Lừa Hôn: Tổng Tài Phúc Hắc Thật Xấu Xa

Chương 6: HÔN LỄ



Bạch Uyển Ngưng cứ mơ mơ màng màng bị dụ vào tròng như thế.

Lục Kỳ Dương thì mừng không tả nổi, sau khi ép cô kí thêm bản hiệp ước không được phép đào hôn thì hắn mới yên tâm chuẩn bị hôn lễ thế kỉ.

Lục Kỳ Dương ngoài đẹp trai nhiều tiền ra thì còn có một ưu điểm khác chính là cực kì đẹp trai và nhiều tiền.

Trước đó Lục tổng còn làm cho bao nhiêu trái tim của thiếu nữ phải rung rinh. Một khi tin tức Lục tổng chuẩn bị kết hôn cùng một vị tiểu thư lạ mặt nào đó lọt ra ngoài thì nhất định sẽ khiến tất cả cùng dậy sóng.

Mà mấy ngày hôm nay, Bạch Uyển Ngưng không khác gì đang bị Lục Kỳ Dương giam lỏng.

Suy cho cùng hắn vẫn sợ cô bỏ của chạy lấy người.

Tuy đã nắm được nhược điểm của cô trong tay, nhưng người sợ vạn nhất, không sợ nhất vạn. Ai biết liệu có chuyện gì ngoài ý muốn sẽ xảy ra hay không kia chứ.

Hôn lễ được tổ chức trên một hòn đảo tư nhân không nhỏ. Hình như những người có tiền đều thích dùng cách này khi kết hôn thì phải.

Để lấy được thiệp tham gia hôn lễ của Lục tổng, không biết đám người ngoài kia đã phải tranh sứt đầu mẻ trán đến mức nào.

Thực ra ai ai cũng hiểu rằng đám cưới của Lục tổng là nơi quy tụ của hết tất cả những người có máu mặt trong giới kinh thương. Ngoài ra còn có người đồn đãi rằng Lục Kỳ Dương có quan hệ với cả những người trong giới chíhh trị, thực sự không dám khinh thường hắn nửa phân.



Mà cô dâu của Lục tổng từ đầu đến cuối vẫn đều được giữ kín như bưng.

Thật ra thì một số người cũng đã biết được chuyện về Lục tổng và Bạch tiểu thư rồi, thử nghĩ mà xem, một ông lớn như Lục tổng đây thì có biết bao nhiêu người muốn lấy lòng hắn. Thế nên những gia tộc lớn vẫn luôn muốn trèo cao để được Lục tổng chú ý, bọn họ tất nhiên phải theo dõi hướng đi của hắn, cũng vì vậy mà sự hiện diện của Bạch Uyển Ngưng cũng không qua được mắt một số người.

Vốn dĩ ban đầu Lục Kỳ Dương định giấu kín bảo bối trong lòng, không để lọt ra ngoài một tia tin tức nào, nhưng nghĩ tới việc sau này sẽ có người biết đến thôi thì hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần hắn bảo hộ cô thật tốt là được.

Mà cô dâu ở bên kia lại không có vẻ vui vẻ gì giống như trong suy nghĩ của nhiều người.

Bạch Uyển Ngưng thực sự nóng lòng muốn chết, đúng là ban đầu chính cô là người ký vào hiệp ước với Lục tổng, nhưng khi hôn lễ thực sự đến gần thì chính cô lại là người lo lắng không thôi.

Và có thêm một lý do nữa, Lục Kỳ Dương không cho cô gặp mẹ.

Hắn nói hắn đã chuyển mẹ cô tới một bệnh viện tư nhân có chi phí đắt đỏ nhất và cũng là nơi quy tụ những bác sĩ hàng đầu, cô muốn đi thăm bệnh mẹ nhưng Lục tổng lại không cho phép.

Hắn nói đợi sau khi kết hôn xong hắn sẽ đưa cô đến bệnh viện.

Chính thức ra mắt phụ huynh của cô vợ nhỏ.

Ngày diễn ra hôn lễ đến rất nhanh, trước đó Lục Kỳ Dương đã cho mời không biết bao nhiêu nhà thiết kế tới để làm cho bạch Uyển Ngưng một bộ váy cưới thật đẹp và độc nhất vô nhị.

Khi Bạch tiểu thư đi vào trong lễ đường, không biết là bao nhiêu con mắt ghen tị đã phóng tới và dán chặt lên trên bộ váy cưới thướt tha của cô.



Lễ đường phủ đầy hoa tươi, bộ váy cưới trắng lộng lẫy của Bạch Uyển Ngưng đi tới đâu làm cho con đường lót thủy tinh mỏng ở bên dưới phát sáng tới đó. Không những vậy, do lễ đường được làm tối đi nên bộ váy đính không biết bao nhiêu là kim cương nhỏ vụn của co cũng trở lên sáng lấp lánh.

Nhìn qua thôi là cũng biết kỳ công và đặt không biết bao nhiêu sự yêu thương vào trong đó.

Lục tổng đứng ở bên trên, nhìn cô từng bước từng bước đi chầm chậm về phía hắn mà lòng hắn cũng nhộn nhịp không cách nào kìm nén được.

Khi cô bước đến gần, hắn lập tức đi xuống cầu thang vài bước và đón lấy tay cô, sự cưng chiều không cần nói cũng hiện hữu trong đáy mắt.

Lục Kỳ Dương cùng cô đi tới trước mặt cha sứ, tuyên thệ, trao nhẫn cưới, hôn môi trước sự chứng giám của cha sứ và bao nhiêu khách mời.

Bàn tay rộng lớn của người đàn ông bao bọc lấy cô, hứa hẹn cùng cô đi cùng nhau đến trọn đời trọn kiếp.

Lục tổng là một người đàn ông điên cuồng chiếm hữu, nếu hắn đã nhận định là cô, thì người cùng hắn đi hết đời và nằm chung mộ cũng nhất định phải là cô.

Hôn lễ tưởng chừng như êm đẹp dưới sự chuẩn bị vô cùng chu đáo của người đàn ông và sự giám sát chặt chẽ của đám vệ sĩ nhà họ Lục, thế nhưng lúc này lại đột nhiên xảy ra biến cố.

Từ đầu lễ đường bên kia, có một cô gái xinh đẹp xông vào trước sự ngăn cản của đám vệ sĩ. Ngay trước mặt mọi người, cô ta ôm bụng đã hơi lớn và quát lên.

"Lục Kỳ Dương, em có thai rồi, anh phải chịu trách nhiệm với mẹ con em!"