn diễn cho đến bối cảnh, nên được giới chuyên môn đánh giá cao và thường là khách quen của những giải thưởng danh giá trong vài ngoài nước.

Đơn cử như Dương Giai Oánh thôi. Dù Đàm Đình Quân có mở lời cho cô với đạo diễn Lôi, nhưng nếu cô không có thực lực, ông cũng sẽ từ chối. Khi được Đàm Đình Quân đề cử, đạo diễn Lôi đã rất nghiêm túc xem những bộ phim mà Dương Giai Oánh từng đóng. Tuy không phải vai chính, mà nếu có là vai chính cũng không nằm trong dự án cấp S, hay S+.

Được cái bù lại, ông công nhận tuy là một diễn viên trẻ, nhưng lối diễn của cô lại rất chau chuốt, các chi tiết nhỏ của nhân vật xử lý rất tốt. Đặc biệt, điều làm ông ấn tượng ở Dương Giai Oánh là đôi mắt của cô.

Theo cách nói của ông thì Dương Giai Oánh sở hữu một đôi mắt biết nói. Một đôi mắt mà khi ta nhìn sâu vào đó, không cần họ nói, ta cũng hiểu cô đang muốn nói điều gì.

Ông đã rất kỳ vọng, mong là cô không làm cho ông phải thất vọng.

Gần đến giờ bấm máy, nam chính của phim lúc này cũng đã xuất hiện.

Tô Chính Dĩ trong chiếc áo phông trắng và chiếc quần kaki túi hộp màu đen từ trong xe bước xuống. Mái tóc tùy tiện còn chưa tạo nếp nhưng lại tăng độ khuyến rũ cho gương mặt. Vóc dáng cao lớn và săn chắc, làn da màu đồng tráng kiện càng làm tăng thêm vẻ nam tính.

Nói thế nào nhỉ? Tô Chính Dĩ đẹp, nhưng là vẻ đẹp nam tính đầy khỏe khoắn, chứ không phải nét đẹp thư sinh, mảnh mai mười người như một được mặc định trong giới showbiz. Chính vì thế, vẻ đẹp của hắn lại càng không hề lẫn khi đặt chung vào đám đông.

Các nhân viên nữ trong đoàn làm phim lại được một phen rụng trứng. Ôi thôi xong! Người đâu đẹp trai thế này! Những ngày tiếp theo trong đoàn phim, ngắm trai đẹp khỏi ăn cơm cũng được.

Dương Giai Oánh cũng nhìn hắn, mặt rõ ràng không che giấu được sự ngạc nhiên và phấn khích. Thần tượng của cô, trời ơi, cô sẽ đóng phim với thần tượng của cô. Đã thế lại còn là cặp đôi yêu nhau.

Đời còn gì sung sướng bằng.

Trái tim fan nữ của Dương Giai Oánh như được nhuộm hồng đến mức không để ý xung quanh. Cho đến tận khi Tô Chính Dĩ đã đứng trước mặt cô mà hồn cô vẫn chưa về với xác. Hắn lên tiếng chào hỏi làm cô giật mình, hồn vía trên mây cũng hoàn về.

- Xin chào, rất vui được gặp em. Em chắc là nữ chính của phim nhỉ.

Hắn đưa tay về phía cô, cô cũng bắt lấy tay hắn theo phép lịch sự mà đáp lại.

- À vâng, em là Dương Giai Oánh. Thời gian tiếp theo, mong anh sẽ chiếu cố ạ.

- Dương Giai Oánh? tên em rất đẹp. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác với nhau thật tốt.



- Vâng, chắc chắn sẽ thế ạ.

- Vậy anh đi thay đồ trước đã nhé, lát nữa gặp lại.

- Vâng.

Ôi trái tim thiếu nữ của cô. Mơ ước bao lâu cuối cùng cũng đến ngày được đóng chung cùng thần tượng. Cơ mà cô cũng thấy hơi áp lực. Vì Tô Chính Dĩ là người nổi tiếng nghiêm khắc trong công việc, xem ra cô còn phải cố gắng nhiều lắm.

Buổi lễ khai máy bắt đầu diễn ra. Các trang báo và mạng xã hội lập tức tung mọi thông tin mà họ thu thập được. Diễn đàn được ngày xôn xao.

Bộ phim của đạo diễn có tiếng, kết hợp với ảnh đế hàng đầu. Diễn viên phụ thôi cũng là diễn viên có tiếng tăm hoặc lưu lượng tốt. Trên mạng, fan các nhà bắt đầu điên loạn cào bàn phím trên trang chủ chính thức của đoàn làm phim.

- @ Tình yêu của Dĩ: Ui, Phim mà Dĩ ca đã nhận, chắc chắn hay. Chờ đợi... Hóng...hóng.

- @ Chồng Tôi là Tô Chính Dĩ : Anh mình vẫn đẹp trai quá đi. Thật muốn sinh cho anh nhiều bảo bảo.

- @ Lang thang hóng dưa showbiz : Không phải fan ai, nhưng ông Dĩ này đóng thì cũng hóng nha. Toàn phim bảo chứng chất lượng.

- @ Phàm Nhân: Ủa, có mình tôi để ý thôi hả, nữ chính cũng xinh mà nhỉ. không biết diễn xuất có ổn không, nhưng đứng với nam chính thì max hợp nha.

- @ Sới xám nhỏ : @ phàm Nhân, tui cũng để ý nè, công nhận bả đẹp thật luôn á. Trước đây đóng nhiều phim rồi, nhưng vai phụ là nhiều. Cơ mà diễn xuất thấy cũng ổn áp lắm đó.

- @ Tình yêu của Tiểu Miêu tử : á, á. Hôm trước hỏi dự định tiếp theo là gì thì Miêu tử của tôi còn trả lời úp mở Ra là cho fan một bất ngờ lớn. Làm khá lắm Tiểu Miêu tử.

- @ Dương liễu bên Đình vọng Nguyệt: Chúc cho bộ phim thành công tốt đẹp.

- @ Hóng dưa bên lề: chưa biết nội dung thế nào, nhưng nhìn dàn cast là muốn xem rồi đó. Hóng.. hóng..

Khá nhiều bình luận trên mạng. Chỉ hơn một.giờ dồng hồ, trang chủ chính thức của phim đã nhận hơn mười triệu lượt bình luận..

Bình luận fan của các diễn viên trong đoàn cũng có, mà của netizen, người qua đường cũng nhiều. Nhưng nói chung là toàn bình luận tích cực.

Đây cũng được coi là một khởi đầu tốt, nhưng cũng là một thách thức với đoàn làm phim. Bởi khi người hâm mộ đặt niềm tin quá nhiều, nhưng tác phẩm không được như họ mong đợi, thì lại càng dễ gây ra phản cảm với người xem.

Nhưng không sao, ở đâu có thách thức, thì cành nhiều động lực vươn lên.

Công ty giải trí Thời Đại.

Lam Hiểu Vũ đọc những bình luận trên mạng về lễ khai máy phim " Hoa của tương lai" mà Dương Giai Oánh đóng chính, ả bực mình ném luôn con IPhone đời mới xuống sàn, màn hình máy cũng vì thế mà vỡ nát.

" thật không ngờ, đã là phim của đạo diễn Lôi thì thôi đi. Nam chính lại còn là Tô Chính Dĩ. Một dự án phim tốt đến vậy, biết đâu là cơ hội để Dương Giai Oánh kia vụt sáng thành sao. Chẳng phải đến lúc đó Dương Giai Oánh sẽ hả hê mà cười vào mặt, mà ngồi lên đầu lên cổ mình sao? Không được, mình không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra".

Ả hậm hực đi tìm Phan Văn Việt, không ăn được thì phải cố mà phá cho hôi chứ?

Sau nghi thức khai máy, Cả đoàn tập trung vào những cảnh quay đầu tiên.

Những cảnh quay này đang bằm trong giai đoạn khi mà nam nữ chính chẳng mấy ưa gì nhau. Và nữ chính hãy còn là một cô tiểu thư cao ngạo đỏng đảnh.



Dù không phải tính cách của cô hàng ngày, nhưng Dương Giai Oánh đã rất cố gắng để diễn. À mà cũng chẳng phải là diễn nữa, khi cô đã tự biến mình thành nhân vật.

Đạo diễn Lôi nhìn cô qua khung hình không khỏi hài lòng, đúng là có thực lực. Mài dũa hơn thì chắc chắn sẽ tỏa sáng.

Ngay cả người khó tính trong công việc như Tô Chính Dĩ cũng không tiếc lời khen ngợi và động viên cô.

- Em diễn rất tốt đấy. Khiến anh còn nghi hoặc xem đấy có phải con ngựa thật của em không nữa.

- Tô ảnh đế quá khen rồi. Em chỉ đang cố gắng hết sức mình thôi ạ..

- Không cần quá khiêm tốn, em thực sự có tiềm năng. Anh tin tương lai em sẽ tỏa sáng.

- Cảm ơn anh, Tô ảnh đế.

- À mà nữa, em là Dương Giai Oánh nhỉ?

- Vâng, đúng rồi ạ!

- Đừng gọi anh một câu Tô ảnh đế, hai câu Tô ảnh đế nữa. Còn phải cùng nhau quay phim tận hai tháng, gọi như thế nghe mệt lắm. Em cứ gọi anh là anh Tô, không thì gọi thẳng tên anh là Chính Dĩ cũng được.

- Em nhớ rồi.

Họ chỉ giải lao, chuyện trò đôi chút rồi lại tiếp tục các cảnh quay khác.

Mới là ngày đầu tiên nên họ chưa phải quay cảnh quay tối. Sáu giờ cả đoàn phim đã thu xếp ăn cơm tối rồi chia nhau ai về phòng người nấy.

Dương Giai Oánh chui thẳng vào phòng tắm, tắm một cái cho thoải mái. Rồi thả tự do cả người xuống giương mà lướt điện thoại.

Bỗng cô giật nẩy mình, bật ngồi dậy. Con mẹ nó, thật muốn chửi thề ghê. Ba năm chính thức bước chân vào giới giải trí. Thêm.hai năm làm diễn viên không chuyên thời còn học đại học, lần đầu tiên cô lên hot search.

Nhưng hot search này không phải vì vai diễn của cô hay sự kiện gì mà cô tham gia. Nhìn cái tiêu đề đang chễm chệ trên hot search mà coi.

" Nữ diễn viên vì có mối quan hệ tình cảm với ông chủ nên mới nhận được phim tốt như vậy! "

Kèm theo với dòng tít kia là hình ảnh chụp được cô và Phan Văn Việt hôm trước tại quán cafe. Khoảnh khắc hắn nắm tay cô. Thêm việc chọn góc chụp nữa, nhìn hai người thật tình cảm.

Hay ghê luôn! Sớm không đến, muộn không đến, chọn ngay ngày cô khai máy phim mới để đăng. Thế này khác nào nói cô bán mình đổi vai diễn.

Ở thì mặc dù cô bán thật, nhưng cũng không bán cho tên khốn như Phan Văn Việt.

Kiểu này, cô dám lấy danh dự của bản thân ra mà khẳng định, có người chủ tâm chơi cô. Cũng may cô chọn địa điểm hẹn là quán cà phê. Chứ nghe lời Phan Văn Việt mà đến khách sạn thì chết. Bị tóm sống khoảnh khắc đi vào khách sạn thì có mười cái miệng cũng không thanh minh được.

Dư luận lại được phen cào bàn phím mỏi tay, chủ yếu là mắng cô.

Cô không để tâm đâu, không làm việc gì phải sợ. Muốn chơi cô? Không dễ thế đâu. Chờ đó xem cô phản công thế nào.