Love In Real Life

Chương 37:Người yêu trẻ con



#96

Ở chung lâu dài là cơ hội phát hiện ra nhiều ưu điểm và khuyết điểm, cũng như thói quen tốt và thói quen xấu của đối phương nhất.

Tháng đầu tiên ở chung, tôi thường không gội đầu khi đến tháng, hôm đó lão hôn lên tóc tôi, sau đó không chút kiêng nể nhăn mặt: "Mấy ngày rồi em chưa gội đầu?"

Tôi ngại ngùng giơ ba ngón tay lên, lão chợt cười: "Còn thơm chán"

Nghe vậy, tôi nói: "Vậy để hết tuần rồi em gội một lần"

Lão im lặng không nói lời nào, lập tức đứng lên kéo tôi vào toilet gội đầu cho tôi.

Những tháng tiếp theo, cứ đến ngày lão sẽ giúp tôi gội đầu, có khi còn lấy tóc tôi thực hành thắt tóc.

#97

Tôi có thói quen ngủ quay về phía bên trái và nhất định phải ôm cái gì đó mới ngủ được, vậy nên lão cất hết gối dư để tôi chỉ còn có thể ôm lão.

#98

Lão bị mắc bệnh bừa bộn, còn tôi vài lần đầu có thể dẹp nhưng những lần sau sẽ mặc kệ cho tự dẹp.

Lão có thói quen cởi quần áo ở đâu sẽ vứt luôn ở đó, sau vài lần nhẫn nhịn, tôi nhìn áo lão nằm trên thành ghế sofa, quần thì ở ghế trong phòng ngủ, tôi phừng phừng lửa giận ngồi yên ở phòng khách chờ đợi.

Lão tắm xong đi ra, còn ngây ngô đến hỏi tôi: "Em sao vậy?"

Tôi hỏi: "Ban đầu anh hứa với em những gì nếu tụi mình sống chung?"

Lão ngơ ngác nhìn tôi, sau đó vội vàng gom quần áo bỏ vào giỏ đồ bẩn, xong xuôi liền chạy ra ôm tôi cười nịnh bợ: "Anh dọn xong rồi, đừng giận, anh hứa sẽ không tái phạm"

Thói quen không tốt cần phải cứng rắn trừng trị.

#99

Bản thân tôi là một người nóng tính, khi tức giận sẽ không kiềm chế được cảm xúc, lão lại là người bình tĩnh hiếm khi nổi nóng.

Nếu tôi tức giận, lão sẽ kiên nhẫn lắng nghe tôi bộc phát, lão nói: "Tức giận nói ra hết còn tốt hơn để em im lặng dần cách xa anh"

Tôi nhận ra, trên đời này chưa bao giờ gặp được người bao dung như lão.

#100

Người ta vẫn hay bảo con gái nên yêu người lớn hơn nhiều tuổi, yêu người lớn tuổi hơn họ đã chín chắn sẽ yêu thương cưng chiều bạn, nếu yêu một chàng trai gần bằng tuổi hay nhỏ tuổi hơn thì bạn chẳng khác nào một bà mẹ.

Lão chỉ lớn hơn tôi một tuổi, tính tình đôi lúc quả thật chẳng khác nào một đứa trẻ, nhưng sâu trong lão là suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của chúng tôi trong tương lai.

Một buổi tối tranh luận vì những chuyện vặt vãnh, lão giận dỗi bỏ đi vào phòng chơi game, lúc bỏ đi còn lớn tiếng tuyên bố: "Anh tức giận rồi, anh không nói chuyện với em nữa"

Còn chưa đến nửa tiếng, lão đã tung tăng chạy ra ôm tôi nũng nịu: "Anh hết giận em rồi, nấu đồ ăn khuya cho anh đi"

Tôi: "..."

#101

Một hôm ăn no, lão xoa xoa chiếc bụng căng tròn, sau đó tỉnh bơ nói với tôi: "Vợ ơi, anh có bầu rồi"

Tôi: "..."

#102

Bữa sáng chuẩn bị đi làm, ra đến cửa lão đột nhiên cau có gọi tôi: "Em quên gì rồi?"

Tôi ngơ ngác kiểm ra túi xách, sau đó thành thật nói: "Em đem đủ rồi"

Lão nhăn nhó bất mãn, bỗng cười cười thẹn thùng: "Chưa hôn anh"

Tôi: "..."

#103

Có khoảng thời gian lão như mài răng, ở gần tôi sẽ cạ răng vào người tôi, cắn không biết bao nhiêu, từ khắp cổ đến tay chân đều để lại dấu răng của lão.

Có hôm không nhịn được nữa, tôi quay ra cắn bắp tay lão, lão ban đầu còn cười hì hì sau đó la hét cầu xin tôi tha. Tôi chỉ cắn lão duy nhất một lần, dấu răng lưu lại trên bắp tay lão suốt mấy ngày.

#104

Cách hôn của lão chẳng khác nào chim gõ kiến, mỗi khi tâm trạng lão tốt thì y như rằng mặt tôi bị lão hôn đến mức muốn thủng, nhưng đối với lão đó lại là cách thể hiện "tình yêu cháy bỏng", tôi cũng không thể phản bác.

#105

Có hôm vì mê xem phim mà ngó lơ lão, lão nằm sấp trên sofa uất ức khóc không có giọt nước mắt nào: "Hơ... Em không thương anh nữa, anh giận em luôn..."

Tôi ngồi dưới sàn dựa lưng vào thành ghế sofa nhìn lão, cười khổ: "Trước khi giận luôn cho em hôn một cái được không?"

Lão nghe xong tủm tỉm cười ngại ngùng nhìn tôi, chồm đến chu môi. Hôn xong, lão cười hì hì kéo cổ tôi lại hôn phốc lên má tôi.