Lớp Trưởng! Mình Kết Hôn Đi!

Chương 13:Chứng minh^^



 Tiểu Ái suy nghĩ một lúc rồi hí hửng lấy điện thoại ra nhanh chóng nhập comment:

\(Thiên Ái:   Cứ tưởng mình là nữ chính ngôn tình ai ngờ là nữ phụ Đam Mỹ:\)\)\) Sad Story?\)

 Comment vừa đăng thì bao nhiêu người đã vào thả haha. Và rất vinh hạnh khi comment của Tiểu Ái lên top hot luôn. Chính Tiểu Ái cũng thấy bàng hoàng trước sự việc. Trống đánh vào lớp Tiểu Ái tắt máy điện thoại để ôn. Hôm nay bắt đầu đã làm đề rồi vì chỉ còn hơn nửa tháng nữa là thi mà. Tuần sau lại đã khảo sát cấp trường để loại rồi ấy. Hôm nay tự nhiên lại nhận được tin sốc là thi học sinh giỏi chỉ sau thi học kì đúng một tuần. Ủa Sở Giáo dục làm vậy là có ý gì? Giết người không dao chắc? Vậy là vào buổi sáng sẽ phải học trên lớp còn thời gian ôn đội tuyển sẽ dồn hết vào buổi chiều. Làm xong vài đề rồi ngồi đợi để cô check kết quả. Rảnh rỗi thế nào Tiểu Ái lại lôi điện thoại ra. Vừa mở điện thoại lên cô phải đơ người trước hàng loạt thông báo. Đây là khủng bố mạng xã hội à? Ấn vào comment để xem có Drama gì hot thế là lại lần nữa sững sờ  trước comment của Dương Thuần Vũ :

\(Dương Thuần Vũ :  Có vẻ như ad của page muốn có người kế nhiệm nhỉ?? Cô ấy dỗi rồi kìa bây giờ bảo tôi phải dỗ làm sao?\)

 Cô ấy dỗi? Chẳng lẽ Dương Thuần Vũ  ý muốn nói cô ghen và dỗi cậu nên comment thế? Vâng! Dưới comment  của cậu là hàng loạt người tag tên cô vào với lời nói bóng gió tỏ ý trêu đùa. Tiểu Ái đỡ trán. Rồi cái này mà để Cẩn Duệ Dung thấy thì xác định cô lại "hồng nhan bạc phận" luôn cho mà xem. Quyết định không lên tiếng gì nữa, tắt điện thoại dò xét lại bài một lần nữa thì cũng vừa kịp thời gian cô check kết quả. Ôn đội tuyển xong thì mới hết tiết 4 , tiết 5 Tiểu Ái lại phải lên lớp học vì bây giờ là tiết Lý mà sắp thi học kì rồi không thể chểnh mảng được nữa.

 Vừa mới lên lớp đã nhận một đống đề cương vào tay rồi. Cách thức hoan nghênh khi cô trở về lớp đúng là đặc biệt. Nhờ có Dương Thuần Vũ mà tiết Lý đối với Tiểu Ái bây giờ không địa ngục lắm. Cả tiết cô ngồi chăm chú nghe giảng, có đôi khi giơ tay phát biểu hay xung phong lên làm bài khiến cho cô giáo bộ môn Lý bất ngờ lắm. Làm được đúng bài hôm trước có trong tài liệu ôn Dương Thuần Vũ cho và được 9 điểm từ cô, Tiểu Ái vô cùng phấn khích tung tăng đi về chỗ. Nếu cứ đà này chắc cô yêu Lý hơn Văn mất.

 Kết thúc buổi học Mạc Hàn Lâm và Triệu Lệ Manh lại đuổi bắt nhau khi ra về vì vụ bài Hóa lại bỏ rơi Tiểu Ái một mình. Rất may cũng có Dương Thuần Vũ đi cùng. Cô và cậu bây giờ như bạn thân luôn, trò chuyện chả ngại ngùng gì nữa cả. Đến giữa sân trường thì vệ sĩ nhà Tiểu Ái đến đón cô đi:

” Tiểu thư! Thiếu gia hôm nay đến đón người đang đợi Tiểu Thư trong xe ạ!”

 Tiểu Ái ngớ người. Thằng em cô mà tự thân đi đón cô á? Nó đập đầu vào đâu hay uống lộn thuốc à? Thế nhưng nó đón thì phải đi về thôi. Nhanh chóng nói lời tạm biệt với Dương Thuần Vũ, Tiểu Ái ngu ngơ theo vệ sĩ đi về. Đến cổng trường Tiểu Ái  lại đơ người một lần nữa. Hôm nay tự nhiên vác con xe Bentley Flying Spur giá 247. 323 USD của Tô Tranh đi đón cô nữa chứ. Tiểu Ái ngu ngơ quay sang hỏi vệ sĩ:

” Hôm nay thằng em cháu nó bị va đầu ở đâu mà chấn thương não bộ à chú? Chú cứ nói tình hình cho cháu biết cháu không xúc động hay đau buồn quá đâu.”

 Tiểu thư lên xe đi ạ! Thiếu gia được lâu rồi!”

 Người vệ sĩ không trả lời câu hỏi của Tiểu Ái mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cô. Liếc nhìn xung quanh ai cũng đang đứng lại xì xào bàn tán về mình.  Tiểu Ái còn nghe mấy cô nữ sinh gần đó nói

” Thế mà bảo nhà Tô Thiên Ái nghèo. Ủa thế này là nghèo à? Không biết ai đăng mấy cái bài nhảm nhí đó nữa!”

 Nghe mấy cô nữ sinh nói Tiểu Ái mới nhớ ra vụ "học sinh nghèo" sáng nay. Hóa ra thằng em cô muốn "thay trời hành đạo" trừng trị người đăng tin xấu bôi nhọ về cô. Tiểu Ái nhanh chóng lên xe vì cô cũng không muốn bị bàn tán thêm nữa. Vừa lên xe Tiểu Ái đã tiếp tục sự nghiệp đam mê cà khịa của mình với em trai:

” Sao mày không bác luôn con Bugatti La Voiture Noire của ba đến luôn đi cho máu.”

”  Được thế thì lại tốt quá!”

 Hoắc Tử Trạch vừa chơi game dửng dưng đáp lại Tiểu Ái.  Tiểu Ái  lục đồ ăn sau ghế ngồi bởi vì cô biết mẹ cô hay để đồ ăn vặt ở đấy lắm.  Và rất nhanh chóng cô đã tìm được một gói bim bim của Hàn Quốc mà mình ưng ý. Bóc ra thưởng thức, Hoắc Tử Trạch bên cạnh thấy vậy liền bỏ điện thoại xuống bộ dạng tỏ ra vô cùng bất ngờ mà lên tiếng:

“ Uầy chị là Doraemon à? Sao lại biến ra được đồ ăn thế?”

 ”Mày hâm à? Mẹ để trên xe suốt, không biết à? Mà cảm ơn vụ đi đón nhá, nay lại là có tâm thế?”

 ”Vì đôi giày thôi. Mà duma sao mẹ giấu nhiều đồ ăn thế nãy giờ không biết!”

 Hoắc Tử Trạch thích thú lấy một đống đồ ăn ra. Tiểu Ái chỉ liếc xéo khinh thường. Đúng là chả thấy tử tế với nhau được bao lâu. Tự nhiên cô muốn ở trên xe mãi thôi không muốn đi về nhà nữa. Về nhà là phải đâm đầu vào đống đề cương, bài tập. Giá như không được ba mẹ kỳ vọng quá nhiều thì cô sẽ được như Hoắc Tử Trạch vậy. Thích học thì học mà không thích thì thôi, ba mẹ chẳng lên tiếng trách móc hay phàn nàn.

 Về đến nhà Tiểu Ái  tắm rửa vội vàng, ăn cơm qua loa rồi lên bắt đầu học bài. Rút kinh nghiệm đợt trước lần này cô sẽ khóa cửa phòng để thằng em không vào cám dỗ nữa. Làm xong đề cương môn Toán Hóa, Sinh.  Tiểu Ái lấy điện thoại ra lướt Facebook để giải trí, thư giãn đầu óc. Lướt tới một bài viết có nội dung là : "Bạn thân khác giới? Mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu, mối quan hệ không tên không tuổi. Mối quan hệ nguy hiểm bạn nào phải thật mạnh mẽ mới nên bước vào quan hệ này!"

Tiểu Ái khó hiểu cô và Dương Thuần Vũ là bạn thân đây thây có nguy hiểm cái quái gì đâu. À cũng có nguy hiểm thật. Điển hình là việc bị tạt axit có thể xảy ra ở Every time,  every where. Vào động Ngắm trai đẹp để thư thái đầu óc và tiện tăng luôn Vitamin A cho mắt thì Tiểu Ái khựng lại ở một bài viết. Đây không phải là bức ảnh Dương Thuần Vũ và Mạc Hàn Lâm môi kề môi trên diễn đàn sáng nay ư? Mà tại sao lại lạc trôi và động này rồi? Thật sự độ lan truyền vào độ hot tăng nhanh thật. Dưới phần comment ai ai cũng đang gào lên tiếc nuối: "Trai đẹp nói yêu nhau cả rồi! Tiếc quá!"

 Haiz... chính cô đây cũng thấy quá là phí! Tiểu Ái cap màn hình lại gửi Dương Thuần Vũ kèm theo dòng tin nhắn đầy tính chất cà khịa muốn gợi đòn:

\[Thiên Ái: Tiếc quá?.\]

Rất nhanh chóng Dương Thuần Vũ đã rep lại:

\[Dương Thuần Vũ :  Đã làm xong bài tập chưa mà xem linh tinh☺?\]

Tiểu Ái chỉ biết ôm điện thoại rồi cười. Chắc Dương Thuần Vũ đang tức lắm nhưng không thể làm gì được. Bây giờ Tiểu Ái đã nhận ra trêu cậu chính là thú vui tao nhã của cuộc đời mình giống như là việc cà khịa là một đam mê không thể từ bỏ được. Tiểu Ái quyết định liều mình nhắn lại trêu cậu tiếp:

\[Thiên Ái: Tớ luôn tin vào tính minh bạch của page nhà trường mình nên thôi cậu không cần phải ngại đâu?.\]

\[Dương Thuần Vũ : Hơ hơ:\)\) Cần kiểm chứng không?\]

\[Thiên Ái : Bằng cách nào?\]

\[Dương Thuần Vũ : Muốn chứ gì? Ok trưa mai gặp sau trường tôi sẽ khiến cậu từ con gái thành phụ nữ mà yên tâm cậu sẽ không thở được vì trong sung sướng đâu:\)\)\)\]

 Đọc được dòng tin nhắn này của Dương Thuần Vũ mà mặt cô đỏ ửng cả lên luôn. Tim đập dồn dập. Sao Dương Thuần Vũ  có thể nhắn những dòng tin nhắn như vậy chứ? Nhưng giọng điệu này chính xác là cậu rồi không thể là của ai khác cả. Chẳng lẽ lúc nào cũng bị cậu chặn họng mà không thể làm gì được? Không thể thế được! Hôm nay nhất định cô phải đứng dậy đấu tranh. Vậy là Tiểu Ái lại liều mình một lần nữa mà nhắn lại:

\[Thiên Ái :  Ok! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy không được nuốt lời! Trưa mai gặp.\]

 Gửi dòng tin nhắn đó đi Tiểu Ái vội vàng tắt hết wi\-fi để không còn liên lạc gì với internet cũng như với cậu nữa. Cô tiếp tục học những môn còn lại. Học xong mới 12h30'. Cô lại như hàng ngày xuống uống  sữa rồi lên skincare da mặt cho thật xinh đẹp. Trong thời gian đắp mặt nạ, Tiểu Ái  lại xem phim "Thời gian và em đều thật ngọt ngào".  Nam chính Lớp trưởng là Lục Nhất Bạch và nam phụ với nụ cười tỏa nắng Trương Hạo Thiên. Để xem được phim, hôm trước Tiểu Ái đã phải lướt bao nhiêu comment để biết được tên phim đấy. Đúng là con đường đến với trai đẹp thật là không dễ dàng mà. Nhưng không sao bây giờ gặp được hai anh rồi không phải sao? Mà công nhận hai anh quá ư là perfect luôn làm cô chẳng muốn rời mắt chút xíu nào.
 Đến giờ bỏ mặt nạ, Tiểu Ái cũng xem xong tập cuối cùng trong ngày. Lại lót dép hóng.  Vào bỏ mặt nạ ra, skincare da mặt các kiểu Tiểu Ái lại đi ngủ một mạch tới sáng.

 Sáng hôm sau, như mọi khi Tiểu Ái cũng đánh răng rửa mặt các thứ rồi đi học. Hôm nay đến trường không ai còn nhìn Tiểu Ái  bằng ánh mắt coi thường khinh bỉ nữa rồi. Đời là thế mà, mình có tiền có tài năng thì chả ai dám coi thường mình cả. Tiểu Ái  xuống canteen mua vài thứ đồ ăn vặt rồi lên lớp nộp đề cương cho lớp phó kỷ luật xong cô mới xuống phòng ôn đội tuyển vì hôm nay toàn mấy tiết không quan trọng. Tiểu Ái xuống thấy mỗi Đường Bích Vân và Khả Vy còn Cẩn Duệ Dung thì không thấy bóng dáng đâu cả. Cũng tốt thôi bớt ngại, bớt phiền. Ở cùng với hai chị kia cô thấy thích hơn nhiều.

”Hicc, khéo em bị loại quá.”

 Tiệc hai đứa hai cốc trà chanh cho Đường Bích Vân và Khả Vy rồi thở dài kêu than. Khả Vy khẽ lườm cô rồi chị có vẻ buồn buồn lên tiếng đáp:

” Thôi đi cô nương! Chị mới là dễ bị loại đây này. Mày thì chắc chắn được đi rồi mà còn sợ được giải cao ý. Mà nhắc trước nhé Cẩn Duệ Dung nhìn thế thôi chứ giỏi lắm đấy phải cố gắng vào không thua lại mục mặt ra.”

  Tiểu Ái rưng rưng nước mắt. Trong đội tuyển ai cũng biết thừa Khả Vy  là người có nguy cơ không được đi nhất. Nhìn cách cô giáo đối xử hay nhìn vào bảng thành tích thôi cũng đủ biết. Tiểu Ái bỗng tự dưng ôm chầm lấy Khả Vy mà khóc nức nở, Đường Bích Vân thấy thế cũng nhập hội luôn. Sao người bị loại không phải là Cẩn Duệ Dung mà lại là Khả Vy chứ? Nhưng trách sao bây giờ, Cẩn Duệ Dung quá giỏi chính Tiểu Ái cũng phải thừa nhận điều đó. Khóc lóc một hồi ba chị em quyết tâm quay lại học bài vì sắp khảo sát rồi mà không thể chểnh mảng nữa.

Kết thúc tiết một, Tiểu Ái định ra canteen  để mua thức uống. Vừa bước ra khỏi phòng ôn thì thấy Dương Thuần Vũ đứng ngay ở đó rồi, xung quanh còn có rất nhiều nữ sinh đang thi nhau chụp ảnh. Tiểu Ái nhớ tới dòng tin nhắn hôm qua mà chột dạ  định quay vào lớp thì cổ tay đã bị cậu nắm lấy. Tiểu ấy cố vùng vẫy ra nhưng không được, cô liền quay người lại lớn tiếng hỏi:

”Dương Thuần Vũ, cậu làm cái gì đấy?”

”Đi! Tô Thiên Ái, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tôi là trai thẳng!”